Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

CÂU CHUYỆN KHẢO CỔ 22

(ĐC sưu tầm trên NET)


Ngựa xe, cổ vật trong lăng mộ 2.500 năm của hoàng tử ở Pháp

Lăng mộ xa hoa 2.500 tuổi cùng xe ngựa của một hoàng tử thời Celtic cổ được khai quật ở Pháp.
 
Các nhà khảo cổ phát hiện lăng mộ của một hoàng tử thời Celtic cổ đại ở Lavau, tỉnh Aube, phía bắc nước Pháp. Trong ảnh là hiện trường khai quật chụp từ trên không trong bộ ảnh công bố hôm 6/3 trên Live Science.
 
Lăng mộ này có niên đại từ đầu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Ở giữa là gò mộ đường kính khoảng 40 m, nơi đặt hoàng tử đã qua đời và xe ngựa của ông.
 
Các nhà nghiên cứu đang cẩn thận khai quật ngôi mộ. Nhiều cổ vật đã được tìm thấy.
 
Trong đó có một cái vạc đồng, đường kính khoảng một mét.
 
Ẩn bên trong vạc đồng là một cái bình nhỏ. 
 
Tay cầm của vạc đồng được trang trí bằng thần Hy Lạp Achelous, được coi là thần sông quyền lực nhất ở Hy Lạp.
 
Trên miệng chiếc vạc gắn tượng trang trí hình con mèo.
 
Các nhà khoa học tìm thấy nhiều mẩu xương người trong ngôi mộ. Trong ảnh là xương ngón tay.
 
Trong ảnh là bình rượu vang kiểu Hy Lạp, miệng và đáy được chạm vàng.
 
Thân bình được trang trí ảnh thần rượu nho Dionysus dưới một cây nho, đối mặt với một phụ nữ. Các nhà khoa học cho biết, đây rất có thể là cảnh một bữa tiệc phổ biến trong thần thoại Hy Lạp.
Hồng Hạnh (theo Live Science)

Ngôi mộ cổ có nhiều hình vẽ màu sắc

Các nhà khoa học phát hiện một lăng mộ cổ ở thành phố Luxor, Ai Cập, được trang trí bằng những hình khắc đầy màu sắc trên tường.
    egypt-tomb-discovery-1889-1426231180.jpg
    Ngôi mộ của người có tên Sa-Mut ở Ai Cập. Ảnh: Ministry of Antiquity
    Theo báo cáo của Bộ Cổ vật Ai Cập, đây là lăng mộ cổ hình chữ T, nơi an nghỉ của một người đàn ông có tên Sa-Mut. Chủ nhân của nó có thể sống vào thời kỳ thuộc thời kỳ New Kingdom, Vương triều Ai Cập thứ 18, hoặc khoảng 1543-1292 trước Công nguyên.
    Trong khu mộ, các nhà khảo cổ nhận thấy nhiều hình khắc đẹp nhiều màu sắc trên các bức tường thạch cao, mô tả cảnh sinh hoạt hàng ngày của Sa-Mut và người vợ Ta Khaeet.
    Nơi đây còn có cả một sảnh lớn, các đường ngách và một số căn phòng chưa hoàn thành. Theo Live Science, ngôi mộ từng bị cướp phá từ thời cổ đại. Nhiều dòng chữ và các bức vẽ trên tường bị phá hoại có chủ đích.
    Lăng mộ nằm ở phía đông một khu mộ khác được phát hiện đầu tháng ba năm nay tại thành phố cổ Luxor. Ngôi mộ có niên đại 3.000 năm này là nơi an nghỉ của Amenhotep, một nhà quý tộc làm nhiệm vụ canh giữ đền thần Amun, thuộc thời kỳ New Kingdom, Vương triều Ai Cập thứ 18.
    egypt-tomb-discovery4-3612-1426231180.jp
    Chữ tượng hình và nhiều hình vẽ màu sắc mô tả cuộc sống hàng ngày của Sa-Mut và vợ. Ảnh: Ministry of Antiquity
    Thu Hiền

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét