Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016
CỨU SINH KỲ DIỆU 2
Thần kỳ bài thuốc nam chữa bệnh gút giúp hàng ngàn người thoát đau đớn
(VTC News) - Ông Nguyễn Quang Lượng (Phó Chủ tịch huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã khỏi bệnh gout nhờ bài thuốc Nam của ông lang Út.
Nhà
ông lang Lục Xuân Út ở trên ngọn đồi thuộc xã Thái Bình (huyện Yên Sơn,
Tuyên Quang). Ngọn đồi khuất nẻo, nhưng sáng sớm đã thấy xe cộ xếp hàng
dài từ chân đồi, lên tận ngôi nhà sàn giữa mỏm đồi.
Ô
tô đủ các loại biển xanh, đỏ, trắng, mãi Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình…
Bệnh nhân toàn là cán bộ. Bệnh guot là bệnh nhà giàu mà lại. Cũng có khi
chỉ có lái xe chất đầy thuốc trong xe rồi rời nhà ông lang này. Chỉ cần
một người lên Tuyên Quang lấy thuốc cho cả chục người dùng.
Anh
Nguyễn Xuân Hòa, tự lái xe từ mãi Thanh Hóa lên đây chầu chực lấy thuốc
kể: “Mình vốn không biết ông lang Út này là ai đâu. Anh sếp ở cơ quan
mình bị gout nặng lắm, sưng húp cả bàn chân, không đi nổi, thế mà sắc
uống thuốc Nam của ông lang Út có hơn tháng, đã thấy hết đau, đi lại
ngon lành lắm.
Mình cũng bị guot, nên được anh ấy biếu một gói. Mình bị nhẹ hơn, nhưng uống được mấy ấm, đi xét nghiệm thấy chỉ số ngon lành hết. Cơ quan mình có mấy ông dùng thuốc của ông lang này đều phản hồi tốt.
Đợt này, mình phi thẳng lên đây gặp ông lang, tìm hiểu cho kỹ xem thế nào, chứ uống thuốc mà không biết rõ nguồn gốc cứ tò mò thế nào ấy. Giờ lên đây, thấy hàng trăm, hàng ngàn người dùng thì yên tâm rồi. Thuốc đều được thu hái tự nhiên, từ cây cối, nên cứ an tâm dùng thôi”.
Ông lang Lục Xuân Út dáng người thấp đậm, xởi lởi, dễ gần, đúng bản chất người vùng cao hiếu khách.
Ông lang Út sinh năm 1964, là người Giáy, quê gốc ở huyện Đồng Văn (Hà Giang).
Dòng họ Lục của ông lang Út có nghề thuốc gia truyền từ xa xưa. Họ Lục có nhiều bài thuốc quý, nhưng nổi tiếng nhất là bài thuốc trị gout.
Xưa
kia, biên giới Việt – Trung còn chưa rõ ràng, dòng họ ông Út còn sang
bên Trung Quốc định cư, và có nhiều ông lang chữa guot nổi tiếng sống ở
bên Trung Quốc.
Đời bố ông Út, là ông Lục A Hủi thì định cư ở thị trấn Đồng Văn, là thầy thuốc riêng của vua Mèo Vương Chí Sình. Ông lang Lục Xuân Út là con út của ông Lục A Hủi.
Hồi lên 10 tuổi, Lục Xuân Út đã biết cả trăm cây thuốc quý. Những cây thuốc ấy đều được gọi theo tiếng Giáy, nên dù sau này nghiên cứu sách vở, anh cũng không biết tên khoa học nó là gì, đã từng được nghiên cứu hay chưa. Hầu hết các cây thuốc, khi anh mang cho các thầy thuốc Việt Nam, các nhà khoa học, nhà dược học, đều không biết chúng là cây gì.
Năm 20 tuổi, Lục Xuân Út được bố truyền cho tất cả các bài thuốc quý, đặc biệt là bài thuốc trị gout. Ông Hủi thắp hương trước bàn thờ tổ, xin với tổ tiên cho Lục Xuân Út là truyền nhân.
Là truyền nhân duy nhất bài thuốc trị gout của dòng họ, Lục Xuân Út dồn hết tâm sức cho nghề thuốc. Anh lang thang trong rừng suốt ngày. Anh chàng Út nhỏ thó, lùn tẹt, nhưng trèo đèo lội suối suốt ngày không mệt. Chỉ cần con dao quắm, Lục Xuân Út có thể đi liên miên cả năm trong rừng.
20 năm trước, Lục Xuân Út đi xuyên rừng từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, vòng xuống Bắc Mê, sang Na Hang của Tuyên Quang để tìm thuốc. Lục Xuân Út phát hiện ở Na Hang và những khu rừng lân cận của Tuyên Quang có vô số cây thuốc quý chữa guot.
Hầu hết những cây thuốc này đều là cây cỏ hoang dã, không được biết đến, nên chúng không bị thu hái. Có nguồn thuốc lớn, Lục Xuân Út đã có điều kiện để giúp đỡ nhiều người bệnh hơn. Tại đây, anh gặp thiếu nữ người Kinh, là Phan Thị Thu Hiền (sinh năm 1973), nên lấy làm vợ. Chàng trai người Giáy theo vợ về làng Vinh Quang (xã Thái Bình, huyện Yên Sơn) để sinh cư.
Được
bố mẹ vợ chia cho một quả đồi cao nhất làng, Lục Xuân Út bắt đầu âm
thầm hành nghề. Anh bốc thuốc miễn phí cho người bệnh quanh vùng. Tiếng
lành đồn xa, những bài thuốc của anh, đặc biệt là thuốc chữa gout, đã
lan rộng khắp cả nước. Anh trở thành ông lang dân dã, nhưng trị bệnh cực
kỳ hiệu nghiệm.
Ông lang Lục Xuân Út mở kho thuốc cho tôi xem. Hai căn phòng lớn, rộng đến mấy chục mét vuông chất ngất các bao tải thuốc, đủ cho cả vạn người dùng.
Tôi nói đùa: “Anh tha hết củi ở rừng về thế này bốc đến bao giờ mới hết?”. Ông lang Út bảo: “Đấy, cậu xem, cứ xe lớn, xe bé đánh lên chở thuốc đi, thì mấy hôm mà hết cả kho này. Cứ người nọ bảo người kia, rồi ùn ùn kéo lên, làm mình mệt quá, không còn thời gian mà đi chơi nữa”.
Quả thực, nhìn lượng người kéo lên bốc thuốc, cũng thấy rằng, bài thuốc trị gout của ông lang Út có hiệu nghiệm. Những người bị guot phần lớn là cán bộ, có hiểu biết, đâu có thể bị lừa bịp bởi lang vườn.
Ông
lang Lục Xuân Út tiết lộ, bài thuốc trị gout có 5 vị, gồm Cơm lênh, bầu
khai, nhức xương, dau dáu, huyết đằng… Ông Út chỉ phơi khô, thái mỏng
hoặc chặt khúc, nhưng chẳng sợ ai học mót mất nghề, vì ngoài dây nhức
xương, huyết đằng, thì những cây thuốc bí truyền của anh chẳng ai biết
đến. Theo anh Út, ngay cả dây nhức xương và huyết đằng, anh cũng chỉ sử
dụng một loài trong họ (gồm nhiều loài) của chúng mà thôi.
Theo ông lang Út, vị thuốc quý nhất, chủ đạo trong bài thuốc trị guot gia truyền của dòng họ, là cây cơm lênh. Đây loài lan, mọc trên vách đá, chỉ có ở rừng già, tối và ẩm.
Thầy lang người Giáy Lục Xuân Út bảo: “Mình không được học hành đầy đủ, nên không phân tích được hoạt chất từ các cây thuốc các cụ truyền cho. Mình cũng không hiểu rõ lắm cơ chế tác động trị bệnh của nó. Các cụ chỉ cho mình thế nào, thì mình cứ bốc thuốc như thế thôi. Bài thuốc có hiệu quả thì họ mới tìm đến đông thế này chứ.
Mình cũng muốn tiết lộ những cây thuốc này cho một nhà nghiên cứu nào đó để phân tích, rồi nghĩ cách cứu nhiều người, nhưng lại sợ lộ bài thuốc, làm mất nghề gia truyền, rồi người ta vào rừng nhổ hết cây thuốc quý thì gay lắm”.
Diễm Nguyệt
Ông lang Út lấy thuốc trong rừng |
Mình cũng bị guot, nên được anh ấy biếu một gói. Mình bị nhẹ hơn, nhưng uống được mấy ấm, đi xét nghiệm thấy chỉ số ngon lành hết. Cơ quan mình có mấy ông dùng thuốc của ông lang này đều phản hồi tốt.
Đợt này, mình phi thẳng lên đây gặp ông lang, tìm hiểu cho kỹ xem thế nào, chứ uống thuốc mà không biết rõ nguồn gốc cứ tò mò thế nào ấy. Giờ lên đây, thấy hàng trăm, hàng ngàn người dùng thì yên tâm rồi. Thuốc đều được thu hái tự nhiên, từ cây cối, nên cứ an tâm dùng thôi”.
Ông lang Lục Xuân Út dáng người thấp đậm, xởi lởi, dễ gần, đúng bản chất người vùng cao hiếu khách.
Ông lang Út sinh năm 1964, là người Giáy, quê gốc ở huyện Đồng Văn (Hà Giang).
Dòng họ Lục của ông lang Út có nghề thuốc gia truyền từ xa xưa. Họ Lục có nhiều bài thuốc quý, nhưng nổi tiếng nhất là bài thuốc trị gout.
Dây chữa đau nhức xương |
Đời bố ông Út, là ông Lục A Hủi thì định cư ở thị trấn Đồng Văn, là thầy thuốc riêng của vua Mèo Vương Chí Sình. Ông lang Lục Xuân Út là con út của ông Lục A Hủi.
Ngoài bài thuốc chữa gout hiệu quả, ông lang Lục Xuân Út còn có nhiều bài thuốc đặc hiệu khác chữa xương khớp, như thoái hóa, thoát vị và phình đĩa đệm, viêm đa khớp, viêm khớp dạng thấp. Đặc biệt, bài thuốc tiêu u lành, u phần mềm, u mỡ, mỡ gan - mỡ máu cũng rất hiệu nghiệm.Từ bé, Lục Xuân Út đã theo cha vào rừng hái thuốc. Những cây thuốc ông Hủi thu hái toàn mọc trên các vách đá dựng đứng, cao chất ngất, toàn là kỳ hoa dị thảo.
Hồi lên 10 tuổi, Lục Xuân Út đã biết cả trăm cây thuốc quý. Những cây thuốc ấy đều được gọi theo tiếng Giáy, nên dù sau này nghiên cứu sách vở, anh cũng không biết tên khoa học nó là gì, đã từng được nghiên cứu hay chưa. Hầu hết các cây thuốc, khi anh mang cho các thầy thuốc Việt Nam, các nhà khoa học, nhà dược học, đều không biết chúng là cây gì.
Năm 20 tuổi, Lục Xuân Út được bố truyền cho tất cả các bài thuốc quý, đặc biệt là bài thuốc trị gout. Ông Hủi thắp hương trước bàn thờ tổ, xin với tổ tiên cho Lục Xuân Út là truyền nhân.
Là truyền nhân duy nhất bài thuốc trị gout của dòng họ, Lục Xuân Út dồn hết tâm sức cho nghề thuốc. Anh lang thang trong rừng suốt ngày. Anh chàng Út nhỏ thó, lùn tẹt, nhưng trèo đèo lội suối suốt ngày không mệt. Chỉ cần con dao quắm, Lục Xuân Út có thể đi liên miên cả năm trong rừng.
20 năm trước, Lục Xuân Út đi xuyên rừng từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, vòng xuống Bắc Mê, sang Na Hang của Tuyên Quang để tìm thuốc. Lục Xuân Út phát hiện ở Na Hang và những khu rừng lân cận của Tuyên Quang có vô số cây thuốc quý chữa guot.
Hầu hết những cây thuốc này đều là cây cỏ hoang dã, không được biết đến, nên chúng không bị thu hái. Có nguồn thuốc lớn, Lục Xuân Út đã có điều kiện để giúp đỡ nhiều người bệnh hơn. Tại đây, anh gặp thiếu nữ người Kinh, là Phan Thị Thu Hiền (sinh năm 1973), nên lấy làm vợ. Chàng trai người Giáy theo vợ về làng Vinh Quang (xã Thái Bình, huyện Yên Sơn) để sinh cư.
Ông lang Út và thang thuốc chữa gout |
Ông lang Lục Xuân Út mở kho thuốc cho tôi xem. Hai căn phòng lớn, rộng đến mấy chục mét vuông chất ngất các bao tải thuốc, đủ cho cả vạn người dùng.
Tôi nói đùa: “Anh tha hết củi ở rừng về thế này bốc đến bao giờ mới hết?”. Ông lang Út bảo: “Đấy, cậu xem, cứ xe lớn, xe bé đánh lên chở thuốc đi, thì mấy hôm mà hết cả kho này. Cứ người nọ bảo người kia, rồi ùn ùn kéo lên, làm mình mệt quá, không còn thời gian mà đi chơi nữa”.
Quả thực, nhìn lượng người kéo lên bốc thuốc, cũng thấy rằng, bài thuốc trị gout của ông lang Út có hiệu nghiệm. Những người bị guot phần lớn là cán bộ, có hiểu biết, đâu có thể bị lừa bịp bởi lang vườn.
Sau khi đăng bài viết, tòa soạn VTC News nhận được hàng trăm mail, cuộc gọi từ độc giả xin địa chỉ thầy lang. Chúng tôi xin cung cấp địa chỉ, độc giả có thể liên hệ tư vấn, lấy thuốc: Số 12 ngõ 8, Phố Bùi Ngọc Dương (phường Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng), số ĐT: 0915.330535 - 0979.184263
Theo ông lang Út, vị thuốc quý nhất, chủ đạo trong bài thuốc trị guot gia truyền của dòng họ, là cây cơm lênh. Đây loài lan, mọc trên vách đá, chỉ có ở rừng già, tối và ẩm.
Thầy lang người Giáy Lục Xuân Út bảo: “Mình không được học hành đầy đủ, nên không phân tích được hoạt chất từ các cây thuốc các cụ truyền cho. Mình cũng không hiểu rõ lắm cơ chế tác động trị bệnh của nó. Các cụ chỉ cho mình thế nào, thì mình cứ bốc thuốc như thế thôi. Bài thuốc có hiệu quả thì họ mới tìm đến đông thế này chứ.
Mình cũng muốn tiết lộ những cây thuốc này cho một nhà nghiên cứu nào đó để phân tích, rồi nghĩ cách cứu nhiều người, nhưng lại sợ lộ bài thuốc, làm mất nghề gia truyền, rồi người ta vào rừng nhổ hết cây thuốc quý thì gay lắm”.
Luộc một quả chuối lấy nước uống trước khi ngủ, chuyện gì sẽ xảy ra?
In Đời Sống
Cuộc sống bộn bề khiến nhiều người trở nên căng thẳng. Bạn cũng rơi vào trường hợp này?
Căng thẳng sẽ dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc mất ngủ. Vậy đâu là giải pháp?
Sau đây là một công thức đơn giản, dễ làm và bổ dưỡng có thể khắc phục tình trạng khó ngủ này của bạn.
Thành phần đầu tiên rất quen thuộc, đó là những quả chuối.
Có thể bạn chưa biết nhưng chuối chứa nhiều magiê…
Tiếp theo là quế, quế có tác dụng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.
Vậy tất cả những gì bạn cần để trị chứng mất ngủ là một quả chuối chín, một nồi nước nhỏ và một ít bột quế.
Nguyên liệu cụ thể cần chuẩn bị:
Chuối chín: 1 quả
Nước sạch: 600 ml
Bột quế: 1 thìa cà phê
Cách làm:
Bước 1: Quả chuối rửa sạch, để nguyên vỏ, cắt bỏ phần đầu và phần đuôi của quả chuối.
Bước 2: Đun sôi nước và thả quả chuối vào. Sau đó, luộc trong vòng 10 phút.
Bước 3: Đổ nước luộc chuối vào cốc, cho chút bột quế vào và khuấy đều bột quế cho đến khi tan.
Bước 4: Cuối cùng, bạn uống ly nước
chuối đã rắc bột quế trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ. Ngoài ra, bạn có thể
thưởng thức phần thịt quả chuối đã đun lấy nước nếu muốn.
Chỉ với một ít thời gian để thực hiện công thức trên, bạn sẽ có được cảm giác thư thái hơn và dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hướng Dương
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét