TỘI QUÁ NGƯỜI ƠI! 7
-Tạo Hóa ban cho loài người biết tư duy, tưởng là đặc ân, hóa ra là tai họa, tưởng con người hạnh phúc nhất, hóa ra lại bất hạnh nhất trong thế giới sinh vật...
-Con người có một nghĩ ngợi xuẩn ngốc cực kỳ lạ lùng, có thể là lạ lùng nhất trong hiện thực, rằng lúc nào nó cũng tưởng mình là chính nghĩa, là trung tâm Vũ Trụ!
-Khi ban cho con người biết tư duy, Tạo Hóa ngờ đâu đã tạo ra một giống loài tàn bạo nhất, khát máu nhất, hèn hạ nhất, đểu cáng nhất, mất dạy nhất...trong tất cả các giống loài đang tồn sinh trên Trái Đất đầy đau thương này!
-Sự điên loạn nhất của con người là ở chỗ giết chóc lẫn nhau không thương tiếc, "chăm chăm" tạo lập quyền lực để triệt dụng sạch sành sanh những thứ giúp bản thân nó được hưởng lạc, mặc kệ hậu duệ của nó sống còn ra sao trong tương lai, ấy vậy mà lúc nào nó cũng nỏ miệng: "Vì tương lai con em chúng ta"!
-Tôi là con người từng trải nên yêu thương con người bao nhiêu thì cũng ghét con người bấy nhiêu, nhưng không hề tuyệt vọng về một ngày mai sán lạn trong lòng người!
-Tôi hy vọng không phải vì đặt niềm tin vào sự thánh thiện của Tạo Hóa, mà vì đặt niềm tin vào sự hướng thiện vốn dĩ của sinh linh!
------------------------------------------
(ĐC chép từ vietnamplus.vn )
Bất chấp lệnh cấm săn bắt cá voi của một Tòa án quốc tế, các ngư dân Nhật Bản vẫn tiến hành săn bắt và giết hại 30 con cá voi mũi nhọn ở vùng biển phía Tây Bắc nước này.
Hoạt động săn bắt cá voi trên được các quan chức của Cơ quan Thuỷ sản Nhật Bản thông báo ngày 13/6 là hành động nhằm phục vụ “nghiên cứu.”
Các con cá voi mũi nhọn đã bị đánh bắt ở Ishinomaki, tỉnh Miyagi trong chiến dịch săn bắt hàng năm từ tháng 4 đến tháng 6 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
Hiện nhóm thứ hai của đoàn săn bắt vẫn đang tiếp tục công việc của mình.
Hồi tháng 3, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cáo buộc hoạt động săn bắt cá voi của Nhật Bản trái phép và không tuân theo luật quốc tế. Theo ICJ, các hoạt động đánh bắt cá voi không hề có bất cứ giấy phép nào liên quan tới việc nghiên cứu khoa học.
Để đáp lại kiến nghị trên, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết, họ sẽ nộp kế hoạch đánh bắt cá voi ở Nam Cực mới cho Ủy ban cá voi quốc tế vào năm 2015 với mục đích nối lại hoạt động săn bắt trong khu vực.
Đánh bắt cá voi là một hoạt động truyền thống hàng năm ở Nhật Bản, bắt đầu từ thế kỷ 12. Các tàu săn cá voi của Nhật Bản ra khơi hai lần trong năm. Theo Quỹ Quốc tế về Bảo vệ động vật, trong một chiến dịch đánh bắt ở Bắc Thái Bình Dương, các tàu săn bắt cá voi có thể bắt tới 200 con cá voi mũi nhọn, 50 con cá voi Brydes, 100 con cá voi sei và 10 con cá nhà táng bị giết hại.
Trong nỗ lực nhằm xoa dịu dư luận cũng như các tổ chức bảo vệ động vật, Tokyo luôn khẳng định nguồn “tài nguyên” cá voi của họ là rất lớn và việc săn bắt không ảnh hưởng gì đến môi trường sống của chúng./.
AFP dẫn nguồn tin từ các nhà bảo vệ động vật hoang dã cho biết, ngày 14/6, con voi châu Phi lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới đã bị sát hại dã man ở Kenya.
Con voi trên có tên là Satao, khoảng 45 tuổi, nổi tiếng nhờ cặp ngà khổng lồ tuyệt đẹp của mình. Nó đã bị dính mũi tên độc ở phía ở Đông Nam Khu bảo tồn động vật hoang dã Tsavo. Dù các nhân viên y tế đã cố gắng chữa trị nhưng lượng thuốc độc quá lớn khiến nó không thể qua khỏi.
Các nhân viên của khu bảo tồn cho biết, cái chết của Satao khiến họ hết sức đau buồn bởi ngoài việc mất đi một cá thể voi họ còn mất đi một con vật có tính biểu tượng.
“Đó là sự mất mát lớn đối với chúng tôi. Những kẻ săn trộm thật vô lương tâm. Hãy nghỉ ngơi nhé Satao. Chắc chắn mày sẽ sống thanh thản hơn tại nơi ở mới.”
Tổ chức Công ước quốc tế cấm buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ngày 13/6 cho biết tình trạng săn bắn voi tại các nước châu Phi đang ở mức báo động.
Theo thống kê của CITES, khoảng 20.000 con voi châu Phi đã bị sát hại năm ngoái để lấy ngà. Lượng ngà này tiêu thụ chủ yếu ở châu Á. Các nhóm tội phạm đã tìm cách tài trợ cho quân nổi dậy ở châu Phi để họ tham gia săn trộm./.
-Con người có một nghĩ ngợi xuẩn ngốc cực kỳ lạ lùng, có thể là lạ lùng nhất trong hiện thực, rằng lúc nào nó cũng tưởng mình là chính nghĩa, là trung tâm Vũ Trụ!
-Khi ban cho con người biết tư duy, Tạo Hóa ngờ đâu đã tạo ra một giống loài tàn bạo nhất, khát máu nhất, hèn hạ nhất, đểu cáng nhất, mất dạy nhất...trong tất cả các giống loài đang tồn sinh trên Trái Đất đầy đau thương này!
-Sự điên loạn nhất của con người là ở chỗ giết chóc lẫn nhau không thương tiếc, "chăm chăm" tạo lập quyền lực để triệt dụng sạch sành sanh những thứ giúp bản thân nó được hưởng lạc, mặc kệ hậu duệ của nó sống còn ra sao trong tương lai, ấy vậy mà lúc nào nó cũng nỏ miệng: "Vì tương lai con em chúng ta"!
-Tôi là con người từng trải nên yêu thương con người bao nhiêu thì cũng ghét con người bấy nhiêu, nhưng không hề tuyệt vọng về một ngày mai sán lạn trong lòng người!
-Tôi hy vọng không phải vì đặt niềm tin vào sự thánh thiện của Tạo Hóa, mà vì đặt niềm tin vào sự hướng thiện vốn dĩ của sinh linh!
------------------------------------------
(ĐC chép từ vietnamplus.vn )
30 con cá voi mũi nhọn bị sát hại dã man tại Nhật Bản
Bất chấp lệnh cấm săn bắt cá voi của một Tòa án quốc tế, các ngư dân Nhật Bản vẫn tiến hành săn bắt và giết hại 30 con cá voi mũi nhọn ở vùng biển phía Tây Bắc nước này.
Hoạt động săn bắt cá voi trên được các quan chức của Cơ quan Thuỷ sản Nhật Bản thông báo ngày 13/6 là hành động nhằm phục vụ “nghiên cứu.”
Các con cá voi mũi nhọn đã bị đánh bắt ở Ishinomaki, tỉnh Miyagi trong chiến dịch săn bắt hàng năm từ tháng 4 đến tháng 6 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
Hiện nhóm thứ hai của đoàn săn bắt vẫn đang tiếp tục công việc của mình.
Hồi tháng 3, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cáo buộc hoạt động săn bắt cá voi của Nhật Bản trái phép và không tuân theo luật quốc tế. Theo ICJ, các hoạt động đánh bắt cá voi không hề có bất cứ giấy phép nào liên quan tới việc nghiên cứu khoa học.
Để đáp lại kiến nghị trên, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết, họ sẽ nộp kế hoạch đánh bắt cá voi ở Nam Cực mới cho Ủy ban cá voi quốc tế vào năm 2015 với mục đích nối lại hoạt động săn bắt trong khu vực.
Đánh bắt cá voi là một hoạt động truyền thống hàng năm ở Nhật Bản, bắt đầu từ thế kỷ 12. Các tàu săn cá voi của Nhật Bản ra khơi hai lần trong năm. Theo Quỹ Quốc tế về Bảo vệ động vật, trong một chiến dịch đánh bắt ở Bắc Thái Bình Dương, các tàu săn bắt cá voi có thể bắt tới 200 con cá voi mũi nhọn, 50 con cá voi Brydes, 100 con cá voi sei và 10 con cá nhà táng bị giết hại.
Trong nỗ lực nhằm xoa dịu dư luận cũng như các tổ chức bảo vệ động vật, Tokyo luôn khẳng định nguồn “tài nguyên” cá voi của họ là rất lớn và việc săn bắt không ảnh hưởng gì đến môi trường sống của chúng./.
Chú voi khổng lồ có cặp ngà đẹp nhất thế giới bị sát hại dã man
AFP dẫn nguồn tin từ các nhà bảo vệ động vật hoang dã cho biết, ngày 14/6, con voi châu Phi lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới đã bị sát hại dã man ở Kenya.
Con voi trên có tên là Satao, khoảng 45 tuổi, nổi tiếng nhờ cặp ngà khổng lồ tuyệt đẹp của mình. Nó đã bị dính mũi tên độc ở phía ở Đông Nam Khu bảo tồn động vật hoang dã Tsavo. Dù các nhân viên y tế đã cố gắng chữa trị nhưng lượng thuốc độc quá lớn khiến nó không thể qua khỏi.
Các nhân viên của khu bảo tồn cho biết, cái chết của Satao khiến họ hết sức đau buồn bởi ngoài việc mất đi một cá thể voi họ còn mất đi một con vật có tính biểu tượng.
“Đó là sự mất mát lớn đối với chúng tôi. Những kẻ săn trộm thật vô lương tâm. Hãy nghỉ ngơi nhé Satao. Chắc chắn mày sẽ sống thanh thản hơn tại nơi ở mới.”
Tổ chức Công ước quốc tế cấm buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ngày 13/6 cho biết tình trạng săn bắn voi tại các nước châu Phi đang ở mức báo động.
Theo thống kê của CITES, khoảng 20.000 con voi châu Phi đã bị sát hại năm ngoái để lấy ngà. Lượng ngà này tiêu thụ chủ yếu ở châu Á. Các nhóm tội phạm đã tìm cách tài trợ cho quân nổi dậy ở châu Phi để họ tham gia săn trộm./.




Nhận xét
Đăng nhận xét