LỊCH SỬ VĂN MINH
LỊCH SỬ VĂN MINH (Đầu tiên, chúng ta phải quan sát để sống còn. Quan sát là yếu tố tiền đề giúp chúng ta nhận thức. Kế thừa xây dựng học thức ngày càng sâu rộng về thế giới và kết hợp với tư duy trừu tượng mà hợp thành sáng tạo. Sáng tạo làm nên văn minh nhân loại. Nghĩa là con người, nhờ có bộ óc tư duy trừu tượng, trên con đường trường chinh tìm lẽ sống, đã nỗ lực vận động để tự cứu rỗi mình, chứ không phải nhờ trợ giúp của ông thần bà thánh nào cả!) Con người từ tấm béThích nhìn ra quanh mìnhChúng ta, ai cũng thếMới có được văn minh! Văn minh là sáng tạoKết quả của trường chinhLà tình yêu cuộc sốngLà lao động quên mình! Dưỡng sinh là mục đíchHãy nâng niu hòa bìnhNgười người cùng hạnh phúcMới đích thực văn minh! Trần Hạnh Thu Tìm Em Câu Ví Sông Lam - A Páo (Hà Tĩnh TV)
Vườn hoa đẹp nhất thế giới đóng
cửa sau 71 năm, nhiếp ảnh gia tò mò muốn vào bên trong thì choáng ngợp
với cảnh tượng trước mắt
Mỗi độ xuân về, hàng trăm loài hoa trong
khu vườn lớn nhất thế giới đua nhau khoe sắc, tạo lên nét đẹp quyến rũ
đến lạ kỳ, thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan. Nhưng năm nay
Covid-19 đã ngăn cản những người yêu hoa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy...
Là một công dân "xứ sở hoa tulip"
Hà Lan, nhiếp ảnh gia Albert Dros cũng là một fan hâm mộ lớn của hoa.
Và là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh, mùa xuân hàng năm,
Albert luôn dành thời gian để chụp ảnh những bông hoa và thể hiện vẻ đẹp
của chúng cho cả thế giới chiêm ngưỡng.
Nếu là người yêu hoa hẳn
bạn không thể không biết đến Vườn hoa Keukenhof ở tỉnh Lisse, phía nam
thủ đô Amsterdam (Hà Lan). Vườn hoa thường bắt đầu mở cửa từ cuối tháng 3
đến giữa tháng 5 để chào đón hàng triệu du khách. Nhưng năm nay, vì
dịch Covid-19 nên khách du lịch không thể đến tham quan vườn hoa nổi
tiếng đẹp nhất thế giới này. Đây cũng là lần đầu tiên sau 71 năm (kể từ
năm 1949) vườn hoa Keukenhof buộc phải đóng cửa.
Khách
không đến nhưng không có nghĩa là hoa không nở, những bông hoa vẫn được
các nhân viên chăm sóc cẩn thận để đến mùa xuân, chúng bung nở và khoe
sắc thắm. Thậm chí, không có bóng dáng con người, khu vườn lại càng có
vẻ đẹp, sức hấp dẫn lạ kỳ.
Hiếm có năm nào khu vườn Keukenhof lại
vắng bóng người như năm nay, nhiếp ảnh gia Albert đã liên lạc với quản
lý của khu vườn và xin phép được vào chụp ảnh. Ngắm nhìn những bức ảnh
khiến người ta say đắm muốn nhìn mãi không chán.
Từ
thế kỷ 15, đây là khu vườn chuyên trồng hoa, rau ăn và các loại thảo
mộc được trồng xung quanh một tòa lâu đài. Theo tiếng địa phương
Keukenhof có nghĩa là "Vườn nhà bếp".
Từ
năm 1949 đến nay, nơi đây được thiết kế để du khách có thể thưởng thức
hoa theo cách mới mẻ, những loài hoa được trồng theo từng khu.
Vào
mùa hoa tulip, khu vườn Keukenhof sẽ được bài trí thành 5 khu được đặt
theo tên của các nhà vua và nữ hoàng của Hà Lan: Oranje Nassau,
Wilhelmina, Juliana, Beatrix và Willem Alexander.
Với
khuôn viên rộng khoảng 32ha, công viên này là nơi gieo trồng khoảng 4,5
triệu hoa tulip thuộc 100 loại, cùng 2.500 cây hoa các loại, nâng tổng
số lên 7 triệu cây hoa thuộc 1.600 loại khác nhau.
Biển hoa tulip xung quanh khu vực yêu thích của nhiếp ảnh gia Albert, nơi có hồ nước và đài phun nước.
Cùng ngắm nhìn những bức ảnh trong khu vườn đẹp nhất thế giới chỉ có ở Hà Lan:
(Nguồn: BP)
Vườn hoa đẹp nhất thế giới đóng cửa sau 71 năm, nhiếp ảnh gia tò mò muốn vào bên trong thì choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt
Mỗi độ xuân về, hàng trăm loài hoa trong khu vườn lớn nhất thế giới đua nhau khoe sắc, tạo lên nét đẹp quyến rũ đến lạ kỳ, thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan. Nhưng năm nay Covid-19 đã ngăn cản những người yêu hoa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy...
Là một công dân "xứ sở hoa tulip" Hà Lan, nhiếp ảnh gia Albert Dros cũng là một fan hâm mộ lớn của hoa. Và là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh, mùa xuân hàng năm, Albert luôn dành thời gian để chụp ảnh những bông hoa và thể hiện vẻ đẹp của chúng cho cả thế giới chiêm ngưỡng.
Nếu là người yêu hoa hẳn bạn không thể không biết đến Vườn hoa Keukenhof ở tỉnh Lisse, phía nam thủ đô Amsterdam (Hà Lan). Vườn hoa thường bắt đầu mở cửa từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5 để chào đón hàng triệu du khách. Nhưng năm nay, vì dịch Covid-19 nên khách du lịch không thể đến tham quan vườn hoa nổi tiếng đẹp nhất thế giới này. Đây cũng là lần đầu tiên sau 71 năm (kể từ năm 1949) vườn hoa Keukenhof buộc phải đóng cửa.
Khách không đến nhưng không có nghĩa là hoa không nở, những bông hoa vẫn được các nhân viên chăm sóc cẩn thận để đến mùa xuân, chúng bung nở và khoe sắc thắm. Thậm chí, không có bóng dáng con người, khu vườn lại càng có vẻ đẹp, sức hấp dẫn lạ kỳ.
Hiếm có năm nào khu vườn Keukenhof lại vắng bóng người như năm nay, nhiếp ảnh gia Albert đã liên lạc với quản lý của khu vườn và xin phép được vào chụp ảnh. Ngắm nhìn những bức ảnh khiến người ta say đắm muốn nhìn mãi không chán.
Từ thế kỷ 15, đây là khu vườn chuyên trồng hoa, rau ăn và các loại thảo mộc được trồng xung quanh một tòa lâu đài. Theo tiếng địa phương Keukenhof có nghĩa là "Vườn nhà bếp".
Từ năm 1949 đến nay, nơi đây được thiết kế để du khách có thể thưởng thức hoa theo cách mới mẻ, những loài hoa được trồng theo từng khu.
Vào mùa hoa tulip, khu vườn Keukenhof sẽ được bài trí thành 5 khu được đặt theo tên của các nhà vua và nữ hoàng của Hà Lan: Oranje Nassau, Wilhelmina, Juliana, Beatrix và Willem Alexander.
Với khuôn viên rộng khoảng 32ha, công viên này là nơi gieo trồng khoảng 4,5 triệu hoa tulip thuộc 100 loại, cùng 2.500 cây hoa các loại, nâng tổng số lên 7 triệu cây hoa thuộc 1.600 loại khác nhau.
Biển hoa tulip xung quanh khu vực yêu thích của nhiếp ảnh gia Albert, nơi có hồ nước và đài phun nước.
Cùng ngắm nhìn những bức ảnh trong khu vườn đẹp nhất thế giới chỉ có ở Hà Lan:
(Nguồn: BP)























Nhận xét
Đăng nhận xét