(PLO) - Sau khi gây tai nạn khiến người
lái xe ôm tử vong, ông chủ một doanh nghiệp tỏ ra xót thương người vợ
của nạn nhân nên bất chấp tất cả, ly hôn vợ mình để cưới quả phụ. Thế
nhưng, không ai ngờ rằng, đằng sau đó lại là một kế hoạch giết người hết
sức tinh vi...
Vụ án mạng ẩn dấu đằng sau 1 vụ tai nạn giao thông (hình minh họa)
Vụ tai nạn thảm khốc
Tháng 8/2010, tại ngã tư đường An Đông
(huyện An Đông, TP.Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) xảy ra một vụ
giao thông nghiêm trọng giữa một chiếc ô tô và một xe máy. Hậu quả vụ
tai nạn, nạn nhân đi xe máy tử vong ngay tại chỗ. Nhận tin báo, cảnh sát
giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Qua điều tra cho thấy, người điều khiển
xe máy tên Vương Bình đã uống rượu và vượt đèn đỏ. Người điều khiển ô tô
đang lưu thông bình thường, do không tránh kịp nên dẫn đến tai nạn đáng
tiếc trên. Chính vì thế, nạn nhân là người phải chịu trách nhiệm
chính.
Tài xế ô tô tên Trương Long không phải
chịu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn
nhân 100 ngàn nhân dân tệ. Sự cố giao thông trên được giải quyết ổn
thỏa, không ai kiện cáo gì.
Tuy nhiên, đằng sau vụ tai nạn giao thông tưởng giản đơn này lại ẩn chứa một âm mưu vô cùng thâm độc.
Một lần vụng dại
Theo đó, Trương Long (45 tuổi, ngụ huyện
An Đông), khoảng hơn chục năm trước, Long đến Vĩnh Châu làm kinh doanh.
Tuy trong giới cùng nghề, Long không thuộc hàng ông chủ có tiếng tăm
nhưng tài sản cũng lên đến hàng triệu nhân dân tệ.
Vợ Long là Trần Lệ cũng mở một nhà hàng,
thu nhập tương đối khá, có phần còn hơn cả Long. Vì vậy, tuy trước mặt
mọi người Long ăn nói lớn tiếng nhưng với vợ thì Long có phần kém thế.
Thêm vào đó, Lệ cũng quản chồng khá chặt khiến Long có nỗi khổ không thể
nói ra.
Khoảng tháng 1/2009, một nhà máy trong
thị trấn gặp khó khăn trong kinh doanh, Long cùng mấy người bạn dự định
mỗi người bỏ ra 2,5 triệu nhân dân tệ để mua lại nhà máy này. Tuy nhiên,
khi Long nói kế hoạch này với vợ thì Lệ lo lắng đầu tư gặp rủi do nên
ngăn cản không cho Long góp vốn. Nào ngờ, chỉ gần một năm sau, tổng tài
sản nhà máy trên đã tăng lên gấp đôi, vì vậy trong lòng Long không ngừng
trách móc Lệ tầm nhìn hạn hẹp, quan hệ vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn gay
gắt.
Cuối tháng 12/2009, Long cùng bạn đến
một khách sạn lớn nhất Vĩnh Châu ăn cơm, tại đây Long quen một cô tiếp
viên xinh đẹp, dáng người đầy đặn tên Lý Mai.
Trong bữa tiệc, Mai lúc thì rót trà, lúc
thì gắp đồ ăn cho Long, phục vụ hết sức chu đáo. Đến cuối bữa, khi Long
đã bắt đầu ngấm hơi men. Những người khác ôm eo mỗi người một cô phục
vụ rời bàn ăn. Lúc này, một người bạn đưa vào tay Long một chiếc thẻ
phòng khách sạn nói đây là phòng của hai người.
Cầm chìa khóa phòng, Long dùng đôi mắt
mơ hồ nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình, thấy Mai uống rượu, hai má đỏ
hây hây khiến Long càng như bị hớp hồn. Đôi mắt Mai nhìn Long cũng
dường như đang chờ đợi động thái tiếp theo. Long hiểu ý nên ôm vai Mai
đứng lên rồi lên thẳng phòng.
Sáng hôm sau, Long bị tiếng xả nước rào
rào trong phòng tắm làm tỉnh giấc. Ít phút sau, Mai đi ra, trên người
chỉ quấn chiếc khăn tắm. Không kìm chế được nhục dục, Long giật chiếc
khăn tắm của Mai ra định quan hệ thì Mai sợ hãi kêu lên một tiếng. Thì
ra, trước ngực Mai là một vết bầm thâm tím.
Long nghĩ tối qua mình đã quá thô bạo
nên lập tức xin lỗi Mai, tỏ ý tối qua mình sau rượu nên không biết đã
làm Mai bị thương đến mức như vậy. Thế nhưng, nghe xong Mai lại khóc nói
Long không phải xin lỗi mình bởi đó không phải do Long gây ra. Long
không hiểu chuyện gì liền hỏi lại thì Mai nói đó là do tối hôm trước đó
bị chồng là Vương Bình hành hung.
Qua lời kể của Mai, Long mới hiểu sự
tình. Chồng Mai trước đây vốn là nhân viên kinh doanh của một công ty,
mấy năm trước do lừa của công ty một số tiền lớn, bị phát hiện nên phải
ngồi tù 2 năm.
Sau khi ra tù, Bình mãi vẫn không tìm
được công việc hợp lý nên mua một chiếc xe máy để chạy xe ôm. Do Bình
luôn nghi ngờ Mai trong thời gian anh ta đi tù đã phản bội anh ta nên
thỉnh thoảng buồn bực lại lôi Mai ra đánh đập khiến cơ thể cô thường
xuyên bị bầm tím. Tuy nhiên, khi Mai đề nghị ly hôn thì Bình lại uy
hiếp, đe dọa sẽ giết Mai.
Nghe xong câu chuyện của Mai, Long liên
tưởng đến vợ mình thường ngày lạnh nhạt như băng còn Mai thì dịu dàng
ngọt ngào như con mèo con đang nằm trong lòng nên trong lòng cảm thấy
Mai thật đáng thương và tiếc cho một cô gái xinh đẹp như vậy mà phải
chịu bất hạnh.
Khi chia tay, Long cho Mai số điện thoại
của mình nói nếu sau này có việc gì thì cứ nhắn tin cho Long. Để vợ
không phát hiện ra mình ăn vụng, Long cho Mai một ám hiệu khi nhắn tin
thì viết công việc gặp vấn đề, địa điểm gặp mặt cũng ở chính khách sạn
này.
Ân oán cả đời
Suốt mấy tháng sau đó, Mai liên tục gửi
ám hiệu cho Long để gặp nhau. Cuộc tình vụng trộm này như một chất kích
thích khiến cả hai không biết chán. Tuy nhiên, không được bao lâu thì
rắc rối bắt đầu xuất hiện.
Một ngày tháng 4/2010, Long và Mai vừa
quan hệ với nhau từ khách sạn đi ra thì vô tình bắt gặp Bình đang đón
khách ở cổng khách sạn. May mắn được Mai quên mình hỗ trợ nên Long mới
kịp thời trốn thoát.
Những ngày tiếp theo, Mai như sống trong
địa ngục, bởi cứ dăm ba bữa lại bị chồng đánh một trận thừa sống thiếu
chết, ép Mai nói ra chỗ ở của Long để anh ta đi tính sổ. Lúc đầu Mai
luôn một mình chịu đựng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sớm
muộn Mai cũng không thể sống nổi dưới tay Bình. Vậy là, Mai nghĩ, cứ
sống với Bình chờ chết thì chi bằng ra tay trước là hơn.
Giữa tháng 4, Mai tìm cơ hội tranh thủ
gặp Long. Vừa nhìn thấy nhân tình, Mai đã ôm trầm lấy Long khóc nức nở.
Long nhìn Mai bị thương khắp mình mẩy, trong lòng vô cùng chua xót nói
sẽ bỏ tiền ra thuê người dạy cho Bình một bài học.
Mai nghe vậy sợ hãi can ngăn nói nếu
Bình bị người khác đánh thì thủ phạm đầu tiên anh ta nghĩ tới chính là
do Mai bảo nhân tình dàn xếp. Nếu Bình không chết, quay về thế nào cũng
tìm Long trả thù cho bằng được. Với tính cách của Bình, Long chỉ có nước
chết.
Long nghe xong không biết phải làm thế
nào. Mai nói, cứ ngồi đây đợi chết thì tốt nhất mình nên nghĩ cách giết
Bình đi. Nghe lời Mai nói, Long cảm thấy sợ hãi, lạnh toát sống lưng, mồ
hôi toát ra ướt đẫm.
Sáng một ngày cuối tháng 4, Long lái
chiếc xe mới mua từ công trường về thì phát hiện xe bị mất phanh, may
mắn Long phi xe xuống một khu ruộng cạn nên mới không gây thương vong về
người.
Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, Long
bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nghi ngờ không biết có phải do Bình tìm được
mình rồi tháo phanh xe hay không? Xem ra, nếu không phản công lại thì
trước sau cũng bị Bình hãm hại mà chết.
Tuy nhiên, nếu thuê người giết thì rủi
ro sẽ quá lớn. Long nghĩ phải tìm cách gì đó vừa có thể sát hại được
Bình mà không phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau khi bí mật theo dõi quy
luật hoạt động của Bình, cuối cùng Long cũng tìm ra cách thích hợp.
Do Bình thường hay uống rượu về muộn,
đường vắng nên hay vượt đèn đỏ, nếu Long thừa lúc này lái xe vọt ra đâm
Long thì nếu Long không chết cũng sẽ bị tàn phế. Cùng lắm là phải đền
chút tiền, như vậy có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro phải chịu trách nhiệm
hình sự. Long thầm vui mừng vì kế hoạch mình vừa nghĩ ra. Tuy nhiên,
sau khi theo Bình nhiều ngày, Long vẫn không có cơ hội thích hợp để ra
tay.
Ngày 26/8, do “phục vụ” không tốt nên
một lần nữa Mai lại bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Sáng hôm đó, sau khi
Bình chạy xe đi làm, Mai gọi điện cho Long nói mình thực sự không thể
chịu đựng thêm được nữa, nếu Long không ra tay thì mình chỉ còn nước
khai ra chỗ ở của Long. Đến lúc đó Long cứ đợi Bình đến cửa tìm. Việc
đến nước này, Bình đành phải cắn răng quyết định thực hiện kế hoạch cho
bằng được.
Chiều tối 28/8, Long nhận được điện
thoại của Mai cho biết Bình đang chạy xe máy về quê để dự một cuộc gặp
mặt bạn bè. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để ra tay, Long tắt điện thoại
rồi lập tức lên xe đuổi theo Bình. Khoảng 12h đêm hôm đó, sau khi uống
rượu, hát karaoke với bạn xong, Bình đi xe máy về nhà, khi đến ngã tư An
Đông thì bị ô tô của Long đâm ngang gây tử vong.
Mấy hôm sau, vợ chồng Long đem tiền bồi
thường đến hỏi thăm. Trần Lệ thay mặt chồng nói lời xin lỗi. Mai lạnh
lùng cười nhạt nói chút tiền này sao có thể bù đắp được gì? Chị có muốn
thử cảm giác mất chồng thế nào không? Lệ biết đuối lý nên lặng lẽ không
nói gì.
Oái ăm, lấy “thân mình” bù đắp
Sau khi giải quyết xong hậu quả vụ tai
nạn, Lệ phát hiện chồng luôn có cảm giác bất an nên an ủi Long. Nhớ lại
câu nói của Mai khiến Lệ cảm thấy tỉnh ngộ, người phụ nữ có thể không có
tiền nhưng không thể thiếu chồng. Lệ sẽ quan tâm tới chồng và con cái
nhiều hơn.
Trong khi đó, lúc này quan hệ giữa Mai
với Long không còn cần phải dùng đến ám hiệu nữa, chỉ cần Mai gọi điện
là Long lại gác mọi công việc để đến chỗ hẹn. Sau mấy lần như vậy, Long
cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy là, Long đề
nghị đưa thêm cho Mai 100 ngàn nhân dân tệ và hai người cắt đứt không
liên lạc nữa.
Thế nhưng, cuộc đời vốn trớ trêu, dính
vào ngoại tình thì dễ, bước ra mới khó. Nghe xong, Mai lạnh lùng nói,
Long nghĩ có thể cắt đứt quan hệ được hay sao? Trước khi Long đâm xe vào
Bình, tại sao Long không phanh xe? Cả hai đều đã chung một chuyến đò
nên không ai có thể rời bỏ ai được nữa.
Câu nói của Mai khiến Long mặt biến sắc
lắp bắp hỏi Mai muốn thế nào. Mai nói làm thế nào thì Long tự nghĩ. Bởi
trước đây Bình hành hạ nhưng Mai không hé răng nửa lời cũng chỉ vì mong
một ngày thực sự được ở bên cạnh Long. Cho dù Long có coi Mai là kẻ độc
ác nham hiểm cũng được, nhưng quan trọng là Mai muốn có hạnh phúc cho
riêng mình.
Nghe xong, Long không còn lời nào để
nói, nhưng anh ta biết rằng, người đàn bà mụ mị vì tình cảm này thực sự
đang đùa với lửa, nhưng Long không còn cách nào khác, đành vẫn phải tiếp
tục chiều chuộng nhân tình. Trong lúc đó, Lệ cũng nhanh chóng phát hiện
chồng mình càng ngày càng có biểu hiện khác thường khi ít về nhà hơn.
Bằng trực giác của người phụ nữ, Lệ ý thức được chồng đang có vấn đề.
Chân tướng bại lộ
Tháng 10/2010, Long gọi điện cho Lệ nói
mình phải đi tỉnh ngoài để bàn chuyện hợp tác làm ăn, nhưng khi Lệ tìm
đến công ty thì sự thực lại không hề có chuyện đó. Lệ gọi điện lại cho
Long nhưng điện thoại đã tắt.
Sau đó ít bữa, cuối cùng Long cũng về
nhà. Chưa đợi Lệ nói lời nào Long đã đề nghị ly hôn. Lý do ly hôn hết
sức nực cười, Long nói mình gây tai nạn chết chồng của Mai, thấy Mai
đáng thương nên lương tri không thể thanh thản, đêm đêm gặp ác mộng,
muốn ly hôn để bình tĩnh lại một thời gian.
Lệ tuy cảm thấy việc gây tai nạn của
chồng hết sức bất thường nhưng không nghĩ áp lực tâm lý Long lại nặng nề
đến vậy. Lệ khuyên Long rằng có rất nhiều cách để chuộc lỗi, không nhất
thiết phải cực đoan như vậy. Hơn nữa, Lệ vẫn còn yêu Long, gia đình này
cần Long. Tuy nhiên, ý Long đã quyết không thể thay đổi được.
Tiếp theo đó, Long một lần nữa mất tích,
Lệ hi vọng chồng hồi tâm chuyển ý nhưng đợi mãi thì một người lạ nhắn
tin cho Lệ với nội dung Long đã hoàn toàn không còn tình cảm với Lệ nữa,
tại sao Lệ vẫn tiếp tục cố chấp không chịu buông tay. Nếu Lệ còn chút
tự tôn thì phải chấp nhận hiện thực này.
Nhận được tin nhắn này, Lệ cảm thấy vô
cùng ngạc nhiên, lập tức gọi lại thì bên kia không nghe máy. Lệ suy nghĩ
rồi đoán, chắc chắn người nhắn tin là kẻ đứng sau sự đổ vỡ tình cảm của
vợ chồng Lệ. Tuy nhiên, đối phương lại không muốn ra mặt, tại sao lại
như vậy?
Mấy ngày sau, Long lại quay về nhà, bất
chấp Lệ nói gì, Long vẫn một mực đòi ly hôn. Lệ thấy tình thế không thể
cứu vãn nên đành phải tỏ ý chấp nhận. Ngày hôm sau, hai vợ chồng thương
lượng việc ly hôn. Hai tháng nhanh chóng qua đi, Lệ vẫn chìm đắm trong
sự buồn chán vì cuộc hôn nhân thất bại. Bạn bè cùng làm ăn với Long
khuyên Lệ nên bắt đầu cuộc sống mới, bởi đau khổ vì một người đàn ông
như vậy là không đáng.
Mọi người cho Lệ biết, sau khi ly hôn
không đến một tháng, Long đã lặng lẽ đi đăng ký kết hôn. Đồng thời mua
một căn nhà cao cấp. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng khiến Lệ vẫn nghĩ
bạn bè đùa cợt mình. Nhưng khi họ đưa cho Lệ xem bức ảnh chụp đám cưới
bằng điện thoại thì Lệ mới kinh ngạc và sốc. Thì ra, cô dâu không ai
khác lại chính là vợ của người bị Long đâm chết.
Lệ bàng hoàng tự hỏi tại sao lại có thể
như vậy được. Lệ nhớ lại hôm mình đưa tiền cho Mai, thái độ lạnh lùng và
câu nói đầy hàm ý sâu sắc, Long đâm chết chồng của cô ta thì cô ta cướp
chồng của mình. Lệ băn khoăn không biết đây là sự báo ứng hay có bàn
tay nào đó đứng sau sắp đặt. Nếu có sự sắp đặt thì chắc chắn vụ tai nạn
khia không đơn giản là tai nạn giao thông. Nghĩ đến đó, Lệ cảm thấy toàn
thân ớn lạnh.
Ngay ngày hôm sau, thông qua các mối
quan hệ, Lệ nhờ in được nhật ký điện thoại của chồng trước, trong và sau
hôm xảy ra tai vụ nạn mấy ngày thì phát hiện ra đó là số điện thoại của
Mai. Điều này có thể thấy rõ ràng rằng, trước khi tai nạn xảy ra, Long
đã quen biết với Mai. Sau khi đâm chết chồng Mai, Long lại ly hôn rồi
cưới cô ta làm vợ.
Lệ đoán định, nếu đơn giản là tai nạn
giao thông thì liệu có sự trùng hợp như vậy hay không? Điều duy nhất có
thể lý giải là, để có thể sống với nhau, Long và Mai đã lập kế hoạch để
gây ra vụ tai nạn trên.
Nghĩ vậy, Lệ lặng lẽ đến đồn cảnh sát
trình báo sự việc. Sau khi nhận đơn trình báo, cơ quan cảnh sát cũng cảm
thấy bất ngờ, nhưng để không đánh động Long, cảnh sát bắt đầu bí mật
điều tra.
Đối chiếu với địa điểm Bình đứng đợi
khách, các bạn cùng chạy xe ôm với Bình cung cấp, có sự trùng hợp với
cung đường mà Long vi phạm giao thông. Ngoài ra, gần địa điểm Bình hát
karaoke với bạn bè, cảnh sát còn phát hiện trong máy quay giao thông gần
khu vực này, xe của Long chạy vòng vòng gần 1h đồng hồ, có thể là Long
đã chọn sẵn vị trí ngã tư.
Sau khi thu thập các thông tin chứng cứ
trên, một số chứng cứ tuy có vẻ ngẫu nhiên, nhưng sâu chuỗi lại thì rõ
ràng đây là một kế hoạch hết sức chặt chẽ. Sau 12 ngày điều tra, cuối
cùng cảnh sát cũng đủ chứng cứ vén màn kịch mưu sát của Long. Ngày 12/1,
tổ chuyên án đã khống chế Trương Long và Lý Mai để điều tra làm rõ.
Sau hơn 4h đồng hồ thẩm vấn, cuối cùng
Lý Mai đã phải cúi đầu khai toàn bộ sự việc đằng sau vụ tai nạn giao
thông. Hai ngày sau, Long cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau
khi chồng cũ bị bắt, tâm lý của Lệ vẫn hết sức nặng nề, Lệ nói trong sự
việc trên, cả 3 bên đều là những người bị hại, tuy nhiên kết cục cuối
cùng lại quá đau xót. Đây lại là một bài học nữa từ một mối tình bất
chính khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét