Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 82

(ĐC sưu tầm trên NET)


Bí ẩn rùng rợn về những chiếc quan tài... 'ăn thịt người'

Chỉ trong vòng 40 ngày, những thi thể bị bỏ vào quách sẽ phân hủy hoàn toàn mặc dù thông thường phải mất đến hàng năm.

Assos là một trong những thị trấn cổ xưa nhất tại tỉnh Çanakkale, phía Tây Bắc của Thổ Nhĩ kỳ. Thị trấn này được thành lập vào khoảng thế kỷ 10 trước Công nguyên (TCN) do những người di cư Aeolian từ Lesbos.
Thế nhưng người ta biết nhiều về Assos không phải bởi những câu chuyện lịch sử hơn 3.000 năm của nó, mà là vì một bí ẩn đáng sợ: những chiếc quách “ăn thịt người” hiện vẫn còn nằm nguyên trong khu nghĩa địa cổ nơi đây.
Nghĩa địa cổ nằm vắt ngang qua thị trấn, kéo dài từ Đông sang Tây. Hiện nay mới chỉ có khu vực nằm bên ngoài cổng thành cổ phía Tây là đã được khai quật và nghiên cứu, mà đã hé lộ ra rất nhiều điều kỳ bí.

Những chiếc quách đá được khai quật tại khu nghĩa địa cổ ở Assos có niên đại từ khoảng thể kỷ 5 TCN.

Dấu tích mai táng lâu đời nhất được tìm thấy trong nghĩa địa là những chiếc “quan tài” bằng đất sét có niên đại từ giữa thế kỷ 7 TCN. Chúng được đặt trong các huyệt mộ với phần miệng hướng về phía Đông và được đậy kín bằng một hòn đá lớn.
Những chiếc quách có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 5 TCN là những hiện vật bí ẩn và gây nhiều tranh cãi nhất. Ban đầu chúng chỉ là những cỗ quan tài đơn giản được tạc từ đá mắc-ma (andesite) với các bề mặt phẳng phiu.
Kích thước phổ biến của những chiếc quách này vào khoảng 2 mét chiều dài, chiều rộng và chiều cao tương đương nhau chừng 80-90 cm. Trọng lượng của mỗi chiếc đạt 3 tấn.

Hiện thị trấn cổ nhỏ bé này thu hút rất nhiều khách tham quan nhờ danh tiếng của những chiếc quách “ăn thịt” đầy bí ẩn.

Bắt đầu từ thời kỳ La Mã, những chiếc quách được trang trí công phu hơn với nhiều hình chạm khắc ở xung quanh, đặc biệt là có thêm một hàng chữ được tạc dọc theo thân quách để viết tên và một số thông tin về vị chủ nhân bên trong.
Đáng chú ý và cũng là đặc điểm kỳ lạ nhất, đó là những chiếc quách này có khả năng phân hủy bất cứ thi hài nào được đặt vào bên trong chúng với một khoảng thời gian kỷ lục. Người ta đã ghi nhận rằng một cơ thể người trưởng thành chỉ mất chừng 40 ngày để biến mất hoàn toàn, mặc dù bình thường sẽ cần đến nhiều tháng, thậm chí hàng năm.
Cư dân Assos cũng đã biết đến điều kỳ lạ của những chiếc quách này từ rất sớm, bằng chứng là họ gọi chúng với cái tên đáng sợ “Sarko fagos” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là quách “ăn thịt”, đúng như những gì diễn ra với cái xác được an táng bên trong.
Những nhà khoa học thì đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng đáng sợ bên trong quách đá.

Người ta cho rằng xác chết được táng vào trong quách chỉ mất 40 ngày để biến mất hoàn toàn.

Một số nghiên cứu cho rằng trong các ngôi mộ có chứa nhiều vật liệu nhôm, và đó chính là nguyên nhân làm đẩy nhanh quá trình phân hủy xác. Họ đoán rằng có thể những cư dân Assos cổ đại thấy rằng nhôm có thể đốt cháy da nên bỏ thêm vật liệu này vào bên trong quách để giúp cho xác nhanh phân hủy.
Tuy nhiên hiện tất cả vẫn chỉ là đồn đoán, giới khoa học vẫn gần như mù tịt về nguyên nhân của hiện tượng bí ẩn có một không hai này. Rất nhiều người hiện đang tiếp tục bỏ công sức ra nghiên cứu nhằm đưa ra lời giải đáp.
Giới chức địa phương thì nhanh chóng nhận ra cơ hội để biến thị trấn nhỏ bé của mình thành một địa điểm tham quan thu hút những người tò mò từ khắp nơi trên thế giới. Còn những chiếc quách đáng sợ, chúng vẫn im lìm như thách thức trí tuệ của con người.


Hiện tượng ngủ như chết làm đau đầu các nhà khoa học Nga

Các nhà khoa học đang rất bối rối trước hiện tượng giấc ngủ kì lạ kéo dài từ 2 tới 6 ngày của vài chục người dân ở Nga và Kazakhstan.

Khoảng 60 người trong thị trấn Krasnogorsk của Nga và làng Kalachi của Kazakhstan mắc hội chứng kỳ lạ từ khoảng tháng 3 năm ngoái. Nạn nhân của hội chứng bao gồm cả trẻ em, thanh niên và người già. Họ buồn ngủ bất chợt rồi ngủ liên tục trong nhiều hôm. Giấc ngủ của họ kéo dài từ 2 tới 6 ngày, The Siberian Times đưa tin.
"Một hôm tôi đang vắt sữa bò như thường lệ vào buổi sáng thì cơn buồn ngủ kéo tới. Sau đó tôi ngủ liên tục trong hai ngày và hai đêm. Khi tỉnh dậy tôi thấy tôi nằm trong bệnh viện. Một y tá mỉm cười và nói: Chúc mừng nàng công chúa ngủ, bà đã tỉnh rồi", Marina Felk, một phụ nữ 50 tuổi trong làng Kalachi, kể.
Marina khẳng định bà không hề nhớ bất kỳ điều gì trong quá trình ngủ.
"Những người cùng phòng với tôi kể rằng tôi từng cố gắng tỉnh dậy nhiều lần. Trong giấc mơ tôi nói rằng tôi phải vắt nốt sữa bò", bà nói.

Ảnh minh họa.

Giờ đây, sau khi biết rõ hiện tượng ngủ kỳ lạ, người dân trong làng Kalachi sợ rằng họ từng chôn một ông lão còn sống chỉ vì ông ngủ liên tục trong nhiều ngày.
"Buổi sáng hôm ấy tôi muốn hoàn thành công việc. Tôi bật máy tính xách tay, mở vài trang để đọc. Sau đó đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới và tôi cảm thấy dường như ai đó nhấn nút để tôi ngủ say. Khi tôi tỉnh dậy, vợ và mẹ vợ ngồi cạnh tôi trong bệnh viện. Bác sĩ không phát hiện điều bất thường dù họ xét nghiệm nhiều lần. Tôi đã ngủ trong hơn 30 giờ. Hiện tượng ấy chưa từng xảy ra với tôi", Alexey Gom, một thanh niên tại thị trấn Krasnogorsk, kể.
Ngoài việc ngủ liên tục trong nhiều ngày, các nạn nhân còn cảm thấy chóng mặt, sức khỏe và trí nhớ giảm và thấy ảo giác.
Các nhà khoa học đã thực hiện hơn 7.000 thí nghiệm ở Krasnogorsk và Kalachi để tìm hiểu nguyên nhân khiến nhiều người ngủ quá lâu. Họ kiểm tra mọi thứ - từ máu của những người ngủ nhiều tới các mẫu đất. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể kết luận về hiện tượng kỳ lạ.
Một số người dân ở Krasnogorsk và Kalachi đã quá quen với hiện tượng ngủ vài ngày nên họ mang theo túi ngủ suốt ngày để phòng khi mọi người phải đưa họ tới bệnh viện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét