Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

PHÙ THỦY 4

(ĐC sưu tầm trên NET)

Tội ác ghê sợ của mụ phù thủy độc ác nhất nước Pháp

00:01:00 04/08/2013
Sơn Hải - Theo Trí Thức Trẻ

    "Mụ phù thủy" quỷ quyệt sẵn sàng sát hại nhiều trẻ em để lấy máu với niềm tin rằng máu là thứ thuốc ma thuật giúp bất tử.

    Catherine Monvoisin (hay La Voisin) được coi là người phụ nữ đáng sợ nhất ở Pháp vào thế kỷ XVII bởi để đạt được những mục đích xấu xa, bà sẵn sàng bán những thứ độc dược tồi tệ và không ngần ngại sát hại trẻ em…
    Mụ phù thủy quỷ quyệt

    Monvoisin sinh ra vào năm 1640, sống ở ngoại ô Paris trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 9 tuổi, Monvoisin vô tình được một người Digan dạy cho cách bói bài Tarot cùng một vài chiêu trò lừa đảo. 

    Chính nhờ vậy, sau khi cưới người chồng là một thợ kim hoàn nổi tiếng, Monvoisin thường bói giải trí cho những người khách tới mua đồ. Món nghề giải khuây này khiến nhiều người thích thú, sau một thời gian ngắn, Monvoisin cũng có được lượng khách hàng riêng cho mình. 

    Tội ác ghê sợ của mụ phù thủy độc ác nhất nước Pháp 1
    Chân dung của Catherine Monvoisin.
    Nhân đà này, Monvoisin thiết lập một mạng lưới tay sai tinh vi và quỷ quyệt, được giao nhiệm vụ đi khắp nơi quảng bá về khả năng nhìn trước mọi việc trong tương lai. “Hội ma quỷ” này lừa đảo nhiều khách hàng tin vào điều huyền bí, sẵn sàng tấn công những kẻ phá phách công việc làm ăn của Monvoisin.

    Dần dần, người chồng cũng bỏ luôn nghề kim hoàn để tham gia kinh doanh với Monvoisin. Họ dựng lên một ngôi nhà, bên trong chứa đầy vải nhung đỏ, nến, cầu thủy tinh, hương trầm, thạch anh... nhằm tạo ra bầu không khí kỳ bí khiến khách hàng cảm thấy tin tưởng hơn với lời tiên tri.

    Tội ác ghê sợ của mụ phù thủy độc ác nhất nước Pháp 2
    Qua nhiều lần “tiên tri”, Catherine Monvoisin nhận thấy mình có thể khai thác được nhiều tiền hơn ở các nhà quý tộc. Bà dụ dỗ họ mua lá bùa hộ mệnh với lời hứa hẹn nó sẽ đem đến may mắn, tiền tài cho người sở hữu. Tuy nhiên, sự thực của những lá bùa hộ mệnh này là xương con cóc, mạt sắt, máu người… 

    Dần dần, Monvoisin nói rằng, mình có kiến thức về thảo dược vô cùng uyên thâm nên có thể điều chế ra nhiều loại độc dược tinh vi, giết người không để lại dấu vết để “dụ dỗ” những người có mưu đồ bất chính…

    Âm mưu thâm hiểm của mụ phù thủy độc ác

    Số tiền thu về ngày càng nhiều, Monvoisin cùng chồng và con gái chuyển tới sống một cuộc đời vương giả, hoang phí trong ngôi nhà lộng lẫy với vườn hoa trồng nhiều loại thảo dược. 

    Buổi sáng nơi đây là thời điểm nhiều giới quý tộc quyền y tới xem bói, tiên tri, đến tối, các hoạt động tế lễ sinh động bắt đầu diễn ra xung quanh vườn nhà. Rất nhiều người nổi tiếng trong xã hội đương thời tin vào quyền năng của Monvoisin, trong số đó có Madame de Montespan - tình nhân của vua Louis XIV.

    Tội ác ghê sợ của mụ phù thủy độc ác nhất nước Pháp 3

    Nhiều người trong vùng tin rằng, Montespan nhờ vào phép thuật của Monvoisin đã mê hoặc được vua Louis. Danh tiếng của mụ phù thủy càng vang xa và bà ngày càng có những chiêu trò tai quái để dụ dỗ mọi người tin vào "phép thánh" của mình. Trong một lần nghe Montespan than phiền về tuổi già, những nếp nhăn và ao ước có được lại tuổi thanh xuân, mụ phù thủy Monvoisin liền đưa ra một đề xuất điên rồ. 

    Monvoisin cho xây dựng một phòng hiến tế trong căn nhà, tại đây các đứa trẻ sơ sinh được hiến tế để đem lại may mắn cho những khách hàng của bà. Mụ phù thủy lý giải, máu của trẻ em chính là thứ thuốc ma thuật, trị được bách bệnh và giúp cho con người bất tử. 

    Tội ác ghê sợ của mụ phù thủy độc ác nhất nước Pháp 4
    Mụ phù thủy nói rằng, máu của trẻ em chính là thứ thuốc ma thuật, trị được bách bệnh và giúp cho con người bất tử. 
    Từ đây, giới quý tộc mà đứng đầu là Montespan điên cuồng săn lùng các đứa trẻ vô tội. Nhiều gia đình mất con một cách bí ẩn mà không ai có thể ngờ được, kẻ ra tay lại chính là những người trong bộ máy cầm quyền. 

    Với sự giúp đỡ của những môn đệ trung thành, Monvoisin biến tòa nhà thành một nơi âm u tàn ác, đầy ắp những tội lỗi với dụng cụ tra tấn treo khắp nơi. Bà luôn tìm cách độc ác nhất để hành hạ những đứa trẻ bắt được cho đến chết. 

    Monvoisin thường lột trần nạn nhân, trói họ nằm dài trên mặt đất, dùng roi da đánh đến thịt nát xương tan và mỉm cười một cách khoái trá. Một số người khác lại được đem ra làm đối tượng để mụ phù thủy thử nghiệm các loại độc dược, chất kích thích.

    Tội ác ghê sợ của mụ phù thủy độc ác nhất nước Pháp 5

    Mọi chuyện tới tai vua Louis, ông yêu cầu tình nhân Montespan dừng ngay những hành động tàn ác trên. Nhưng thay vì ăn năn, Montespan lại nghe lời Monvoisin lập ra một kế hoạch tinh vi để ám sát đức vua. Họ quyết định giết vua bằng cách tẩm dầu độc lên một bản kiến nghị. Và chỉ cần đức vua chạm nhẹ tay vào tờ giấy đó, ngài sẽ lập tức nhiễm một loại nấm hoại tử vô cùng đáng sợ khiến người bệnh chết dần trong đau đớn.  

    Tội ác ghê sợ của mụ phù thủy độc ác nhất nước Pháp 6
    Montespan gửi bản kiến nghị tới tòa án hoàng gia, tuy nhiên, người chạm vào bản kiến nghị lại là chị gái của vua Louis. Chẳng bao lâu, căn bệnh lạ của người chị khiến vua Louis bắt đầu nghi ngờ mụ phù thủy Monvoisin. 

    Ngày 12/3/1679, ông sai người khám xét căn nhà của bà và phát hiện những điều thật kinh khủng. Rất nhiều xác chết được bảo quản trong một phòng lạnh, trong vườn của Monvoisin còn chôn nhiều thi thể của trẻ em đang thối rữa. Tầng hầm được trang trí thành một phòng hiến tế với đầu dê và các dụng cụ tra tấn. Ngoài ra, bà còn cất giữ nhiều loại độc dược nguy hiểm.

    Tội ác ghê sợ của mụ phù thủy độc ác nhất nước Pháp 7
    Monvoisin bị thiêu sống tại Paris.

    Monvoisin bị bắt ngay sau đó và bị tra tấn dữ dội nhưng không hề hé răng nữa lời về những khách hàng, hay môn đệ của mình. Tại phiên tòa mụ phù thủy bị kết án thờ phụng ác quỷ và bị thiêu sống ngay tại Paris. 

    Sau đó, một người con gái của Monvoisin đã tố cáo chủ mưu thật sự của vụ giết vua là Montespan. Từ đó, tình nhân của Louis bị tước hết tài sản và sống nghèo khổ tới suốt đời. 

    * Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Murderpedia, Gutenberg, Wikipedia...

    Top 5 "mụ phù thủy" đáng sợ nhất trong lịch sử

    00:00:01 19/12/2011
    Hồng Đức - Theo PLXH

      “Phù thủy” ở đây không phải là như trong truyện mà là những người phụ nữ độc ác đến mức đáng sợ, với việc làm không thể tha thứ.

      1. Elizabeth Bathory (1560 - 1614)

      Nữ bá tước Elizabeth Bathory - chủ nhân của lâu đài Csejthe - được coi là sát thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử Hungary. 


      Lâu đài Csejthe.
      Trong nhiều năm liền, hàng trăm cô gái được tuyển vào làm tại lâu đài Csejthe đều được ghi nhận là đã mất tích một cách bí ẩn. Câu chuyện mang đầy tính "mờ ảo" này đến tai vua Mathias đệ II - người trị vì lúc bấy giờ. Nhà vua cử một tiểu đội đột nhập vào lâu đài, và tại đây các cô gái đã được tìm thấy trong ngục. 

      Theo lời khai của các nạn nhân, họ bị tra tấn trong thời gian dài, bao gồm bị đánh đập một cách tàn nhẫn: bị đốt hoặc cắt tay; bị xẻo thịt ra khỏi cơ thể; bị đốt ở khuôn mặt và một số bộ phận khác; bị bỏ đói đến chết... Ngoài ra, còn có tin đồn nữ bá tước Elizabeth tắm máu của nạn nhân.


      Tranh vẽ chân dung nữ bá tước Elizabeth Bathory.

      Tuy "mụ phù thủy" Elizabeth Bathory không bị đem ra xét xử do xét về địa vị xã hội, nhưng mụ đã bị quản thúc trong một căn phòng nhỏ cho đến lúc chết. 

      2. Mary Ann Cotton ( 1832 - 1873)

      Kết hôn ở tuổi 20 với một người đàn ông tên là William Mowbray, cặp đôi mới cưới định cư tại Plymouth, Devon, Anh. Họ có 5 đứa con, nhưng 4 em chết vì “đau dạ dày và đau bụng”. Quay lại sinh sống ở vùng Đông Bắc, có vẻ bi kịch vẫn bám theo họ khi 3 đứa trẻ tiếp theo mà họ sinh ra đều qua đời. 

      William cũng sớm đi theo các con bởi căn bệnh rối loạn đường ruột vào tháng 1/1865. Sau đó, Mary kết hôn với George Ward, nhưng người chồng thứ hai cùng hai đứa con còn lại của cô cũng ra đi vì căn bệnh rối loạn đường ruột. Và báo chí đã vào cuộc. 


      Ảnh chụp Mary Ann Cotton.


      Họ phát hiện ra rằng chồng, người tình, bạn bè, người mẹ và chính những đứa con do Mary Ann đẻ ra... tất cả đều chết vì căn bệnh rối loạn đường ruột, mà thủ phạm là thuốc độc. Mary bị treo cổ tại nhà tù Durham County vào ngày 24/3/1873 về tội giết người.

      3. Ilse Koch (1906 - 1967)

      Là vợ của Karl Koch - chỉ huy của hai trại tập trung Buchenwald và Majdanek thời Đức Quốc xã, Ilse được biết đến với tên gọi “ mụ phù thủy vùng Buchenwald”. Quá say mê với quyền lực tuyệt đối của chồng, Ilse thỏa mãn với việc tra tấn và khiêu dâm. 

      Ilse Koch tại Tòa án Xét xử Tội ác Chiến tranh năm 1946.

      Ilse nổi tiếng không chỉ với việc giết tù nhân, cắt da lấy hình xăm, mà còn vì sự phóng đãng của mình. Sau khi xây dựng đấu trường thi đấu thể thao trong nhà vào năm 1940, với 250.000 hình xăm lấy được của tù nhân, Ilse được thăng chức làm chỉ huy giám sát vài bảo vệ nữ ở Buchenwald. Ilse treo cổ tự tử tại nhà tù nữ Aichach vào 1/9/1967.

      4. Irma Grese (1923 - 1945)

      Irma là bảo vệ ở các trại tập trung Ravensbrück, Auschwitz và Bergen-Belsen dưới thời Đức Quốc xã. Phải quản lý hơn 30.000 nữ tù nhân Do Thái nhưng có vẻ Irma rất thích thú với công việc của mình. Cô thường xuyên đánh đập tù nhân, bỏ đói họ, xâm phạm tình dục, xử bắn một cách tùy tiện và còn nhốt tù nhân vào phòng hơi ngạt. Ngoài ra, Irma Grese còn nổi tiếng với việc xử tội những tù nhân có ý định bỏ trốn: bắn chết không tha.

      Irma Grese (số 9) tại Tòa án Xét xử Tội ác Chiến tranh năm 1944.

      Năm 1945, Irma Grese đã phải chịu án tử hình do tội ác chiến tranh mà cô ta gây ra. 

      5. Katherine Knight (1956)

      Người phụ nữ này được biết đến vì sự bạo lực trong các mối quan hệ. Katherine từng đập nát răng giả của một trong những người chồng cũ. Một ông chồng kém may mắn khác đã phải chứng kiến cảnh Katherine cắt cổ chú cún 8 tuần tuổi. 

      Kẻ giết người Katherine Knight.

      Đỉnh điểm là cuộc tình với John Charles Thomas Price. Căng thẳng gia đình xảy ra, Price đã đâm đơn ly dị Katherine và sự việc kết thúc bằng việc Price bị đâm cho tới chết với 37 nhát đâm, từ cả trước mặt và sau lưng và rất nhiều vết thương vào chỗ hiểm. Kinh khủng hơn, sau đó Katherine đã lột da chồng treo lên phòng khách, sau đó chặt đầu chồng cho vào nồi súp, rồi nướng phần mông, tất cả để chuẩn bị cho một bữa thịt nướng dành cho các con. 

      May mắn thay, sự việc đã được cảnh sát phát hiện trước khi bọn trẻ về nhà. Katherine Knight đã trở thành người phụ nữ Úc đầu tiên bị kết án chung thân mà không có một sự ân xá nào.

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét