Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

CHUYỆN LẠ THẾ GIỚI 11

(ĐC sưu tầm trên NET)

Chàng trai có cằm ngày càng dài ra

Hàm dưới bỗng dưng ngày càng dài ra khiến gương mặt của Khoa trông như lưỡi cày và anh không thể khép miệng.

Quá bất tiện trong sinh hoạt và gương mặt ngày càng xấu đi, bệnh nhân 17 tuổi ở TP HCM quyết định tìm bác sĩ. "Tôi ăn uống rất khó vì hai khớp cắn không khớp với nhau, mặt dài trông như lưỡi cày và miệng luôn ở tình trạng mở", bệnh nhân cho biết.
khong-khep-mieng-9761-1425262161.jpg
Khoa trước và sau khi được điều trị. Ảnh: Thy Châu
Bác sĩ Nguễn Phan Tú Dung, chuyên gia chữa hàm hô, người tiếp nhận ca bệnh cho biết, bệnh nhân mắc chứng phì đại quá mức xương hàm dưới, xương hàm dưới dài bất thường làm biến dạng khuôn mặt. 
"Kết quả chụp XQ hàm mặt, CT Scan sọ mặt cho thấy xương hàm dưới dài hơn xương hàm trên 1,7 cm. Đây là nguyên nhân khiến miệng không thể ngậm kín hoàn toàn", bác sĩ Dung nói.
Để cải thiện bệnh trạng, các bác sĩ thống nhất với bệnh nhân tiến hành phẫu thuật đẩy lùi toàn bộ xương hàm dưới về sau. Ca mổ thành công sau hơn 3 giờ đồng hồ. "Không ngoài tính toán, chúng tôi đã cắt ngắn và đẩy khung hàm dưới khít khao với khung hàm trên", bác sĩ Dung nói.
Như mang khuôn mặt mới, nam thanh niên cho biết anh rất vui vì mình đã có thể nhai lại được và gương mặt không còn dị hợm như xưa. "Giờ thì em đã có thể nhai và cắn hai răng vào nhau, miệng cũng có thể chủ động khép lại hoặc há ra chứ không ngoác ra như trước", Khoa cho biết.
Theo các bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, phì đại xương hàm là bệnh hiếm gặp, bệnh có thể gây mất thẩm mỹ và xáo trộn các chức năng vận động của hàm. Khả năng hàm tiếp tục dài ra sau phẫu thuật là khó tránh khỏi, tuy nhiên việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị đơn giản hơn.
Thiên Chương

Máy bay móp đầu vì sét và mưa đá

Một phi cơ chở khách của Brazil đi vào vùng thời tiết xấu và bị sét đánh, buộc nó phải quay trở lại sân bay và hạ cánh an toàn.

    B9g-4EIIcAIghqN-4241-1425011466.jpg
    Phần mũi máy bay và kính chắn gió bị hư hại. Ảnh: Twitter/News.com.au.
    Chuyến bay số hiệu JJ 3307 của hãng hàng không Brazil TAM Airlines hôm 9/2 đi vào khu vực được mô tả là một đám mây vũ tích khi lên đến độ cao gần 5,5 km (18.000 ft). Phi cơ lúc đó đang trên đường bay từ Rio de Janeiro tới thành phố Natal.
    Hãng truyền thông địa phương Odia cho biết sét đã đánh hỏng radar thời tiết, khiến máy bay đi vào khu vực nguy hiểm và các phi công hoàn toàn không biết điều gì ở phía trước.
    Phi cơ sau đó quay trở lại và gặp mưa đá, làm nứt tấm kính chắn gió ba lớp và móp mũi máy bay. Chuyến bay hạ cánh an toàn trong vòng 40 phút và không có người bị thương.
    "Radar không phát hiện được đoạn đường (trên không) qua một khu vực bất thường và mưa đá", thông báo của TAM Airlines cho biết. "Việc hạ cánh diễn ra tại sân bay quốc tế Galeao ở Rio de Janeiro, hoàn toàn an toàn cho hành khách và tổ bay".
    Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nội bộ về sự việc này.
    Như Tâm

    Lợn quỳ gối trước cửa chùa

    Một con lợn ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của cộng đồng khi xuất hiện trước cửa một ngôi chùa trong tình trạng hai chân trước quỳ xuống. 

    pig1.jpg
    Hình ảnh con lợn quỳ hai chân trước cửa chùa khiến những người xung quanh tò mò. Ảnh: REX
    Trong video được đăng tải lên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc, con lợn quỳ cả hai chân trước cửa một ngôi chùa ở huyện Yongjia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi các nhà sư đang tổ chức một khóa lễ đầu xuân. Thậm chí con lợn không chịu đứng dậy cho tới khi các nhà sư tới và tụng kinh hướng về phía nó.
    Những người chứng kiến cho biết trông con lợn giống như đang đến chùa để lễ Phật nhân dịp năm mới. 
    Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc lợn quỳ hai chân trước là một cử chỉ bình thường khi chúng muốn nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Có thể đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi nó nghỉ để lấy sức ngay ngoài cửa chùa. Đại diện cảnh sát thì nói rằng rất có thể con lợn này bị thiếu vitamin E, do việc khụy hai chân trước là một trong số các biểu hiện của tình trạng này. 
    Theo Sina, con lợn này cùng với hai con khác trốn ra khỏi chuồng vào sáng 22/2. Anh Huang, chủ nhân của nó, cho biết phải đến buổi chiều anh mới bắt được nó. Đến tối cùng ngày, cả ba con lợn đã bị đem đi giết thịt. Tuy nhiên, Huang cho hay nếu anh biết trước về hành động "lễ tạ" của con lợn thì đã không đưa nó tới lò giết mổ. 
    Huang chia sẻ con lợn được anh nuôi đã hơn một năm. Lúc đầu nó nặng 100 kg và mới đây thì đã lên tới 150 kg. 
    Khi nhìn thấy video quay cảnh con lợn quỳ bên ngoài cửa chùa, Huang đã rất ngạc nhiên. Anh nói chưa bao giờ nhìn thấy con lợn nào nhà mình làm điều tương tự trước đây. Anh cũng khẳng định không có con nào bị bệnh. 
    Hướng Dương
     

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét