Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Tin mừng 13

(ĐC chép từ http://vnexpress.net)

Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức được vô tội

Sáng nay, quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Nguyễn Thanh Chấn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã được trao tới tay người đàn ông bị khép tội giết người, bắt giam oan suốt 10 năm này.

Buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can diễn ra tại nhà văn hóa thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, với sự có mặt của đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, VKSND Tối cao, chính quyền huyện...
Trao đổi với VnExpress trưa nay, ông Chấn cho biết đã khóc, không nói lên lời khi được cơ quan điều tra trao quyết định. Theo thạc sĩ luật Phạm Thanh Bình, với việc ra văn bản trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chính thức đặt ông Chấn ra ngoài vụ án giết người xảy ra tại thôn Me vào năm 2003. "Ông đã được vô tội", luật sư cho hay.
chan-8117-1390627777.jpg
Một ngày sau khi hai bản án kết tội ông Chấn được hủy, ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã tới nhà gặp Chấn để động viên. Ảnh: Việt Dũng.
Hai ngày sau khi được VKSND Tối cao tạm tha về nhà sau 10 năm bị bắt, ngày 6/11/2013 TAND Tối cao trong phiên tái thẩm đã hủy hai bản án kết tội ông Chấn giết người với mức phạt tù chung thân.
Vụ án sau đó được điều tra lại. Trước đó ít ngày, Lý Nguyễn Chung (cùng làng với ông Chấn) đã ra đầu thú, nhận mới chính là thủ phạm giết người.
Công an Bắc Giang thừa nhận có sai sót trong quá trình điều tra vụ án. VKSND Tối cao cũng đã chỉ ra hàng loạt những căn cứ không chính xác của cơ quan công an bắt, quy kết ông Chấn là người gây án.
Năm 2004, ông Chấn bị hai cấp xét xử tuyên án chung thân vì tội Giết người. Khi thụ án tại trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an), ông Chấn đã viết một số đơn kêu oan.
Trong lá đơn viết năm 2007 gửi Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Chấn cho biết, ngày 15/8/2003, sau khi phát hiện chị Nguyễn Thị Hoan (hàng xóm) bị giết, ông là người gọi điện báo cho công an huyện, là người đi mua quan tài. Chừng nửa tháng sau đó, công an đã bắt ông vì cho rằng đã giết chị Hoan trong thời gian đi xin nước từ khoảng 19h đến 19h25, trong khi lúc đó ông có chứng cứ ngoại phạm là đang bấm máy cho khách hàng gọi điện thoại.
Trong đơn ông Chấn cho biết "bị đánh đập, đe dọa ép cung” để nhận tội. Ông Chấn nêu tên cụ thể những người ép cung. Trong lá đơn kín 6 mặt giấy, ông Chấn cho biết: "Do bị tra tấn đánh đập, làm cho hoảng loạn, sợ hãi, tôi buộc phải nhận và làm theo những gì công an hướng dẫn mà thực tế không phải như vậy… Tôi không giết chị Hoan".
Việt Dũng
Ý kiến bạn đọc (26)
Vậy là năm nay sẽ là năm ăn Tết lớn nhất trong vòng 10 năm gần đây của Gia đình chú Chấn. Chúc chú và gia đình năm mới nhiều sức khoẻ. Đặc biệt là Cô, mong cô mau chóng khỏi bệnh và ổn định tâm lý để bắt đầu ...  
Human - 2 giờ trước
 
Trời.. Mất 10 năm tự do,10 năm tù tội,mất 10 năm quyền lợi.. 10 năm biết bao nhiêu sự thay đổi của đời người. Mấy chú điều tra viên và chánh án ơi!!???? !!
HH - 2 giờ trước
 
Ai se boi thuong cho ong Chan?
Truta - 2 giờ trước
 
Thế những người gây ra oan khuất cho Ông Chấn thì sao?
 
Chúc mừng chú! Chúc chú và gia đình đón năm mới hạnh phúc.
 
Hoan hô sự công minh dũng cảm của các cơ quan thực thi pháp luật.
 
Chúc mừng chú được minh oan nhưng chuyện bồi thường thì sao ?
ohayobaby - 1 giờ trước
 
chúc chú và gia đình mạnh khoẻ và sớm hoà nhập trở lại với cộng đồng, rất mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho gia đình và con cái chú sau này. Còn riêng về phần những người gây ra nỗi đau này cần phải bị xử lý
 
Quyết định đến chậm 10 năm :(
tom - 2 giờ trước
 
Chúc mừng anh Chấn
Binhbentre - 2 giờ trước
 
chuc mung anh .chuc anh mot nam moi day may man ,ma dao thanh cong
Hung vp - 2 giờ trước
 
Cuối cùng thì công lý cũng được thực thi. Chúc gia đình chú mạnh khỏe
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét