Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

TIN BUỒN 28

 (ĐC sưu tầm trên NET)

                                     

Thứ bảy, 24/5/2014 | 17:12 GMT+7

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời

Nhạc sĩ Thuận Yến - bố của ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Trí Minh - trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83 vào 12h06 trưa 24/5 tại nhà riêng, sau thời gian dài mắc bệnh.
Nhạc sĩ Trí Minh - con trai nhạc sĩ Thuận Yến - cho biết, cha anh qua đời do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh nhiều năm nay. Trước khi mất, nhạc sĩ Thuận Yến không dặn dò gì nhiều với con cháu.
Lễ viếng được cử hành từ 10 đến 12h30 ngày 27/5, lễ truy điệu tổ chức lúc 12h30 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng nhạc sĩ Thuận Yến diễn ra lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh hằng.
body-4783-1400925713.jpg
Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương.
Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1932 (theo thông tin gia đình cung cấp), quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V từ năm 1949, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường Âm nhạc VN. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết những bài hát động viên thanh niên lên đường: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...
Năm 1965, ông lên đường trở lại chiến trường sáng tác, lấy bút danh là Thuận Yến, ông sáng tác nhiều ca khúc như: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin. Ông đã có mặt trên chiến trường Trị Thiên - Huế và khi cuộc đấu tranh chính trị phát triển mạnh, ông đã viết ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc được nhanh chóng phổ biến rộng rãi ở cả hai miền Nam, Bắc.
Sau đó, Thuận Yến theo học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Kết thúc khóa học, ông về Đoàn Văn công Tổng cục Xây dựng kinh tế, viết những ca khúc nổi tiếng về đề tài ca ngợi lãnh tụ: Bác Hồ - một tình yêu bao la, Vầng trăng Ba Đình và những đề tài khác như: Lênin, Người đến đất nước tôi (Giải nhì cuộc thi nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam), Hương tràm, Chia tay hoàng hôn (thơ Hoài Vũ), Tình yêu không lời.
Một số album chọn lọc ca khúc Thuận Yến đã được phát hành như: Đi tìm trái tim (Sài Gòn Audio), Chia tay hoàng hôn (DIHAVINA). Ông đã được nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói VN).
Gia đình Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Con gái lớn của ông là diva Thanh Lam, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội. Năm 2009, các con ông đã thực hiện liveshow Tình yêu không lời dành tặng cha.
Một số sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Thuận Yến:
Bác Hồ - một tình yêu bao la
Người về thăm quê
Màu hoa đỏ
Gửi em ở cuối sông Hồng
Chia tay hoàng hôn
Hương tràm
Em tôi
Lam Thu
 

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 80

Thứ bảy 24/05/2014 18:00
(VTV Online) - Trưa nay (24/5), nhạc sĩ Thuận Yến - tác giả ca khúc Tự nguyện, bố đẻ ca sĩ Thanh Lam - đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, cư trú tại Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường như: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...

Năm 1965, khi lên đường trở lại chiến trường sáng tác, ông lấy bút danh là Thuận Yến. Những ca khúc nổi bật của thời kỳ này do ông sáng tác phải kể đến là: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin.
Trở lại miền Bắc theo học sáng tác Nhạc viện Hà Nội, ông đã sáng tác một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có bản sonate Tự nguyện, trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung và hành khúc Những bàn chân không mỏi.
Nhạc sĩ Thuận Yến
"Kho tàng" sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến đã có hơn 500 ca khúc. Năm 2003, tập sách “Tuyển tập ca khúc Thuận Yến” do Nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội xuất bản gồm 117 ca khúc của ông như để “điểm danh” cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Thuận Yến được khán, thính giả cả nước nhớ tới với nhiều ca khúc trữ tình về Bác Hồ, trong đó, có 3 ca khúc ghi dấu trong lòng bạn yêu nhạc cả nước là Bác Hồ, một tình yêu bao la, Người về thăm quêMiền Trung nhớ Bác. Với 26 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến hiện giữ kỷ lục “có nhiều sáng tác về Bác Hồ nhất”. Các ca khúc ấy ghi lại những kỷ niệm quý báu của nhạc sĩ về vị lãnh tụ kính yêu, khiến trái tim bao thế hệ người Việt Nam xúc động.
Mảng đề tài về tình yêu cũng khiến cái tên của người nhạc sĩ gắn với nhiều ca khúc như Gửi em ở cuối sông Hồng, Chia tay hoàng hôn, Đi trong hương tràm, Tình yêu không lời, Khát vọng… Bên cạnh đó, một mảng sáng tác quan trọng nữa trong sự nghiệp âm nhạc của ông là về người chiến sĩ.
Khi còn khỏe, nhạc sĩ Thuận Yến cho biết số ca khúc viết về người chiến sỹ của ông khoảng 150 bài, trong đó, rất nhiều bài đã trở nên quen thuộc với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và khán thính giả cả nước như Mỗi bước ta đi, Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã thành chiến sỹ, Màu hoa đỏ...
Một số album chọn lọc ca khúc Thuận Yến đã được phát hành có thể kể đến là: Đi tìm trái tim (Sài Gòn Audio), Chia tay hoàng hôn (DIHAVINA). Ông cũng được nhận nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam).
Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương
Gia đình nhạc sĩ Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Con gái lớn của ông là diva Thanh Lam, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội. Năm 2009, các con ông đã thực hiện liveshow Tình yêu không lời dành tặng cha.
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trí Minh, nhạc sĩ Thuận yến đã qua đời hồi 12h06 phút hôm nay (24/5) tại nhà riêng, do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh nhiều năm nay. Trước khi mất, nhạc sĩ Thuận Yến không dặn dò gì nhiều với con cháu. Hiện, gia đình đang bàn bạc và thống nhất về việc tổ chức tang lễ cho ông.
PV (Tổng hợp)
- See more at: http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/Nhac-si-Thuan-Yen-qua-doi-o-tuoi-80/117376.vtv#sthash.APNCks8K.dpuf

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 80

Thứ bảy 24/05/2014 18:00
(VTV Online) - Trưa nay (24/5), nhạc sĩ Thuận Yến - tác giả ca khúc Tự nguyện, bố đẻ ca sĩ Thanh Lam - đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, cư trú tại Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường như: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...

Năm 1965, khi lên đường trở lại chiến trường sáng tác, ông lấy bút danh là Thuận Yến. Những ca khúc nổi bật của thời kỳ này do ông sáng tác phải kể đến là: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin.
Trở lại miền Bắc theo học sáng tác Nhạc viện Hà Nội, ông đã sáng tác một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có bản sonate Tự nguyện, trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung và hành khúc Những bàn chân không mỏi.
Nhạc sĩ Thuận Yến
"Kho tàng" sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến đã có hơn 500 ca khúc. Năm 2003, tập sách “Tuyển tập ca khúc Thuận Yến” do Nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội xuất bản gồm 117 ca khúc của ông như để “điểm danh” cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Thuận Yến được khán, thính giả cả nước nhớ tới với nhiều ca khúc trữ tình về Bác Hồ, trong đó, có 3 ca khúc ghi dấu trong lòng bạn yêu nhạc cả nước là Bác Hồ, một tình yêu bao la, Người về thăm quêMiền Trung nhớ Bác. Với 26 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến hiện giữ kỷ lục “có nhiều sáng tác về Bác Hồ nhất”. Các ca khúc ấy ghi lại những kỷ niệm quý báu của nhạc sĩ về vị lãnh tụ kính yêu, khiến trái tim bao thế hệ người Việt Nam xúc động.
Mảng đề tài về tình yêu cũng khiến cái tên của người nhạc sĩ gắn với nhiều ca khúc như Gửi em ở cuối sông Hồng, Chia tay hoàng hôn, Đi trong hương tràm, Tình yêu không lời, Khát vọng… Bên cạnh đó, một mảng sáng tác quan trọng nữa trong sự nghiệp âm nhạc của ông là về người chiến sĩ.
Khi còn khỏe, nhạc sĩ Thuận Yến cho biết số ca khúc viết về người chiến sỹ của ông khoảng 150 bài, trong đó, rất nhiều bài đã trở nên quen thuộc với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và khán thính giả cả nước như Mỗi bước ta đi, Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã thành chiến sỹ, Màu hoa đỏ...
Một số album chọn lọc ca khúc Thuận Yến đã được phát hành có thể kể đến là: Đi tìm trái tim (Sài Gòn Audio), Chia tay hoàng hôn (DIHAVINA). Ông cũng được nhận nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam).
Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương
Gia đình nhạc sĩ Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Con gái lớn của ông là diva Thanh Lam, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội. Năm 2009, các con ông đã thực hiện liveshow Tình yêu không lời dành tặng cha.
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trí Minh, nhạc sĩ Thuận yến đã qua đời hồi 12h06 phút hôm nay (24/5) tại nhà riêng, do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh nhiều năm nay. Trước khi mất, nhạc sĩ Thuận Yến không dặn dò gì nhiều với con cháu. Hiện, gia đình đang bàn bạc và thống nhất về việc tổ chức tang lễ cho ông.
PV (Tổng hợp)
- See more at: http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/Nhac-si-Thuan-Yen-qua-doi-o-tuoi-80/117376.vtv#sthash.APNCks8K.dpuf

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 80

Thứ bảy 24/05/2014 18:00
(VTV Online) - Trưa nay (24/5), nhạc sĩ Thuận Yến - tác giả ca khúc Tự nguyện, bố đẻ ca sĩ Thanh Lam - đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, cư trú tại Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường như: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...

Năm 1965, khi lên đường trở lại chiến trường sáng tác, ông lấy bút danh là Thuận Yến. Những ca khúc nổi bật của thời kỳ này do ông sáng tác phải kể đến là: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin.
Trở lại miền Bắc theo học sáng tác Nhạc viện Hà Nội, ông đã sáng tác một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có bản sonate Tự nguyện, trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung và hành khúc Những bàn chân không mỏi.
Nhạc sĩ Thuận Yến
"Kho tàng" sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến đã có hơn 500 ca khúc. Năm 2003, tập sách “Tuyển tập ca khúc Thuận Yến” do Nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội xuất bản gồm 117 ca khúc của ông như để “điểm danh” cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Thuận Yến được khán, thính giả cả nước nhớ tới với nhiều ca khúc trữ tình về Bác Hồ, trong đó, có 3 ca khúc ghi dấu trong lòng bạn yêu nhạc cả nước là Bác Hồ, một tình yêu bao la, Người về thăm quêMiền Trung nhớ Bác. Với 26 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến hiện giữ kỷ lục “có nhiều sáng tác về Bác Hồ nhất”. Các ca khúc ấy ghi lại những kỷ niệm quý báu của nhạc sĩ về vị lãnh tụ kính yêu, khiến trái tim bao thế hệ người Việt Nam xúc động.
Mảng đề tài về tình yêu cũng khiến cái tên của người nhạc sĩ gắn với nhiều ca khúc như Gửi em ở cuối sông Hồng, Chia tay hoàng hôn, Đi trong hương tràm, Tình yêu không lời, Khát vọng… Bên cạnh đó, một mảng sáng tác quan trọng nữa trong sự nghiệp âm nhạc của ông là về người chiến sĩ.
Khi còn khỏe, nhạc sĩ Thuận Yến cho biết số ca khúc viết về người chiến sỹ của ông khoảng 150 bài, trong đó, rất nhiều bài đã trở nên quen thuộc với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và khán thính giả cả nước như Mỗi bước ta đi, Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã thành chiến sỹ, Màu hoa đỏ...
Một số album chọn lọc ca khúc Thuận Yến đã được phát hành có thể kể đến là: Đi tìm trái tim (Sài Gòn Audio), Chia tay hoàng hôn (DIHAVINA). Ông cũng được nhận nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam).
Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương
Gia đình nhạc sĩ Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Con gái lớn của ông là diva Thanh Lam, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội. Năm 2009, các con ông đã thực hiện liveshow Tình yêu không lời dành tặng cha.
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trí Minh, nhạc sĩ Thuận yến đã qua đời hồi 12h06 phút hôm nay (24/5) tại nhà riêng, do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh nhiều năm nay. Trước khi mất, nhạc sĩ Thuận Yến không dặn dò gì nhiều với con cháu. Hiện, gia đình đang bàn bạc và thống nhất về việc tổ chức tang lễ cho ông.
PV (Tổng hợp)
- See more at: http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/Nhac-si-Thuan-Yen-qua-doi-o-tuoi-80/117376.vtv#sthash.APNCks8K.dpuf

Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 80

Thứ bảy 24/05/2014 18:00
(VTV Online) - Trưa nay (24/5), nhạc sĩ Thuận Yến - tác giả ca khúc Tự nguyện, bố đẻ ca sĩ Thanh Lam - đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, cư trú tại Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường như: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...

Năm 1965, khi lên đường trở lại chiến trường sáng tác, ông lấy bút danh là Thuận Yến. Những ca khúc nổi bật của thời kỳ này do ông sáng tác phải kể đến là: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin.
Trở lại miền Bắc theo học sáng tác Nhạc viện Hà Nội, ông đã sáng tác một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có bản sonate Tự nguyện, trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung và hành khúc Những bàn chân không mỏi.
Nhạc sĩ Thuận Yến
"Kho tàng" sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến đã có hơn 500 ca khúc. Năm 2003, tập sách “Tuyển tập ca khúc Thuận Yến” do Nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội xuất bản gồm 117 ca khúc của ông như để “điểm danh” cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Thuận Yến được khán, thính giả cả nước nhớ tới với nhiều ca khúc trữ tình về Bác Hồ, trong đó, có 3 ca khúc ghi dấu trong lòng bạn yêu nhạc cả nước là Bác Hồ, một tình yêu bao la, Người về thăm quêMiền Trung nhớ Bác. Với 26 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến hiện giữ kỷ lục “có nhiều sáng tác về Bác Hồ nhất”. Các ca khúc ấy ghi lại những kỷ niệm quý báu của nhạc sĩ về vị lãnh tụ kính yêu, khiến trái tim bao thế hệ người Việt Nam xúc động.
Mảng đề tài về tình yêu cũng khiến cái tên của người nhạc sĩ gắn với nhiều ca khúc như Gửi em ở cuối sông Hồng, Chia tay hoàng hôn, Đi trong hương tràm, Tình yêu không lời, Khát vọng… Bên cạnh đó, một mảng sáng tác quan trọng nữa trong sự nghiệp âm nhạc của ông là về người chiến sĩ.
Khi còn khỏe, nhạc sĩ Thuận Yến cho biết số ca khúc viết về người chiến sỹ của ông khoảng 150 bài, trong đó, rất nhiều bài đã trở nên quen thuộc với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và khán thính giả cả nước như Mỗi bước ta đi, Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã thành chiến sỹ, Màu hoa đỏ...
Một số album chọn lọc ca khúc Thuận Yến đã được phát hành có thể kể đến là: Đi tìm trái tim (Sài Gòn Audio), Chia tay hoàng hôn (DIHAVINA). Ông cũng được nhận nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam).
Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương
Gia đình nhạc sĩ Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Con gái lớn của ông là diva Thanh Lam, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội. Năm 2009, các con ông đã thực hiện liveshow Tình yêu không lời dành tặng cha.
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trí Minh, nhạc sĩ Thuận yến đã qua đời hồi 12h06 phút hôm nay (24/5) tại nhà riêng, do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh nhiều năm nay. Trước khi mất, nhạc sĩ Thuận Yến không dặn dò gì nhiều với con cháu. Hiện, gia đình đang bàn bạc và thống nhất về việc tổ chức tang lễ cho ông.
PV (Tổng hợp)
- See more at: http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/Nhac-si-Thuan-Yen-qua-doi-o-tuoi-80/117376.vtv#sthash.APNCks8K.dpuf
                                    
 
Nhạc sĩ:  Thuận Yến

    Tên khai sinh của ông là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, hiện cư trú tại Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc VN. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...

    Năm 1965, lên đường trở lại chiến trường sáng tác, lấy bút danh là Thuận Yến, với những ca khúc của thời kỳ này như: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin. Ông đã có mặt trên chiến trường Trị Thiên- Huế và khi cuộc đấu tranh chính trị phát triển mạnh, ông đã viết ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc được nhanh chóng phổ biến rộng rãi ở cả hai miền Nam, Bắc.

    Trở lại miền Bắc theo học Đại học Sáng tác nhạc viện Hà Nội, ông đã sáng tác một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có bản Sonate Tự Nguyện và Trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung và hành khúc Những bàn chân không mỏi.

    Về Đoàn văn công Tổng cục xây dựng kinh tế, ông tiếp tục viết ca khúc, có những ca khúc nổi tiếng về đề tài ca ngợi lãnh tụ: Bác Hồ- một tình yêu bao la, Vầng trăng Ba Đình và những đề tài khác như: LêNin, Người đến đất nước tôi (Giải nhì cuộc thi nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN), Hương tràm, Chia tay hoàng hôn (thơ Hoài Vũ), Tình yêu không lời rất được hoan nghênh.

    Ngoài ra ông còn viết nhạc cho múa (Bông sen đỏ, Anh còn sống mãi), nhạc cho phim (Khoảng trời chiến sĩ, Hát ở chiến hào).

    Đã xuất bản tuyển chọn ca khúc Thuận Yến, Album Đi tìm trái tim (Sài Gòn Audio), Chia tay hoàng hôn (DIHAVINA). Ông đã được nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói VN).

    Các tác phẩm tiêu biểu: Bác Hồ một tình yêu bao la, Chia tay hoàng hôn, Con gái mẹ đã thành chiến sĩ, Màu hoa đỏ, Khát vọng, Tình yêu không lời.

    Về cái tên Thuận yến: Nhạc sĩ lấy hai chữ Duy Thuận quê cha với Duy Yên quê mẹ ghép lại thành Thuận Yên, người biên tập tưởng nhầm là Yến nên Đài Tiếng nói VN đọc là Thuận Yến. Ông ở chiến trường làm sao sửa được, thế là... có một nhạc sĩ Thuận Yến đi vào lòng người yêu nhạc.

    Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Thuận Yến qua những ca khúc để đời

    Kênh 14 - 24/05/2014 17:32  

      Nhạc sĩ Thuận Yến - bố của ca sĩ Thanh Lam là người đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam nhiều tác phẩm còn mãi với thời gian.

      Thuận Yến - người nhạc sĩ tài năng của nền âm nhạc Việt Nam đã vừa qua đời do bệnh nặng , để lại nhiều nuối tiếc trong lòng khán giả. Với lòng nhiệt huyết và sự cống hiến hết mình cho nước nhà, chắc chắn Thuận Yến sẽ mãi là một tượng đài và được người yêu nhạc ghi nhớ, tôn trọng trong nhiều năm về sau.




      Thuận Yến có tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, hiện cư trú tại Hà Nội. Ông có vợ là nghệ sĩ đàn tỳ bà Thanh Hương, con gái là ca sĩ Thanh Lam , con trai là DJ Trí Minh. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường: "Ba lô ta buộc cho chặt", "Vành lá ngụy trang rất xanh"...

      Năm 1965, lên đường trở lại chiến trường sáng tác, lấy bút danh là Thuận Yến, với những ca khúc của thời kỳ này như: "Hát mừng quê ta giải phóng", "Mỗi bước ta đi", "Bài ca tiếp vận", "Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin". Ông đã có mặt trên chiến trường Trị Thiên - Huế và khi cuộc đấu tranh chính trị phát triển mạnh, ông đã viết ca khúc "Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc" được nhanh chóng phổ biến rộng rãi ở cả hai miền Nam, Bắc. Về cái tên Thuận Yến: Nhạc sĩ lấy hai chữ Duy Thuận quê cha với Duy Yên quê mẹ ghép lại thành Thuận Yên, người biên tập tưởng nhầm là Yến nên Đài Tiếng nói Việt Nam đọc là Thuận Yến. Ông ở chiến trường không thể sửa được, thế là cái tên Thuận Yến đã gắn liền với ông cho đến ngày hôm nay.


      Nhạc sĩ Thuận Yến cùng vợ là nghệ sĩ đàn tỳ bà Thanh Hương

      Nhạc sĩ Thuận Yến cùng vợ, con gái Thanh Lam và con trai là DJ Minh Trí
      Sau đó, ông trở lại miền Bắc theo học Đại học Sáng tác nhạc viện Hà Nội, ông đã sáng tác một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có bản Sonate "Tự Nguyện" và Trang giao hưởng 5 chương "Khúc nhạc miền Trung" và hành khúc "Những bàn chân không mỏi".

      Về Đoàn văn công Tổng cục xây dựng kinh tế, ông tiếp tục viết ca khúc, có những ca khúc nổi tiếng về đề tài ca ngợi lãnh tụ: "Bác Hồ - một tình yêu bao la", "Vầng trăng Ba Đình" và những đề tài khác như: "Lênin, Người đến đất nước tôi" (Giải nhì cuộc thi nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN), "Hương tràm", "Chia tay hoàng hôn" (thơ Hoài Vũ), "Tình yêu không lời" rất được hoan nghênh. Ngoài ra ông còn viết nhạc cho múa ("Bông sen đỏ", "Anh còn sống mãi"), nhạc cho phim ("Khoảng trời chiến sĩ", "Hát ở chiến hào").




      Thanh Lam là người đã đưa nhiều sáng tác của cha mình đến gần hơn với công chúng
      Nhạc sĩ Thuận Yến đã xuất bản các album tuyển chọn: "Đi tìm trái tim", "Chia tay hoàng hôn". Ông đã được nhiều giải thưởng cho các sáng tác của mình: "Vầng trăng Ba Đình" (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hóa, 1987), "Màu hoa đỏ" (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), "Chia tay hoàng hôn" (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam).

                                           

      Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 80

      Thứ bảy 24/05/2014 18:00
      (VTV Online) - Trưa nay (24/5), nhạc sĩ Thuận Yến - tác giả ca khúc Tự nguyện, bố đẻ ca sĩ Thanh Lam - đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
      Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, cư trú tại Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường như: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...

      Năm 1965, khi lên đường trở lại chiến trường sáng tác, ông lấy bút danh là Thuận Yến. Những ca khúc nổi bật của thời kỳ này do ông sáng tác phải kể đến là: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin.
      Trở lại miền Bắc theo học sáng tác Nhạc viện Hà Nội, ông đã sáng tác một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có bản sonate Tự nguyện, trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung và hành khúc Những bàn chân không mỏi.
      Nhạc sĩ Thuận Yến
      "Kho tàng" sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến đã có hơn 500 ca khúc. Năm 2003, tập sách “Tuyển tập ca khúc Thuận Yến” do Nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội xuất bản gồm 117 ca khúc của ông như để “điểm danh” cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ.
      Nhạc sĩ Thuận Yến được khán, thính giả cả nước nhớ tới với nhiều ca khúc trữ tình về Bác Hồ, trong đó, có 3 ca khúc ghi dấu trong lòng bạn yêu nhạc cả nước là Bác Hồ, một tình yêu bao la, Người về thăm quêMiền Trung nhớ Bác. Với 26 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến hiện giữ kỷ lục “có nhiều sáng tác về Bác Hồ nhất”. Các ca khúc ấy ghi lại những kỷ niệm quý báu của nhạc sĩ về vị lãnh tụ kính yêu, khiến trái tim bao thế hệ người Việt Nam xúc động.
      Mảng đề tài về tình yêu cũng khiến cái tên của người nhạc sĩ gắn với nhiều ca khúc như Gửi em ở cuối sông Hồng, Chia tay hoàng hôn, Đi trong hương tràm, Tình yêu không lời, Khát vọng… Bên cạnh đó, một mảng sáng tác quan trọng nữa trong sự nghiệp âm nhạc của ông là về người chiến sĩ.
      Khi còn khỏe, nhạc sĩ Thuận Yến cho biết số ca khúc viết về người chiến sỹ của ông khoảng 150 bài, trong đó, rất nhiều bài đã trở nên quen thuộc với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và khán thính giả cả nước như Mỗi bước ta đi, Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã thành chiến sỹ, Màu hoa đỏ...
      Một số album chọn lọc ca khúc Thuận Yến đã được phát hành có thể kể đến là: Đi tìm trái tim (Sài Gòn Audio), Chia tay hoàng hôn (DIHAVINA). Ông cũng được nhận nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam).
      Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương
      Gia đình nhạc sĩ Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Con gái lớn của ông là diva Thanh Lam, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội. Năm 2009, các con ông đã thực hiện liveshow Tình yêu không lời dành tặng cha.
      Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trí Minh, nhạc sĩ Thuận yến đã qua đời hồi 12h06 phút hôm nay (24/5) tại nhà riêng, do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh nhiều năm nay. Trước khi mất, nhạc sĩ Thuận Yến không dặn dò gì nhiều với con cháu. Hiện, gia đình đang bàn bạc và thống nhất về việc tổ chức tang lễ cho ông.
      PV (Tổng hợp)
      - See more at: http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/Nhac-si-Thuan-Yen-qua-doi-o-tuoi-80/117376.vtv#sthash.APNCks8K.dpuf

      Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời ở tuổi 80

      Thứ bảy 24/05/2014 18:00
      (VTV Online) - Trưa nay (24/5), nhạc sĩ Thuận Yến - tác giả ca khúc Tự nguyện, bố đẻ ca sĩ Thanh Lam - đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
      Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1935, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam, cư trú tại Hà Nội. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông viết ngay những bài hát động viên thanh niên lên đường như: Ba lô ta buộc cho chặt, Vành lá nguỵ trang rất xanh...

      Năm 1965, khi lên đường trở lại chiến trường sáng tác, ông lấy bút danh là Thuận Yến. Những ca khúc nổi bật của thời kỳ này do ông sáng tác phải kể đến là: Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin.
      Trở lại miền Bắc theo học sáng tác Nhạc viện Hà Nội, ông đã sáng tác một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có bản sonate Tự nguyện, trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung và hành khúc Những bàn chân không mỏi.
      Nhạc sĩ Thuận Yến
      "Kho tàng" sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến đã có hơn 500 ca khúc. Năm 2003, tập sách “Tuyển tập ca khúc Thuận Yến” do Nhà xuất bản âm nhạc Hà Nội xuất bản gồm 117 ca khúc của ông như để “điểm danh” cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ.
      Nhạc sĩ Thuận Yến được khán, thính giả cả nước nhớ tới với nhiều ca khúc trữ tình về Bác Hồ, trong đó, có 3 ca khúc ghi dấu trong lòng bạn yêu nhạc cả nước là Bác Hồ, một tình yêu bao la, Người về thăm quêMiền Trung nhớ Bác. Với 26 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Thuận Yến hiện giữ kỷ lục “có nhiều sáng tác về Bác Hồ nhất”. Các ca khúc ấy ghi lại những kỷ niệm quý báu của nhạc sĩ về vị lãnh tụ kính yêu, khiến trái tim bao thế hệ người Việt Nam xúc động.
      Mảng đề tài về tình yêu cũng khiến cái tên của người nhạc sĩ gắn với nhiều ca khúc như Gửi em ở cuối sông Hồng, Chia tay hoàng hôn, Đi trong hương tràm, Tình yêu không lời, Khát vọng… Bên cạnh đó, một mảng sáng tác quan trọng nữa trong sự nghiệp âm nhạc của ông là về người chiến sĩ.
      Khi còn khỏe, nhạc sĩ Thuận Yến cho biết số ca khúc viết về người chiến sỹ của ông khoảng 150 bài, trong đó, rất nhiều bài đã trở nên quen thuộc với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và khán thính giả cả nước như Mỗi bước ta đi, Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã thành chiến sỹ, Màu hoa đỏ...
      Một số album chọn lọc ca khúc Thuận Yến đã được phát hành có thể kể đến là: Đi tìm trái tim (Sài Gòn Audio), Chia tay hoàng hôn (DIHAVINA). Ông cũng được nhận nhiều giải thưởng: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ văn hoá, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992-1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam).
      Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương
      Gia đình nhạc sĩ Thuận Yến được coi là gia đình âm nhạc. Vợ của ông là nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Con gái lớn của ông là diva Thanh Lam, con trai là nhạc sĩ, DJ Trí Minh - người sáng lập Liên hoan âm thanh Hà Nội. Năm 2009, các con ông đã thực hiện liveshow Tình yêu không lời dành tặng cha.
      Theo chia sẻ của nhạc sĩ Trí Minh, nhạc sĩ Thuận yến đã qua đời hồi 12h06 phút hôm nay (24/5) tại nhà riêng, do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh nhiều năm nay. Trước khi mất, nhạc sĩ Thuận Yến không dặn dò gì nhiều với con cháu. Hiện, gia đình đang bàn bạc và thống nhất về việc tổ chức tang lễ cho ông.
      PV (Tổng hợp)
      - See more at: http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/Nhac-si-Thuan-Yen-qua-doi-o-tuoi-80/117376.vtv#sthash.APNCks8K.dpuf

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét