Cái Giá Phải Trả Của Cô Giáo Tát Học Sinh 231 Cái Gây Phẫn Nộ Dư Luận #171
10 phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử
13:11 05/01/2014
Là một trong những nữ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất
lịch sử nước Mỹ, Belle Gunness giết chồng, bạn trai và con ruột để chiếm
đoạt tài sản, tiền bảo hiểm.
Sinh ngày 7/10/1923 ở Wrechen, bang Mecklenburg-Strelitz, Đức, Irma
Grese là nữ nhân viên tại các trại tập trung của Đức Quốc xã là
Ravensbruck và Auschwitz, và cũng là một nữ cai ngục ở trại tập trung
Bergen-Belsen. Người phụ nữ này từng tra tấn và sát hại nhiều tù nhân
bằng những phương pháp man rợ. Năm 1945, Grese lĩnh án tử hình vì những
tội ác chống lại nhân loại tại phiên tòa Belsen. Qua đời khi mới chỉ 22
năm 67 ngày tuổi, Grese là người phụ nữ trẻ nhất bị hành quyết đúng theo
luật Anh
trong thế kỷ 20. Người ta gọi ả là "quái vật của Belsen", "nữ quái
vật", "thiên thần tóc vàng của Auschwitz" và "linh cẩu của Auschwitz".
Ảnh: wonderslist
Myra Hindley (sinh năm 1942) là
một kẻ sát nhân hàng loạt người Anh. Cùng với đồng phạm Brady, Myra
phạm tội hiếp dâm và sát hại 5 đứa trẻ ở Manchester, Anh trong
thập niên 1960. Hai quái vật bị buộc tội bắt cóc, lạm dụng tình dục,
tra tấn, giết hại ba đứa trẻ dưới 12 tuổi và hai đứa trẻ 16, 17 tuổi.
Nhờ sự mách nước của người em họ, cảnh sát đã bắt Hindley vào năm 1965.
Mặc dù không nhận tội trong phiên tòa xét xử sau đó, Hindley vẫn bị kết
tội giết người và nhận án tù chung thân. Năm 2002, người đàn bà độc ác
chết trong tù. Ảnh: Wonderslist
Isabella (1451-1504) là nữ
hoàng của Castilla và Leon. Cùng với chồng, Fernando II của Aragon, bà
đã có công trong việc mang lại sự ổn định cho các vương quốc này và làm
cơ sở cho việc thống nhất Tây Ban Nha. Ngoài ra, Isabella cũng là người
tài trợ cho hành trình tìm ra châu Mỹ của nhà thám hiểm Christopher
Columbus. Tuy nhiên, bà cũng là người lập ra tòa án dị giáo để khủng bố và trục xuất khoảng 150.000 người Do Thái ra khỏi Tây Ban Nha nếu họ không chịu cải sang Thiên chúa giáo. Ảnh: wonderslist
Nữ y tá Beverley Allitt là một
kẻ giết người hàng loạt ở Anh và mang biệt danh "Thần chết". Tòa án kết
tội ả giết 4 đứa trẻ, âm mưu sát hại 3 trẻ em khác và gây thương tích
thêm 6 đứa bé. Tội ác của Allitt diễn ra trong vòng 59 ngày (từ tháng 2
đến tháng 4 năm 1991) tại nhà trẻ ở Grantham và bệnh viện Kesteven ở
Lincolnshire. Trong thời gian này, Allitt tiêm insulin (chất làm
ngừng hoạt động của tim) vào cơ thể nhiều đứa trẻ. Tháng 5/1993, ả phải
nhận bản án 13 năm tù. Allitt chấp hành án phạt trong một bệnh viện
ở Nottinghamshire, Anh để điều trị hội chứng Munchausen. Ảnh: Wonderslist
Mary I (18/2/1516 - 17/11/1558)
là nữ hoàng Anh, Ireland từ tháng 7/1553 và có biệt danh “Mary khát
máu”. Bà là hậu duệ duy nhất còn sống đến tuổi trưởng thành từ cuộc hôn
nhân yểu mệnh giữa Henry VIII với người vợ đầu của ông, Catherine xứ
Aragon. Khi em trai Edward băng hà, Mary đã chiêu tập binh mã để phế
truất và xử tử nữ hoàng Jane Grey. Từ lúc lên ngôi, bà ra lệnh khủng bố
tàn bạo và xử tử nhiều người theo đạo Tin lành để ép họ theo Công giáo.
Ảnh: Wonderslist
Mang trong mình nguồn gốc Na Uy
to lớn (cao 1,8 m và nặng 91 kg), Belle Gunness (11/11/1859 -
28/4/1908) là một trong những nữ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất lịch
sử nước Mỹ. Người phụ nữ tàn ác này từng giết 2 người chồng, nhiều bạn
trai và 2 đứa con gái Myrtle, Lucy. Động cơ của những vụ giết người là
chiếm đoạt tài sản và các khoản bảo hiểm của nạn nhân. Một số báo cáo
cho rằng, Gunness đã giết khoảng 25 đến 40 người trong nhiều thập kỷ.
Năm 1908, người ta phát hiện thi thể không đầu của một phụ nữ trong nhà
kho và cảnh sát lúc đó cho rằng đó là thi thể của Belle. Tuy nhiên,
nhiều người cho rằng đó chỉ là thế thân của Belle và người phụ nữ tàn
bạo này vẫn chưa đền tội. Ảnh: wonderslist
Mary Ann Cotton sinh vào tháng
10/1832 tại Low Moorsley, County Durham, Anh. Người phụ nữ này nổi tiếng
với biệt danh "góa phụ đen" vì đã giết chết tổng cộng 21 người, bao gồm
mẹ đẻ, con đẻ và những người chồng. Phương thức chính trong các vụ giết
người của Mary là đầu độc bằng thạch tín. Tương tự như Belle Gunness ở
Mỹ, động cơ giết người của Mary cũng là chiếm đoạt tài sản của các ông
chồng và tiền bảo hiểm của người thân. Năm 1873, người phụ nữ tàn độc
này bị bắt và tử hình bằng hình thức treo cổ. Ảnh: Wonderslist
Ilse Koch (sinh ngày 22/9/1906) có biệt danh "Mụ
phù thủy của Buchenwald" hay "Sói cái Buchenwald". Koch là vợ của
Karl-Otto Koch, chỉ huy các trại tập trung Buchenwald (1937-1941) và
Majdanek (1941-1943) của Đức Quốc Xã. Người phụ này từng tra tấn và giết
hại nhiều tù nhân một cách dã man. Năm 1943, Koch và chồng bị bắt vì
cáo buộc biển thủ, tham ô và giết hại các tù nhân để ngăn cản họ làm
chứng. Ilse Koch vào tù cho đến năm 1944. Tuy nhiên, sau đó bà ta được
tha bổng vì thiếu bằng chứng, trong khi chồng bà đã lĩnh án tử hình bởi
Tòa án quân sự Đức tại Munich, và thi hành án tại Buchenwald vào tháng
4/1945. Khi 60 tuổi, Ilse Koch tự tử bằng cách treo cổ tại nhà tù
Aichach vào ngày 1/9/1967. Ảnh: Wonderslist
Katherine Mary Knight (sinh
ngày 24/10/1955) là người phụ nữ Australia đầu tiên lĩnh án chung thân
mà không được ân xá. Katherine là người ưa bạo lực và từng có quan hệ
với 4 người đàn ông. Tháng 2/2000, người phụ nữ hung dữ này bị buộc tội
giết hại người tình John Charles Thomas Price một cách man rợ. Bà
ta đã dùng dao đâm 37 nhát trên khắp cơ thể Price. Không những
thế, Katherine còn lột da nạn nhân và treo ở khung cửa phòng khách. Với
các bộ phận khác, bà ta chế biến thành chúng các món ăn. Thậm
chí, Katherine định bày những món ăn kinh tởm đó cho lũ trẻ, nhưng may
mắn cảnh sát phát hiện kịp thời. Ảnh: Wonderslist
Elizabeth Bathory (7/8/1560 –
21/8/1614) là một nữ bá tước thuộc dòng họ quý tộc Bathory người
Hungary, nổi tiếng là xinh đẹp và tàn ác. Bà ta là một trong số phụ nữ
giết người nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử tính đến thời điểm
hiện nay. Thậm chí bà ta có biệt danh "nữ bá tước máu" vì thích tiêu
khiển bằng cách tra tấn, giết người khác. Năm 1611, Tòa án Tối cao hoàng
gia kết án tử hình Elizabeth. Tuy nhiên, nhờ dòng máu hoàng gia và công
lao của chồng là bá tước Nadasdy Ferenc, Elizabeth chỉ bị giam suốt đời
tại lâu đài Csejthe. Ảnh: Wonderslist
Bình An
'Mẹ con là người nhẫn tâm, độc ác nhất trên đời'
(PL)- Mới đây, tôi ngồi xử phúc thẩm một vụ xin ly hôn có tranh chấp
về phần nuôi con giữa nguyên đơn là người vợ và bị đơn là người chồng.
Họ kết hôn năm 2006 do mai mối.
Năm 2007, họ có một người con gái chung. Vợ chồng họ có vài năm chung
sống hạnh phúc trước khi xảy ra mâu thuẫn. Người vợ đâm đơn ra Tòa án
quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xin ly hôn và xin được nuôi con mà không yêu
cầu cấp dưỡng. Xử sơ thẩm, tòa đã giao con cho mẹ nuôi.
Sau khi xử sơ thẩm thì người chồng qua bắt
con (đang ở với mẹ bên nhà ngoại) về nuôi và làm đơn kháng cáo xin được
nuôi con. Mâu thuẫn của họ tôi xin không lạm bàn. Tôi chỉ thấy xót cho
cháu bé - con gái họ - mới học lớp 3, lên chín tuổi, cái tuổi còn ngây
thơ, tâm hồn và suy nghĩ còn như một tờ giấy trắng. Vậy mà nỡ lòng nào
cha cháu bé lại gieo vào đầu con mình những suy nghĩ vô cùng kinh khủng
về mẹ của mình. Tôi nói vô cùng kinh khủng vì lúc ở tòa sơ thẩm
cháu không nói gì về mẹ hay cha, chỉ có một yêu cầu được sống với mẹ.
Nhưng từ khi cha “bắt” về sống cùng được năm tháng thì cháu gửi cho tòa và gửi cho riêng tôi rất nhiều “tâm thư” kể tội mẹ mình.
Lúc xử, tôi hỏi cháu bé là cháu có
biết bác không. Cháu bé nói không biết. Tôi hỏi vậy sao cháu biết tên
bác để viết thư gửi đích danh bác luôn vậy. Cháu bé nói là do cha cháu
kêu viết.
Lá thư dài bốn trang giấy học trò
bằng màu mực tím nghiêng nghiêng chỉ toàn kể xấu về mẹ và nói tốt cho
cha. Tôi đọc mà lòng đau như cắt. Một đứa trẻ lên chín tuổi, cái tuổi
đáng lẽ được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nếu cha mẹ không
còn thương nhau thì cũng không nên lấy con trẻ ra làm mũi dùi tấn công
đối phương để thỏa mãn sự hả hê của mình.
Trong thư, cháu bé kể về mẹ nào là
“theo trai, bỏ con, bỏ chồng ở nhà”, nào là “mẹ con là người nhẫn tâm,
độc ác nhất trên đời”, “tất cả mẹ của các bạn con đều là người kiếm tiền
nuôi gia đình còn mẹ con kiếm tiền nuôi trai, chỉ có cha con kiếm tiền
nuôi gia đình”, “từ nhỏ đến lớn mẹ chỉ nấu ăn cho con có một lần”, “mẹ
ăn chặn tiền của các công nhân”, “mẹ kiếm tiền, đi du lịch để hưởng thụ
một mình”…
Khi hỏi cháu muốn ở với ai thì cháu trả lời ngược hẳn với lúc ở tòa sơ thẩm, đó là muốn ở với cha. Pháp luậtquy định phải hỏi cháu và cháu đã nói vậy nên buộc lòng tòa phải sửa án, tuyên người cha được quyền nuôi con.
Suốt phiên xử, tôi thật sự rất nặng
lòng về những câu chữ cháu viết trong thư. Tôi cứ luôn nghĩ và lo sợ
rằng với suy nghĩ muốn “tẩy não” con mình như vậy thì người cha sẽ nuôi
dạy cháu như thế nào? Và từ giờ đến lúc cháu trưởng thành, trong đầu của
cháu chỉ có một hình ảnh về người mẹ của mình “xấu xí” như vậy thì làm
sao cháu có thể yêu thương mẹ mình? Và người cha như thế thì liệu có
nuôi con mình thành một người bình thường, biết yêu thương, kính trọng
cha, mẹ hay không?...
Thẩm phán ĐẶNG VĂN HÙNG,Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ
NHẪN NAM ghi
Từ Hi Thái hậu – Người phụ nữ độc ác, tàn nhẫn và thâm hiểm nhất triều đại nhà Thanh
Từ Hi Thái hậu là một trong ba người phụ nữ từng nắm quyền lực cao nhất của đế quốc Trung Hoa
Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi, liệu rằng ai là người phụ nữ quyền lực
nhất trong lịch sử thế giới? Tin chắc rằng nhiều người sẽ nghĩ ngay đến
Nữ hoàng Elizabeth, nhưng trên thực tế cũng có một người phụ nữ nổi
tiếng không kém ở Trung Quốc đó chính là Thái hậu Từ Hi. Bà là một trong
ba người phụ nữ từng nắm quyền lực cao nhất của đế quốc Trung Hoa trong
một thời gian dài.
Được biết Thái hậu Từ Hi là người đã nắm đại quyền nhà Thanh trong
suốt 47 năm, bà là người có sức ảnh hưởng lớn đến lịch sử Trung Hoa, bên
cạnh đó người ta vẫn thường kể lại những câu chuyện về sự độc ác,
chuyên quyền của vị Thái hậu này.
Trong cuốn hồi ký của Hoàng đế Phổ Nghi – vị Hoàng đế cuối của triều
đại nhà Thanh, nhiều câu chuyện về Thái hậu Từ Hi đã được viết lại.
Vị Thái hậu nhà Thanh được biết đến là một người phụ nữ luôn chú
trọng về nhan sắc, bởi vậy khi đến độ tuổi tứ tuần bà mẫn cảm với mọi
thứ. Người ta kể lại rằng một vị thái giám trong lúc chải tóc cho Từ Hi
Thái hậu đã không cẩn thận làm đứt mất một sợi tóc của bà.
Vị thái giám khẩn trương đem giấu sợi tóc này đi nhưng thật không may
lại bị Thái hậu Từ Hi phát hiện được. Sau đó bà vô cùng tức giận, ra
lệnh cho binh lính bắt trói tên thái giám kia đánh cho tới lúc hắn chết.
Sau tuổi tứ tuần, khuôn mặt của Từ Hi Thái hậu bắt đầu chảy xệ, xuất
hiện nhiều nếp nhăn, dù có trang điểm bao nhiêu thì cũng không thể che
giấu được dấu hiệu của tuổi già, nên đây là một điều cấm kỵ với những
người ở trong cung mỗi khi nhắc tới.
Bởi vì vị Thái hậu này cho rằng, với khuôn mặt nhiều nếp nhăn sẽ làm
giảm đi sự uy nghiêm của bà, do vậy bất kỳ ai chỉ cần nhắc đến hoặc bàn
tán về khuôn mặt có nếp nhăn của bà đều sẽ bị xử tử hình.
Chưa kể đến việc Thái hậu Từ Hi lại rất ghét nhìn thấy những ánh mắt
kinh ngạc của đám nô tài khi thấy khuôn mặt chảy xệ nhiều nếp nhăn của
mình. Hầu hết các trường hợp khi thấy ánh mắt đó của đám nô tài, bà đều
lôi xuống đánh họ cho tới chết.
Từ Hi Thái hậu từng hạ lệnh chém thẳng tay những nô tỳ, thái giám vô tình nhìn thấy mặt mộc của mình.
Vì quá nhiều người bị xử tội chết cho nên những người ở trong cung đã
nghĩ ra được một phương pháp mới. Đó chính là chỉ cần không ngẩng đầu
lên nhìn khuôn mặt của Từ Hi Thái hậu thì sẽ không có lý do gì để Thái
hậu giáng tội cả.
Tuy nhiên thì sự việc không đơn giản được như vậy, cũng bởi quá nhiều
người khi nói chuyện luôn cúi đầu với Từ Hi Thái hậu nên khiến cho bà
nảy sinh nghi ngờ. Khi điều tra rõ được nguyên nhân, Thái hậu càng thêm
tức giận, bởi thế chỉ cần có người cúi đầu liền sẽ bị kéo ra ngoài đánh
cho một trận nhừ tử.
Ngoài ra, được biết lúc còn sống Từ Hi Thái hậu còn là một người rất
thích chụp ảnh. Dưới đây là một số bức ảnh về vị Thái hậu quyền lực của
Trung Hoa.
Nguồn bài: teepr
Di nguyện và đám tang xa xỉ khiến hậu thế phải giật mình của Từ Hi Thái Hậu
Từ Hi Thái Hậu căn dặn nhất định không được để nữ nhân tham gia chuyện triều chính, không được để thái giám lạm quyền.
Sáng ngày 15/11/1908, như bao buổi sáng khác, Từ Hi Thái Hậu được
cung nữ chải chuốt, dùng bữa sáng và triệu kiến các quân cơ đại thần,
sau đó cùng vợ của vua Quang Tự (sau là Thái hậu Long Dụ) và Nhiếp chính
vương Tải Phong bàn chuyện triều chính rất lâu. Từ Hi Thái Hậu lấy danh
nghĩa của tân quốc quân, tự phong mình làm Thái Hoàng Thái Hậu, phong
Hoàng Hậu lên làm Thái Hậu.
Trước lúc lâm chung, dường như bà đã tự biết được cái ngày bà phải
rời bỏ vương vị này đã đến. Chính Ngọ lúc Từ Hi Thái Hậu dùng bữa, bà
vẫn tươi tỉnh như ngày thường. Nhưng trong lúc ăn đầu óc bà dần dần quay
cuồng, hoa mắt, chóng mặt. Như biết chuyện chẳng lành sắp đến, bà triệu
tập một buổi chầu gấp gáp giao phó mọi công việc cho Thái Hậu và nhiếp
chính vương Tải Phong, cuối cũng bà đã tự sắp xếp mọi công việc liên
quan đến hậu sự của mình và để lại di nguyện cuối đời. Di nguyện của bà
lúc đấy như một gáo nước lạnh tạt vào chính cuộc đời bà trước kia.
Từ Hi Thái Hậu căn dặn từ sau nhất định không được để nữ nhân tham
gia chuyện triều chính, không được để thái giám lạm quyền (ám chỉ sủng
thần Lý Liên Anh của bà). Di nguyện của bà tưởng chừng như đang chế giễu
chính bản thân mình. Nhưng người ta thường nói "trước khi chết ta thường nói những điều thật lòng nhất".
Chính bà là người đã trải qua việc triều chính, bà là người hiểu rõ
nhất nếu để nữ nhân can dự triều chính và để thái giám lạm quyền sẽ nguy
hại ra sao.
Từ Hi Thái Hậu lúc còn trên trần thế, làm gì cũng vô cùng xa xỉ; và
đến khi chết cũng không ngoại lệ. Những bức ảnh mà ngài HenriBore (Đại
sứ Hà Lan tại Bắc Kinh) chụp lại khi ông tham gia tang lễ của Từ Hi Thái
Hậu sẽ cho ta cái nhìn cận cảnh của sự xa xỉ đó.
Vào cái ngày mà Từ Hi Thái Hậu rời bỏ cõi trần ấy, cả kinh thành Bắc
Kinh như vỡ trận, đâu đâu cũng là người. Hai bên đường hàng dài người
xếp hàng để được chứng kiến quốc tang của Từ Hi Thái Hậu. Một chiếc linh
cữu của Từ Hi Thái Hậu nhưng đã phải huy động đến mấy trăm người thay
nhau vác.
Hàng binh mã dán bằng giấy được xếp ngay ngắn để đưa tang Từ Hi Thái
Hậu. Binh mã sinh động như người thật, khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy
ớn lạnh.
Cả thành phố Bắc Kinh, người người cứ nườm nượp kéo đến.
Nơi thi hài của Từ Hi Thái Hậu yên nghỉ là Thanh Đông Lăng, cách Tử
Cấm Thành cả trăm km. Chặng đường đưa tang dài dằng dặc ấy phải đi hết
mất mấy ngày mới có thể tới.
Cái cảnh khắp nơi đâu đâu cũng là người này làm náo loạn cả triều
đình nhà Thanh lúc bấy giờ. Nhưng hàng dài người đó họ không phải là đến
để đưa tang Từ Hi Thái Hậu hay phân ưu cùng đất nước, mà họ đến để xem
bà Thái Hậu xa xỉ này đến khi chết còn có thể xa xỉ như thế nào.
Thực chất cảnh tượng này không phải lần đầu tiên thấy ở Bắc Kinh. Cứ
nơi nào có Từ Hi Thái Hậu xuất hiện, là chỗ đó lại được một phen xôn
xao. Thiết nghĩ nếu Từ Hi dùng số vàng bạc ăn tiêu xa xỉ của mình để
mang lại ấm no hạnh phúc cho bách tính, thì cảnh tượng ngày hôm đó có lẽ
đã trở thành một buổi quốc tang đầy nỗi tiếc thương thực sự rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét