Chân dung những 'ông trùm' xã hội đen, trùm ma túy hay những
tử tù khét tiếng như Tàng Keangnam, Phương Linh hột, Thọ sứt, Tú khỉ…
được tái hiện trong các tập phim thuộc series phim tài liệu, ký sự
truyền hình 'Lần theo dấu vết'.
Series
24 tập phim tài liệu, ký sự truyền hình “Lần theo dấu vết” và “Những
mảnh đời được viết lại” do Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự - Đài
Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an hợp tác sản xuất đang phát
trên sóng VTV1.
Mỗi tập phim là một chuyên án
nổi tiếng đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm về ma túy, hình sự,
tội phạm công nghệ cao… để giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã
hội và bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Ê-kíp làm
phim thống nhất chọn cách kể và lối dẫn chuyện giản dị, nhân văn, khai
thác cả những góc khuất trong đời sống, mâu thuẫn nội tâm của những tên
tội phạm khét tiếng.
Trong
đó, series “Những mảnh đời được viết lại” gồm 6 tập phim về chân dung
những ông trùm xã hội đen, những tội phạm giang hồ cộm cán được hoàn
lương trở về cuộc sống đời thường, thay đổi thành những người thành đạt,
trở thành những công dân tốt có nhiều đóng góp cho xã hội, cho đất
nước…
Series “Lần theo dấu vết” gồm 7 tập về các
chuyên án hình sự là các tập phim “Sát thủ ẩn mình”, “Sa lưới”, “72h
Phá án”, “17 ngày lần theo dấu vết”, “Chuyện vùng biên ải”, “Bên bờ Kinh
Thầy”, “Phá sới bạc Chùa Dận”. Các tập phim ở series này tái hiện lại
toàn bộ các vụ án chấn động xã hội liên quan tới các ông trùm xã hội
đen, tử tù mang nhiều lệnh truy nã như: “Thọ sứt”, "Phương Linh hột",
"Tú khỉ"…
6 phim tập về tội phạm ma túy là các
tập “Cuộc truy đuổi trong rừng sâu”, “Phá án từ 1 nguồn tin”, “Ông trùm
Tàng Keangam sa lưới”, ‘Chuyến hàng 90 triệu USD”, “Trang trại bí ẩn”,
“Mắt xích đại án 12 tấn heroin”… Các tập phim này tái hiện lại các
chuyên án triệt phá những đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia liên
quan tới những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, các ông trùm ma túy
nổi tiếng một thời như Tàng Keangnam, Tráng A Lầu, Vũ Ngọc Sơn, Trịnh
Nguyên Thủy…
5 tập về tội phạm công nghệ cao là
các tập phim “Mattfeuter nhóm tội phạm nguy hiểm”, “Giải mã”, “Truy
tìm”, “Đầu tư ảo mất tiền thật” và “Thiên đường cá độ nghìn tỉ”.
Thùy Dương
Bóng hồng bí ẩn khiến 2 trùm ma túy khét tiếng sa lưới
11:24 19/07/2018
Sống chui lủi trong rừng thiêng nước độc, thế nhưng 2 trùm ma túy khét tiếng ở Nghệ An không thể thiếu "chân dài".
Nhắc đến 2 chuyên án vây bắt thành công trùm ma túy Lương Ba Duy
và Kha Thành Tài, Công an huyện Tương Dương cho biết điểm chung của 2
trùm ma túy là trước khi bị trấn áp đều có bóng hồng bên cạnh cung phụng
cùng làn khói trắng.
Đưa bồ về ở chung với vợ
Nhớ lại vụ án đình đám khi vây bắt thành công trùm ma túy Lương Ba
Duy (30 tuổi, ở xã Yên Na), một trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra
phòng chống tội phạm ma túy (Công an huyện Tương Dương) cho biết: "Trong
suốt hai năm 2014 và 2015, tổ công tác nhận nhiệm vụ theo sát mọi hoạt
động của Duy. Bắt được Duy không hề đơn giản, bởi tên này thường xuyên
kè kè súng AK, súng ngắn, lựu đạn và mìn tự chế bên mình".
2 trùm ma túy Lương Ba Duy (bên phải) và Kha Thành Tài tại cơ quan công an.
Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng công an huyện Tương Dương kể để tấn
công tiêu diệt một tội phạm đặc biệt nguy hiểm như Duy thì không quá
khó. Tuy nhiên, vì Duy thường xuyên đeo lựu đạn bên người, sẵn sàng kích
nổ nên để bắt sống và đảm bảo an toàn tính mạng cho toàn đội là điều
không dễ dàng. Do đó, các trinh sát miệt mài đeo bám, cố gắng tìm ra
điểm yếu của Duy nhằm bẻ khóa hoạt động của hắn.
Theo các trinh sát: " Duy đã có vợ con ở dốc Kẽm (xã Yên Na) nhưng
vốn bản tính trăng hoa, hắn thường xuyên qua lại với người con gái 9X
tên S. Đây là cô gái rất xinh, ở cách nhà Duy hơn 20 km. Mỗi lần ra khỏi
nhà đến thăm cô bồ này, Duy đều cho đàn em đi xe máy trước thám thính.
Duy đi xe máy phía sau thường trực vũ khí nóng và mìn tự chế”.
Lần theo dấu vết, các trinh sát ma túy phát hiện trùm ma túy Lương Ba
Duy chỉ buông súng, bỏ lựu đạn ra khỏi người khi ở bên bóng hồng
này tại xã Yên Tĩnh. Điểm trùng hợp, cô bồ của Duy cũng nghiện ma túy
nên mỗi khi đôi tình nhân gặp nhau đều mang ma túy ra hút.
Khi bị bắt, cô bồ của Duy vẫn đang trong tình trạng phê thuốc.
Khoảng 8 tháng cặp kè với S. cho đến ngày bị bắt, Duy đã đưa cô bồ về
sống chung nhà với vợ mình. Thậm chí có lần, đôi tình nhân hút ma túy
trong nhà, vì phê thuốc nên cô gái lột áo chạy ra ngoài đường.
Chính việc phát hiện Duy có cô bồ và thường xuyên đưa đón nhau về qua
đoạn đường vắng thuộc xã Yên Na, tổ trinh sát triển khai theo dõi, nắm
các khung giờ của anh ta để tổ chức vây bắt trong đêm. Tuy nhiên, do Duy
thông thạo địa bàn và luôn cảnh giác nên tổ công tác nhiều lần vây bắt
nhưng không thành công.
Kiên trì đeo bám, các trinh sát tiếp tục lật mở các mảnh ghép và biết
được Duy không những cung cấp ma túy mà còn mua cả một đàn bò cho cô bồ
nuôi nhốt trong vườn nhà.
Các trinh sát nghĩ ra phương án nhập vai thành người mua bò để tiếp
cận Duy. Ngày 21/6/2016, biết Duy đang ở chung với cô bồ tại xã Yên
Tĩnh, 2 trinh sát trong vai người đi mua bò đến hỏi han, ngã giá.
Thấy người lạ xuất hiện, Duy lăm lăm khẩu súng K59 trên tay, mắt cảnh
giác theo dõi nhất cử, nhất động. Bằng tài nhập vai và đối đáp nhanh
trí, cuối cùng cuộc ngã giá mua bò kết thúc, Duy bị mất cảnh giác hoàn
toàn. Lập tức, một trinh sát tiến sâu vào nhà tiếp cận Duy, xin mồi lửa
châm điếu thuốc. Khi Duy thò tay vào túi áo xin lửa cũng là lúc trinh
sát bủa vây, ghì chặt và khống chế nghi phạm.
Dắt bồ vào rừng sâu ẩn náu
Tương tự với trùm ma túy Ba Duy, cuối năm 2017, lực lượng công an
huyện Tương Dương vây bắt thành công Kha Thành Tài (41 tuổi, ngụ tại xã
Xá Lượng). Nhắc đến Tài, người dân ai nấy đều không lạ gì việc y từng là
giáo viên tiểu học và từng bắn bị thương trinh sát công an huyện.
Các trinh sát gặp khó khăn khi 6-7 năm liền anh ta chỉ dựng lán ẩn
nấp trong rừng sâu để điều hành đường dây buôn ma túy, không ai thấy y
bén mảng về nhà ngày nào.
Dù ẩn náu trong rừng, Tài vẫn rủ rê một cô gái trên địa bàn lên ở
cùng và chơi ma túy ngay tại lán. Nắm được chi tiết này, các trinh sát
xác định, cô gái chính là mắt xích quan trọng nhất trong việc phá chuyên
án.
Rạng sáng 17/12/2017, phát hiện Tài đang ẩn nấp tại bìa rừng thuộc
bản Cửa Rào 1, xã Xá Lượng cùng với bạn gái, công an huyện triển khai
nhiều tổ công tác, siết chặt vòng vây để trấn áp.
Chân dung bóng hồng leo vào rừng sâu ẩn náu cùng Kha Thành Tài.
Trinh sát tổ chức bắt Tài kể: Thời điểm ập vào bắt, Tài vẫn đang say
sưa cùng bạn gái, đến khi tỉnh dậy, hắn vẫn chưa tin ngày mình sa lưới
pháp luật đã đến.
“Hai bóng hồng của trùm ma túy Duy và Tài còn rất trẻ, đều sử dụng ma
túy. Họ là mắt xích quan trọng để trinh sát nắm được đường đi, quy luật
hoạt động của kẻ phạm tội, từ đó lộ ra các điểm yếu để trấn áp", các
trinh sát chia sẻ.
Theo Đoàn Bổng - Quốc Huy/Vietnamnet
Truy bắt "ông trùm" ma túy từ những dấu vết mờ
0
Huy Hoàng
ANTĐ Bước sang tuổi 45 nhưng Trần Việt
Phương, trú ở đường Hoàng Xuân Nhị, TP Đà Nẵng từ lâu đã nổi tiếng là
“ông trùm” có máu mặt ở dải đất miền Trung. Sau 3 lần bị tuyên án về các
tội danh cố ý gây thương tích, hành hung người khác và buôn bán ma túy,
Trần Việt Phương lại tiếp tục lao vào con đường buôn bán ma túy. Lần
lượt các đàn em cộm cán đều đã sa lưới hết, nhưng với sự ranh mãnh của
mình, đến ngày 8-6-2016, “ông trùm” ma túy Trần Việt Phương mới bị Công
an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng bắt giữ.
Lần theo dấu vết “ông trùm”
Theo Công an quận Hải Châu, đến sáng ngày 10-6-2016, đối tượng Trần
Việt Phương đã nhận tội và khai báo quá trình gây nên tội ác của mình
cũng như các chiêu trò ranh mãnh để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan
điều tra.
Qua đó để thấy được hành trình gian nan, kiên trì của các trinh sát
Công an Hải Châu lần theo các dấu vết mong manh của “ông trùm” ma túy
này để lại. Ngược lại vụ án, đầu năm 2016, tình trạng buôn bán ma túy
hoạt động rầm rộ ở nhiều quận trọng điểm của Đà Nẵng như quận Hải Châu,
Liên Chiểu.
Công an TP Đà Nẵng xác định để điều hành đường dây ma túy lớn với thủ
đoạn hết sức tinh vi như vậy phải là những đối tượng đã có nhiều kinh
nghiệm, ranh mãnh với nhiều “ngón nghề” trong việc mua bán trái phép
chất ma túy. Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng thành lập chuyên án mang
bí số 612. Sau nhiều ngày lăn lộn qua nhiều nẻo đường, những địa điểm
“nhạy cảm” khác nhau, đường dây ma túy này đã bị triệt phá.
Bốn đối tượng cộm cán nằm trong đường dây này lần lượt bị bắt là Đặng
Công Duy Thiện, Hồ Tấn Hữu, Trương Công Hòa, Bùi Xuân Quý. Sau khi khai
thác thông tin và đối chiếu các chứng cứ thu thập được, cộng với lời
khai của 4 đối tượng, cơ quan điều tra xác định được “ông trùm” điều
hành mọi hoạt động phía sau chính là Trần Việt Phương (45 tuổi) trú ở
đường Hoàng Xuân Nhị, TP Đà Nẵng.
Sau khi biết được thông tin 4 đầu mối điều hành phân phối ma túy đồng
thời cũng là 4 tay chân thân tín của mình sa lưới, Trần Việt Phương
nhanh chóng cắt tóc trọc đầu, dán thêm một bộ râu giả và xưng tên là
Nguyễn Văn Phi, làm công nhân tự do lang bạt qua nhiều tỉnh thành.
Với hình dạng và tên mới, Trần Việt Phương kín đáo bắt chuyến xe đêm
chuyển địa bàn sang tỉnh Quảng Nam để vừa lẩn trốn sự truy bắt của cơ
quan điều tra, vừa hoạt động và tính các đường đi, nước bước tiếp theo
của mình. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án 612 xác định
“ông trùm” ma túy này chỉ có thể ẩn náu ở các tỉnh lân cận quanh Đà Nẵng
vì đây là vùng đất đối tượng thông thạo địa bàn và có quan hệ nhiều
nhất.
Một mũi trinh sát tìm về những nơi trú ngụ trước đây của Phương để
thu thập thông tin thì được biết Phương còn có một biệt danh là Phương
“bóng”, nhưng tất cả những mối quen biết ở Đà Nẵng đều không biết Phương
đi đâu. Một mũi trinh sát khác đã bí mật đến Quảng Nam và Thừa Thiên -
Huế để lần theo những dấu vết mờ mà Phương để lại. Trực chờ, mật phục
qua nhiều ngày, thông tin về Phương không có gì khả quan.
Một ngày, các trinh sát nhận được nguồn tin báo về sự xuất hiện của
một người đàn ông lạ mặt, thường đội mũ sụp xuống che kín mặt lang thang
ở phố cổ Hội An và tối mới về nhà nghỉ. Người đàn ông này có rất nhiều
biểu hiện lạ, khi đi ra đường lúc trêu chọc chị em, lúc khác lại đi bắt
chuyện với những thanh niên trẻ.
Trước những dấu hiệu lạ, các trinh sát bí mật tiếp cận. Đến tháng
5-2016, những nghi ngờ về đối tượng bí ẩn này được xác lập. Nhưng cũng
đúng lúc đó, với sự ranh mãnh vốn có của mình Phương nhanh chóng chuyển
đi nơi khác. Cứ mỗi nhà nghỉ hoặc nhà trọ, Phương chỉ ở một đêm và luôn
chọn những nhà nghỉ rẻ tiền có cửa sau để dễ bề tẩu thoát nếu bị phát
hiện.
Tất cả những mánh khóe của Trần Việt Phương không qua khỏi tầm kiểm
soát của các trinh sát. Xác định đối tượng này không còn tiền tiêu và
rất có thể sẽ quay về Đà Nẵng để móc nối tiếp tục hoạt động buôn bán ma
túy, một mũi trinh sát được bố trí túc trực các cửa ngõ ra vào quận Hải
Châu để lên phương án bắt giữ. Đúng như dự tính, sau khi hết sạch tiền,
Trần Việt Phương âm thầm móc nối với vài đàn em, trong đó có Lê Quốc
Cường để lôi kéo cùng quay lại hoạt động mua bán ma túy.
Ngay lập tức, các manh mối và hành tung của Lê Quốc Cường đã được các
trinh sát cho vào tầm ngắm. Ngày 5-6, Trần Việt Phương gọi điện thoại
cho Lê Quốc Cường thông báo sẽ thiết lập lại đường dây ma túy và dặn
Cường mang theo một khoản tiền để tiêu xài cũng như sẽ trực tiếp giao
cho khối lượng ma túy lớn. Sau khi thông báo, Trần Việt Phương vào thuê
Khách sạn T-P trên đường Hồ Tùng Mậu nằm án binh bất động chờ thời điểm
giao dịch.
Gần sát giờ gặp nhau, Phương gọi điện thay đổi điểm gặp gỡ và hẹn
Cường đến địa chỉ số 313 phố Nguyễn Hữu Thọ để trực tiếp gặp nhau bàn
bạc. Bám sát mục tiêu, đúng lúc hai đối tượng đang trao đổi hàng hóa và
nói chuyện với nhau thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. Khám xét
chiếc túi Phương trao cho Cường có 8 gói ma túy, khám người Phương thu
giữ được roi điện, hơn 10 triệu đồng, dao bấm và một số hung khí hỗ trợ
khác. Ranh mãnh hơn sau mỗi lần vào tù
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Quốc Cường khai nhận có quen biết
Trần Việt Phương từ trước nhưng chưa từng buôn bán ma túy lần nào với
Phương. Khi nhận được điện thoại đề nghị cùng làm ăn của Phương - một
“ông trùm” ma túy khét tiếng trong giới giang hồ thì Cường đồng ý ngay.
Đối tượng Trần Việt Phương khai nhận số ma túy lớn này y đã cất giấu kỹ
từ rất lâu cộng với một ít vừa thu gom được.
Suốt những ngày đầu tháng 6-2016, Trần Việt Phương đã ráo riết lên
các phương án để hoạt động trở lại sao cho kín đáo nhất và y nghĩ rằng
các trinh sát đã sao nhãng không ráo riết truy bắt mình nữa. Phương khai
nhận nhiều lần muốn chuyển địa bàn vào miền Nam nhưng trước khi đi muốn
phân tán lượng ma túy lớn vào các tỉnh miền Trung trong dịp hè năm 2016
này. Nhưng tất cả các ý đồ chưa kịp thực hiện thì đã sa lưới.
Hồ sơ vụ án cũng như các lời khai cho thấy, sau mỗi lần ra tù không
những Trần Việt Phương không hối cải về tội lỗi của mình mà ngày càng
trở nên ranh mãnh, táo tợn hơn. Vào những năm 1990, Trần Việt Phương
tung hoành ở quận Hải Châu. Sau nhiều lần gây sự, ăn quỵt tiền ở các
quán nhậu thì Phương bị TAND quận Hải Châu tuyên phạt 33 tháng tù giam
về tội cố ý gây thương tích.
Sau khi mãn hạn tù, Phương tiếp tục xưng mình là đại ca. Lôi kéo thêm
nhiều đàn em khác để đi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, thấy có
vài vũ trường mọc lên nên Phương nảy ra ý định mua ma túy bán cho các
đối tượng “bất hảo”. Sau một thời gian vừa điều hành vừa đi giao ma túy,
băng nhóm của Phương bị truy quét, Phương bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt
8 năm tù giam. Mãn hạn tù được ít tháng, năm 2006 Phương càng tinh vi,
hung hãn hơn khi lập đường dây bảo kê các quán xá và lấy đó làm oai.
Đến cuối năm 2007, Phương tiếp tục bị tuyên án hơn 6 năm tù giam về
tội cố ý gây thương tích. Cuối năm 2014, Phương ra tù và ngay từ những
ngày đầu trở về với cuộc sống cộng đồng y đã lên kế hoạch thành lập và
điều hành một đường dây ma túy quy mô lớn. Từ những ý định đó, đến năm
2015 đường dây của Phương đã đi vào hoạt động rầm rộ cho đến khi bị
triệt phá vào đầu năm 2016.
Hành trình truy lùng trùm heroin xứ Lạng
LĐO |
Ông trùm ma túy Vi Văn Thế sa lưới pháp luật, tra tay vào còng. Ảnh: CA Lạng Sơn
Hơn hai năm ròng rã, các trinh sát
lần theo dấu vết các đối tượng để truy lùng trùm ma túy, nhiều lúc vụ án
tưởng chừng rơi vào bế tắc do kẻ cầm đầu đường dây là một đối tượng
hoạt động tinh vi, xảo quyệt theo kiểu “ném đá giấu tay”.
Tuy nhiên với sự nỗ lực bền bỉ, quyết tâm cao
độ, sơ đồ đường dây mua bán hàng nghìn bánh heroin xuyên quốc gia dần
dần lộ diện, đám tay sai và ông trùm lần lượt tra tay vào còng. Kẻ "giấu mặt" xảo quyệt
Vũ Văn Mạnh, sinh năm 1989, trú tại thôn Ninh Thanh 2, xã Ea Kmút,
huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk là phụ xe khách đường dài tuyến Đắk Lắk – Hà
Nội – Lạng Sơn. Khoảng tháng 5.2016 một người đàn ông lạ gọi vào điện
thoại của Mạnh đặt vấn đề thuê Mạnh đến Km154 quốc lộ 6 thuộc huyện Mai
Châu, Hòa Bình để nhận một chiếc xe máy AirBlade, sau đó đi về thị trấn
Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn để giao cho người nhận, tiền công là 60
triệu đồng. Thấy tiền công khá hậu hĩnh, Mạnh thắc mắc thì được đầu dây
bên kia trả lời có 5 khẩu súng K54. Biết được đó là hàng cấm, Mạnh từ
chối.
Nửa tháng sau, người đàn ông trên tiếp tục liên lạc lại với Mạnh, do
đang kẹt tiền, Mạnh nhận lời, bắt xe lên Mai Châu nhận xe máy theo hướng
dẫn của người đàn ông bí ẩn, không biết mặt, cũng chẳng biết tên.
Sau khi điều khiển phương tiện lên Lạng Sơn, Mạnh được người “bí ẩn”
yêu cầu tiếp tục đi đến một địa điểm tại xã Tân Mỹ, Văn Lãng giao xe cho
một người đi AirBlade giống Mạnh, rồi điều khiển xe về Bắc Giang sẽ có
người nhận và trả tiền công.
Khi Mạnh vừa mang xe đi giao thì bị công an kiểm tra, phát hiện 15
bánh heroin được cất giấu trong khoang rỗng của xe, trong chiếc xe còn
lại Công an phát hiện gần 3 tỉ đồng cũng được cất giấu với thủ đoạn
tương tự.
Quá trình mở rộng vụ án lâm vào bế tắc khi thông tin người chủ thực
sự của lô hàng 15 bánh heroin vô cùng bí hiểm. Mạnh khai nhận mọi chỉ
đạo đều qua điện thoại, Mạnh không biết mặt, biết tên nên công an không
thể khai thác thông tin ông “trùm”.
Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhận định ông “trùm” của đường dây
này vô cùng ma mãnh, xảo quyệt, không trực tiếp thực hiện hành vi phạm
tội mà thu nạp đàn em, tay sai thân cận, phân công nhiệm vụ, vai trò cụ
thể cho các đối tượng chính, chịu trách nhiệm đảm nhận từng khâu giao
dịch, vận chuyển, mua bán đến thanh toán. Ông “trùm” đứng trong tối chỉ
đạo, điều hành từ xa. Vì vậy, muốn triệt phá được đường dây này phải
buộc ông “trùm” lộ sáng bằng cách tiếp cận đám tay chân thân cận của ông
“trùm”. Gót chân Asin của "ông trùm"
Tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt thông tin, tài
liệu trinh sát xác định đối tượng Vi Văn Sấn, sinh năm 1981 ở xã Xuất
Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn làm nghề chở hàng thuê từ Lạng Sơn sang
Trung Quốc nhưng có nhiều điểm nghi vấn.
Sau nhiều tháng trời theo dấu Vi Văn Sấn, trinh sát xác định Sấn
nhiều lần vận chuyển thuê heroin sang Trung Quốc, một tháng các đối
tượng vận chuyển hai chuyến, mỗi chuyến từ 10 - 15 bánh heroin. Sau khi
nhận ma túy từ đám tay sai của ông “trùm”, Sấn đi xe máy đến khu vực
biên giới Việt – Trung rồi gửi xe mang theo ma túy đi bộ qua đường mòn
sang Trung Quốc để giao ma túy. Với mỗi bánh heroin, người đàn ông này
được trả tiền công 7 - 10 triệu đồng.
Tiếp tục đeo bán Vi Văn Sấn, trinh sát xác định ông “trùm” đứng sau
những chuyến hàng mua bán ma túy xuyên quốc gia là Vi Văn Thế, sinh năm
1971 ở phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Tài liệu trinh sát thu thập được xác định Vi Văn Thế có mối quan hệ
làm ăn và trực tiếp trao đổi, giao dịch, mua bán ma túy với rất nhiều
đối tượng bên Trung Quốc.
Đại tá Phạm Văn Trực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết nếu
chỉ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đối với các đối tượng bên Việt Nam
thì không thể đánh giá hết được tính chất, mức độ, quy luật, phương
thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây, không thể
phác họa đầy đủ được bức tranh toàn cảnh đường dây mua bán ma túy xuyên
quốc gia của Vi Văn Thế. Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi thông tin với
phía Trung Quốc.
Sau khi trao đổi thông tin, tài liệu với Tổng đội phòng chống ma túy,
Ty Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc được biết
ngày 5.3.2018 Trung Quốc bắt giữ hai đối tượng Cam Văn Phong, sinh năm
1980 và Dư Thành Huy, sinh năm 1985 đều là người Bằng Tường, Quảng Tây,
Trung Quốc về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ
179 bánh heroin.
Quá trình đấu tranh, khai thác Phong và Huy khai nhận từ đầu năm 2018
đã làm ăn, mua bán ma túy với Vi Văn Thế. Các đối tượng khai nhận đã
mua bán với Thế hơn 500 bánh heroin.
Trước những thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 23.5.2018 Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma
túy để làm cơ sở thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ đấu tranh với các
đối tượng trong đường dây ma túy của Vi Văn Thế.
“Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định đường dây ma
túy do Vi Văn Thế cầm đầu hoạt động mang tính chất xuyên quốc gia, với
số lượng ma túy trong mỗi lầm mua bán đặc biệt lớn, hoạt động với phương
thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và rất manh động. Do đó Ban chuyên án
đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do đồng
chí Trung tướng Đồng Đại Lộc, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra
tội phạm về ma túy để đấu tranh, triệt phá, bóc gỡ toàn bộ đường dây ma
túy xuyên quốc gia đặc biệt lớn này” – Đại tá Phạm Văn Trực cho biết.
Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 17.6.2018, Ban chuyên
án đã phá giai đoạn 2, bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng bao gồm Lý Văn
Phóng (sinh năm 1985 trú tại Buôn Chang, xã EA Blang, thị xã Buôn Hồ,
tỉnh Đắk Lắk); Hoàng Viết Hưng (sinh năm 1986 trú tại thôn 1B xã EA
Siên, thị xã Buồn Hồ, Đắc Lắk); Lý Văn Hạnh (sinh năm 1983 trú tại xã
Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Lý Văn Trường (sinh năm 1988 trú
tại Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất
ma túy, thu giữ 24 bánh heroin và nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời
khởi tố, ra lệnh truy nã đối với Nông Văn Léng, sinh năm 1988 ở Cao
Lâu, Cao Lộc, Lạng Sơn. Đây là các đối tượng tay sai trong đường dây ma
túy của Vi Văn Thế.
“Ở giai đoạn hai, các đối tượng bị bắt giữ đều chịu sự chỉ đạo, lôi
kéo của đối tượng tay chân của Vi Văn Thế, song do các đối tượng bị bắt
giữ chưa từng gặp Thế, một số đối tượng chính trong đường dây đang bỏ
trốn nên cơ quan điều tra chưa khai thác được các thông tin liên quan
đến hoạt động phạm tội của Vi Văn Thế. Nhiều lúc anh em trinh sát cảm
thấy bế tắc vì ông trùm này quá tinh vi và kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ
hở nào” – một đồng chí trinh sát cho biết. Cất mẻ lưới cuối cùng
Chiều 16.7.2018, Ban Chuyên án nhận được thông tin các đối tượng
trong đường dây đã vận chuyển số lượng lớn ma túy heroin đến khu vực
biên giới thuộc xã Cao Lâu, Cao Lộc, Lạng Sơn để cất giấu, nghe ngóng
tình hình và chuẩn bị vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Chuyến hàng
này của ông “trùm” Vi Văn Thế.
Ban chuyên án đã họp bàn, quyết định cử một tổ công tác tiến hành xác
định địa điểm cất giấu ma túy, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ mọi
di biến động của các đối tượng đồng phạm có liên quan.
Ngày 19.7.2018 tổ công tác tiến hành khám xét nơi ở của Hà Văn Dựng,
sinh năm 1975 trú tạ xã Cao Lâu phát hiện thu giữ 20 bánh heroin được
giấu tại khu chuồng nuôi gia súc, gia cầm phía sau nhà.
Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án đã đồng
loạt triển khai bắt giữ 5 đối tượng Vi Văn Sấn, Lộc Văn Ngan sinh năm
1976 ở xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn; Hoàng Văn Phóng, sinh năm
1972 trú tại xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc; Lưu Tuấn Hưng, sinh năm 1974 trú
tại thị trấn Cao Lộc; Hoàng Văn Ỳ, sinh năm 1977 trú tại Cao Lâu, Cao
Lộc về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sau khi bắt giữ các đối tượng tay sai, Ban Chuyên án đã khẩn trương
đấu tranh, khai thác các đối tượng để củng cố chứng cứ, tài liệu về hoạt
động phạm tội của Vi Văn Thế, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ để quản lý, theo dõi, giám sát mọi di biến động của Thế, song
do đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với các lực lượng chức năng nên
Thế đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn.
Ban Chuyên án nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục áp dụng biện pháp
cấm xuất cảnh đối với Thế đề phòng đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài, một
mặt tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện tung tích đối
tượng.
Đến trưa ngày 21.7, Ban Chuyên án nhận được thông tin Thế dưới sự
giúp sức của một người quen sinh sống tại Hà Nội đang chuẩn bị lên đường
đến Nghệ An để trốn sang Lào.
Ngay lập tức Ban chuyên án đã truy bắt đối tượng. Đến 21h30 cùng
ngày, khi Vi Văn Thế đang trên đường chạy trốn đến Nghệ An thì bị tổ
công tác phát hiện, bắt giữ.
Đại tá Phạm Văn Trực cho biết, sau 2 năm đấu tranh với chuyên án 616M
do đối tượng Vi Văn Thế cầm đầu, Ban Chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 11
đối tượng, ra lệnh truy nã 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển,
tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng tang vật thu giữ 59 bánh heroin,
175 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật và tài sản có liên quan.
Liên quan đến chuyên án, phía Trung Quốc cũng bắt giữ 7 đối tượng,
thu 179 bánh hêrôin. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ bước đầu thu thập
được và kết quả đấu tranh, khai thác các đối tượng bị bắt giữ bên Việt
Nam và Trung Quốc có liên quan trong đường dây của Vi Văn Thế xác định
đối tượng đã mua bán trót lọt hàng nghìn bánh heroin.
Ngày 23.8 vừa qua, tại TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã
diễn ra buổi Họp báo quốc tế cung cấp thông tin về chuyên án triệt phá
đường dây ma túy xuyên quốc gia được Công an Việt Nam và Công an Trung
Quốc phối hợp đấu tranh thành công, bắt giữ 18 đối tượng cùng số lượng
lớn ma túy.
Hà Phương
Gay cấn lần theo dấu vết hai trùm ma túy nhiễm HIV
(CAO) Ngày 23-7, đại tá Lê Văn Đức, trưởng phòng CSĐT tội
phạm về ma túy (CSMT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đang củng
cố hồ sơ để điều tra làm rõ đường dây ma túy “đá” lớn nhất từ trước đến
nay.
Đại tá Lê Văn Đức
Từ vụ bắt thuốc lá…lòi ra ma túy
Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) nhận thông tin trên xe giường nằm
BS: 51B-02997 theo hướng Bắc-Nam có đối tượng buôn bán thuốc lá nhập
lậu. Sau thời gian theo dõi, khoảng 4 giờ ngày 21-11-2014, khi xe trên
đi đến thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) thì lực lượng công an huyện
Duy Xuyên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Từ việc chặn chiếc xe để bắt thuốc lá lậu lòi ra ma túy
Khi xe vừa dừng, bất ngờ có một đối tượng khác (không phải đối tượng
nghi vấn buôn bán thuốc lá lậu) co giò bỏ chạy. Thấy nghi ngờ, lực lượng
Công an huyện Duy Xuyên truy đuổi, bắt gọn.
Khi trở lại xe để khám xét thì phát hiện tại vị trí giường nằm của vị
khách có túi xách, bên trong chứa 375,7g ma túy đá và 37,37g heroin.
Đối tượng khai nhận Trần Văn Tâm (SN 1976, ngụ tại phường Hòa Phát,
quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), nhưng không thừa nhận số ma túy trên là của
mình.
Đối tượng Dũng và Tâm tại cơ quan điều tra
Sự vụ được báo cho phòng CSMT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp xác minh làm rõ. Khi có đủ cơ sở, Tâm cúi đầu nhận tội.
Từ lời khai và bằng kinh nghiệm của mình cùng đồng đội, đại tá Lê Văn
Đức xác định từ manh mối này, sẽ “khui” ra được đường dây ma túy lớn
nên trình lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam lập chuyên án đầu tranh.
Tuy nhiên, việc đấu tranh để Tâm khai ra đồng bọn quả là khó khăn vô
cùng bởi Tâm đã từng ngồi tù 12 năm, tính tình lì lợm, chuyên nghiệp.
Hắn còn thách thức rằng công an biết được từng nào thì sẽ khai từng ấy.
Trong đó, có chi tiết Tâm từng chuyển tiền qua tài khoản cho Vũ Thị
Nguyên (SN 1983, ngụ đường Trấn Vũ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội), Tâm cũng
nhất mực không khai lý do chuyển tiền và người phụ nữ đó ở đâu. Gay cấn cuộc truy lùng hai “trùm” ma túy nhiễm HIV
Các trinh sát nắm thông tin khoảng tháng 8-2014, Công an TP. Huế có
cử cán bộ đến phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để xác minh
thông tin về Tâm vì Tâm có liên quan đến một đối tượng mà Công an TP.
Huế đang tạm giam để điều tra về tội buôn bán trái phép các chất ma túy.
Hắn tên là Nguyễn Tiến Công (SN 1977, ngụ quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
Từ manh mối này, lãnh đạo phòng CSMT cho lực lượng ra phối hợp với
Công an TP. Huế lấy lời khai của Công. Khi vừa đưa tấm ảnh của Tâm thì
Công nhận ra liền. Ngoài ra, Công cho rằng nhiều lần mua ma túy của một
phụ nữ tên Hương ở Hà Nội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Hương chính là Vũ Thị Nguyên.
Đúng như nhìn nhận của đại tá Đức, các đối tượng này cùng trong một
đường dây ma túy xuyên quốc gia, hết sức chuyên nghiệp.
Khi đã cơ bản hồ sơ, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh
Quảng Nam đã chỉ đạo đại tá Đức cùng các trinh sát thiện chiến ra thủ đô
để lần tìm, truy bắt đường dây ma túy quy mô lớn này. Mục tiêu đầu tiên
là bắt Vũ Thị Nguyên.
Tang vật vụ án
Bằng mọi cách phải bắt được Nguyên, đầu tháng 3-2015, các trinh sát
lần ra được Nguyên đang ở TP.HCM và sẽ lên máy bay về Hà Nội vào ngày
8-3-2015.
Vừa về đến Hà Nội, Vũ Thị Nguyên thuê phòng lưu trú tại khách sạn Gallent. Ngày 10-3-2015,
các trinh sát phòng CSMT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục
CSMT-Bộ Công an tóm gọn “bà trùm” mà các trinh sát đã dày công truy bắt
bấy lâu.
Tang vật vụ án
Nguyên chỉ khai nhỏ giọt, cho rằng, trước đây mua ma túy nhỏ lẻ từ
một người bạn là Đỗ Chí Dũng (SN 1983, trú tại phố Hàng Bồ, Hà Nội). Sau
đó, trước các chứng cứ sắc bén của cơ quan điều tra, Nguyên khai tiếp,
rằng sau đó y trực tiếp qua biên giới mua ma túy đá của A Khải (người
Trung Quốc), rồi bán cho các vệ tinh (Trần Văn Tâm là một trong số ấy).
Nguyên còn khai rằng, biết Tâm bị Công an Quảng Nam bắt nên Nguyên tìm
cách bỏ trốn, nhưng cũng môi giới, kết nối cho Dũng và A Khải để hưởng
hoa hồng…
Khi biết đàn chị Vũ Thị Nguyên bị bắt, Tâm mới mới khai thành thật,
đầy đủ. Tâm khai không những mua ma túy của Nguyên mà còn mua của Đỗ Chí
Dũng.
Trước các chứng cứ thu thập được, ban chuyên án nhận định con cá lớn
Đỗ Chí Dũng là tầm ngắm chính và xác định được chỗ ở của Đỗ Chí Dũng
thuê trọ tại phố Ngọc Hà (Hà Nội). Tuy nhiên,ngày 13-4-2015 thì Dũng lại thuê thêm một chỗ trọ ở phố Định Công (Hà Nội).
Ngày 16-4-2015, Cục CSMT và phòng CSMT
Công an tỉnh Quảng Nam mai phục các ngõ ngách phố Định Công. Khoảng 15
giờ cùng ngày, Dũng đang tung tăng chở bạn gái về phòng thì bị trinh sát
ập vào bắt giữ.
Dũng nghi binh cho rằng mình đã ở chỗ trọ mới nên về đó khám xét. Tuy
nhiên, không qua con mắt nhà nghề, Đại tá Đức đã buộc Dũng phải đưa về
phòng trọ của hắn tại phố Ngọc Hà để khám xét.
Như nhận định, lúc khám xét, trong phòng trọ này, Dũng đang cất giấu lượng ma túy đá “khủng” lên đến 5,2 kg.
Tiếp tục khám xét tại nhà trọ ở phố Ngọc Hà thu giữ 30g ma túy đá.
Ngoài ra, tại đây, còn thu giữ một số hóa chất và ống nghiệm thủy tinh,
là dụng cụ mà Dũng thử nghiệm việc pha chế ma túy đá sang dạng nước để
qua mắt lực lượng chức năng. Nhưng ý định của y chưa thành hiện thực đã
bị sa lưới.
Theo đại tá Đức, đây là đường dây ma túy đá lớn nhất miền Trung-Tây
Nguyên từ trước đến nay được phá. Điều đáng nói, các đối tượng hết sức
ma mãnh, có nhiều tiền án, tiền sự nên bắt được chúng hết sức cam go.
Bắt được đối tượng này đã khó, đấu tranh để chúng khai nhận hành vi phạm
tội càng khó hơn. Điều đáng nói, Dũng và Nguyên đều đã bị nhiễm HIV nên
không thể loại trừ trường hợp các đối tượng làm liều gây hại cho trinh
sát nhưng khi tóm gọn chúng, lực lượng công an vẫn an toàn khiến ai cũng
vui mừng.
“Điều quan trọng nhất trong chuyên án này đó là sự chỉ đạo kịp thời
của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa phòng
CSMT Công an tỉnh Quảng Nam và Cục CSMT”, đại tá Đức nhấn mạnh.
Hoài Hà
Chuyến đi cuối cùng của “ông trùm” ma túy
Cập nhật: Thứ tư, 31/5/2017 - 14h40'
(Cadn.com.vn)
- Với thủ đoạn tinh vi, khép kín, Thạo Thay Vàng (30 tuổi, dân
tộc Mông, trú tại bản Nạ Sạ Cang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa
Phăn, Lào) thường hẹn với các đối tượng để mua bán ma túy
thông qua sim “rác” nên gây khó khăn cho công tác điều tra... Tuy
nhiên, với quyết tâm nhổ bằng được chiếc gai độc này, các trinh
sát (TS) đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
(PCMT&TP) Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã phối
hợp với Ban Chỉ huy An ninh, Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt quả
tang đối tượng đang vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy
tổng hợp. Ông trùm trẻ tuổi
Theo
điều tra ban đầu, Thạo Thay Vàng (1983) xác lập đường dây mua
bán ma túy từ những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017, thu gom
và cung cấp từ các đầu mối tại các huyện Sầm Nưa, Viêng Xay
và Sốp Bâu của tỉnh Hủa Phăn. Nguồn “hàng” được y lấy từ
Vientiane và các tỉnh phía Bắc Lào, sau đó được vận chuyển về
Việt Nam qua biên giới theo các đường tiểu ngạch ở các cửa
khẩu tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Sơn La.
Trước
đó, vào những tháng cuối năm 2016 và những tháng đầu năm 2017,
nguồn tin từ quần chúng và qua công tác nghiệp vụ, nắm tình
hình địa bàn, lực lượng TS đặc nhiệm PCMT&TP BĐBP tỉnh Thanh
Hóa nhận thấy trên địa bàn huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào)
có các hoạt động mua bán ma túy, trong đó có nhiều đối tượng
nằm trong hồ sơ quản lý của đơn vị. Lần theo các mắt xích,
các TS phát hiện một đặc điểm quan trọng đó là hầu hết những
đối tượng này đều có quan hệ với một thanh niên người bản
địa tên là Thạo Thay Vàng. Vàng có rất nhiều biểu hiện nghi
vấn, thường xuyên vắng mặt tại địa phương một vài ngày và
giàu lên một cách nhanh chóng.
Theo điều tra của lực lượng
TS, cứ một vài tuần, Vàng lại đón xe khách hoặc dùng mô-tô
để đến Vientiane hoặc nơi nào đó một vài ngày. Nhiều người
hàng xóm thấy vậy, có gặng hỏi thì được y cho biết là đi lên
thủ đô Vientiane để điều trị bệnh. Bên cạnh đó, tuy còn ít
tuổi, hành nghề lao động tự do và đang trong thời gian thất
nghiệp nhưng Thạo Thay Vàng lại có cuộc sống sung túc mà không
ít người trong vùng và những thanh niên bằng tuổi y phải ghen
tị. Chỉ cách đây vài tháng, y bán ngôi nhà gỗ ọp ẹp mà vợ
chồng y đang ở rồi bỏ tiền mua một mảnh đất ngay giữa bản Nạ
Sạ Cang để xây một ngôi nhà khang trang, kiên cố, kín cổng cao
tường, có cổng sắt, có hàng rào lưới B40, thép gai bao quanh.
Và căn nhà luôn đóng kín cổng, chỉ mở ra vừa đủ cho một người
lách vào...
Việc chỉ trong thời gian ngắn, Vàng có nhiều
biểu hiện bất thường như có nhiều tài sản, thường xuyên gặp
gỡ với nhiều người lạ mặt hoặc các đối tượng nghiện trên địa
bàn đã lọt vào vòng ngắm của các TS đặc nhiệm PCMT&TP
BĐBP Thanh Hóa. Từ đó, mọi động tĩnh của các nghi phạm trong
đường dây ma túy xuyên quốc gia do Thạo Thay Vàng điều hành đều
được các TS theo dõi sát sao. Đặc biệt, nhiều TS dày dạn kinh
nghiệm được tung vào trận và được lệnh bám sát “ông trùm”
này. Có những đêm khuya trời mưa, các TS phát hiện Vàng chạy xe
máy một mình ra thị xã Sầm Nưa nghi lấy hàng liền lập tức
bám theo. Cũng có nhiều hôm, các TS phải túc trực, canh chừng
khi y tụ tập bạn bè ở quán bar, phòng trà, quán nhậu để sử
dụng ma túy. Có những thời điểm y án binh bất động do lực
lượng an ninh tại tỉnh Hủa Phăn bắt nhiều vụ án ma túy do các
“ông trùm” khác trong khu vực cầm đầu.
Thạo Thay Vàng cùng 30.000 viên ma túy tổng hợp.
Triệt phá đường dây ma túy
Khoảng
thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Bunpimay của người Lào,
các TS phát hiện tần suất hoạt động của Thạo Thay Vàng ngày
càng dày. Tuy nhiên, y rất gian xảo và kín kẽ. Để đề phòng
các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, Vàng thường
hẹn với các đối tượng để mua bán ma túy thông qua sim “rác”
điện thoại di động. Ít khi y trực tiếp đi giao hàng mà chỉ
thông qua các chân rết là các con nghiện trong vùng... Chính
những điều này đã gây không ít khó khăn cho các TS bởi vì việc
bắt các con nghiện mua ma túy thì rất dễ nhưng sẽ đánh động
đến “ông trùm” và đối tượng này chắc chắn sẽ xóa mọi dấu
vết.
Đầu tháng 5-2017, lực lượng TS đặc nhiệm PCMT&TP
nắm được nguồn tin quan trọng là Vàng vừa lên Vientiane để
“điều trị bệnh”, khi về có mang theo một gói “thuốc” hết sức
khả nghi. Thông tin trên được các TS ngoại biên nhanh chóng báo
cáo về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện biên bản ký
kết về chương trình phòng chống tội phạm ma túy giữa BĐBP Thanh
Hóa và CA tỉnh Hủa Phăn, lãnh đạo BĐBP và CA 2 tỉnh nhanh
chóng phối hợp cùng nhau xây dựng kế hoạch nghiệp vụ để quyết
tâm phá án.
Sáng sớm ngày 26-5, các TS trực tiếp theo
dõi Vàng phát hiện y đang chuẩn bị phương tiện và đóng gói
“hành lý” để đi xa. Nhận thấy đây là thời cơ chín muồi, ban
chỉ huy đánh án họp khẩn, phân công lực lượng gồm 7 CBCS tư thế
sẵn sàng, chốt chặn ở các nẻo đường, bám sát theo đối
tượng. Trưa cùng ngày, khi trời vừa đứng bóng, Vàng dắt chiếc
xe máy ra khỏi nhà nhằm hướng biên giới Việt –Lào lao đi. Y
không ngờ rằng đây cũng là chuyến đi cuối cùng bởi các mũi TS
đang khép chặt vòng vây. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, khi Vàng vừa
đến ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 6 và đường đi cửa khẩu Pa
Háng, đoạn thuộc bản Na Pưng, cụm Xốp Bâu, huyện Xốp Bâu, tỉnh
Hủa Phăn thì bất ngờ bị các TS từ các hướng khống chế, khiến
y không kịp trở tay.
Khám xét khẩn cấp, lực lượng TS
phát hiện nhiều ma túy và các vật liên quan trong túi hành lý
của ông trùm mang theo trên xe gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp, 1
điện thoại di động và chiếc xe máy. Ngay sau khi bị bắt giữ,
Thạo Thay Vàng đã được di lý về CA tỉnh Hủa Phăn để phục vụ
điều tra. Ông trùm đã khai nhận số ma túy tổng hợp trên đang
được y mang qua biên giới Việt - Lào để bán cho một số đối
tượng người Việt Nam hòng kiếm lời.
Thượng tá Lê Minh
Vinh- Phó phòng PCTP&MT BĐBP tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Hiếm có
vụ án nào mà chúng tôi phải khó khăn, vất vả như vụ án ma
túy này. Đó là quá trình dài xác minh thân nhân của đối tượng
và những người liên quan cùng các hồ sơ, theo dấu vết người
cầm đầu đường dây ma túy và các mắt xích liên quan. Sau khi có
đủ hồ sơ, chứng cứ, nhân chứng, đơn vị đã triệt phá thành công
đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn nhất trên địa bàn huyện
Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) kể từ đầu năm 2017 đến nay”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét