Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

CHUYỆN LẠ THẾ GIỚI 11

(ĐC sưu tầm trên NET)

Bé gái bất ngờ sống lại sau khi qua đời 16 năm

    Cô bé người Kazakstan bị chôn sống từ khi 4 tuổi vì tưởng là đã chết. Tuy nhiên, sau 16 năm được đưa ra khỏi mộ và chìm trong giấc ngủ dài, cô bé đột nhiên tỉnh dậy.
    Cô bé được nhắc đến trong câu chuyện kỳ lạ này tên là Nazira Rustemova (4 tuổi, người Kazakstan). Khi chào đời, Nazira là một bé gái khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến gần sinh nhật lần thứ 4, đột nhiên cô bé bị đau đầu dữ dội, không thuốc nào làm giảm được. Sau mỗi cơn đau, cô bé lại lịm đi.
    Vào một buổi sáng, khi bố mẹ cô bé gọi dậy thì không thấy con gái động tĩnh gì. Các bác sĩ ở bệnh viện huyện khẳng định Nazira đã chết mà không rõ nguyên nhân. Sau đó, em bé được đưa đi mai táng.
    Tuy nhiên, sau đó, ông và bố của cô bé đều năm mơ thấy có người nói rằng Nazira chưa chết mà đã bị chôn sống. Người cha trở lại nghĩa địa, lật ván áo quan lên để kiểm tra. Ông sửng sốt nhận thấy xác con gái đã nằm sát vào một góc chứ không ở vị trí chính giữa như lúc hạ huyệt. Lớp vải liệm quấn quanh cô bé bị nhàu và đôi chỗ có vết cào xước. Ông vội vàng bế con về nhà.
     Hình ảnh Bé gái bất ngờ sống lại sau khi qua đời 16 năm số 1

    Tưởng nhầm là đã chết, Nazira đã bị chống khi còn sống. Ảnh minh họa.

    Trong suốt 2 tuần Sau khi được đưa về nhà, Nazira vẫn trong trạng thái ngủ lịm đi. Gia đình đã tìm mọi cách để đánh thức cô bé nhưng vô hiệu. Cha cô bé bèn đưa cô bé đến bệnh viện. Bộ Y tế Liên Xô đã chuyển Nazira lên Matxcơva để nghiên cứu trong lồng kính cho đến khi bật tỉnh.
    Trong suốt 16 năm được đặt trong lồng kính và chìm trong giấc ngủ dài, Nazira vẫn tiếp nhận thức ăn qua hệ thống ống dẫn nối với dạ dày, nhưng cơ thể cô bé chỉ dài thêm 30 cm mặc dù. Cho đến khi tỉnh lại, cơ thể cô phát triển nhanh như thổi. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ một cô bé, Nazira đã có một cơ thể phát triển như mọi cô gái 20 tuổi khác.
    Nazira cho biết, 16 năm ngủ lịm nhưng cô vẫn cảm thấy những gì đang diễn ra trong cuộc sống. “Suốt thời gian đó, tôi không hề ngồi dậy lần nào. Mặc dù nằm bất động nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi chuyện xảy ra chung quanh mình. Thậm chí có lần tôi còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng đặc trưng của vùng thảo nguyên quê tôi. Một hôm, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rất lâu. Mãi mà không có ai nhấc máy; thế là tôi quyết định đứng dậy để nói chuyện điện thoại...", Nazira chia sẻ.
    Điều kỳ lạ là, chỉ trong mấy ngày đầu, Nazira đã phục hồi khả năng khẩu ngữ, có thể giao tiếp với mọi người mà không quên từ nào. Thậm chí, cô còn nói được 4 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Latinh và tự nhấc mình khỏi mặt đất nhẹ nhàng như bay. Tuy nhiên, sau đó mấy năm, những khả năng này biến mất. Nazira quên cả tiếng mẹ đẻ (tiếng Kazakstan), chỉ còn nhớ duy nhất tiếng Nga.
    Được biết, đây là một trong những trường hợp mắc chứng hôn thụy mà đến nay, khoa học vẫn chưa một lần lý giải được. Những người bị chứng hôn thụy có thể ngủ hàng tháng trời, thậm chí vài chục năm. Trong thời gian đó, cơ thể họ hầu như không có sự thay đổi. Sau khi tỉnh giấc, quá trình trao đổi chất được tăng tốc khiến cho cơ thể lớn nhanh trông thấy, y như trong truyện cổ tích. Ở một số bệnh nhân, còn xuất hiện nhiều khả năng kỳ lạ mà trước khi hôn mê họ chưa hề có.

    D. Hoàng (Tổng hợp)
    Nguồn : Người đưa tin

    Người thanh niên 2 lần chết đi sống lại, kể việc gặp "tử thần" 

    Theo chàng thanh niên, 2 lần chết đi sống lại kể về việc linh hồn của anh đã thoát ra khỏi cơ thể như thế nào và nhìn thấy bản thân ra sao. Anh nhận ra sau khi "chết" mình chưa mất hết ý thức, và họ rơi vào những giấc mơ....
      Theo tin tức Mirror, chàng thanh niên đặc biệt đó tên Sasha Eliasson 22 tuổi, người Thụy Điển.
      Vào tháng 6/2014 anh rơi vào trạng thái chết lâm sàng lần đâu là do tai nạn xe máy, lần thứ hai do dùng quá liều thuốc giảm đâu vài tháng sau đó.
      Gần đây Sasha còn đăng lên mạng xã hội những dòng chia sẻ về trải nghiệm chết chóc của mình. Theo đó, vào lần đầu tiên, khi hai chiếc xe đâm nhau, Sasha bị va vỡ xương đầu gối, ống chân và mắt cá, khiến cơ thể ngay lập tức ngừng mọi hoạt động: Mạch không còn đập, không có hơi thở và không có ý thức.

      Hình ảnh Người thanh niên 2 lần chết đi sống lại, kể việc gặp tử thần số 1Người thanh niên 2 lần chết đi sống lại, kể việc "gặp tử thần"

      Trong lần "chết” thứ hai mà Sasha giải thích là anh đã quá đau đớn vì các vết thương và các cuộc phẫu thuật trước đó khiến mình uống thuốc giảm đau quá liều: “Mạch của tôi giảm xuống chỉ còn 10 lần/phút còn hô hấp thì hoàn toàn ngừng hoạt động”.
      "Quanh tôi chỉ có toàn màu đen, giống như trong giấc ngủ ngắn và sâu vậy. Một giấc ngủ không hề có mộng mị và khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nhưng thật ra mới chỉ có 15 phút.”, Sasha chia sẻ.
      Sasha tâm sự rằng, sau khi thoát chết đến hai lần, giờ đây anh muốn sử dụng phần đời còn lại của mình để giúp đỡ những người khác. Anh nói: "Giờ đây, tất cả những gì mà tôi muốn đạt được chỉ là sống một cách vui vẻ và khiến cho mọi người cũng được vui vẻ như tôi vậy. Bởi sau khi chết đi, điều duy nhất còn lại là những gì bạn đã làm cho những người còn sống. Tôi hy vọng rằng, tôi sẽ được họ nhớ tới với những tình cảm tích cực!".
      H.Nguyên (tổng hợp)

      Chàng trai "chết đi sống lại" đến 8 lần


      Rơi từ độ cao gần 5m, đau tim, viêm phổi, ung thư… là những lần chết hụt mà chàng trai này trải qua.
      Matthew Hawksley được coi là anh chàng vừa dũng cảm vừa may mắn nhất thế giới.
      Chàng trai 25 tuổi gặp tai nạn đầu tiên khi anh đi lặn biển. Không dự đoán được độ sâu của nước anh bị va phải những tảng đá nhọn. Kết quả, dù sống sót nhưng anh bị vỡ xương sống và tim ngừng đập.
      Hình ảnh Chàng trai chết đi sống lại đến 8 lần số 1
      Rơi từ độ cao gần 5m nhưng anh vẫn sống
      Riêng tai nạn đó, anh đã chết đi sống lại đến 4 lần chỉ trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên y tế tại Grange, Co Sligo nơi anh đang đi nghỉ cùng bạn bè mà anh đã qua khỏi.
      Tháng 6/2011, cuộc sống của Matthew còn bị đe dọa một lần nữa khi anh bị hôn mê kéo dài 5 tuần lễ. Anh cũng đánh bại cả căn bệnh viêm phổi.
      Hình ảnh Chàng trai chết đi sống lại đến 8 lần số 2
      Cuộc song của anh gắn liền với rất nhiều các bệnh viện
      Khi tỉnh dậy anh bị tê liệt chân tay nhưng đã có thể đi lại được trong vòng 5 tháng.
      4 tháng sau đó, anh bình phục nhưng lại phát hiện mình bị ung thư tinh hoàn.
      Matthew tâm sự: “Tôi có cảm giác giống như mình là người đàn ông kém may mắn nhất. Nhưng tôi cũng cho rằng mình là người may mắn nhất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn bã hay khó chịu”. 
      Hình ảnh Chàng trai chết đi sống lại đến 8 lần số 3
      Sau khi chết hụt 8 lần anh tích cực hơn với các hoạt động từ thiện
      Hiện tại anh đang lên kế hoạch hỗ trợ các tổ chức từ thiện chống căn bệnh ung thư và cột sống. 

      “Chết hụt” vì bộ ngực khủng của bạn gái

      - Chuyên mục
      Một luật sư người Đức cáo buộc bạn gái dùng bộ ngực khủng để mưu sát anh.
      Anh Tim Schmidt, 30 tuổi, hành nghề luật sư, đã cáo buộc bạn gái Franziska Hansen, 33 tuổi cố tình mưu sát anh bằng bộ ngực ngoại cỡ của cô.

      Tim cho biết bạn gái anh đã dụ anh chơi một trò chơi trên giường trong khi hai người đang có quan hệ tình dục. Trong “cuộc chơi” đó cô nàng đã bất ngờ chộp lấy đầu anh và ép chặt vào bộ ngực vĩ đại của mình khiến cho Tim không thể thở được, suýt chết ngạt.

      Hình ảnh “Chết hụt” vì bộ ngực khủng của bạn gái số 1
      Ảnh minh họa


      Tuy nhiên, chính lúc thập tử nhất sinh đó, Tim đã cố gắng lấy hết sức bình sinh để đẩy cô bạn gái ra và chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu trong tình trạng khỏa thân.

      Theo Tim Schmidt thì nguyên nhân khiến bạn gái định hại anh là do cô nàng ghen tị với sự nghiệp thành công của bạn trai.

      Khi nghe lời cáo buộc của bạn trai với quan tòa, Hansen đã khăng khăng chối tội dùng vũ khí để giết người.

      Vụ việc hiện đang được điều tra và làm rõ.

      Theo ANTĐ
      Nguồn : Dân Trí  

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét