CĂM GHÉT LÀ NIỀM VUI
Hãy để em 'ghét' anh cả đời
Hôm nay em cũng ghét anh, ngày mai có khi ghét anh nhiều hơn và cả đời này em vẫn ghét anh lắm lắm.
Phạm Thị Huyền Trang chia sẻ: Anh à, ngay cả em cũng không thể đếm được một ngày em nói bao nhiêu lần câu đó với anh. Anh nói, anh thuộc lòng rồi, mỗi lần em chỉ cần nheo mày, mấp máy môi chuẩn bị nói là anh chặn lại luôn: "Anh biết rồi, em ghét anh chứ gì".
Biết rồi sao anh vẫn cười tươi thế, biết là em ghét anh mà sao anh vẫn cứ nhẹ nhàng với em. Anh nói chừng nào em còn ghét anh thì chừng đó em còn quan tâm anh, khi nào hết ghét anh mới sợ. Hôm nay em cũng ghét anh, ngày mai có khi ghét anh nhiều hơn và cả đời này em vẫn ghét anh lắm lắm. Bởi vì anh à, con gái nói ghét là yêu. Hãy cứ để em ghét anh cả đời, anh nhé!


















Nhận xét
Đăng nhận xét