-Đã là người thì ai cũng có nhân tính. Nhân tính gồm hai mặt trái, phải của nó. -Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính. -Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính. -Loài vật chỉ có thú tính. -Bản
chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ
lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung
tính. -Một
hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính.
Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi
là nhân tính. -Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. - Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Không YÊU được CON GÁI ĐẠI GIA, nửa đêm đột nhập GIẾT CHẾT 6 NGƯỜI, cướp tài sản | GMTLTP | ANTG
Thi hành án tử tù Nguyễn Hải Dương, kẻ gây ra vụ thảm án ở Bình Phước
11:01 17/11/2017
Sau 2 năm xảy ra vụ thảm sát 6 người kinh hoàng ở Bình
Phước, cơ quan thi hành án đã thực hiện tiêm thuốc độc đối với kẻ chủ
mưu, tử tù Nguyễn Hải Dương, 26 tuổi, quê An Giang vào 6 giờ 20 phút
ngày 17-11.
Theo đó, Hội đồng thi hành án sẽ đưa
Nguyễn Hải Dương từ trại giam giữ ở tỉnh Bình Phước xuống tỉnh Bình
Dương để thực hiện tiêm thuốc độc. Nói chuyện với PV Báo CAND, Dương cho
biết: “Em rất hối hận về việc làm đã qua. Nếu thời gian có quay trở
lại, em sẽ không hành động tội lỗi như vậy. Sau khi em chết, em có
nguyện vọng thi thể mình được mang thiêu để đem tro cốt vào chùa”.
“Đồng phạm của Dương, Vũ Văn Tiến cũng
bị TAND Cấp cao y án tử hình. Hiện Chủ tịch nước vẫn chưa quyết định đơn
xin giảm án của Tiến nên chưa xác định ngày thi hành án với tử tù này”,
ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết.
Nguyễn Hải Dương viết thư cho người thân
Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 5-7-2015,
Nguyễn Hải Dương cùng Trần Đình Thoại, 29 tuổi, quê Vĩnh Long đến nhà
ông Mỹ với mục đích giết người cướp tài sản nhưng thất bại. Sau đó Thoại
không đi nữa nhưng vẫn mua dao giúp Dương gây án. Dương tiếp tục lôi
kéo Vũ Văn Tiến, 26 tuổi, quê Bình Phước, hỗ trợ nhưng nói dối Tiến là
đến đòi nợ vợ chồng ông Mỹ và hứa cho Tiến một khoản tiền lớn.
Đến rạng sáng 7-7-2015, Dương cùng Tiến
từ Hóc Môn, TP HCM xuống Bình Phước, sau đó đột nhập vào căn biệt thự
của ông Mỹ tọa lạc cạnh QL13 thuộc tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng huyện Chơn
Thành gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Hai
hung thủ đã ra tay sát hại 6 người gồm: ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công
ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc
Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga) bị giết chết tại tầng trệt
căn biệt thự.
Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của
ông Mỹ và bà Nga, là người yêu cũ của Dương) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi,
cháu của bà Nga) bị sát hại trên lầu. Còn Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu
của bà Nga) bị sát hại ngay gần tường rào ngoài cổng. Duy nhất con gái
út của ông Mỹ là Lê Thị Gia Linh (tên thường gọi bé Na, 22 tháng tuổi)
khi thấy bé khóc, Dương không giết hại mà dỗ cho bé ngủ rồi rời khỏi
hiện trường.
Sau khi gây án, cả 2 còn lấy đi tiền và
một số tài sản trị giá gần 50 triệu đồng. Hai nghi can bị bắt ngày
10-7-2015 cùng với nhiều vật chứng có liên quan và bị khởi tố tạm giam 4
tháng từ ngày 13-7-2015. Đây là vụ án gây chấn động dư luận năm 2015 vì
mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngày 17-7-2015, tại huyện Chơn Thành,
TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, lưu động và tuyên phạt
bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến án tử hình, Trần Đình Thoại 16 năm
tù về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.
Dương
không kháng cáo song vẫn được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm, diễn
ra ở TP HCM ngày 18-7-2016, do Tòa Cấp cao TAND TP HCM xét xử để khai
báo. Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Thoại cũng kháng cáo xin
giảm nhẹ hình phạt và kêu oan là không đồng phạm giết người mà chỉ đồng
phạm tội cướp tài sản. Tự trình bày lý do kháng cáo, Tiến cho rằng bình
thường mình vốn có tâm lý yếu, không hề biết trước việc giết người.
Nghe Chủ tịch Hội đồng thi hành ánh công bố
các Quyết định không kháng nghị của TAND và VKSND tối cao; Quyết định
thị hành án tử hình của Chánh án TAND tỉnh BP.
Khi thấy Dương xuống tay với Vỹ, Tiến đã
hoảng loạn và từ đó về sau không còn biết phải làm gì nữa. Tiến nhiều
lần ngăn Dương nhưng không được. Vì sợ Dương nên Tiến phải làm, “lúc
siết cổ nạn nhân, bị cáo không dám siết mạnh tay”. Tiến thừa nhận mình
sợ chết và xin được sống để có cơ hội bồi thường thiệt hại cho gia đình
nạn nhân.
Còn Thoại thì kêu oan, khẳng định mình
không đồng phạm tội giết người với Dương. Hung khí mà Thoại chuẩn bị cho
Tiến chỉ nhằm mục đích cướp tài sản. Sau nghị án, HĐXX nhận định bản án
sơ thẩm đã đúng pháp luật, đáp ứng được mong mỏi của dư luận. Tiến mặc
dù có bị Dương khống chế nhưng đã chấp nhận làm đồng phạm tích cực. Hành
vi của Tiến quá tàn ác, không còn khả năng cải tạo, không có tình tiết
giảm nhẹ nào mới.
Với bị cáo Thoại, tòa cho rằng bị cáo
này không trực tiếp thực hiện vụ án nhưng đã biết trước được kế hoạch.
Thoại không tham gia vì bất ngờ có tin bà ngoại bệnh, do đó không có cơ
sở giảm án cho Thoại. Cuối cùng, tòa tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình
đối với bị cáo Tiến và mức án 16 năm tù đối với bị cáo Thoại về hai tội
giết người và cướp tài sản. Tòa cũng tuyên bố bị cáo Tiến có quyền viết
thư cho Chủ tịch nước để xin ân xá trong vòng bảy ngày.
Hiện, Hội đồng thi hành án đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể Dương cho gia đình tổ chức an táng.
"Giờ có đào sâu vào tội lỗi
thì cũng chỉ làm con cháu đời sau thêm uất hận”, ông Dinh vừa nói vừa
quay đi đốt nhang thắp lên bàn thờ đặt 6 di ảnh người thân bị sát hại.
ơn 2 năm sau khi xảy ra vụ án đau lòng cướp đi sinh mạng của cô gái
trẻ Lê Thị Ánh Linh cùng 5 người khác, tường ngôi biệt thự của ông Lê
Văn Mỹ (cha Linh) nằm bên quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành,
tỉnh Bình Phước, cây cỏ phủ kín.
Chiều 16/11, căn biệt thự vẫn khóa kín cửa; nhìn qua hàng rào, bên
trong những bức tượng Phật được thắp đèn rực sáng. Cạnh đó là bàn thờ
đặt di ảnh của 6 người xấu số.
Ngày đền tội
"Đến ngày nó đền tội rồi. Nhanh thật, mới đó đã 2 năm rồi, nhanh như
một chớp mắt", chị Vân (32 tuổi, hàng xóm nhà Linh) quay sang nói với
tôi khi nghe tin ngày mai (17/11) hội đồng thi hành án sẽ tiêm thuốc độc
đối với tử tù Nguyễn Hải Dương.
Chị Vân là người đã nhiều lần tiếp xúc với Dương, ấn tượng trong chị
về gã là một chàng trai hiền lành, ít nói. Vậy nên, chị cũng như nhiều
người khác đều không thể tin chính con người này lại là kẻ thủ ác.
"Hồi đó nó (Dương - BTV) hay về nhà con Linh chơi, bế cháu qua đây,
cái mặt nó hiền khô à. Lúc nó bị bắt, ai cũng bất ngờ hết trơn", chị vừa
nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại đang mở bài báo có hình Dương.
Trái lại với chị Vân, ông Nguyễn Dinh (74 tuổi, ông ngoại của Linh)
tỏ ra bất ngờ vì không đọc tin tức và cũng không được ai thông tin về
việc Dương bị thi hành án.
“Chúng tôi không hề hay biết gì cả,...”, ông Dinh ngỡ ngàng. Nói rồi,
ông vội cầm điện thoại và gọi cho nhiều người để thắc mắc rằng tại sao
gia đình lại không hề biết tin.
Ông Dinh thất thần bên bàn thờ đặt di ảnh của 6 người thân. Ảnh: Hoài Thanh.
Đã hơn 2 năm từ khi vụ án xảy ra, ông Dinh vẫn không tin chỉ trong
một đêm, gia đình ông mất đi 6 người thân. Và điều ông càng không thể
nào ngờ kẻ thủ ác chính là chàng trai vốn hiền lành được gia đình ông
xem như người thân - Nguyễn Hải Dương.
“Trước đó, tôi vẫn dẫn thằng Dương qua bên nhà nội ngoại chơi. Đi du
lịch cũng cùng nhau đi. Có ngờ đâu…”, ông Dinh ngừng lại, thở dài.
Ông kể từ sau khi chuyện xảy ra, phía gia đình Dương không hề có một
lời hỏi han hay đến gia đình thắp một nén nhang cho người đã khuất. Nỗi
đau quá lớn khiến gia đình ông cũng không còn thời gian quan tâm xem
Dương bị giam ở đâu. Tuy nhiên, ông Dinh cũng như người nhà tin rằng kẻ
thủ ác phải đền tội vào ngày gần nhất.
"Vẫn biết con người sống chết có số nhưng đằng này con cháu tôi chết quá oan ức", ông Dinh nói.
Đứa trẻ duy nhất thoát chết
Người duy nhất trong nhà không bị sát hại vào đêm 7/7/2015 là bé Na
(18 tháng tuổi, con gái út của ông Mỹ). Lúc Dương vừa gây án, bé gái
thức giấc và khóc. Sau khi hung thủ dỗ bé ngủ tiếp mới bỏ trốn khỏi hiện
trường.
Kể từ khi án mạng xảy ra, con gái áp út của ông Dinh đã đưa bé Na về Sài Gòn nuôi dưỡng. Hiện bé đang đi học mẫu giáo.
“Nó vui chơi khỏe mạnh. Gia đình tôi tuyệt đối không kể cho bé nghe
chuyện gì, nó chỉ biết là ba mẹ đã lên trên trời rồi thôi. Chúng tôi
muốn cho nó lớn, đủ hiểu biết rồi sẽ kể, câu chuyện lúc ấy cũng đã nguôi
ngoai”, ông Dinh chia sẻ.
Về phần căn nhà, sau khi lo xong ma chay, gia đình ông Dinh đã xây
thêm tượng Phật trước nhà, sửa sang lại tầng dưới thành nơi thờ tự. Ông
lão kể lúc đầu cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người vì nghĩ ông xây
chùa không xin phép, nhưng sau đó cũng êm xuôi do việc thờ cúng chỉ ở
trong phạm vi gia đình chứ không phải nơi công cộng.
Bên ngoài căn nhà với tường cỏ phủ kín. Ảnh: Hoài Thanh.
Suốt buổi trò chuyện, nỗi oán hận đối với kẻ nhẫn tâm sát hại 6 mạng
người của gia đình vẫn còn trong những lời ông Dinh nói. Thế nhưng đâu
đó, khách đến nhà vẫn thấy ánh lên sự vị tha trong ông.
"Tôi hận, rất hận thằng Dương. Hai năm rồi, tôi nhớ con, nhớ cháu
lắm. Nhưng mà rồi sao? Chết cũng đã chết rồi. Giờ có đào sâu vào tội lỗi
thì cũng chỉ làm con cháu đời sau thêm uất hận”, ông Dinh vừa nói vừa
quay đi, đốt nhang thắp lên bàn thờ đặt 6 di ảnh người thân mỉm cười.
Tôi quay xe rời đi khỏi nhà của Linh mà vẫn nhớ như in nụ cười trên
di ảnh của 2 cô gái trẻ đang ở tuổi đẹp nhất của đời người, 2 cậu bé
khôi ngô vẫn đang tuổi ăn, tuổi lớn. Giá như Linh không yêu Dương, giá
như Dương kiềm chế được thú tính để không trở thành tên sát thủ máu
lạnh....
Nhưng mà cuộc đời này làm gì có hai từ "giá như"...
Đồ họa: Như Ý - Hoàng Lam
Những bí mật chưa từng công bố trong vụ thảm án ở Bình Phước
Vụ án 6 người trong gia đình Công ty Chế biến gỗ Quốc Anh
(Công ty Quốc Anh) ở Bình Phước bị thảm sát vào nửa đêm về sáng ngày
7.7.2015 khiến dư luận bàng hoàng. Ngay từ khi nhận được tin báo, xác
định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an Bình Phước vừa
tập trung lực lượng bảo vệ hiện trường vừa gửi báo cáo xin Bộ chi viện.
Tại hiện trường, hầu như hung thủ không
để lại dấu vết nào khả thi để lần ra manh mối, ngoài 6 tử thi với những
vết sát thương chí mạng.
Áp lực từ dư luận quần
chúng, áp lực từ nỗi đau thống thiết của thân nhân các nạn nhân, toàn
bộ lực lượng phá án tập trung trí lực cao độ buộc nghi phạm lộ diện sau 3
ngày.
Tập trung toàn lực
Ngay
buổi sáng ngày 7.7, Trung tướng Phan Văn Vĩnh (Tổng cục trưởng Tổng cục
Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an) làm Trưởng ban chuyên án và
Trung tướng Triệu Văn Đạt (Phó tổng cục trưởng) đã có mặt tại hiện
trường, trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Các đơn vị được trưng dụng
phá án gồm Cục C44, C45, C53, C54 và một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc
Bộ Công an phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Bình Phước.
Ngoài
ra, một số đơn vị trinh sát của Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Long,
Chơn Thành, Lộc Ninh, Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) và Công an TP HCM cũng
được triệu tập hỗ trợ các nghiệp vụ ngoại vi.
Kết
quả giám định pháp y cho thấy các nạn nhân đều tử vong do vật sắc nhọn
đâm, cắt. Hiện trường có nhiều xáo trộn nhưng số tài sản bị mất không
đáng kể so với gia thế của nạn nhân.
Điều đáng
ngạc nhiên là, tuy ra tay sát hại 6 nạn nhân có mặt trong biệt thự rất
tàn ác nhưng hung thủ lại tha một cháu bé gần 2 tuổi.
Lần
lượt hàng trăm nhân chứng được mời đến trụ sở công an lấy lời khai.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về
trật tự xã hội (C45) - trực tiếp giám sát các lời khai.
Song
song đó, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hồ
sơ nghiệp vụ (C53) trực tiếp chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ rà soát tàng thư,
hồ sơ lưu trữ các đối tượng nghi vấn. Hàng trăm trinh sát được điều đi
nhiều mũi khác nhau thu thập thông tin liên quan đến vụ án.
Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến cùng tang vật.
Lúc
đầu, rất nhiều nguồn tin của dư luận cho rằng do cạnh tranh trong làm
ăn, đối thủ của Công ty Quốc Anh thuê sát thủ chuyên nghiệp người nước
ngoài xâm nhập vào nước ta gây án. Nhiều chỉ dấu tại hiện trường cũng
cho thấy động cơ gây án của hung thủ không đơn thuần chỉ là giết người,
cướp tài sản mà còn mang tính chất trả thù. Tuy nhiên, qua truy xét, bộ
phận C53 bác bỏ ngay "yếu tố nước ngoài".
Lực lượng đánh án chuyển hướng truy xét các mối quan hệ tình cảm của các nạn nhân.
Một
số nguồn tin cho biết, cách nay hơn 3 năm, nạn nhân Ánh Linh (con gái
đầu của vợ chồng nạn nhân, ông Lê Văn Mỹ và bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga) đã
từng có mối quan hệ tình cảm với một thanh niên có tiền sự, tiền án.
Người này thuộc diện thích xăm mình, ăn chơi lêu lổng với nhiều đối
tượng xấu ngoài xã hội. Sau khi người này dính đến một vụ án phải nhận
án tù, Ánh Linh chủ động chia tay và có bạn trai mới. Người này mới được
tha tù một thời gian ngắn. Nhận định, có thể người này đã ra tay sát
hại cả gia đình nạn nhân để trả thù tình, một mũi điều tra được cắt cử
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.
Sau
khi truy xét, lực lượng phá án nhận thấy anh ta có nhiều chứng cứ ngoại
phạm và không có dấu hiệu bất minh. Trưa ngày 8.7, lực lượng phá án mời
người yêu của Ánh Linh là Nguyễn Hải Dương (SN 1991, hộ khẩu thường trú
tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang; nơi cư trú: 290/10 ấp 1,
tổ 2, xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP HCM) đến trụ sở Công an huyện Chơn Thành
- nơi Ban chỉ huy chuyên án trưng dụng làm văn phòng chỉ huy.
Tại
cuộc "trò chuyện thân mật" này, với bộ dạng thiểu não, Dương cho biết
anh ta rất đau khổ khi hay tin người yêu Ánh Linh "ra đi". Dương kể,
cuộc tình với Ánh Linh vẫn đang mặn nồng mặc dù "hai đứa đang giận hờn".
Sau
khi ghi nhận lời khai, Dương được cho về. Anh ta vẫn quanh quẩn ở đám
tang 6 nạn nhân xấu số. Anh ta hoàn toàn không biết, kể từ lúc đó, mọi
cử chỉ nhỏ nhất của anh ta đều lọt vào tầm ngắm của các trinh sát dày
dạn kinh nghiệm.
Khi so sánh lời khai của Dương
với những thông tin nghiệp vụ thu thập được, lực lượng phá án nhận thấy
người này có dấu hiệu bất minh.
Lực lượng phá án tìm dấu vết.
Mấu chốt từ một mẩu tin nhắn
Tối
ngày 8.7, Dương trở về nơi cư trú ở Hóc Môn. Lúc này, lực lượng điều
tra phát hiện điện thoại của Vỹ có lưu một tin nhắn yêu cầu mở cổng.
Thời điểm nhắn tin chỉ ít phút trước khi Vỹ bị giết. Lực lượng điều tra
xác định chủ nhân của số điện thoại này là Dương.
Sáng
ngày 9.7, Ban chuyên án tiếp tục triệu tập Dương đến trụ sở. Cùng thời
điểm đó, một mũi trinh sát tiến hành rà soát khu vực cư trú của Dương ở
xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.
Tại văn phòng tạm
của Ban chuyên án, đích thân Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến "trò chuyện" với
Dương. Dương thừa nhận đã nhắn tin cho Vỹ nhờ lấy trộm điện thoại của
Ánh Linh để lấy lại những bức ảnh "kỷ niệm" thời yêu nhau. Dương vẫn cho
rằng mình ngoại phạm với bằng chứng, tối ngày 6.7 Dương có nhậu với một
số bạn bè tại xưởng gỗ ở Hóc Môn rồi sau đó đi ngủ. Dương gợi ý, lực
lượng điều tra có thể kiểm tra camera giám sát của xưởng.
Dù
Dương thề thốt, lực lượng phá án vẫn quyết định câu lưu. Kể từ đó,
Dương bắt đầu tỏ thái độ bất hợp tác, thậm chí còn đề nghị thực hiện
"quyền im lặng cho đến khi có luật sư".
Sau khi
hoàn tất mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết, đến 13 giờ ngày 10.7, Trung
tướng Phan Văn Vĩnh triệu tập cuộc họp gồm tất cả các đầu mối nghiệp vụ
để tổng hợp thông tin. Mặc dù vật lộn suốt 3 ngày, hầu như ai cũng đuối
sức nhưng cuộc họp xuyên đêm đã khiến mọi người phấn chấn vì manh mối
hung thủ đã lộ rõ. Nhiều chứng cứ thu thập tại hiện trường cho thấy
Dương là nghi phạm chính của vụ án chứ không ai khác.
Sáng
ngày 10.7, trước những chứng cứ thuyết phục của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến,
nghi phạm Dương từ thái độ bất hợp tác chuyển sang trạng thái sửng sốt
rồi suy sụp. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Dương bắt đầu khai nhận mình là
chủ mưu vụ sát hại và Vũ Văn Tiến là người giúp sức.
Các
cán bộ điều tra nín thở nghe Dương thú nhận tội ác. Ngay lúc đó, Thiếu
tướng Hồ Sỹ Tiến yêu cầu mũi trinh sát hỗn hợp tiến hành mật phục, bám
sát mọi di biến động của Vũ Văn Tiến tại nhà trọ ở khu vực Suối Nhum, ấp
1, tổ 2, xã Nhị Bình, Hóc Môn và chuẩn bị "cất vó". Song song đó, bộ
phận hồ sơ cũng tiến hành truy xét nhân thân 2 kẻ tình nghi.
Đến
15 giờ ngày 10.7, các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ Tiến ngay khi
hắn chuẩn bị đào tẩu. Bị bắt, Tiến vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy
ra và cương quyết phủ nhận mình có liên can đến vụ án. Các trinh sát gọi
điện thoại để Dương và Tiến nói chuyện với nhau. Dương bảo: "Mấy ổng
biết hết rồi. Tao không còn đường chối tội. Tao khai hết rồi". Tiến vẫn
ngoan cố: "Mày khai thì khai chứ tao có chết cũng không khai". Câu phủ
nhận của Tiến cũng chính là lời thú nhận!
Vài
phút sau, trước lý lẽ của các trinh sát, Tiến đồng ý khai hết sự thật
vào máy ghi âm, ghi hình của các trinh sát. Các trinh sát đưa Tiến đi
thu hồi các tang vật của vụ án. Trưa 11.7, Tiến được di lý về Bình
Phước.
Lúc 21 giờ 30 phút ngày 10.7.2015 được
ghi nhận là thời điểm kết thúc giai đoạn phá án làm rõ chân dung nghi
phạm. Ban chuyên án tiếp tục bước vào giai đoạn củng cố hồ sơ truy tố.
Khẩu súng bắn bi do Dương trang bị để gây án.
Hành trình tạo chứng cứ ngoại phạm
Lời
khai cho thấy, trước khi gây án, Nguyễn Hải Dương đã chuẩn bị rất kỹ
quy trình tạo chứng cứ ngoại phạm đồng thời chuẩn bị kế hoạch gây án rất
chi tiết. Dương lên mạng lùng mua 1 súng bắn bi sát thương giá 6 triệu
đồng, 1 khẩu súng điện gây choáng ngất giá 2 triệu đồng, 1 con dao Thái
Lan dài 30cm, 1 dao bấm lưỡi dài 7cm, 10 dây rút nhựa để trói nạn nhân, 1
cuộn băng keo dính để bịt miệng, găng tay, giày, khẩu trang bịt mặt,
mua 1 điện thoại và sim rác. Sau đó, Dương mượn xe máy của dì ruột làm
phương tiện gây án.
Dương còn gọi điện thuyết
phục em Dư Minh Vỹ giúp mình đột nhập vào biệt thự với lý do vào gặp Ánh
Linh năn nỉ xin nối lại tình cảm. Dương hứa sẽ cho Vỹ tiền và chim
cảnh. Vỹ tin lời Dương.
Chiều 6.7, để tạo chứng
cứ ngoại phạm, Dương rủ một số bạn bè uống cà phê ở quận 12 rồi về xưởng
gỗ - nơi cha của Dương làm bảo vệ và cũng là nơi làm việc của Dương -
tổ chức nhậu trước ống kính camera quan sát.
Tại
buổi uống cà phê, Dương rủ Tiến sang Bình Phước đòi nợ. Dương hứa chỉ
cần Tiến đi theo hỗ trợ, mọi việc Dương sẽ lo hết. Nghe vậy, Tiến đồng
ý. Cả hai hẹn nhau khởi hành lúc 0 giờ, giao thời giữa đêm 6.7 và 7.7.
Đến
giờ hẹn, Dương dùng chiếc xe máy mượn của dì ruột chở Tiến lên Bình
Phước. Gần 2 giờ sáng ngày 7.7, Dương và Tiến đến nơi. Dương nhắn tin
cho Dư Minh Vỹ vào 2 giờ sáng (7.7) bảo xuống mở cổng biệt thự cho Dương
vào.
Vỹ mở cổng, Dương và Tiến nhanh chân bước
vào. Kinh ngạc vì thấy ngoài Dương còn có người lạ, lại ăn mặc kín đáo,
Vỹ phản ứng. Ngay lập tức, Tiến dùng dây siết cổ Vỹ cho Dương đâm. Vỹ đổ
gục xuống, bất động.
Dương và Tiến cùng vào nhà
tra khảo nơi cất giấu tiền rồi giết từng người một. Dương trực tiếp
giết 5 người. Trước khi giết Ánh Linh, nghi phạm Dương dành thời gian
gần 5 phút để "hỏi tội bội tình" (?).
Do bà Nga
đánh lạc hướng nơi cất giấu tiền nên hai nghi phạm chỉ lấy được một số
ít. Trong cơn cuồng sát, Dương vẫn còn chút tình người khi tha mạng cho
cháu bé 2 tuổi (con út bà Nga).
Đến gần 4 giờ
cùng ngày, Dương lấy 5 điện thoại của các nạn nhân và 1 máy tính bảng
rồi dùng quần của ông Mỹ thay. Sau đó, cả hai chạy xe máy về nhà trọ ở
xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn). Tại đây, Dương giao toàn bộ tài sản và tang
vật cho Tiến bỏ vào balô mang đi cất giấu ở 2 địa điểm gần bờ sông Sài
Gòn cách nơi cư trú vài cây số. Sau đó, Dương trở lại hiện trường vụ án
mạng lúc khoảng 10 giờ ngày 7.7 nhằm đánh lạc hướng điều tra và dò la
tin tức. Tiến rúc trong phòng trọ cho đến khi bị bắt.
Một lần nữa, chiến công của lực lượng Công an lại khẳng định: Không có tội ác nào trốn tránh được ánh sáng pháp luật!
Theo Nguyễn HK (Báo Công an nhân dân điện tử)
Trước giờ bị tiêm thuốc độc: Tử tù Nguyễn Hải Dương mong Vũ Văn Tiến được giảm tội
Trước
khi bị tử hình, Nguyễn Hải Dương tỏ ra sẵn sàng về mặt tâm lý, mong thi
hành án càng sớm càng tốt. Dương cho biết, 2 năm qua, anh ta uôn bị
lương tâm dày vò, hàng đêm vẫn mơ thấy người yêu cũ Ánh Linh hiện về oán
trách.
Vụ thảm án chấn động dư luận
Cách đây hơn 2 năm, vào đầu tháng 7/2015, dư luận cả nước chấn động
vì vụ thảm sát dã man 6 người trong căn biệt thự ở Bình Phước.
Nạn nhân là một gia đình buôn gỗ giàu bậc nhất vùng Chơn Thành (Bình
Phước). Cả gia đình 6 người gồm ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, chủ nhà), vợ
Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc (42 tuổi), 2 con là Lê Quốc Anh (15 tuổi), Lê Thị
Ánh Linh (22 tuổi), 2 cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi), Dư Ngọc Tố Như (18
tuổi) đều bị sát hại đẫm máu. Duy nhất có bé Na (con gái út của ông Mỹ)
may mắn được sát thủ buông tha.
Sau đó, kẻ thủ ác là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại đã phải đứng trước vành móng ngựa.
Tình tiết vụ án càng khiến dư luận hoang mang hơn khi kẻ cầm đầu lại
là người yêu cũ của Ánh Linh (con gái ông Mỹ). Theo lời khai của sát thủ
tại cơ quan điều tra, Dương có thời gian làm việc tại xưởng gỗ của gia
đình ông Mỹ. Tại đây, anh ta và nạn nhân Ánh Linh có cơ hội quen biết
rồi nảy sinh tình cảm.
Bất chấp việc Dương có gia cảnh khó khăn, con gái của đại gia buôn gỗ
số 1 Bình Phước vẫn hết mực thương yêu. Linh còn từng giúp cho Dương
mượn 500 triệu để lo việc làm ăn, phía gia đình ông Mỹ cũng từng rất
thương yêu Dương. Trong các chuyến du lịch, tiệc tùng của gia đình,
Dương cũng thường góp mặt.
Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, phía gia đình Ánh Linh liên
tục phản đối mối quan hệ giữa cô và Dương. Vì bị ngăn cấm tình cảm,
Dương quyết định trả thù tình bằng cách giết người cướp của. Mong muốn thi hành án càng sớm càng tốt
Ngày 17/11, Hội đồng thi hành án sẽ dẫn giải tử tù Dương từ trại giam
tỉnh Bình Phước về tỉnh Bình Dương để thi hành án tử hình bằng hình
thức tiêm thuốc độc.
Đại diện TAND tỉnh Bình Phước cho biết, hiện tại tâm lý của tử tù
Nguyễn Hải Dương đã dần ổn định và mong muốn sớm nhận thi hành án.
Ba bị cáo trong vụ án, Nguyễn Hải Dương ngoài cùng bên phải.
Trước đó, sau khi Dương bị toà sơ thẩm tuyên án tử hình về hành vi
"Giết người", "Cướp tài sản" thì Dương không kháng cáo. Anh ta chấp nhận
toàn bộ những gì hồ sơ điều tra của cơ quan CSĐT.
Nguyễn Lưu T. — em ruột của Nguyễn Hải Dương cho biết, trong những
lần vào thăm Dương, tâm lý tử tù thường không ổn định. Dương chia sẻ, từ
khi gây án, anh ta thường bị lương tâm dày vò. Trong giấc mơ, cứ cách
2-3 ngày, Dương lại thấy người yêu cũ Ánh Linh về oán trách.
Không chịu nổi những đau đớn hành hạ về mặt tinh thần, tử tù này vẫn
luôn chờ đợi đến ngày chấp án và sẵn sàng chết để chuộc tội. Không được hiến xác cho y học, tử tù muốn được hỏa thiêu rồi đưa lên chùa
Nguyễn Hải Dương - chủ mưu gây ra vụ thảm sát Bình Phước gây chấn động dư luận năm 2015
Hồi cuối tháng 10/2016, tử tù Nguyễn Hải Dương tiếp tục khiến dư luận
xôn xao khi thể hiện mong muốn được hiến xác cho y học với để chuộc lại
một phần lỗi lầm trong thời gian qua. Quyết định này cũng được phía gia
đình Dương đồng thuận, ủng hộ.
Tuy nhiên, nguyện vọng này đã không được cơ quan chức năng chấp nhận với lý do gặp nhiều rào cản về pháp lý và tâm linh.
Theo ông H. — cha Nguyễn Hải Dương — khi biết ý nguyện cuối đời không thể thực hiện, Dương đã quyết định rút đơn đề nghị.
Ông H. cũng từng chia sẻ, trong khoảng thời gian chờ thi hành án,
Dương có sức khỏe tốt, nhưng tinh thần hay hoảng loạn. Trong khi đó, gia
đình ông vì chịu sức ép dư luận quá lớn nên đã phải rời bỏ quê hương,
lên Sài Gòn làm thuê sống qua ngày.
Trước việc con trai sắp chịu án tử hình, gia đình ông H. đã chuẩn bị
sẵn tâm lý. Ông cho biết muốn xin nhận xác con về, sau đó sẽ tiến hành
hoả thiêu rồi đưa tro cốt lên chùa theo đúng tâm nguyện của Dương. Không kháng cáo, chỉ xin giảm án cho tử tù Vũ Văn Tiến
Trong quá trình gây án, Tiến đã nhiều lần khuyên can Dương ngừng tay.
Tuy nhiên, mỗi khi Tiến có ý định rút lui, Dương liền dùng dao đe dọa.
Vì hành động này, sau khi gây án, Dương tỏ ra vô cùng hối hận. Trước
vành móng ngựa, Nguyễn Hải Dương chấp nhận phán quyết của tòa án. Tuy
nhiên, y có mong muốn duy nhất là xin pháp luật khoan hồng cho Vũ Văn
Tiến thoát khỏi án tử.
3 bị cáo trong phiên xử lưu động ngày 17/12 (từ trái qua phải) gồm: Vũ Văn Tiến, Nguyễn Hải Dương và Trần Đình Thoại
Ông H. cũng cho biết, gia đình cảm thấy rất có lỗi với gia đình đồng
phạm Vũ Văn Tiến. Ông cũng như Dương luôn cầu mong sự tha thứ của gia
đình. Tử tù Dương khẩn thiết cầu mong Tiến sẽ thoát khỏi án tử và vẫn
luôn dằn vặt vì việc đã lôi kéo, ép buộc bạn gây án. Hai năm trôi qua, bé Na — người sống sót duy nhấ trong vụ thảm sát ở Bình Phước giờ ra sao?
Gần hai năm sau ngày xảy ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, cuộc
sống ở căn biệt thự dần trở lại nhịp sống thường ngày, những công nhân
đã đi làm lại. Riêng bé Na — thành viên duy nhất may mắn sống sót trong
gia đình ông Mỹ đã rời Bình Phước lên Sài Gòn ở với dì và bà ngoại. Đến
cuối tuần thì bé Na lại được đưa về căn biệt thự.
Bé Na hiện đã 3 tuổi và đang đi học mẫu giáo. Dì của bé chưa có gia
đình riêng nhưng có công việc, thu nhập ổn định tại TP.HCM và rất yêu
thương bé.
Về ngôi nhà và xưởng gỗ của nạn nhân, luật sư Đào Xuân Thành — Đoàn
luật sư tỉnh Bình Phước, là người đại diện quyền lợi cho gia đình bị hại
tại tòa sơ thẩm cho hay, hiện nay gia đình nạn nhân đã thống nhất toàn
bộ tài sản do bé Na thừa kế.
Trong thời gian chờ bé Na tới tuổi trưởng thành, một người em gái
khác của bà Ánh Nga được giao quản lý khối tài sản này. Được biết, hiện
nay xưởng gỗ của Công ty Quốc Anh đã được khôi phục sản xuất trở lại.
Nguồn: saostar
Thi hành án tử tù Vũ Văn Tiến trong vụ thảm sát Bình Phước
Sáng sớm 20/9, lực lượng chức năng đã đưa tử tù Vũ Văn Tiến đến điểm thi hành án ở một trại giam để tiêm thuốc độc.
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước
cho biết, 4h hôm nay (20/9), Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Phước đã
thi hành án với tử tù Vũ Văn Tiến (26 tuổi) bằng hình thức tiêm thuốc
độc.
Tiến là người đã cùng với Nguyễn Hải Dương gây ra vụ thảm sát 6 người
trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình
Phước) vào tháng 7/2015.
Ngay sau khi Dương bị thi hành án vào ngày 17/11/2017, bà Vũ Thị Thi
(mẹ của Tiến) đã gửi đơn xin giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Tuy
nhiên, đơn này đã bị bác.
Tiến bật khóc tại tòa sơ thẩm tháng 12/2015. Ảnh: Hải An.
"4h sáng, Vũ Văn Tiến được dẫn giải ra khu công bố thủ tục thi hành
án tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước để ăn bữa ăn cuối cùng. Tuy
nhiên, tử tù này không ăn cơm mà chỉ uống ly cà phê rồi viết thư gửi
lại cho thân nhân", ông Trí nói.
Sau khi nghe các quyết định, Tiến được áp giải đến trại tạm giam Bố
Lá (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Đến khoảng gần 8h,
quá trình thi hành án tử hình với tử tù này kết thúc. Thi thể của Vũ Văn
Tiến được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và bàn giao
cho gia đình để hỏa táng.
Theo nội dung vụ án, sáng 5/7/2015, Dương cùng Trần Đình Thoại đến
nhà ông Mỹ với mục đích giết người cướp tài sản nhưng thất bại. Sau đó
Thoại không đi nữa nhưng vẫn mua dao giúp Dương gây án.
Đến rạng sáng 7/7/2015, Dương cùng Tiến từ Hóc Môn xuống Bình Phước,
sau đó đột nhập vào căn biệt thự của ông Mỹ rồi khống chế 6 nạn nhân để
Dương ra tay sát hại. Sau khi gây án cả 2 còn lấy đi tiền và một số tài
sản trị giá gần 50 triệu đồng.
Dương khai nhận thực hiện hành vi sát hại 6 người trong gia đình ông
Mỹ là để trả thù tình khi bị chị Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) từ
chối tình cảm.
Ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm,
lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến án tử hình,
Trần Đình Thoại 16 năm tù về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.
Chiều 18/7/2016, tòa cấp phúc thẩm tuyên y án, giữ nguyên mức án dành cho các bị cáo.
Thảm án
Bình Phước: Mẹ tử tù Vũ Văn Tiến cạn nước mắt ngày con bị thi hành án
20:18 | 29/09/2018
Sau hơn 3
năm gây ra vụ sát hại 6 người trong một gia đình ở Bình Phước gây rúng
động dư luận, tử tù Vũ Văn Tiến đã bị thi hành án tử bằng hình thức tiêm
thuốc độc.
Cái giá phải trả
Ngày 20/9, hội đồng Thi hành án tỉnh Bình Phước đã tổ chức thi hành
bản án tử hình đối với tử tù Vũ Văn Tiến (SN 1991, HKTT xã Phú Riềng,
huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
Trước đó, Tiến bị kết án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản
khi gây ra vụ án mạng chấn động giết 6 người trong một gia đình tại xã
Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Thông tin từ TAND tỉnh Bình Phước cho biết, tử tù Tiến được thi hành
bản án bằng hình thức tiêm thuốc độc. Sáng 20/9, Tiến được dẫn giải ra
khu công bố thủ tục thi hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình
Phước để ăn bữa ăn cuối cùng và viết thư để lại cho người thân.
Nước mắt người mẹ trước tội ác mà con mình gây ra.
Tuy nhiên, Tiến không ăn cơm mà chỉ uống ly cà phê rồi viết lá thư
cuối cùng gửi lại cho người thân. Sau khi hội đồng Thi hành án công bố
và tống đạt cho tử tù Vũ Văn Tiến các quyết định không kháng nghị của
VKSND và TAND Tối cao, quyết định bác đơn xin ân xá giảm án tử hình của
Chủ tịch nước và quyết định thi hành án tử hình của Chánh án TAND tỉnh
Bình Phước, tử tù bị áp giải đến nơi thi hành án tử hình tại trại tạm
giam Bố Lá (Công an TP.HCM) đóng trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phú
Giáo, tỉnh Bình Dương.
Đến 8h cùng ngày, quá trình thi hành án tử hình đối với tử tù Vũ Văn
Tiến được thực hiện xong. Thi thể tử tù Vũ Văn Tiến được đưa về nhà xác
bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Sau đó thi thể tử tù này được bàn
giao cho gia đình mai táng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 5/7/2015, Nguyễn Hải Dương cùng Trần Đình Thoại (SN
1988, HKTT ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đến
nhà ông Lê Văn M. (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước)
với mục đích giết người cướp tài sản nhưng thất bại. Sau đó Thoại không
đi nữa nhưng vẫn mua dao giúp Dương gây án.
Đến rạng sáng 7/7/2015, Dương cùng Tiến từ huyện Hóc Môn (TP.HCM) đến
tỉnh Bình Phước. Sau đó, cả hai đột nhập vào căn biệt thự của ông M..
Tại đây, Tiến giúp Dương khống chế 6 nạn nhân để đối tượng này ra tay
sát hại.
Sau khi gây án, cả hai lấy tiền và một số tài sản trị giá gần 50
triệu đồng. Dương khai nhận thực hiện hành vi sát hại 6 người trong gia
đình ông M. là để trả thù tình khi bị chị Lê Thị Ánh L. (con gái ông M.)
từ chối tình cảm.
Ngày 17/7/2015, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu
động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến tử hình, Trần
Đình Thoại 16 năm tù về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Tại các
phiên toà phúc thẩm, Giám đốc thẩm các bị cáo đều bị giữ nguyên tội danh
và hình phạt.
Ngày 20/7/2017, Nguyễn Hải Dương đã bị tử hình. Đến nay, tử tù Vũ Văn
Tiến cũng đã đền tội. Riêng đồng phạm Trần Đình Thoại cũng bị đưa đi
thi hành bản án 16 năm tù giam tại trại giam An Phước (xã An Thái, huyện
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).
Trao đổi với báo chí, bà Vũ Thị Th. (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho
biết con trai bà là Vũ Văn Tiến vừa bị thi hành án về tội Giết người và
Cướp tài sản trong vụ thảm sát 6 người trong cùng một gia đình tại tỉnh
Bình Phước. Người mẹ đã khóc quá nhiều, nay cạn khô nước mắt khi nhận
tin con thi hành án. Gia đình gửi Tiến vào một ngôi chùa ở TP.HCM và
việc an táng hoàn tất trong buổi trưa cùng ngày. Con dại một lần, đau cả đời...
Ba năm qua với bà Vũ Thị Th. là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, thấm
đẫm nước mắt. Còn nhớ trong phiên phúc thẩm, nhiều người đến tham dự tại
phiên tòa đã nhói lòng trước cảnh mẹ tử tù Vũ Văn Tiến giàn giụa nước
mắt, cùng con gái chắp tay vái lạy cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ cho
lỗi lầm của con mình.
Suốt từ lúc diễn ra phiên xét xử, tra hỏi, thẩm vấn, luận tội..., mẹ
Tiến vẫn không ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe. Gương mặt khắc khổ, bà vẫn
không dám ngước lên nhìn đứa con trai tội đồ. Cúi đầu và chắp tay cầu
nguyện, đó là những gì người phụ nữ này đã làm trong suốt thời gian diễn
ra xét xử.
Sau này, mỗi lần đi thăm con là một lần trái tim người mẹ thắt lại vì
đau đớn, xót xa khi câu đầu tiên Tiến nói với mẹ là: "Không ai cứu được
con đâu". Dù vậy, người mẹ này cũng đã động viên con: “Mẹ sẽ giúp con.
Mẹ sẽ gửi đơn khắp nơi để cầu cứu".
Bà Th. cho biết bà có 5 người con, Tiến là con út và rất nghe lời. Dù
biết con đã gây nên tội lớn nhưng với tình yêu thương của một người mẹ,
bà vẫn muốn con mình có cơ hội được sống. Bà bảo, hoàn cảnh nhà bà cũng
khó, không đủ tiền thuê luật sư riêng nên bà đã tự soạn thảo một bức
thư gửi Chủ tịch nước.
Trong lá thư, bà Th. trình bày: “Tôi không biết lấy gì để chuộc lại
lỗi lầm mà con trai tôi góp phần gây ra. Tôi chỉ biết tụng kinh niệm
Phật mong họ yên nghỉ nơi chín suối. Về Tiến, tôi cầu xin Chủ tịch nước
cho nó một cơ hội được sống, để sửa chữa lỗi lầm mà nó gây ra”.
Theo bà Th., Tiến rất khéo tay và giỏi nghề thợ mộc. Trong tù, Tiến
đã theo học cách làm đồ thủ công do một số phạm nhân cùng phòng dạy. Khi
gặp mẹ, Tiến đã tặng một con heo làm bằng nilon có dòng chữ “Gia đình
vui vẻ!”. Mỗi lần lên thăm, Tiến còn dặn bà Th. đừng lên thăm nhiều vì
sợ bà đi xa tốn kém. Khi bà Th. hỏi con muốn ăn gì, Tiến chỉ bảo mẹ mua
cá khô gửi vào vì món đó rẻ, gia đình Tiến quá nghèo.
Từng chia sẻ với nhiều báo chí, bà Th. nói rằng, tâm nguyện cuối đời
của bà là mong Tiến được sống. Nếu điều đó thành hiện thực bà sẽ cạo đầu
quy y nơi cửa Phật. Thế nhưng, vì tội ác mà Tiến đã gây ra không thể
khoan dung tha thứ nên tâm nguyện của người mẹ đã không trở thành hiện
thực. Và nỗi đau này, mẹ của Tiến sẽ còn đeo mang đến hết cuộc đời...
Hơn 3 năm sau vụ thảm sát ở Bình Phước, gia đình nạn nhân vẫn còn
nguyên nỗi đau và những ám ảnh khôn nguôi. Ngôi biệt thự nơi xảy ra vụ
thảm sát đã từng có dự tính cho người phá bỏ để họ hàng không còn phải
nhớ lại những cảnh đau thương. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn quyết định
giữ lại làm kỷ niệm, chỉ sửa lại kết cấu bên trong để có nơi thờ Phật và
6 người đã mất. “Những kẻ có tội sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng còn
nỗi đau của người thân nạn nhân có lẽ chẳng bao giờ nguôi”, bà Thiên Nga
(em gái nạn nhân Ánh Nga) từng chia sẻ.
Phùng Sơn
Đời sống & Pháp luật
Trực tiếp mới nhất :Toàn cảnh Vũ Văn Tiến trên đường đi thi hành án - Lời nói r.ùng r.ợn sau cuối
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét