Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Tư liệu về tâm linh 17

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)

Xôn xao cụ bà 3 lần trở về từ cõi chết

    Mấy ngày gần đây người dân miền Trung đang xôn xao bàn tán về sự sống lại từ cõi chết đầy kỳ lạ của bà lão Lê Thị Chênh (99 tuổi, trú tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

    Ngày 1/7/2012 vừa qua, cụ bà Chênh “qua đời”, con cháu trong gia đình đang chuẩn bị tiến hành nghi lễ “khâm liệm” thì đột nhiên bà lão tỉnh dậy làm cho tất cả đều hoảng sợ và lo lắng. Theo những luồng thông tin dư luận phóng viên đã tìm về tận địa phương để kiểm chứng thực hư mới biết rằng đây không phải là lần duy nhất “bà lão người giời” trở về từ cõi chết…

    Ba lần "đi du lịch âm phủ”

    Sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra vào năm 2006, sau một trận ốm thập tử nhất sinh cụ bà Lê Thị Chênh (trú tại thôn 8 - Văn Giáo, xã Quảng Vọng) không thiết ăn uống gì, vài ba ngày sau thì bất động, tim ngừng đập. Cả nhà than khóc nức nở tiếc thương cho một con người đã về bên kia thế giới.

    Con cháu trong nhà bảo ban nhau người đi lo hậu sự, người đi báo anh em, họ hàng, người đi báo chính quyền địa phương… Nhưng khi mọi việc đã xong xuôi, phông màn, bàn ghế đã được lo chu toàn, mấy ông loa kèn đang lục đục kéo đến đầu ngõ thì cụ bà Chênh bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn con cháu đang phủ phục dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết.

    Xôn xao cụ bà 3 lần trở về từ cõi chết
    Căn nhà của vợ chồng con trưởng, nơi cụ bà Chênh sống cùng. 

    Nhìn thấy bà bật dậy, một số người sợ hãi chạy ra khỏi nhà và la toáng lên, người con gái lớn nhất trông thấy vậy ngất đi trong sợ hãi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cụ bà, cả nhà nháo nhào lên và cho rằng họ đó là ma. Chỉ thì khi cụ bà cất tiếng hỏi: “Các con làm chi mô?" thì lúc đó mấy người con trai mới xúm lại nắm lấy bàn tay còm cõi và thân hình bằng xương bằng thịt của cụ bà, lúc đó họ mới hết hoảng hồn và sợ hãi.

    Tin cụ bà Chênh sống lại làm cho cả xã bàn tán xôn xao trong một thời gian dài. Gia đình cụ bà hết sức sung sướng vì bà đã thoát khỏi vòng tay tử thần, cũng từ đó cụ bà sống khỏe mạnh và vẫn đi lại quanh nhà nhặt nhạnh củi đuốc giúp con cháu cho gà, vịt nắm thóc, âu cơm. Vậy mà không ngờ cụ bà đã sống khỏe mạnh thêm 4 năm trời mà không ốm đau bệnh tật gì cả.

    Lần thứ 2, xảy ra khi cụ bà Chênh bước sang tuổi 97, khi đó con cháu cụ đi làm cói ngoài đồng về thấy cụ vẫn còn nằm trên giường, tưởng cụ mệt nên không ai dám làm phiền. Đến bữa ăn cô con dâu mang cháo lên, sau vài ba tiếng gọi không thấy cụ trả lời, xem đến thì cụ đã tắt thở, chân tay lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền và tim “ngừng đập”.

    Tin buồn cụ qua đời được truyền đi cho con cháu biết. Mọi người trong họ kéo đến để cùng gia đình bàn soạn cho việc tang lễ. Mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì không thấy bà lão đâu cả. Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị tỏa đi tìm kiếm thi thể thì một đứa trẻ chỉ tay xuống gầm giường: Bà kia kìa! Mọi người vội vàng đưa bà ra thì thấy cụ bà Chênh mắt mở thao láo.

    Cảnh tượng trước mắt làm cho ai nấy đều sợ xanh mặt. Có người mạnh bạo liền thử kiểm tra thì thấy rằng cụ bà vẫn còn sống trơ trơ. Chuyện hồi sinh ly kỳ của cụ bà Chênh lại một lần nữa xảy ra, những người chứng kiến sự việc trong dòng họ như không thể tin vào mắt mình, bởi từ bé đến bây giờ họ chưa bao giờ gặp những chuyện nào lạ lùng như thế.
    Xôn xao cụ bà 3 lần trở về từ cõi chết
    Cụ bà Lê Thị Chênh đang trò chuyện với tác giả 

    Chính ông Phó chủ tịch xã Nguyễn Văn Cảnh cũng phải thốt lên trong ngạc nhiên: “Không ai có thể tưởng tượng được người chết đi rồi lại có thể sống lại một lần nữa. Chuyện bà cụ qua đời cũng đã được gia đình loan báo lên cơ quan chính quyền địa phương, chỉ chờ đến giờ là loan báo lên đài phát thanh của xã.

    Nhưng rồi lại thấy người nhà của cụ bà chạy lên báo rằng bà cháu vẫn còn sống. Nghe thấy chuyện lạ như vậy một số anh em đã xuống tận nhà thì đúng là cụ vẫn còn sống thật”.

    Sau khi bà cụ sống dậy cả làng lại được phen xôn xao một lần nữa, nhiều người nghe tin bỏ cả việc đồng áng chạy về xem cụ bà như thế nào.

    Lần thứ 3, cũng là lần gần đây nhất (ngày mùng 1/7/2012) bà cụ chết đi sống lại. Năm nay, cụ Chênh đã bước sang tuổi 99, đi lại khó khăn, sức khỏe đã giảm đi khá nhiều, cụ không còn thường xuyên trò chuyện với con cháu nữa, mọi sinh hoạt cá nhân một tay cô con dâu trưởng gánh vác.

    Nhưng cũng có một điều hết sức lạ lẫm là đêm nào cụ cũng thức trắng. Con cháu thấy vậy nên cũng phán đoán rằng “có lẽ cụ sắp về chầu trời” nên họ bảo ban nhau ngày đêm túc trực trông nom cụ. Và lần này chính tay cô con dâu trưởng đã bỏ muối, gạo vào miệng cụ sau khi cụ đã qua đời thực sự.

    Khi chị Lắm đang đi pha nước lau người lần cuối cho cụ thì bất thình lình chị nghe thấy một câu: “Mặn lắm! Cho tao ly nước”. Lúc đầu thần hồn nát thần tính cho rằng vì mấy ngày túc trực, thức trông nom cụ tinh thần mệt mỏi nên rất dễ bị “ảo thanh”. Khi nhìn xuống khuôn mặt cụ, thấy miệng cụ lẩm bẩm 1 lần nữa: “Mặn…cho tao nước!” thì chị Lắm mới chạy ra sân la toáng lên: “Bà… bà sống, bà… sống lại rồi!”.

    Thấy thế, một người cháu đã nhanh chân chạy sang gọi vị bác sĩ quân y về hưu kiểm tra giúp. Khi vị bác sĩ quân y tiến lại gần, cho miếng bông lên cánh mũi thì thấy nhịp tim của cụ bất thường, huyết áp cũng rất lạ kỳ từ 5-7 (bất cứ ai chỉ cần huyết áp xuống 9 là phải được đưa đi cấp cứu nhanh chóng và có lẽ sẽ không qua khỏi).

    Kỳ tích 3 lần trở về từ cõi chết của cụ bà Chênh cũng khiến cho vị bác sĩ nhiều năm trong nghề phải ngạc nhiên. Tuy rằng trường hợp của cụ bà Chênh không phải là duy nhất trên thế giới nhưng chuyện cụ bà sống đi chết lại đến 3 lần thì quả là có một không hai ở đời.

    Kỳ tích của “người giời” và những luồng dư luận

    Chuyện về cụ bà Chênh chết đi sống lại ở xã Quảng Vọng đã nổi tiếng khắp dải đất miền Trung, tuy nhiên không một ai có thể lí giải được sự sống lại như một phép nhiệm màu đầy bí ẩn đó. Những tình tiết ly kỳ, khó lí giải khiến cho nhiều người bạo gan còn cảm thấy rờn rợn mỗi khi nhắc đến chuyện cụ bà Chênh trở về từ cõi chết.

    Kể về những lần sống lại của người mẹ chồng sau khi đã về bên kia thế giới, cô con dâu trưởng Nguyễn Thị Lắm (SN 1957) cho biết: “Chuyện mẹ tôi chết đi sống lại như thế nào thì tất cả con cái, anh em, bà con, xóm làng này đều biết cả. Tôi muốn dấu giếm, bao che hay bịa đặt cũng không được. Tôi cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ với bà cụ đến thế!”.
    Xôn xao cụ bà 3 lần trở về từ cõi chết
    Cô con dâu Nguyễn Thị Lắm kể lại sự việc 

    Chị Lắm cũng cho hay, bà lão Chênh năm nay đã ngót ngét 100 tuổi, cụ sinh ra trong một gia đình nhà nông. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại thêm gia cảnh đông con nên bà Chênh phải lao động vất vả từ bé, phụ bố mẹ trông em mỗi khi vắng nhà.

    Năm 1954 cụ bà Chênh kết duyên cùng với ông Trương Ngọc Hòe (SN 1919, người đã từng có hơn 30 năm công tác chính quyền địa phương). Hai người chung sống với nhau rất hạnh phúc, 6 người con là kết quả của 46 năm gắn bó bên nhau.

    Năm 2000 chồng cụ bà đột ngột qua đời, cũng từ đó căn bệnh tâm thần của người con thứ 5 càng thêm nặng. Biến cố bất ngờ đến với gia đình khiến cụ bà có những thay đổi bất thường về tâm lý. Và có lẽ tuổi già đã làm cho cụ bà thường hay nói nhiều và dễ nổi giận. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là cụ bà Chênh rất thương yêu con cháu của mình.

    Sau khi cụ bà Chênh cứ liên tục "chết đi sống lại", những chuyện cũng không kém phần kỳ cục từng xảy ra vào thời thơ ấu của cụ bà được nhắc lại một lần nữa. Một số cụ cao niên trong làng nhớ lại trận lũ kinh hoàng trong lịch sử vào những năm thập kỷ 40 của thế kỷ XX.

    Những cơn mưa lớn trút xuống khiến con đê mỏng manh bao quanh sông Yên bị vỡ, nước đã dâng lên gần sát mái nhà, mà gia đình không tìm thấy cô bé Chênh đâu. Sau nhiều lần lặn hụp tìm con, người bố vẫn nuôi hy vọng tìm thấy con mình trong dòng nước lũ và thần giao cách cảm mách bảo ông rằng đứa con mình vẫn ở trong căn nhà.

    Quả đúng như thế, ông bố đã tìm được cô con gái ở gian buồng, sau một vài lần vác lên, sốc thật mạnh Lê Thị Chênh đã tỉnh dậy. Nhưng lúc đó cả làng đang chạy lũ không còn tâm trí nào mà bàn tán những chuyện kỳ lạ, chỉ sau này cơn lũ qua đi, họ mới biết cô gái Chênh đã thoát khỏi vòng tay của lũ như một phép màu.

    Còn ngày nay, việc cụ Chênh 3 lần bước qua bước lại lằn ranh của sự sống và cái chết đã khiến nhiều người dân kháo nhau rằng “bà cụ là người giời” nên cụ mới sống vắt vẻo qua hai thế kỷ như thế và cũng bởi một lẽ là một người bình thường không thể nào hồi sinh sau khi tim, phổi đã ngừng hoạt động. Người thì đoán già đoán non chắc cụ bị mắc một bệnh lạ gì đó khó có thể chữa được. Có người còn ác miệng cho rằng bà cụ thực sự đã chết về thể xác rồi nhưng con ma vẫn chưa chịu buông tha nên mới đày cụ sống dở chết dở như thế.

    Qua tìm hiểu được biết, hiện tại cụ bà Lê Thị Chênh đang được gia đình, con cái chăm sóc từng ngày. Trong nỗi vui mừng xen lẫn sự lo lắng, ông Lê Văn Sáu (SN 1955, em trai ruột của cụ bà Chênh) chia sẻ: "Gia đình chúng tôi rất vui mừng vì chị gái tôi đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc, vậy là chị lại có thể ở lại với người thân thêm một thời gian nữa. Nhưng chuyện chị gái tôi về bên kia thế giới cũng chỉ là một sớm một chiều. Và gia đình chúng tôi cũng hết sức bất bình, hoang mang lo lắng vì những luồng thông tin dư luận không tốt”.

    Theo ông Sáu thì ông bằng tuổi với con trai cả của chị gái mình cho nên những ngày mẹ vắng nhà chị Chênh là người thường xuyên chăm nom, cho cậu em trai của mình bú mớm mỗi khi đói khóc. Chị gái ông là người phụ nữ hiền lành, giỏi chịu đựng lại hết mình vì chồng con. Ngay từ nhỏ chị đã phải lam lũ, vật lộn với nơi đất mặn, đồng chua, quanh năm ngoài ruộng đồng, vụ mùa khi thì làm lúa, lúc thì làm cói, đay, đến khi nông nhàn thì lại dệt chiếu, chăm gà lợn…

    Cô con dâu Nguyễn Thị Lắm thì cho rằng: “Con người ta không muốn về nơi vĩnh hằng là bởi vì họ vẫn còn vương vấn một điều gì đó với cõi trần, cũng bởi khi sống họ được con cháu quan tâm, săn sóc chu đáo nên họ không muốn lìa xa những người thân yêu nhất của mình. Gia đình tôi sống 4 thế hệ dưới một mái nhà, con cháu trong nhà chưa bao giờ cãi lại ông bà, bố mẹ một câu nào. Tình cảm gia đình gắn bó thân thiết, chính vì thế mà đời sống tinh thần ai ai cũng rất thỏa mái. Hơn nữa, đời sống kinh tế khó khăn, ăn uống khổ sở, nhà tôi toàn ăn rau nhà, cá vườn, không bao giờ lo bệnh tật nên bà cụ mới sống khỏe, sống lâu là vậy".

    Chị Lắm cũng tiết lộ rằng, trong gia đình mình mẹ chồng chị không phải là người duy nhất sống đi chết lại nhiều lần. Trước đây, chuyện cũng đã từng xảy ra với người chị dâu chồng. Chính bàn tay chị đã chăm sóc cho bà cụ, và bà cụ chỉ chấp nhận rời thế gian khi đã ở dương gian tới 100 năm.

    Một số đề tài nghiên cứu về y học trên thế giới đã cho thấy bản năng sinh tồn của con người là rất mạnh mẽ, nhiều khi nó giúp cơ thể vượt qua được những tình trạng “thập tử nhất sinh”. Và cũng chính hiện tượng này tạo ra một số hiệu ứng sinh học như con người có thể tỉnh lại sau khi đã ngưng thở, hiện tượng thần giao cách cảm…
    Xôn xao cụ bà 3 lần trở về từ cõi chết
    “Người giời” Lê Thị Chênh đang được con cháu chăm sóc 

    Một số chuyên gia y học cũng đã chứng minh rằng, có hai hình thái cơ bản của cái chết đó là chết lâm sàng và chết thực sự. Hiện tượng chết lâm sàng xảy ra khi bệnh nhân coi như đã về bên kia thế giới với nhịp tim không đếm được, không có hiện tượng hô hấp, có nghĩa là người bệnh không còn thở được nữa. Nhưng hoạt động của não bộ vẫn còn, tương đồng với việc điện não đồ vẫn còn ghi nhận những sóng đặc trưng cho sự sống của con người. Phần lớn những trường hợp gọi là người chết sống lại đều xảy ra ở những tình huống chết lâm sàng như thế này.

    Còn những trường hợp chết thật sự là những cái chết được xác định rõ ràng bằng điện tim, điện não và các dấu hiệu sinh học khác và phải làm lại sau sáu giờ như luật pháp của một số nước tiên tiến quy định. Để tránh những chuyện rắc rối về sau một số nước trên thế giới đã đề ra những quy định rất chặt chẽ về việc xác định cái chết của con người. Vì thế họ yêu cầu phải có sự chứng kiến của những người đại diện cho pháp luật.

    Như thế có thể thấy rằng, việc người chết đi sống lại không có gì là lạ, chuyện cụ bà Lê Thị Chênh hồi sinh sau khi đã ngưng thở chỉ là hiện tượng chết giả (hay còn gọi là chết lâm sàng) như y học đã chứng minh chứ không phải “người giời” và đó không phải chuyện mê tín dị đoan. Tuy nhiên chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ những người sau khi sống lại là thật sự sống, còn lại đều ra đi một thời gian ngắn sau đó. Và chuyện của cụ bà Chênh là trường hợp hy hữu.

    Theo Pháp luật Việt Nam

    Bệnh nhân ung thư nằm chờ chết bỗng... hồi sinh

      Bệnh nhân Trần Thị Bé Năm (23 tuổi, trú tại xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) được cho là bị ung thư giai đoạn cuối... bỗng dưng khỏe lại.

      Tuy chưa thể khẳng định bệnh nhân đã bình phục hẳn hoặc đã khỏi hẳn ung thư xương nhưng trao đổi với phóng viên, bác sỹ Trương Thị Vúng (Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu,- Bến Tre) cho biết trường hợp "hồi sinh" của bệnh nhân Trần Thị Bé Năm là điều kỳ diệu mà khoa học chưa giải thích được.

      Bệnh nhân ung thư nằm chờ chết bỗng... hồi sinh
      Hình ảnh tủy xương khi bị ung thư di căn xương 

      Theo nhận định ban đầu, bệnh nhân Bé Năm khỏe mạnh trở lại có thể là do tác động tổng hợp của các biện pháp điều trị Đông-Tây y kết hợp.

      Theo bác sỹ Trương Thị Vúng, bệnh nhân Bé Năm bị ung thư xương gần sáu năm nay và đã bước vào giai đoạn cuối gần một năm. Tháng 4, bệnh nhân được cha mẹ đưa về nhà sau khi điều trị gần 5 năm tại Thành phố Hồ Chí Minh không giúp cải thiện sức khỏe.

      Sau đó, gia đình đã tiếp tục điều trị bằng Đông y với việc “bốc hàng trăm thang thuốc Nam, kết hợp với các biện pháp châm cứu” nhưng bệnh tình vẫn không được cải thiện.

      Ngày 6/9, Bé Năm được cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt và mê man. Sáng hôm sau, gia đình xin xuất viện sau khi các bác sỹ nhận định việc điều trị không còn hiệu quả và bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

      Tuy nhiên, sau khi được đưa về nhà, bệnh nhân ngủ li bì 24 tiếng đồng hồ và tỉnh dậy vào 1 giờ 30 sáng ngày 8/9. Sau đó tình trạng sức khỏe của chị được cải thiện dần; đôi chân bị liệt có thể cử động trở lại và hiện có thể đi xe máy. Những đau nhức của cơ thể bị ung thư giai đoạn cuối cũng “biến mất.”

      Hiện Bé Năm đang sử dụng thêm thuốc Nam từ thiện tại chùa Thiện Phước (thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri).

      Ông Phạm Hồng Sơn - Phó chủ tịch xã cho biết Ủy ban Nhân dân xã đang xác minh vụ việc để báo cáo lên cấp trên.

      Mấy ngày đầu khi bệnh nhân Bé Năm tỉnh lại, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, ít nhiều ảnh hưởng đến an ninh trật tự nhưng hiện tình hình đã ổn định.

      Đã xuất hiện nhiều lời đồn thổi có tính "hoang đường, ác ý" xung quanh "ca bệnh" nói trên song Ủy ban Nhân dân xã khẳng định hoàn toàn không có những chuyện đó./.

      Theo TTXVN

      Bí mật về xác chết hồi sinh và những thây ma Haiti

        Dưới đây là một số bằng chứng có thật về những xác chết hồi sinh hay những thây ma sống được ghi nhận tại Haiti trong nhiều năm qua.

        Nhắc đến Haiti là nhắc đến đất nước có bề dày văn hóa cũng như lịch sử lâu đời, cùng với những bờ biển hoang sơ trải dài cát trắng, khí hậu nắng nóng cũng như các món sơn hào hải vị. Bên cạnh đó, "phép thuật" Voodoo nơi đây cũng đã đi vào truyền thuyết cũng như lịch sử của người dân Haiti.

        Theo đó, vào khoảng thế kỷ thứ 18, Voodoo là một phương pháp đầu độc khiến người bình thường có thể trở thành một "thây ma sống" thực sự. Một số tài liệu ghi lại, các chủ đồn điền giàu có thời xưa thường sử dụng biện pháp vô nhân tính này để nắm giữ một số lượng lớn công nhân "thây ma" lao động khổ sai mà không phải tốn một đồng lương nào cho họ.

        Cũng có những tài liệu khác cho rằng, biến thành thây ma sống là một hình phạt dành cho những kẻ mắc tội ác. Họ bị biến thành những cái xác vô hồn để trả giá cho tội lỗi của mình.

        1. Người đàn ông có tên Clairvius Narcisse

        Clairvius Narcisse sinh năm 1922, là một người đàn ông Haiti được biết đến là trường hợp thây ma sống đầu tiên được ghi nhận.

        Bí mật về xác chết hồi sinh và những thây ma Haiti 1
        Clairvius Narcisse là trường hợp xác chết hồi sinh đầu tiên được ghi nhận.

         
         Năm 1962, Narcisse bắt đầu có những triệu chứng bị bệnh trong một thời gian ngắn. Ông bị đau nhức khắp cơ thể, lên cơn sốt và bắt đầu ho ra máu. Vào 30/4/1962, Narcisse đến Bệnh viện Albert Schweitzer để khám chữa bệnh, nhưng tình trạng của ông càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, vào ngày 2/5, các bác sỹ cho biết ông Narcisse đã qua đời. Khi ấy, chị gái ông là Marie Claire cũng đến nhận xác Narcisse và đem đi chôn vào ngay hôm sau.

        Sự việc trở nên kỳ bí đến đáng sợ, khi 18 năm sau, một người chị em khác của ông là Angelina đang đi chợ thì bắt gặp một người đàn ông có diện mạo rất giống với ông Narcisse, thậm chí, người đàn ông này còn kể lại chính xác triệu chứng mà Narcisse đã trải qua trước khi chết, nói được biệt danh hồi nhỏ của Narcisse...

        Những bí mật dần được hé mở kể từ đó. Ông Narcisse cho biết, mặc dù không thể nói nhưng ông vẫn có thể nhận thức được mọi việc xung quanh sau khi ông được tuyên bố là đã chết. Lúc đó, ông còn biết người ta phủ khăn liệm lên mặt mình, nghe thấy tiếng đóng đinh vào quan tài và mình bị chôn xuống đất như thế nào.

        Bí mật về xác chết hồi sinh và những thây ma Haiti 2
        Ông Clairvius Narcisse bên mộ của... chính mình.

        Narcisse cho biết, quan tài của ông đã được một thầy phù thủy Voodoo mở ra ngay sau khi người nhà chôn ông xuống. Ông Narcisse bị đánh đập và đầu độc bằng loại cà độc dược gây mất trí nhớ. Sau đó, Narcisse bị đưa đến một trang trại sản xuất đường cùng với nhiều nô lệ zombie khác.

        Hai năm sau, khi các zombie nổi dậy, giết chết thầy phù thủy ác độc, Narcisse được giải thoát khỏi cuộc sống nô lệ khổ sai. 16 năm sau đó, Narcisse đi lang thang khắp các nơi và viết rất nhiều thư cho người nhà nhưng chưa bao giờ ông nhận được hồi âm. Chỉ đến khi anh trai ông qua đời, Narcisse mới quyết định qua lại về làng. Sở dĩ, Narcisse vốn có xích mích với người này, vì vậy, ông luôn cho rằng đó chính là người đã đầu độc mình năm xưa.

        2. Trường hợp của Adelin Seide

        Adelin Seidi là một người đàn ông đến từ thành phố Fort-Liberte, Haiti. Được biết, vào khoảng năm 2010, Seidi đã đi cùng bạn bè đến một bữa tiệc. Tại đây, anh bắt đầu cảm thấy đau bụng sau khi uống kleren. Ngay đêm hôm đó, Seidi đột ngột qua đời và được đem đi chôn cất.

        Bí mật về xác chết hồi sinh và những thây ma Haiti 3
        Adelin Seidi là trường hợp được ghi nhận mới nhất.

        Khi cha của Seidi phát hiện một nhóm người đàn ông đang đem xác con mình đi vào giữa đêm, bọn đào trộm xác đã bỏ lại Seidi trên đường. Kể từ đó, Seidi lại được cứu sống.

        3. Một số trường hợp được ghi nhận khác

        Năm 2008, sau một trận ốm dài ngày, một người phụ nữ trẻ có tên Eunide Lazara đã qua đời và được chôn cất ở nghĩa trang thị trấn Turgeau - vùng ngoại ô gần Port au Prince. Chỉ vài tháng sau đó, gia đình Lazara vô cùng bất ngờ khi thấy Lazara lang thang tại Petionville trong tình trạng thảm hại.

        Thêm một minh chứng cho sự tồn tại có thật của những xác chết hồi sinh này là trường hợp của bà Francina Illeus hay còn được gọi với biệt danh Ti Fanm. Thời kỳ cuối những năm 1970, Ti Fanm được các bác sỹ tuyên bố là đã chết, gia đình cũng đem chôn cất theo nghi thức thông thường.

        Nhưng 3 năm sau, mẹ của Ti Fanm đã òa lên trong niềm vui sướng xen lẫn nghi ngờ khi thấy một người phụ nữ giống con gái mình đi lang thang trên đường. Nhờ vết sẹo trên trán, bà vẫn nhận ra con gái và tin chắc rằng Ti Fanm vẫn còn sống. Sau đó, gia đình đã cho đào ngôi mộ nơi chôn Ti Fanm trước kia lên thì bên trong chỉ còn là đá và không thấy xác đâu.

        Cho đến ngày nay, đã có rất nhiều trường hợp xác chết hồi sinh ở Haiti được ghi nhận, nhưng bí ẩn này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ khám phá. Tuy nhiên, những truyền thuyết về phù thủy Voodoo không phải là hoàn toàn không có thực mà hiện tại chỉ chưa có đủ bằng chứng để công khai mà thôi.



        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét