Một vụ nổ lớn làm rung chuyển khu Chelsea, hạt Manhattan ở TP New York -
Mỹ tối 17-9 (giờ địa phương) làm ít nhất 29 người bị thương. Nhà chức
trách địa phương gọi đây là “hành động tội phạm có chủ đích” nhưng không
có bằng chứng gắn kết vụ việc với khủng bố.
“Vẫn chưa có bằng chứng cho thấy vụ nổ liên quan đến khủng bố vào
thời điểm này. Hiện cũng chưa có mối đe dọa từ bất kỳ tổ chức khủng bố
nào nhằm vào TP New York” - Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết
tại cuộc họp báo sau vụ nổ.
Theo thị trưởng De Blasio và một số quan chức, các nhà điều tra loại
trừ khả năng rò rỉ khí gas gây ra vụ nổ. Họ cũng không gọi đây là vụ nổ
bom nhưng từ chối cho biết nguyên nhân gây ra. Thiết bị nổ này được đặt trong thùng rác trên đường 23, trước tòa nhà của Hiệp hội Người mù.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ tiết lộ các thành viên Lực lượng Đặc
nhiệm phối hợp chống khủng bố (JTTF) đã được lệnh tham gia điều tra vụ
nổ, cho thấy nhà chức trách vẫn chưa loại trừ khả năng vụ nổ dính líu
đến khủng bố.
Neha Jain - 24 tuổi, một người sống gần hiện trường - cho biết cô
đang xem phim thì nghe tiếng nổ lớn và mọi thứ bị rung lắc. Hàng trăm
người tháo chạy khỏi khu vực khi cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ngay
sau vụ nổ, toàn TP New York đặt trong tình trạng báo động.
Người bị thương tại hiện trường vụ nổ ở TP New York được đưa đi cấp cứu Ảnh: AP
Vài giờ sau đó, cảnh sát phát hiện một nồi áp suất gắn
với dây điện và được kết nối với một chiếc điện thoại nằm cách hiện
trường khoảng 4 dãy phố - bị nghi là một thiết bị nổ khác. Ngoài ra,
theo đài CNN, một mảnh giấy có chữ viết được tìm thấy gần đó.
Chưa hết, một vật thể nghi là thiết bị nổ thứ ba được phát hiện cách
đường 23 khoảng 2 dãy phố.
Vụ nổ trên diễn ra giữa lúc TP New York đang siết chặt an ninh để
chuẩn bị cho kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, dự kiến
bắt đầu trong tuần này. Dự kiến khoảng 135 lãnh đạo thế giới và hàng
chục ngoại trưởng từ các nước sẽ tham gia sự kiện này.
Vụ nổ trên cũng xảy ra không lâu sau vụ nổ bom ống ở
khu vực Seaside Park, bang New Jersey. Quả bom ống, cũng được đặt trong
một thùng rác, đã phát nổ trên tuyến đường sắp diễn ra cuộc chạy đua
gây quỹ từ thiện lúc 9 giờ 30 phút ngày 17-9 (giờ địa phương). Vụ nổ xảy
ra khoảng 30 phút trước khi cuộc tranh tài bắt đầu và may mắn không có
ai bị thương. Các nhà điều tra nghi ngờ đây là hành động khủng bố.
Cùng ngày, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại
một trung tâm thương mại ở TP St. Cloud, bang Minnesota khiến 8 người bị
thương. Hung thủ sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.
Cảnh sát trưởng TP St. Cloud William Blair Anderson nói với hãng tin
Reuters rằng hung thủ đã nhắc tới thánh Allah và hỏi ít nhất một người
rằng liệu họ có phải người Hồi giáo hay không trước khi thực hiện vụ tấn
công. Tuy nhiên, ông Anderson cho biết hiện chưa rõ đây có phải là vụ
tấn công khủng bố hay không.
Xuân Mai
Watford – Man.United 3-1: Sụp đổ có hệ thống
Thứ hai, 19/09/2016, 02:48 (GMT+7)
Không
ai có thể nhận ra một Man.United đã có 4 trận thắng ở đầu mùa, người ta
chỉ thấy đó làm một phiên bản của Louis Van Gaal mùa trước: Bế tắc, sai
lầm và thua trận một cách đơn giản. Bão tố đang ở trên đầu Mourinho và
các học trò.Sự loay hoay của Mourinho Wayne
Rooney và Ibrahimovic trở lại đội hình sau trận thua ở Europa League,
tuy nhiên điều đó không giúp được gì nhiều cho lối chơi của Man.United,
một đội bóng bế tắc ý tưởng một cách lạ lùng. Họ hầu như không biết làm
sao để phá vỡ thế trận phòng thủ của đối phương dù Mourinho biết rất rõ
cái phương thức mà Walter Mazzarri áp dụng, bởi đấy là kiểu chơi
pressing, phòng thủ khu vực và tấn công ít chạm quen thuộc của bóng đá
Italia, nơi Mourinho từng thành công rực rỡ.
Việc Man.United có
thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn không có chút ý nghĩa gì khi mà
Watford đã chủ động nhường sân. Cứ mỗi khi cầu thủ đội khách có bóng thì
phía Watford nhanh chóng ập vào, thu hẹp không gian khiến cho Pogba dù
có 48 lần chạm bóng ở hiệp một cũng chẳng có pha chuyền bóng nào ra hồn.
Và cái con số ám ảnh thời Louis Van Gaal đã tái hiện: 45 phút đầu tiên,
Man.United không có sút bóng trúng đích nào cả.
Marcus Rashford (trái) chơi tốt nhưng Man.United vẫn chịu thất thủ ờ Watford.
Khi hàng tấn công lạc lối,
những lỗi lầm nơi phòng ngự tự nhiên xuất hiện. Và không có hình ảnh
minh chứng nào rõ nét bằng việc tiền đạo Martial về hỗ trợ phòng ngự
nhưng lại dẫn bóng lòng vòng bên phần sân nhà do không tìm được người để
chuyền, tạo điều kiện cho 2 cầu thủ đối phương ập vào lấy bóng trước
khi căng ngang vào trong để Capou đệm lòng căng ghi bàn mở tỷ số ở phút
36.
Sau tình huống đó, Martial bị chấn thương, Ashley Young là
người thay thế và suốt phần thời gian sau đó, chẳng ai thấy bóng dáng
cầu thủ chạy cánh này trên sân. Không khó để thấy các giải pháp dự bị
của Mourinho đều không đưa ra những nét mới trong cách chơi, điều vốn
từng làm ưu điểm đặc biệt của một trong những bậc thầy về sự chuẩn bị
cho mỗi trận đấu. Ngay cả khi đưa Mata vào sân thay Valencia nhằm đẩy
Rooney lên cao trong thời điểm Rashford đã gỡ hòa 1-1 ở phút 62, thế tấn
công của Man.United cũng chẳng hề thay đổi ngoài các tình huống đưa ra
biên để lật vào.
Man.United lạc lối Pogba
chắc chắn là cầu thủ sẽ bị phê phán nặng nhất ở trận thua nay, tương tự
như 2 trận thua trước đó. Lý do khá đơn giản: Anh ta là cầu thủ được
trông cậy trong việc phân phối bóng và sáng tạo nhưng ở cả 3 trận đấu,
Man.United đá bóng mà chẳng có chút ý tưởng gì xuất phát từ khu giữa
sân, điều mà Carrick hay Herrera làm được ở những mùa trước. Theo thống
kê, số lần chạm bóng của Pogba chỉ diễn ra ở giữa sân, bên hành lang
trái, một khu vực không thể tác động được gì vào thế công của đội nhà
khi ở quá xa khung thành đối phương.
Tung vào sân đến 4 cầu thủ
đã, đang chơi ở vị trí tiền đạo đó là Ibra, Rooney, Martial và Rashford
nhưng Man.United lại không hề có một cầu thủ tổ chức lối chơi giữa sân
trước khi Mata được đưa vào. Cái khoảng cách giữa hàng thủ và tuyến trên
có khi lên đến 30m do không có người chơi ở giữa sân. Hai bàn thắng đầu
tiên của Watford có cùng kịch bản: Cầu thủ từ biên chuyền ngược vào cho
tuyến sau băng xuống dứt điểm một cách thoải mái mà chẳng có ai kèm vì
thiếu hệ thống đánh chặn trước bộ đôi trung vệ lần đầu tiên trong mùa
thi đấu cùng nhau ở giải ngoại hạng là Bailly và Smalling. Trong khi đó,
đến khi lui về hỗ trợ phòng thủ thì chính Fellaini lại phạm lỗi với đối
phương trong vòng cấm dẫn đến phạt đền.
Tất nhiên, trận thắng
của Watford là kết quả của một chiến thuật hợp lý và sự xuất sắc đặc
biệt của khả năng tận dụng cơ hội. Thế nhưng, mấu chốt của trận đấu nằm ở
sự lạc lối của Man.United khi mà Mourinho thay đổi đội hình lần thứ 3
chỉ trong vòng có 1 tuần. Chỉ có duy nhất tiền đạo trẻ Rashford là người
thể hiện đúng năng lực của mình trong 3 trận đấu đó, có lẽ vì anh mạnh
dạn thoát khỏi những ràng buộc chiến thuật mà Mourinho áp dụng cho toàn
đội.
Không ai khác, chính Mourinho đã tự tay phá nát hệ thống
thi đấu của chính ông, đẩy Man.United vào sự lạc lối không có chút dấu
hiệu để quay lại con đường chiến thắng.
Đăng Linh
Xe buýt tuyến Long An - Sài Gòn bị chặn đường ném đá, tài xế bị đe dọa
Một nam thanh niên chạy xe mô tô
kè theo dùng đá ném vỡ kiếng xe buýt, tài xế phải thắng gấp khiến hành
khách hoảng loạn. Người ném đá xe buýt cũng dọa 'xử' tài xế.
Chiều 18.9, công an xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết
đơn vị này đã tiếp nhận tin báo về vụ việc và đang tiến hành điều tra.
Cũng trong chiều 18.9, ông Phùng Văn On, Phó Ban an toàn giao thông
tỉnh Long An, cho biết ông đã nhận được thông tin về vụ việc trên và
đã chủ động gọi điện yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Đội Cảnh
sát giao thông, Công an H.Bến Lức đề nghị điều tra làm rõ, báo cáo về
Ban An toàn giao thông tỉnh Long An.
Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 ngày 17.9, xe buýt BS 62L -
5653 lưu thông tuyến Thanh Vĩnh Đông (Long An) - Chợ Lớn (TP.HCM) do tài
xế Huỳnh Hữu Khuyên (39 tuổi), ngụ xã Thanh Vĩnh Đông, H.Châu Thành
điều khiển, khi đến ngã tư Long Kim (Bến Lức), một nam thanh niên chạy
mô tô kè theo xe buýt kiếm chuyện gây sự.
Khi xe buýt qua cầu Bến Lức, đến km 1936 quốc lộ 1 đoạn qua ấp 1,
xã Thạnh Đức dừng đón khách thì nam thanh niên nọ chặn đầu xe buýt.
Lúc tài xế tiếp tục chạy, nam thanh niên cầm đá ném vào cửa sổ, cửa
kiếng trước xe và hông xe buýt. Hậu quả xe buýt bị vỡ kiếng trước và
cửa sổ. Người này còn lớn tiếng chửi thề đòi xử chủ xe, tài xế nếu còn
đi ngang qua đoạn đường này.
Xe buýt bị ném vỡ kính Ảnh do tài xế cung cấp
Theo tài xế Huỳnh Hữu Khuyên, hồi tháng 2, xe buýt 62L - 5653 cũng
bị một nhóm người chặn xe, hành hung khiến anh Khuyên bị thương, còn phụ
xe phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc lúc đó đã được anh trình báo công
an. Công an tỉnh Long An sau đó đã tiếp nhận tố cáo, tiến hành xác minh
vụ cố ý gây thương tích. Sở Giao thông vận tải Long An cũng đã yêu cầu
các hợp tác xã kinh doanh xe buýt để chấn chỉnh tình trạng tranh dành
khách giữa các xe buýt với nhau.
Tuy nhiên, khi vụ đánh người trước đó vẫn chưa có kết luận thì đến
ngày 17.9, xe buýt 62L - 5653 lại tiếp tục bị chặn xe, ném đá, tài xế xe
bị hăm dọa.
Khôi Nguyên
TP HCM chi gần 900 tỷ làm đường song hành cao tốc Long Thành
Dự án nhằm giảm ùn tắc, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị dọc hai bên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.
UBND TP HCM vừa duyệt báo cáo khả thi dự án xây dựng đường song hành từ
đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, đến đường Vành đai 2
(tại nút giao An Phú dọc theo tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu
Giây), theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) do một công ty tư nhân
đề xuất.
Với tổng số vốn 869 tỷ đồng, dự án bao gồm hai đoạn đường song hành
phía bên phải tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đoạn một có
điểm đầu là đường Mai Chí Thọ và điểm cuối là đường Đỗ Xuân Hợp. Đoạn 2
có điểm đầu là đường D11 và điểm cuối là Vành Đai 2.
Dự án cũng xây mới 3 cầu trên tuyến gồm: Bà Dạt, Mương Kênh và Bà Hiện với tổng chiều dài hơn 500 m.
Đoạn đường dài gần 4 km sẽ được làm song song tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: H.P
Đường song hành sẽ được xây dựng kết hợp với các nhánh đường chui dưới
cầu Bà Dạt để tổ chức lại giao thông tại nút giao An Phú, gồm: Nhánh
đường chui 1, 2 rộng 5 m được xây dọc hai bên đường song hành cao tốc.
Trong đó, nhánh 1 cho chiều xuống, nhánh 2 cho chiều lên kết nối với
đường Nguyễn Thị Định.
Nhánh 3 là đường chui hai chiều, đi dưới cầu bà Dạt, rộng 9,5m. Nhánh
cuối cùng là đường chui hai chiều đi bên trái nhánh cầu bà Dạt, cách mép
cầu khoảng 3 m, rộng 9,5m. Xây dựng đường song hành dọc theo nhánh 4
bên trái (phía nhà dân) rộng 7 m.
Các nút giao thông với đường Mai Chí Thọ, Đỗ Xuân Hợp, D11, đường nhánh
nút giao vành đai 2 và một số đường ngang khu dân cư hai bên, nút giao
bằng dạng ngã ba, ngã tư. Công trình cũng bao gồm việc xây dựng
hai đường dân sinh dọc cầu Mương Kênh để kết nối hai đường số 2, 3 trong
Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc.
Khánh thành toàn tuyến vào đầu năm 2015, cao tốc TP HCM - Long Thành -
Dầu Giây dài 55 km có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng đi qua địa phận
TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Dự án là một bộ phận của hệ thống đường
bộ cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP HCM,
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tuyến cao tốc giúp rút ngắn đường từ TP HCM về Vũng Tàu và Đồng
Nai rất nhiều so với trước đây, song chỉ có ôtô được lưu thông nên việc
đi lại của cư dân sống dọc 2 bên tuyến đường này đang gặp một số khó
khăn.
Hữu Nguyên
Người có tên càng độc lạ càng sống thọ
12:18, Chủ Nhật, 18/09/2016 (GMT+7)
Theo
Xin Hua, cái tên đặc biệt có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ. Điều
này nghe có vẻ như mê tín dị đoan, thế nhưng một nghiên cứu gần đây của
Mỹ cho thấy trong một số tình huống, tên của một người thực sự ảnh hưởng
đến thời lượng sống của họ.
Các
nhà nghiên cứu thuộc Đại học Michigan phân tích thông tin của 3 triệu
người qua đời từ năm 1802 đến 1970. Nhóm phát hiện ra rằng những người
đàn ông da đen có tên lạ, ví dụ “Moses” sống thọ hơn ít nhất một năm
tuổi so những người đàn ông da đen khác.
Người có tên càng độc lạ càng sống thọ
“Tuổi
thọ nhiều hơn dù chỉ một năm cũng là điều đáng chú ý, ngay cả chỉ nhiều
hơn 1/3 năm cũng đã là đáng kể”, nhà nghiên cứu Lisa Cook nói. Cook cho
biết phân tích đã loại trừ tác động của yếu tố kinh tế xã hội như nền
tảng gia đình, giáo dục, nghề nghiệp và các khía cạnh khác. Nhóm rút ra
kết luận về nguyên nhân của mối liên hệ giữa tên và tuổi thọ có thể đến
từ văn hóa.
Trong
một xã hội với bầu không khí tôn giáo mạnh mẽ như nước Mỹ, những người
được đặt tên đặc biệt như “Moses” nhận được sự kỳ vọng khá cao trong học
tập hoặc các hoạt động khác. Họ cũng có nhiều khả năng xây dựng một mối
quan hệ vững chắc với gia đình và bạn bè. Tất cả yếu tố này có thể giúp
họ có cuộc sống lành mạnh và kéo dài tuổi thọ hơn so với mặt bằng
chung.
Trong
khuôn khổ nghiên cứu trên, các nhà khoa học lưu ý rằng tên và tuổi thọ
có thể liên quan với nhau song cũng bị chi phối bởi hoàn cảnh văn hóa
nhất định của một xã hội tại một thời đại nào đó. Tên gọi cũng ảnh hưởng
đến nhiều phương diện, do vậy trước khi đặt tên ''độc, lạ'' cho con,
cha mẹ cần suy xét thật thấu đáo.
Ví
dụ ở Mỹ gần đây, việc đặt một cái tên mà người da đen thích như “La
Jisa” thường khiến đứa trẻ bị phân biệt chủng tộc. Ngay cả khi tuyển
dụng lao động, người ta nhìn thấy một cái tên hiếm gặp trong ngành nghề
của mình thì trong tiềm thức họ sẽ cho rằng người có tên như vậy không
phù hợp với nghề nghiệp này.
Theo VnExpress
Robot sẽ lấy đi khoảng 6% việc làm tại Mỹ trong vòng 5 năm tới
09:08, Chủ Nhật, 18/09/2016 (GMT+7)
Sự
phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ cho ra đời các phiên bản robot thông
minh hơn, có thể thay thế con người ở nhiều vị trí công việc khác nhau.
Báo
cáo mới nhất hãng nghiên cứu thị trường Forrester cho biết chỉ riêng
tại Mỹ, robot có thể làm giảm 6% cơ hội việc làm tại Mỹ. Những người làm
việc trong những lĩnh vực như dịch vụ khách hàng, vận chuyển sẽ là
những người dễ bị mất việc nhất. Thậm chí là tài xế xe tải và taxi cũng có khả năng bị thay thế bởi những con robot. Trước
đó, tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới (MEF) diễn
ra đầu năm nay, MEF cũng khẳng định robot có thể sẽ chiếm mất 5 triệu cơ
hội việc làm vào năm 2020.
Những con robot hoặc những đại lý thông minh (trang bị một tập các
hệ thống AI) sẽ có thể dễ dàng hiểu được hành vi của khách hàng và đưa
ra những quyết định thay nhân viên là con người. Hiện đã có một số ứng
dụng thông minh tương tự như: trợ lý ảo Cortana, Siri, Google Now… Mặc
dù chúng hiện đang còn khá thô sơ song chỉ trong vòng 5 năm nữa thôi, nó
sẽ trở nên tốt hơn và có thể ra quyết định chính xác trong những tình
huống phức tạp hơn.
Sử
dụng robot cũng là một trong những giải pháp tốt cho những doanh nghiệp
muốn cắt giảm chi phí. Song với những người lao động, đặc biệt là lao
động giản đơn làm việc trong những lĩnh vực dễ tự động hóa bởi bạn rất
dễ bị thay thế. Năm 2021 được coi là năm mà làn sóng thay thế này sẽ
diễn ra vô cùng mạnh mẽ bởi AI đã có đủ thời gian phát triển và được ứng
dụng rộng rãi.
Trong
ngành công nghiệp vận chuyển, Uber, Google và Tesla đang thử nghiệm với
dịch vụ xe tự lái, không chỉ với dịch vụ xe taxi mà còn hướng tới cả
những dịch vụ vận tải đường dài, trên những chiếc xe tải lớn. Hiển nhiên
nếu họ thành công, các hãng chẳng có lý do gì để phải thuê thêm tài xế.
Chúng
ta có thể hào hứng với một tương lai hiện đại, song điều gì sẽ xảy ra
đối với những người bị thay thế bởi robot? Họ sẽ phải làm nghề gì để
sống? Tất nhiên trong bối cảnh máy móc phát triển, nhân lực con người
tại các lĩnh vực giản đơn có thể bị thay thế song nó cũng phát sinh yêu
cầu về các công việc mới như giám sát bảo trì các hệ thống. Tất nhiên
nếu muốn vẫn còn việc làm, những lao động này chẳng còn cách nào khác
ngoài việc phải học những kỹ năng mà công việc mới yêu cầu.
6%
là một con số không hề nhỏ và cũng cần phải cân nhắc hoặc nguồn lao
động giản đơn hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ cho mình những kỹ năng cần
thiết để không bị đào thải. Hệ lụy của việc thiếu thốn việc làm với xã
hội là không hề nhỏ và cần được cân nhắc kỹ. Các nghiên cứu đã chỉ ra
rằng khi mà tỷ lệ thất nghiệp tăng cao sẽ dẫn tới tỷ lệ tội phạm cũng
như tỷ lệ sử dụng ma túy cao lên làm xã hội trở nên bất ổn. Trong bối
cảnh thất nghiệp vốn đã trầm trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới, sự
xuất hiện và phổ biến của robot đang khiến tình trạng trở nên gay gắt
hơn.
Chúng
ta đã được chứng kiến những cuộc biểu tình của tài xế taxi trên toàn
thế giới để phản đối hoạt động của Uber. Trong vòng 5 năm tới, có lẽ con
người sẽ chứng kiến các cuộc biểu tình chống đưa robot vào hoạt động
sản xuất kinh doanh bởi nó khiến nhiều người trở nên thất nghiệp.
Một thuyền bị lật
vì đâm phải chiếc cầu ở thành phố Ayutthaya, Thái Lan, làm chết ít nhất
13 người, theo truyền thông địa phương.
Trong số người chết có một trẻ em.
Chiếc thuyền hai tầng đang đi trên sông Chao Phraya lúc 4h chiều thì xảy ra tai nạn.
Vụ việc xảy ra gần đền Wat Sanam Chai, một điểm du lịch nổi tiếng.
Hơn 30 người bị thương và một số người mất tích.
Theo báo Bangkok Post, hành khách đang đi từ Ayutthaya để quay về Nonthaburi, ngoại vi Bangkok sau khi dự lễ hội Hồi giáo.
Các phóng viên nói tai nạn đường bộ và đường thủy phổ biến ở Thái Lan vì tiêu chuẩn an toàn dưới chuẩn quốc tế.
Vân Sơn bất ngờ tố Ngọc Trinh “đẹp nhưng rất độc ác”
18-09-2016
15:21:50
Trên sân khấu “Kỳ phùng địch thủ”, Vân Sơn không ngừng cảnh báo, răn đe
Duy Khánh rằng nhất quyết không được yêu hay nghe lời Ngọc Trinh.
Tập 7 của chương trình truyền hình Kỳ phùng địch thủ có sự góp mặt của Lâm Vỹ Dạ, Lan Phương và Duy Khánh.
Bên cạnh những tiết mục vui nhộn, các khách mời của chương trình lần
đầu tiên mang không khí rùng rợn lên sân khấu và “chặt chém” 2 MC Ngọc Trinh - Vân Sơn từ tinh thần đến...thể xác.
Ngoài
các tiết mục chính, danh hài Vân Sơn - chủ nhà của Kỳ phùng địch thủ
cũng sẽ so tài “hát nhép” cùng sự phụ hoạ đầy màu sắc của các vũ công.
Vượt qua giới hạn bản thân, Lâm Vỹ Dạ đã can đảm hoá thân thành Đông Nhi
vô cùng nóng bỏng và giành đai vàng từ tay Ngọc Trinh.
Giữ
vai trò mở màn là “cô giáo” Duy Khánh với bản hit đình đám đầu những
năm 2000 của Lý Hải: “Liều thuốc cho trái tim”. Rũ bỏ hình tượng yểu
điệu, lả lướt của một cô giáo, Duy Khánh “manly” và phong trần hết cỡ,
không thua gì ông bố bốn con Lý Hải.
Trước
căn bệnh tim “mãn tính” của Duy Khánh, Ngọc Trinh đã đem trái tim hồng
của mình để trao tặng cho Duy Khánh và nhanh chóng chích xì nó khiến Duy
Khánh đau khổ. Cuối màn trình diễn, Duy Khánh đã “bắt đền” Ngọc Trinh
và đòi nữ hoàng nội y phải hô hấp nhân tạo để cứu trái tim của mình.
Trước
lời đề nghị đó, Ngọc Trinh thẹn thùng hỏi: “Biết hôm nay có chị nên em
muốn tỏ tình với chị phải hông?”. Thấy Ngọc Trinh gần gũi với khách mời,
Vân Sơn liền mách nhỏ Duy Khánh: “Đừng nghe lời gái đẹp, nó ác lắm. Anh
trót dại nghe lời Ngọc Trinh nên bây giờ đau khổ nhiều”.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Liều thuốc cho trái tim - Duy Khánh
Nếu
Duy Khánh tạo nên tình cảnh éo le với Ngọc Trinh - Vân Sơn, Lan Phương
lại đi tìm một nửa của mình ở hàng ghế khán giả với “Say You Do”. Là một
cô gái hiền lành, Lan Phương phút chốc “biến chất” thành cô nàng “động
kinh” cầm đàn ukulele gào thét, đau khổ vì căn bệnh “ế kinh niên”.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Say you do - Lan Phương
Sân
khấu “Kỳ Phùng Địch Thủ” chuyển sang không khí ma mị với tiết mục “Con
cò” của Lâm Vỹ Dạ. Mặc chiếc đầm vàng để “cạch tay đôi” với Ngọc Trinh,
Lâm Vỹ Dạ quay cuồng trong không gian rờn rợn với tiếng hát Tùng Dương.
Dù đã cố gắng thể hiện nội tâm của cánh cò lam lũ nhưng Lâm Vỹ Dạ liên
tục bị đồng nghiệp “dìm hàng”.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Con cò - Lâm Vỹ Dạ
Từ
“Con cò”, Lâm Vỹ Dạ làm tới với hình tượng người vợ ma phiên bản “xàm”
của Thu Trang. Bắt ekip tắt hết đèn sân khấu, Lâm Vỹ Dạ khắc khoải lê
bước trong đêm khiến ai cũng hoảng sợ. Chỉ duy nhất MC Vân Sơn là vẫn
giữ bình tĩnh để diễn cảnh vợ chồng mùi mẫn cùng Vỹ Dạ.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Con cò - Lâm Vỹ Dạ
Nối
gót Lâm Vỹ Dạ, Lan Phương bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà lẳng lơ
với vai “Tào Thị”. Trong trang phục cổ trang, nữ diễn viên Hà thành đưa
đẩy từng câu trách móc bằng giọng miền Nam ngọt và sắc. Lan Phương cho
biết cô chọn vai diễn này vì rất thần tượng nữ diễn viên Lê Giang.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Phạm Công Cúc Hoa - Lan Phương
Đanh
đá không kém Lan Phương chính là Duy Khánh. Tham gia tranh tài ở vòng
2, Duy Khánh đã tự làm khó mình khi chọn hình tượng “mẹ diêm dúa” của
người anh thân thiết Trấn Thành. Diện áo dài đỏ đính đá lóng lánh, Duy
Khánh dụng hết sinh lực múa môi để chạy đua cùng lời thoại của nhân vật.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Trấn Thành phiêu lưu ký - Duy Khánh
Sau
cơn sốt “tha thu”, Sơn Tùng tiếp tục trở thành “tầm ngắm” của thí sinh
Kỳ phùng địch thủ Lan Phương. Cùng bản hit “Buông đôi tay nhau ra”, Lan
Phương nhảy lả lướt và ngổ ngáo hệt như Sơn Tùng. Tuy nhiên, “Sơn Tùng”
Lan Phương có vẻ bạo lực hơn khi nhất quyết chia tay người yêu và “hạ
diệt” các tình địch bằng quả đấm, cú đá.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Buông đôi tay nhau ra - Lan Phương
Nếu
Lan Phương “buông tay” người yêu thì Duy Khánh lại quá si tình với ca
khúc “Vì em quá yêu anh” (Mỹ Tâm). Để giành giật người yêu, Duy Khánh đã
trở lại với bản chất nhí nhảnh của “cô giáo”, đấu vũ đạo với đối thủ để
giành trai đẹp về tay mình. Nam diễn viên khiến khán giả thích thú khi
khoe eo thon trong váy cổ điển.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Vì em quá yêu anh - Duy Khánh
“Boom
boom” là ca khúc của Đông Nhi mà Lâm Vỹ Dạ chọn để “triệt hạ” 2 đối thủ
ở vòng 3. Từ người vợ ma, nữ diễn viên biến hoá đầy nóng bỏng với trang
phục ánh kim, bó sát cơ thể. Tại đây, Lâm Vỹ điên cuồng trong “vũ điệu
hất tóc”. Thậm chí, cô và các vũ công còn cả gan mang “bom” lên sân khấu
để tăng tính bùng nổ cho tiết mục.
Tập 7 Kỳ phùng địch thủ: Boom Boom - Lâm Vỹ Dạ
Đến
cuối chương trình, Duy Khánh đã đạt 143 điểm, Lan Phương 111 điểm, và
Lâm Vỹ Dạ bứt phá ngoạn mục với 246 điểm. Như vậy, Lâm Vỹ Dạ chính là
người chiến thắng của tuần này và nhận đai vàng từ Ngọc Trinh.
Tập 9 của chương trình truyền hình Người Hùng Tí Hon mùa 2 năm 2016 đã lên sóng vào tối 17/09/2016. Trong tập này, 2 đội có số điểm thấp nhất là Biệt đội Cà rốt (đội trưởng Duy Khánh) và Biệt đội Cầu vồng (đội trưởng Băng Di) sẽ thi thố tài năng để thuyết phục các giám khảo cho những con điểm thuận lợi.
Biệt đội Cầu vồng của Băng Di
Biệt đội Cà rốt của Duy Khánh
Biệt đội Cầu vồng – Đội trưởng Băng Di
Cô
bé 6 tuổi với nụ cười răng sún đặc trưng – Thanh Hà khiến sân khấu
Người Hùng Tí Hon náo loạn vì tiết mục hài vui nhộn. Thanh Hà hoá thân
thành một cô gái miền Tây bán trái cây, trong lúc đang rao hàng thì gặp 1
vị khách từ xa đi tới.
Nhầm
tưởng vị khách này là người nước ngoài, Thanh Hà đã trổ tài nói tiếng
Anh bất chấp. Khi phát hiện ra vị khách không đến từ Châu Âu, Thanh Hà
lại nói luôn tiếng Thái và tiếng Ấn Độ. Sự duyên dáng, hóm hỉnh và cách
tung hứng thông minh của Thanh Hà làm Đại Nghĩa – Cẩm Ly – John Huy Trần cười nghiêng ngả.
Đến
giữa tiết mục, vị khách này bỏ đi và để lại 1 chiếc máy chụp hình. Cầm
món đồ giá trị trong tay, Thanh Hà bất ngờ nổi lòng tham. Tuy nhiên, đến
cuối cùng cô bé đã trả lại chiếc máy và nói với vị khách rằng mình
không muốn làm chuyện xấu. Và Thanh Hà chính là hình ảnh đại diện cho
những cô gái miền Tây hiền lành, chân chất, thật thà.
Giám
khảo Cẩm Ly nhận xét: “Con là 1 cô bé có tố chất nghệ sĩ. Mà cô sợ
thiệt, cứ mỗi lần con hát là chú Nghĩa dưới đây cười sặc sụa. Cô cũng
chịu không nỗi luôn. Bữa nay làm rất hấp dẫn và hay. Nói về phần kịch
thì con quá là giỏi, và đặc biệt là hôm nay những cái chuyển trạng thái
tâm lý con làm rất rõ, đâu ra đấy”.
Giám
khảo Đại Nghĩa bổ sung thêm: “Cái khéo ở đây là đội trưởng đã biết khai
thác nhược điểm mà cũng là ưu điểm của con. Chú nghe là biết con không
biết hát thiệt. Nó tạo ra cái nét rất là duyên dáng, dễ thương. Đặc biệt
là khi con vào vai một cô gái chất phác, thật thà. Con phải có tài thực
sự con mới có thể chuyển tải một nhân vật như thế, bất chấp cả 7 nốt
nhạc nhưng rất thật thà, chất phác”. Điểm mà các đội trưởng giành cho
Thanh Hà là 10 điểm – điểm tuyệt đối duy nhất trong tập 9 Người Hùng Tí
Hon.
Cô
bé xinh xắn Bảo Châu mở đầu cho phần thi của Biệt đội Cầu vồng bằng ca
khúc ý nghĩa “Cảm ơn cha” do Trang Pháp sáng tác. Trong suốt quá trình
Bảo Châu trình diễn, màn hình lớn của chương trình luôn chiếu video clip
về hình ảnh của cha ruột cô bé.
Với
phần thi dành cho Tài năng Nhảy múa, cặp đôi vũ công nhí Phương Nhi –
Gia Hào đã làm sân khấu Người Hùng Tí Hon bùng nổ vì tiết mục nhảy sôi
động. Cả Phương Nhi lẫn Gia Hào đều diện trang điểm và diện trang phục
truyền thống của Nhật Bản.
Tập 9 Người Hùng Tí Hon: Biệt đội Cầu vồng của Băng Di
Biệt đội Cà rốt – Đội trưởng Duy Khánh
Trong
phần thi dành cho Tài năng Nhảy múa của Biệt đội Cà rốt, Duy Khánh dồn
hết sự tin tưởng vào cặp đôi Kim Thư – Duy Huy. Với ý tưởng mang đến bài
thi sáng tạo với những động tác có độ khó cao, Duy Huy – Kim Thư đã
chọn nhạc nền là ca khúc tiếng Anh sôi động.
Với
phần thi dành cho Tài năng Đặc biệt, cậu bé 5 tuổi Lữ Triển Triều – A
Pù đã mang đến tiết mục kịch đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. A Pù hoá
thân thành một cậu bé chứng kiến cảnh bố mẹ nhiều lần cãi nhau gay gắt.
Với
phần thi dành cho Tài năng Ca hát, cậu bé Phi Long đã chọn ca khúc “Tâm
hồn của đá” do cố nhạc sĩ Trần Lập sáng tác. Giám khảo Đại Nghĩa nhận
xét rằng Phi Long đã chọn 1 ca khúc Rock quá sức của mình.
Tập 9 Người Hùng Tí Hon: Biệt đội Cà rốt của Duy Khánh
Sau
tất cả các phần thi, bảng điểm của 5 đội có sự thay đổi như sau: Biệt
đội Hồng hạc đứng đầu với 81,8 điểm; Biệt đội Gấu trúc hạng nhì với 81
điểm; Biệt đội Sơn ca hạng 3 với 80,3 điểm; Biệt đội cầu vồng hạng 4 với
79,4 điểm; Biệt đội Cà rốt đứng cuối với 77,9 điểm.
Với
kết quả này, Biệt đội Cà rốt của Duy Khánh đã phải nói lời chia tay với
chương trình. Như vậy, 4 tài năng nhí gồm Duy Huy, Kim Thư, A Pù, Phi
Long đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.
ST. CLOUD, Minnesota (NV) – Một người đàn ông trong
bộ đồng phục nhân viên giữ an ninh đã đâm chín người tại một khu thương
xá ở tiểu bang Minnesota tối Thứ Bảy, trong lúc hô những lời lẽ về
Thượng Đế Allah, cũng như hỏi ít nhất một nạn nhân rằng có phải người
Hồi Giáo hay không, trước khi bị một cảnh sát viên bắn chết, hãng thông
tấn AP trích lời giới hữu trách cho biết.
Cả chín nạn nhân được đưa vào điều trị tại bệnh viện với các vết
thương được coi là không nguy hiểm tới tính mạng, theo lời cảnh sát
trưởng thành phố St. Cloud, ông Blair Anderson, trong một cuộc họp báo.
Bà Chris
Nelson, phát ngôn viên bệnh viện St. Cloud, cho hay năm trong số chín
nạn nhân đã được cho xuất viện và bốn người kia còn tiếp tục điều trị.
Hãng thông tấn Amaq của thành phần khủng bố ISIS cho hay một ủng hộ
viên của họ đã thi hành cuộc tấn công, “để đáp ứng lời kêu gọi có hành
động nhắm vào dân chúng của các quốc gia trong liên minh” chống tổ chức
này.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của nhà báo Jake Tapper trên đài CNN
sáng Chủ Nhật, ông Anderson nói rằng: “Chúng tôi chưa có một chứng cứ
nào cụ thể để nói được gì hơn những gì chúng tôi đã biết, và đây là một
hành động của một kẻ tấn công đơn độc. Hiện nay, chúng tôi đang cố gắng
tìm hiểu nguyên nhân thật sự của vấn đề.”
Cuộc tấn công diễn ra vào lúc khoảng 8 giờ tối, ở khu thương xá
Crossroads Center, tại thành phố St. Cloud, nơi có khoảng 65,000 dân,
nằm cách thành phố Minneapolis chừng 60 dặm (khoảng 96 km) về phía Tây
Bắc.
Nghi can đâm các nạn nhân ở một số nơi trong khu thương xá trước khi
bị một cảnh sát viên ngoài giờ làm việc, đang đến mua sắm nơi đây, nổ
súng bắn chết.
Cảnh Sát Trưởng Anderson cho hay người này không phục vụ trong sở cảnh sát thành phố St. Cloud.
Ông Dave Kleis, thị trưởng St. Cloud, nói với CNN rằng hành động của cảnh sát viên này là “anh hùng.”
Ông Anderson không cho biết tên tuổi kẻ tấn công nhưng cho hay cảnh
sát đã ba lần tiếp xúc với người này, phần lớn vì các vi phạm giao thông
bình thường.
Sở Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) đang trợ giúp cuộc điều tra hiện nay. (V.Giang, Đ.D.)
Bí thư Thanh Hóa bác tin về ‘bồ nhí’
55 phút trước
Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
Bí thư Tỉnh ủy
Thanh Hóa khẳng định với báo chí Việt Nam rằng tin trên mạng về “bồ nhí”
và tài sản “kếch xù” chỉ là “thông tin bịa đặt, bôi nhọ cán bộ”.
Cuối
tuần qua mạng internet loan đi bài viết cáo buộc ông Trịnh Văn Chiến có
con riêng và cung cấp tài sản “nhiều chục tỉ đồng” cho một viên chức sở
xây dựng Thanh Hóa.
Tối Chủ nhật 18/9, ông Chiến được báo mạng
VietnamNet dẫn lời: “Đó toàn là thông tin bịa đặt, bôi nhọ cán bộ và
tỉnh đã giao cơ quan chức năng vào cuộc.”
Báo điện tử Một Thế Giới
cũng phỏng vấn ông Chiến, dẫn lời ông rằng “đó là những thông tin bố
láo, bịa đặt nên mình chẳng có gì phải quan tâm nhiều đến cái này”.
Ông Chiến nói ông đã đề nghị Bộ Công an “làm rõ” vụ việc.
Chỉ
mới vài hôm trước, cũng thông tin trên mạng nói nhiều người thân Bí thư
Tỉnh ủy Hà Giang giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan của tỉnh.
Bí
thư Triệu Tài Vinh nói việc bổ nhiệm các chức vụ đã được “UBKT trung
ương đã kết luận việc bổ nhiệm cán bộ của tỉnh là đúng quy trình”.
Clip: Hàng chục người Sài Gòn hợp sức đẩy ô tô "điên" để cứu nạn nhân dưới gầm xe
Tài xế ô tô 4 chỗ đang quay đầu xe thì bất ngờ lùi mạnh, cuốn 6 chiếc xe
máy trên đường Bùi Văn Ba (TP.HCM) cùng một người đàn ông vào gầm. Ngay
lập tức, người dân cùng nhau hợp sức nâng xe ô tô giải cứu người bị kẹt
thoát ra an toàn.
Khoảng 17h30 ngày 17/9, xe ôtô 4 chỗ biển số 51F – 758.. do
người đàn ông khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển đang chạy
trên đường Bùi Văn Ba theo hướng từ đường Huỳnh Tấn Phát đi Cảng Tân
Thuận 2.
Lúc này, tài xế đang cho xe quay đầu thì bất
ngờ chiếc xe bị lùi mạnh, cán lên 6 xe máy đang dừng chờ phía sau. Vụ
tai nạn khiến 6 xe máy bị ôtô đè lên hư hỏng, một người đàn ông bị ô tô
cuốn vào gầm.
Ngay lập tức, hàng chục người dân xung
quanh đó cùng hợp sức, lao vào nhấc chiếc ô tô lên để giải cứu người đàn
ông bị mắc kẹt. Rất may mắn sau đó, nhờ sự trợ giúp nhiệt tình từ mọi
người, nạn nhân được đưa ra ngoài và tới bệnh viện cấp cứu.
Clip: Hàng chục người dân lao vào cứu người đàn ông bị ô tô cuốn vào gầm. Nguồn: Facebook
Một
người dân có mặt tại hiện trường cho biết: "Khi chúng tôi đi tới đây
thì tài xế xe 4 bánh ra hiệu xin chúng tôi dừng để quay đầu xe. Lúc đang
đợi thì bất ngờ xe ô tô lùi lại leo lên dòng xe phía sau.
Tôi
quăng xe nhảy khỏi xe, ngã lăn ra đường. Quay lại thì thấy một người bị
kẹt dưới bánh xe, người dân phải cùng nhau nâng xe lên để đưa người đó
ra ngoài".
Hiện trường chiếc xe ô tô cuốn nhiều xe máy vào gầm
Lực lượng chức năng có mặt tai hiện trường xử lý vụ việc
Tiếc nuối hàng xà cừ trăm tuổi sắp bị di dời trên đường Kim Mã
Mấy hôm nay, thông tin hàng xà cừ trên đường Kim Mã
(Hà Nội) bị chặt hạ hoặc di dời tới nơi khác, phục vụ cho công trình
đường sắt đô thị, làm những người gắn bó với hàng cây này bồn chồn, tiếc
nuối.
Ông Đào Đình Tùng, 83 tuổi - người chứng kiến bao đổi thay dưới
những tán cây này hơn 3 thập niên đã không khỏi bùi ngùi khi nghe tin
hàng cây sắp bị di dời. Ông kể, ông từng làm việc trong Trường đại học
Giao thông vận tải Hà Nội, về hưu non và mưu sinh bằng việc ngồi bán vé
số. 34 năm qua, Hà Nội có nhiều đổi thay, nhưng người đàn ông này vẫn
chỉ ngồi ở gốc cây đấy, một chiếc trụ bê tông để hộp vé số, dưới một
chiếc ô, chờ những người khách ghé qua.
34 năm ấy hàng xà cừ cổ thụ không lớn hơn bao nhiêu trong suy nghĩ của ông Tùng, nhưng những đổi thay dưới gốc cây ấy lại là vô biên.
Người đàn ông 34 năm mưu sinh dưới hàng cây xà cừ trăm tuổi Ảnh:Thúy Hằng
“Vỉa hè được phá đi, lát lại nhiều lần. Những người bán nước mía,
đánh giầy, nước chè dưới gốc cây này có người tôi đã quen hàng chục năm,
nhiều người bẵng đi hồi lâu không gặp, nhiều người lần lượt đi về thế
giới bên kia”, người đàn ông tóc bạc chậm rãi.
Thân xà cừ xù xì, có cây cả vòng tay ôm chưa xuể. Bao nhiêu con
người đã mưu sinh bên hàng cây này với đủ nghề khác nhau, bán nước mía,
bán áo mưa, trà đá. Người không bán nữa, nhưng những chiếc đinh sắt -
nơi treo hàng vẫn ghim lại, bao nhiêu chiếc đinh mới - cũ gợi nhắc lại
những câu chuyện xa tít tắp.
“Cô có nhìn thấy những mảng vỏ cây bị vạt đi nham nhở kia không?
Người ta mang vỏ cây về nấu lên, tắm ghẻ. Giống vỏ cây này chát xít,
chữa mụn nhọt là hiệu nghiệm lắm”, ông Tùng chỉ về vài thân cây xà cừ
vừa bị đẽo lớp vỏ xù xì. Nhựa cây ứa ra, đọng lại như keo trên màu vàng
nhạt của thân gỗ.
(TNO) Theo kế hoạch cải tạo hệ thống cây xanh đô thị 2014 - 2016 của
UBND TP.Hà Nội, chỉ riêng "sửa nhẹ" mỗi cây xà cừ cũng đã tiêu tốn chi
phí trên 5,6 triệu đồng.
Ông Tùng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm bên gốc cây này và cho biết nếu hàng xà cừ không còn, ông cũng sẽ phải nghỉ bán bé số...
Phố cắt tóc dưới bóng cây
Không chỉ ông Tùng, bao nhiêu người đã kiếm sống trên vỉa hè đường
Kim Mã này hàng chục năm. Trong số đó là ông Nguyễn Văn Tin, 70 tuổi
sống dựa vào nghề cắt tóc đã 20 năm nay.
Một chiếc xe máy cũ, dựng ngay vỉa hè, một chiếc gương, bình phun
nước, mút xốp và vài thứ lỉnh kỉnh treo tất lên những chiếc đinh ba trên
thân cây. Một ngày đông khách, ông Tin cắt tóc được cho 5 - 7 người,
ngày ít chỉ có 2 khách. Những lúc vắng khách, ông Tin ngả lưng lên ghế
tựa, mắt lim dim nhìn lên vòm cây lao xao. Gió hồ Ngọc Khánh trước mặt
thổi vào mát lộng.
Thợ cắt tóc lấy thân cây xà cừ là nơi mưu sinh Ảnh Phạm Dự
Ông Đào Đình Tùng nói, nếu hàng xà cừ không còn, ông cũng sẽ nghỉ nghề bán vé số Ảnh Phạm Dự
“Nếu phải chia tay hàng cây này thật thì tiếc đứt ruột. Nhiều người
bảo với tôi tìm chỗ khác để chuyển hàng cắt tóc đi. Tôi bảo không, tôi
nghỉ luôn rồi. Tạm biệt hàng cây này, tôi cũng dừng nghề cắt tóc”, ông
Tin bảo.
Suốt từ cổng đền Voi Phục tới điểm giao cắt đường Nguyễn Văn Ngọc,
có gần chục người cắt tóc. Giá cắt tóc chỉ 15 - 20.000 đồng, phục vụ chủ
yếu cho sinh viên, người lao động, xe ôm.
“Cứ rảnh là tôi đi bộ, chả cứ sáng sớm hay tối muộn. Chẳng còn hàng
cây này nữa, chả biết đi bộ ở đâu... ”, bà Mai, 65 tuổi, sống ở đường
Đê La Thành tiếc nuối.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong những ngày qua, TP.Hà Nội lại cho công nhân chặt hạ cây xà cử cổ thụ trên đường Bưởi, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.
Bắt đầu cắt tỉa, di chuyển cây xanh đường Kim Mã
Ngày 16.9, 109 cây xanh ven
hồ Thủ Lệ (Hà Nội) trong đó có 24 cây xà cừ cổ thụ bắt đầu được di dời
để phục vụ xây dựng công trình giao thông, một số cây sẽ bị chặt hạ. Đến
sáng nay, 17.9, một số cây đã được cắt tỉa cành, chuẩn bị cho việc di
dời.
Một số hình ảnh của hàng cây xà cừ tuyệt đẹp trên phố Kim Mã trước giờ bị di dời sáng 17.9
Người dân tản bộ ngắm hàng xà cừ
Hàng cây làm nên nét đẹp cho con đường Kim Mã hàng chục năm nay
Những gốc cây hai ba vòng tay ôm mới xuể Ảnh Phạm Dự
Những
con số được bôi màu vàng báo hiệu chúng sắp được chuyển tới nơi khác,
không ai đảm bảo tới nơi đó chúng còn sống được hay không
Thiếu nữ chụp những tấm hình trong ngày cuối hàng xà cừ còn ở lại đường Kim Mã Ảnh Phạm Dự
Thúy Hằng
Hà Nội: Cãi nhau với chồng, tự tử bỏ lại con gái nhỏ
20:17, Chủ Nhật, 18/09/2016 (GMT+7)
Do mâu thuẫn với chồng,
người vợ đã ngót 40 tuổi bỏ lại con gái nhỏ, một mình bỏ ra cầu Chương
Dương để kết liễu đời mình nhưng rất may được bảo vệ và CGST ngăn cản
thành công.
nhảy cầu tự tử
Sáng ngày 18/9, chị V.T.K.A (40 tuổi –
trú tại Khâm Thiên – Hà Nội) cãi nhau với chồng của mình khá hay gắt. Do
buồn bực nên khoảng gần 11 giờ trưa cùng ngày, chị K.A đã có ý định lên
cầu Chương Dương để tự tử.
Khi thấy chị K.A đi lên nhịp T6 cầu
Chương Dương, đồng chí Trung uý Nguyễn Sỹ Mạnh, Đội CSGT đã thông báo
cho tổ công tác gồm Thượng uý Nguyễn Đình Anh, Thượng uý Nguyễn Văn Đức
đang trực phía bắc cầu biết.
Ngay sau khi nhận được tin báo, thượng
úy Đức và Anh đã cùng 2 bảo vệ cầu là Vương Quốc Tài và Nguyễn Đình Ngọc
Anh dùng ca nô chạy ra giữa sông cứu hộ. Rất may, nhờ được cứu hộ kịp
thời người phụ nữ đã kịp tỉnh táo khi đưa lên bờ.
Ngay sau khi đưa lên bờ, lực lượng CSGT
đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho người thân đến đón. Bố đẻ của chị
K.A cũng đã có mặt để khuyên bảo con gái đồng thời đưa về nhà an toàn.
Sau khi có bố đẻ và con gái ra động viên chị K.A đã từ bỏ ý định trở về nhà an toàn.
Trao đổi với PV, bác Vũ Thành Long cho
biết: “Sáng sớm thấy con gái tôi cãi nhau với chồng khá gay gắt nên tôi
đã chủ động sang bên nội để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi đến thì
không thấy con gái tôi đâu, trong lúc đang hoang mang thì nhận được điện
thoại của các đồng chí CSGT về việc đã cứu sống con gái tôi và yêu cầu
tôi đến đưa về”.
Hiện chị K.A đã được người nhà đưa về an toàn.
(Theo Tri thức trẻ)
Minh Thuận - Cuộc đời chưa trọn
18/09/2016 23:19
Nghệ sĩ Minh Thuận ra đi ở tuổi khát khao được sống, được cống hiến
nhiều hơn cho nghệ thuật. Nhiều dự tính của anh cho nghệ thuật còn dang
dở...
Tin ca sĩ Minh Thuận qua đời vào sáng 18-9 tại Bệnh viện Phạm Ngọc
Thạch (TP HCM) khiến người trong giới và công chúng bàng hoàng. Vậy là
hy vọng Minh Thuận vượt qua bệnh tật hiểm nghèo đã tắt. Những lời thành
tâm cầu nguyện cho Minh Thuận trong những ngày qua đã không thể giúp anh
vượt qua số phận. Anh ra đi ở tuổi 47, để lại niềm xót xa, tiếc thương
cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người ái mộ. Nghiêm túc với nghề
Những ngày Minh Thuận trên giường bệnh, đồng nghiệp ở các lĩnh vực đã
ra sức cầu nguyện cho anh có được phép mầu để vượt qua căn bệnh hiểm
nghèo. Họ không kiệm lời để nói về anh - một ca sĩ, diễn viên hết mình
vì nghệ thuật; một người sống tốt với cuộc đời, với mọi người.
Minh Thuận là nghệ sĩ kiệm lời, đến mức nhiều khán giả trẻ thế hệ sau
này không hề biết anh từng là ngôi sao ca nhạc một thời, vào những năm
1980-1990. Cùng với Nhật Hào, anh đã làm nên tên tuổi của đôi song ca
đình đám nhất của showbiz Việt.
Minh Thuận là một trong những ca sĩ tiên phong và thành công với
những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, được khán giả yêu mến. Anh cũng là một
trong những ca sĩ đa năng khi tự sản xuất các sản phẩm âm nhạc của mình.
Cuối năm 1999, Minh Thuận tự làm nhà sản xuất và biên tập album mới
mang tên “Ta chẳng còn ai”, thu chung với Phương Thanh. Đây là album tạo
điểm son trong sự nghiệp ca hát của anh. Những ca khúc như “Ta chẳng
còn ai” (Đức Trí) hay "Nỗi đau ngọt ngào" (Quốc Dũng) cũng tạo nên tên
tuổi cho ca sĩ Phương Thanh.
Minh Thuận cũng là ca sĩ tỏa sáng ở mảng ca khúc Việt. Album "Chiếc
bóng" phát hành năm 2004 là sự tổng hợp những bài hát ăn khách cả cũ lẫn
mới trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Đây cũng là album cuối cùng trong
sự nghiệp ca hát của Minh Thuận.
Ca sĩ Minh Thuận thời đỉnh cao trong sự nghiệp ca hátẢnh: Ngô Thoại Điền
Minh Thuận là người kỹ tính với công việc. Nhạc sĩ Hữu Minh nhận xét:
“Nghệ sĩ Minh Thuận rất nghiêm túc với nghề. Khi giao cho anh Thuận một
vai diễn nào đấy, chắc chắn người đó đã cầm chắc phần thắng”. Giới nghệ
sĩ ở cả các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh đều có nhận xét chung về anh như
vậy.
Minh Thuận chuyên nghiệp và nghiêm túc đến mức chỉ cần nhận vai diễn,
kể cả vai quần chúng không thoại, cũng chuẩn bị kỹ đến khó ngờ. Chẳng
hạn, khi diễn vai Ninh Lâm (còn được gọi là Lâm carô) trong phim truyền
hình “Cô gái xấu xí” chỉ cần sắm bộ trang phục có hoa văn sọc carô là đủ
nhưng với Minh Thuận, đến đôi tất cũng phải carô mới nhấn mạnh được
tình yêu carô sâu đậm của nhân vật. Nhiều người thắc mắc “tất được giấu
kín trong ống quần ai thấy được mà phải nhọc công?” nhưng anh bảo: “Xuề
xòa quá lại thành giả. Phải biến nhân vật thành chính con người mình thì
mới tự tin”. Có lẽ nhờ kỹ tính mà anh đã thành công ngay với vai diễn
đầu tiên của mình.
Với sân khấu, Minh Thuận còn kỹ hơn vạn lần. Cẩm Ly nhớ lại lần anh
được giao vai Điệp trong vở cải lương “Lan và Điệp”, diễn cùng chị.
Nhiều người nghi ngại liệu Minh Thuận có thể hát nổi cải lương không vì
anh là người gốc Bắc. Chính anh cũng biết được lo âu của mọi người nên
thuê thầy về luyện sáng đêm. “Chứng kiến giọng Minh Thuận khác đi mỗi
tuần mới thấy quyết tâm và sự kỳ công của anh thế nào cho vai diễn” - ca
sĩ Cẩm Ly ngưỡng mộ. Tình yêu dành hết cho nghệ thuật
Dường như tình yêu của Minh Thuận đều dành cho công việc, cho nghề.
Chẳng nghe anh nói đến chuyện gia đình riêng tư. Trong câu chuyện của
anh luôn là công việc, những dự tính cho nghệ thuật hay lo lắng cho một
đồng nghiệp nào đó.
“Đời ca sĩ có lên có xuống. Minh Thuận cũng không ngoại lệ nhưng chưa
bao giờ anh ấy ta thán về chuyện gì hay phải nhờ cậy ai điều gì. Anh
luôn làm để chứng minh cho mọi người thấy Minh Thuận là thế nào thay vì
kể lể, than vãn. Đó là lý do đồng nghiệp trẻ luôn coi Minh Thuận là
người anh lớn, đáng kính phục và nể trọng” - ca sĩ Cẩm Ly xúc động.
Đạo diễn Quang Dũng, từng làm việc với Minh Thuận trong phim “ Hồn
Trương Ba, da hàng thịt”, hồi tưởng: “Nghệ sĩ Minh Thuận không chỉ chăm
lo mọi thứ cho vai diễn của mình mà còn chăm lo cả cho người khác. Nhiều
người bảo anh hiền quá, lo cho người khác đôi khi lại thành rỗi việc.
Nhưng anh như thế, luôn quan tâm đến mọi người trước cả bản thân mình.
Thử hỏi ai giận được anh Thuận bao giờ!”.
“Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh” - câu hát trong ca khúc
“Dù có là người tình” nổi tiếng của Minh Thuận ngày trước quả đúng với
cuộc đời anh. Minh Thuận cũng không ngờ định mệnh cuộc đời mình lại ngắn
ngủi đến vậy. Minh Thuận còn nhiều dự tính cho sự nghiệp nghệ thuật,
ngoài một bộ phim nhựa anh góp vốn đầu tư là dự án thực hiện một MV
(video ca nhạc) với nhiều ca sĩ đồng nghiệp tham gia quay bối cảnh tại
Ninh Bình, Minh Thuận còn muốn đầu tư một vở cải lương cổ trang mà anh
và ca sĩ Phương Thanh sẽ là đôi bạn diễn. Thế nhưng, dự tính đó đã không
thành khi anh lâm bệnh hiểm nghèo...
Vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa, tâm huyết với nghề, sống tốt với đời nhưng mệnh bạc!
Nghệ sĩ đa năng
Nghệ sĩ Minh Thuận (tên thật là Nguyễn Minh Thuận), sinh ngày
12-9-1969, tạ thế lúc 8 giờ ngày 18-9. Linh cữu nghệ sĩ Minh Thuận quàn
tại tư gia, số 73 Tự Cường, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM. Lễ viếng từ
ngày 19-9, lễ động quan vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 21-9, sau đó đưa đi
hỏa táng.
Năm 1992, công chúng bắt đầu biết đến Minh Thuận khi anh song ca cùng
Nhật Hào. Minh Thuận - Nhật Hào là cặp song ca ngôi sao của showbiz
Việt thập niên 1980-1990, sở hữu hàng loạt ca khúc ăn khách: “Chiếc
thuyền nan”, “Mong đợi ngậm ngùi”, “Cô bé dỗi hờn”, “Chỉ còn trái tim”,
“Thất tình”, “Không cần tình yêu”...
Khoảng năm 1996, đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào tách ra hát solo.
Minh Thuận từng bước phát triển sự nghiệp solo của mình, phát hành nhiều
album: “Trả nợ tình xa”, “Rêu phong”, “Ta chẳng còn ai”, “Mùa hạ mãi
xa”, “Tình phiêu lãng”, “Người phương xa”, “Thời thơ ấu đã xa”...
Khán giả sân khấu còn biết đến một Minh Thuận trên sân khấu kịch và
cải lương. Sau vai thầy giáo Tuấn (vở “Yêu thầy”, đạo diễn: Quốc Thảo),
Minh Thuận có thêm vai Hiền, một anh công nhân nghèo trong vở “Đóa hồng
gai” (Sân khấu Kịch Phú Nhuận). Anh còn thực hiện thành công vở cải
lương “Lan và Điệp”, sau đó tham gia vở “Kim Vân Kiều” của đạo diễn -
NSƯT Hoa Hạ.
Ngoài công việc ca hát, diễn kịch, Minh Thuận còn tham gia nhiều phim
điện ảnh, truyền hình: “Cô gái xấu xí”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Cho một
tình yêu”, “Cô dâu đại chiến”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Lệ phí tình
yêu”, “Scandal: Bí mật thảm đỏ”… Anh được khen ngợi bởi khả năng diễn
xuất tốt dù đa phần là vai phụ, vai tính cách trong phim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét