Tờ
tiền mệnh giá 1 đồng phát hành năm 1963, có hình nông dân gặt lúa và
các em học sinh đang học bài trong lớp, được rao bán ở mức 1999,99 USD
(gần 45,5 triệu đồng)
Đơn vị rao bán từ Berlin, Đức - chuyên
kinh doanh các
món đồ sưu tầm như tem, tiền xu, tiền giấy, các ấn bản văn học cổ
điển,... Chi phí giao hàng quốc tế là 18 USD (hơn 400.000 đồng) bất kể
số lượng cọc tiền nhiều hay ít. Người mua sẽ nhận được hàng theo đường
hàng không sau 8-20 ngày tùy thuộc quốc gia gửi đến.
Tiền giấy Việt Nam được bán trên các trang
thương mại điện tử
như eBay, Amazon hay Alibaba, phục vụ chủ yếu cho mục đích sưu tầm
tiền. Do đó, không có quy tắc cố định nào cho việc định giá các tờ tiền.
|
Một cọc 1.000 tờ 1.000 đồng có giá gần 4 triệu |
Ví dụ, đơn vị trên rao bán cọc 1.000 tờ mệnh giá 500 đồng với giá 179,9 USD (hơn 4 triệu đồng).
Trong
khi đó, một đơn vị khác từ Singapore bán cọc tiền tương tự chỉ 92,99
USD (hơn 2,1 triệu đồng), nhưng mức phí giao hàng là 35 USD (gần 800.000
đồng).
Những
tờ tiền bán lẻ chủ yếu được những người bán hàng ở Việt Nam sưu tầm.
Nếu muốn sở hữu một tờ mệnh giá 1.000 đồng, các nhà sưu tầm tiền quốc tế
phải trả từ 0,99 đến 1,95 USD, chưa kể phí giao hàng và có thể là phí
dịch vụ tùy thuộc quốc gia. Dù tiền lẻ cotton hay tiền polymer, thì các
tờ tiền Việt Nam trên eBay đều bán tương đối chạy. Bởi, đây là hình thức
để những người yêu thích sưu tầm có được tiền các nước đơn giản và tiết
kiệm hơn nhiều.
Riêng những tờ tiền đặc biệt có số seri đẹp hay
tiền mẫu được bán với giá cao ngất ngưởng. Ví dụ, một đơn vị bán hàng từ
Mỹ bán tờ 2.000 đồng phát hành năm 1988 có số seri AA 0000000 với giá
249 USD (hơn 5,65 triệu đồng). Hoặc, một tờ tiền mẫu mệnh giá 100.000
thuộc bộ tiền cotton phát hành năm 1994 có 495 USD (tương đương 11,25
triệu đồng).
|
Tờ 1 đồng của Việt Nam có giá gần 2.000 USD trên eBay (ảnh chụp màn hình) |
Ngoài
tiền giấy, bộ tiền xu 200, 500, 1000, 2000, 5000 đồng - phát hành năm
2003, hiện đã ngừng lưu thông - được bán với giá từ 5,49 đến 8 USD. Mẩu
tin rao của một đơn vị bán hàng thuộc dạng bán chạy hàng đầu cho thấy,
đơn này đã bán được 173 bộ và chỉ còn 10 bộ tiền xu.
Những tờ tiền
không còn lưu thông, đặc biệt những tờ tiền cổ và hiếm, thường bị đội
giá lên cao gấp vài trăm, thậm chí cả ngàn lần.
Chẳng hạn, tờ
tiền mệnh giá 1 đồng phát hành năm 1963, có hình nông dân gặt lúa và các
em học sinh đang học bài trong lớp, được rao bán ở mức 1999,99 USD (gần
45,5 triệu đồng) trên eBay, cộng thêm 60 USD phí chuyển hàng. Trong
khi, tờ tiền này được bán trên một trang chuyên mua, bán tiền xưa ở Việt
Nam chỉ có giá 25.000 đồng. Như vậy, các nhà sưu tầm quốc tế phải trả
giá gấp 1.820 lần người sưu tầm ở Việt Nam.
Ngoài tiền giấy, những mặt hàng bình dân ở Việt Nam như
cao Sao Vàng, phin pha cà phê, mũ cối,... cũng đang bán chạy trên eBay hay Amazon.
Tuy
nhiên, khác với tiền được bán với mục đích sưu tầm hay làm quà tặng,
việc đưa các mặt hàng như trên lên thị trường quốc tế là cơ hội để các
doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm hướng đi mới và có thể là tạo
thương hiệu cho hàng Việt Nam.
Mỹ Huyền
Đông Âu - cái nôi của các tỷ phú Việt
Không chỉ là nơi học tập và lập
nghiệp thuở ban đầu của hai tỷ phú đôla được Forbes công nhận, Đông Âu
còn chứng kiến khởi đầu thành công của nhiều đại gia Việt.
Tháng trước, tờ báo địa phương ở Ukraine dẫn lời cựu thị trưởng thành
phố Kharkov, ông Mikhail Pilipchuk lý giải khởi nguồn thịnh vượng của
vị tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng tại thành phố này.
Tờ báo này cho rằng thành phố Kharkov, Ukraine đã cấp tấm vé thông
hành cho không chỉ những người đoạt giải Nobel, nhà bác học vĩ đại, nghệ
sĩ nổi tiếng mà cả các doanh nhân người nước ngoài thành danh mà ông
Phạm Nhật Vượng, một trong 2 tỷ phú đôla Việt Nam có tên trong danh sách
người giàu thế giới 2017 là một ví dụ.
Điều này đúng không chỉ với riêng Kharkov và trường hợp ông chủ của
Tập đoàn Vingroup. Rất nhiều đại gia tên tuổi trong giới kinh doanh hiện
tại ở Việt Nam từng có thời gian học tập và lập nghiệp tại Đông Âu. Sau
khi trở về Việt Nam, dù lối rẽ kinh doanh khác nhau, họ đều gặt hái
được nhiều thành công trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.
Ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup), ông Lê Viết Lam (Sungroup), bà Nguyễn
Thị Phương Thảo (Vietjet Air), ông Nguyễn Đăng Quang (Masan), ông Ngô
Chí Dũng (VPBank)... và nhiều đại gia Việt khác khởi nghiệp và thành
danh ở Đông Âu trước khi về Việt Nam đầu tư.
Nơi khởi nghiệp của 2 tỷ phú đôla
Cũng như ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám
đốc Vietjet Air, nữ tỷ phú đôla tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông
Nam Á, từng thời gian dài học tập và kinh doanh tại Đông Âu trước khi
đầu tư về Việt Nam và trở thành tỷ phú đôla.
Cả ông Vượng và bà Thảo cùng du học tại Matxcova (Nga) vào năm 1987.
Tuy nhiên, bà Thảo đã sớm bước chân vào thương trường sớm hơn, khi mới
là sinh viên năm thứ 2. Lĩnh vực kinh doanh đầu tiên của bà là hàng điện
tử và nông sản.
Thành công trên thương trường, 21 tuổi bà Thảo đã kiếm được 1 triệu
USD đầu tiên từ việc buôn bán hàng điện tử và cao su tự nhiên, với
phương thức như bà nói, "không buôn bán cò con. Khi người ta buôn một
container hàng thì tôi đã buôn hàng trăm container". Nhiều người quen
biết bà vẫn kể câu chuyện phòng hộ sinh tại bệnh viện của thành phố
Matxcova, nơi bà sinh đứa con đầu lòng đã trở thành phòng họp hội đồng
quản trị, nơi người phụ nữ Việt nhỏ bé được bao quanh bởi 4-5 người Nga
cao lớn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Thảo trở về Việt Nam đầu tư vào bất
động sản và tài chính ngân hàng. Bà là cổ đông sáng lập của Tập đoàn
Sovico Holdings và 2 ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam là
Techcombank và VIB.
Năm 2005, với việc mua lại khách sạn Furama Đà Nẵng, bà trở thành
người Việt đầu tiên sở hữu khách sạn 5 sao. Năm 2007, bà tham gia sáng
lập Vietjet Air - hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam.
Hành
trình trở thành tỷ phú đôla của 2 đại gia Việt Học và khởi nghiệp thành
công tại Đông Âu, ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo về
đầu tư trong nước ở các lĩnh vực khác nhau, và đều được Forbes ghi danh
tỷ phú USD.
Trong khi đó, con đường trở thành tỷ phú đôla của ông Phạm Nhật Vượng
lại bắt đầu muộn hơn. Sau khi tốt nghiệp ở Matxcova, ông kết hôn và
chuyển tới Kharkov, Ukraine lập nghiệp. Tại Ukraine, ông mở một nhà hàng
Việt tên là Thăng Long với số vốn 10.000 USD. Một thời gian sau, ông
cùng một số người bạn thành lập Tập đoàn Technocom để sản xuất mỳ ăn
liền.
Từ năm 1993 đến 1999, dưới sự điều hành của ông Vượng, Technocom dần
trở thành "đế chế" số 1 trong thị trường thực phẩm ăn nhanh tại Ukraine,
doanh thu mỗi năm ước tính hơn 150 triệu USD, và được định giá lên tới 1
tỷ USD.
Năm 2001, ông đầu tư phần lớn lợi nhuận về Việt Nam trong lĩnh vực
bất động sản thông qua 2 công ty Vinpearl Land và Vincom, và bắt đầu gây
dựng “đế chế” của mình tại Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang.
Đông Âu và tấm vé thông hành của các đại gia Việt
Không chỉ ông Vượng và bà Thảo từng học tập và làm việc tại Đông Âu,
nhiều đại gia hiện tại của Việt Nam cũng thành danh từ vùng đất này
trước khi trở về đầu tư tại Việt Nam.
Bà
Phạm Thu Hương và bà
Phạm Thúy Hằng
(vợ và em vợ ông Vượng), những phụ nữ nằm trong top 10 người giàu trên
sàn chứng khoán Việt, gắn bó với tỷ phú Vượng từ ngày đầu khởi nghiệp
tại Ukraine. Hai bà cũng là những cổ đông đồng sáng lập Technocom.
Hiện tại, hai người phụ nữ quyền lực này cùng đảm nhiệm vai trò Phó
chủ tịch tại Vingroup và sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ trên sàn
chứng khoán. Bà Hương là người giàu thứ 6 sàn chứng khoán với khối tài
sản hơn 5.100 tỷ đồng, bà Hằng sở hữu gần 3.500 tỷ đồng xếp thứ 7.
Một đại gia khác cũng trong nhóm cổ đông sáng lập Technocom tại Ukraine là ông
Lê Viết Lam,
hiện là Chủ tịch Sungroup. Ông cũng đồng hành cùng với ông Vượng và 1
số bạn bè thành lập khu chợ Barabarosha cho người Việt và dân địa phương
tới buôn bán. Ông được cho là sở hữu khối tài sản nhiều tỷ USD.
Ông Lê Viết Lam và siêu thị thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Ukraine - SunMart.
Du học tại Nga cùng thời điểm với ông Vượng và bà Thảo, trước khi
cùng tham gia thành tập Technocom, ông Lam đã từng gia nhập thương
trường nhưng không thành công. Ông cũng không gắn bó lâu với Technocom
mà sớm tách riêng và thành lập Tập đoàn Sungroup. Tập đoàn này đã xây
dựng nhiều công trình, dịch vụ lớn ở Ukraine thời điểm đó, như siêu thị
thực phẩm SunMart, công viên nước trong nhà Jungle, khách sạn 4 sao
SunLight và Làng Thời Đại.
Năm 2007, ông Lê Viết Lam đầu tư về Việt Nam với các công trình, dự
án hàng chục nghìn tỷ đồng như Khu du lịch Bà Nà Hills tại Đà Nẵng (104
triệu USD), công viên Châu Á (10.000 tỷ đồng), dự án Công viên Đại Dương
tại Hạ Long (6.000 tỷ đồng), dự án cảng hàng không Quảng Ninh (7.500 tỷ
đồng).
Khác với ông Vượng, người dồn lực đầu tư về Việt Nam, ông Lam vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh, đầu tư ở Đông Âu.
Vị tỷ phú ẩn mình này còn là thành viên sáng lập Ngân hàng VIB và
đang là Chủ tịch Tập đoàn Future Generation - một trong những tập đoàn
lớn nhất của người Việt ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ
tịch HĐQT Masan từng rất thành công trong việc kinh doanh mỳ ăn liền tại
Nga cùng ông Hồ Hùng Anh trước khi đầu tư về Việt Nam. Ảnh: Thành Luân.
Hai ông chủ của Tập đoàn đa ngành Masan hiện nay là ông
Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch và ông
Hồ Hùng Anh, Phó chủ tịch cũng thành danh từ Đông Âu trước khi về Việt Nam.
Gắn bó với nhau từ thời còn kinh doanh mỳ ăn liền tại Nga, trở về
Việt Nam, hai ông vẫn tiếp tục kinh doanh mặt hàng này với một số thương
hiệu như Omachi, Tiến Vua và cả lĩnh vực ngân hàng với Techcombank.
Một đại gia khác là ông
Nguyễn Cảnh Sơn, Chủ tịch
Eurowindow Holding, cũng trở về Việt Nam sau thời gian kinh doanh tại
Đông Âu. Eurowindow đã mang lại thành công tại thị trường trong nước cho
ông Sơn. Sau đó, ông chuyển đầu tư sang ngành bất động sản, tài chính,
vật liệu xây dựng... Hiện ông là Chủ tịch Tập đoàn T&M Trans tại Nga
và Phó chủ tịch Ngân hàng Techcombank.
Ông
Trịnh Thanh Huy - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Công ty cổ phần bất động sản Bình Thiên An (BTA), từng học Học viện kỹ
thuật quân sự tại Nga. Ông là người cùng ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ
Hùng Anh xây dựng tập đoàn Masan thành công tại Nga trước khi về Việt
Nam.
Công ty BTA của ông nổi tiếng với hàng loạt thương vụ đình đám như
thâu tóm Vinafco, Beton 6, Descon… cùng các dự án bất động sản lớn như
Đảo Kim Cương (vốn đầu tư hơn 400 triệu USD) và Metropolis Thảo Điền
(hơn 600 triệu USD) tại TP.HCM.
VPbank dưới thời ông Ngô Chí Dũng đã có những tăng trưởng vượt bậc. Ảnh: VPBank.
Một đại gia khác cũng từng học ngành địa chất tại Nga là ông
Ngô Chí Dũng,
Chủ tịch Ngân hàng VPBank. Trước khi trở về Việt Nam đầu tư, ông cũng có thời gian kinh doanh trong lĩnh vực mỳ ăn liền tại Nga.
Năm 1996, ông là cổ đông sáng lập ngân hàng VIB. Trong giai đoạn
2005-2010, ông là Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Liên Minh và tập đoàn KBG
tại Nga. Trước khi trở thành Chủ tịch tại VPBank, ông từng là Phó chủ
tịch thứ nhất tại Techcombank.
Một đại gia trong ngành tài chính khác cũng trở về sau một khoảng thời gian kinh doanh thực phẩn tại Đông Âu là ông
Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch Ngân hàng VIB.
Ở nước ngoài, ông Vỹ là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mareven Food
Holdings, một trong những tập đoàn lớn nhất của người Việt tại nước
ngoài, Công ty TNHH Mareven Food Central thuộc Mareven Food Holdings
được tạp chí Forbes bình chọn Top 200 công ty tư nhân lớn nhất của Liên
bang Nga.
Theo Quang Thắng
Zing News
Phút 88 sau bàn thắng đậm chất “rùa” của Công Phượng, Hữu Thắng vỗ
tay liên tục, nhưng gương mặt ông vẫn không thể nở nổi dù chỉ là một nụ
cười.
Một năm trước,
Hữu Thắng liên
tục được nở những nụ cười tươi rói trên sân Mỹ Đình, khi các học trò đè
bẹp Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-1. Nhưng hôm nay, ông đăm chiêu, cau
mày suốt 90 phút ở Hàng Đẫy.
Hôm nay, nếu không có bàn gỡ đầy may mắn của
Công Phượng ở
phút 88, ĐT Việt Nam đã phải nhận thất bại đáng xấu hổ. Người ta có thể
trách những Trọng Hoàng, Tuấn Tài, Hồng Duy… đã quá vô duyên, song với
cương vị của một HLV trưởng, chính Hữu Thắng mới là người đáng bị đặt
vào dấu hỏi.
Sau khi chứng kiến sự bế tắc của các cầu thủ áo đỏ,
không ít CĐV đã chỉ trích Hữu Thắng ở cả cách dùng người lẫn những toan
tính chiến thuật và điều này là hoàn toàn có cơ sở.
Đành rằng Hữu
Thắng có thể đổ lỗi cho "mặt sân ruộng" tại Hàng Đẫy gây ảnh hưởng tới
lối chơi của đội tuyển, nhưng rõ ràng chiến lược gia người Hà Tĩnh đã có
phần kém linh động khi chỉ đạo các học trò đá ban bật từ đầu đến cuối
dựa trên nòng cốt HAGL mà không đưa ra nhiều phương án đột biến hơn.
HLV Hữu Thắng khá căng thẳng khi chứng kiến các học trò thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa .
Trước
đó, Hữu Thắng có lẽ đã sai khi đặt niềm tin vào Trọng Hoàng, Tuấn Tài –
những cầu thủ vốn dĩ chẳng có phong độ cao thời gian gần đây ở
V-League.
Tuấn Tài tỏ ra "vô duyên" quá mức trước khung thành, Hữu
Thắng vẫn khá thụ động và phải đợi tới phút 82 mới để cầu thủ này ra
sân, thay thế bằng Đình Đồng.
Trong suốt 90 phút, không ít lần HLV
Hữu Thắng ra sát mép biên để chỉ đạo học trò, nhưng sau mỗi lần "truyền
bí kíp", các học trò vẫn chẳng thể thi đấu khởi sắc hơn, chưa kể tới
việc hàng thủ đã mắc sai lầm tai hại và để Đài Bắc Trung Hoa ghi bàn mở
tỷ số.
Trước trận gặp đấu, HLV Hữu Thắng đã "rào" trước giới
truyền thông: "Đài Bắc Trung Hoa đã qua một trang mới, họ đã trẻ hóa đội
hình rất nhiều… Hôm tới, chúng tôi sẽ phải đá sân nhân tạo trên sân
khách. Mặt cỏ ở VFF cũng là nhân tạo nhưng không đủ thích nghi. Lịch bay
còn rất mất sức, ảnh hưởng rất nhiều lối chơi".
Hôm nay, Đài Bắc
Trung Hoa có "sang trang mới" hay không, hay vẫn yếu đuối hệt như năm
ngoái, các CĐV ai xem cũng thấy được. Và tới khi chính thức đá vòng loại
Asian Cup, chưa biết chừng ông Thắng có lại lấy những yếu tố khách quan
ra để đổ lỗi nếu những kết quả không được như mong muốn...
Hôm nay, Công Phượng đã "cứu" Hữu Thắng. Nhưng con ngày mai...?
Hay
có khi nào HLV Hữu Thắng đang "giấu bài" trước Đài Bắc Trung Hoa? Nếu
thực sự có "bài" để mà giấu, có lẽ vị thuyền trưởng xứ Nghệ đã không
phải căng thẳng và đăm chiêu đến thế. Tất nhiên, ĐT Việt Nam cũng chẳng
cần đến một bàn thắng "rùa" của Công Phượng để cứu vãn một trận thua xấu
mặt.
Hôm nay, Hữu Thắng đã được Công Phượng "cứu một bàn thua trông thấy". Nhưng ngày mai, chẳng biết ông sẽ lấy ai để nương tựa?
ĐTVN 1-1 Đài Bắc Trung Hoa
theo Trí Thức Trẻ
U20 Việt Nam chơi đối kháng ngay buổi tập đầu
Đức Nguyễn
21:31 ngày 22-03-2017
U20
Việt Nam đã buổi tập đầu tiên trên SVĐ Nha Trang chiều 22/3. Điều đặc
biệt, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò của mình thi đấu đối kháng
ngay từ đầu, dù trận đấu chỉ có 30 phút.
Buổi
tập của U20 Việt Nam diễn ra vào lúc 16h00 chiều 22/3. Nhưng trước đó
các trợ lý và chuyên gia thể lực Martin Forkel đã có mặt từ sớm để chuẩn
bị dụng cụ, trang thiết bị cho buổi tập. Không có buổi thả lỏng nào cho
cho các cầu thủ. Chuyên gia thể lực người Đức đã hướng dẫn những động
tác khởi động và hầu như các cầu thủ đều thực hiện khá tốt. Duy nhất chỉ
có “tân binh” Tony Lê Tuấn Anh là cảm thấy khó khăn và có nhiều động
tác, anh đã không hoàn thành.
Sau
bài tập khởi động, U20 Việt Nam được chia đội để chơi game đối kháng
trên diện tích khoảng ¼ sân. Điều đáng chú ý, các cầu thủ phải cầm,
chuyền bóng ít chạm cũng như phải linh hoạt trong di chuyển. Dù có sự
chuẩn bị nhưng không ít cầu thủ phải thở dốc bởi tốc độ được đẩy lên khá
nhanh. Trong một pha tranh chấp với các đồng đội, tiền vệ Trương Dũ Đạt
đã phải rời sân vì gặp vấn đề với cổ chân. Cầu thủ của B.BD cũng đã
không thể tham dự phần thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân ngay sau đó.
Có
thể thấy được bài kiểm tra của HLV Hoàng Anh trong phần thi đấu đối
kháng. Và không khó nhận ra những cầu thủ thường xuyên được thi đấu tại
V.League hay hạng Nhất như tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB.ĐN), Nguyễn Trọng
Đại, Nguyễn Đức Chiến (Viettel)… đều có nền tảng thể lực khá tốt. Song
các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lại phối hợp hay thực hiện khá nhiều
đường chuyền sai địa chỉ. Nhà cầm quân người Khánh Hòa chỉ đứng ngoài và
quan sát chứ không cắt còi chỉnh sửa.
Do
bận thi đấu cho CLB Hà Nội trong trận đấu bù với Long An vào chiều 23/3
nên hai cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Trương Văn Thái Qúy đã không có mặt
trong buổi tập đầu tiên. Như đã đề cập, mới đây nhất Trương Dũ Đạt đã
dính chấn thương, ngoài ra U20 Việt Nam còn gặp một ca chấn thương khác
là tiền vệ Tống Anh Tỷ.
Ngay 23/3, U20 Việt Nam tiếp tục có 2 buổi lập lúc 8h30 và 16h00 trên sân Nha Trang.
MU & ngôi sao tranh cãi: Rooney - Mặt trái của chân sút vĩ đại nhất (P5)
Thứ Năm, ngày 23/03/2017 00:01 AM (GMT+7)
13 năm - 250 bàn thắng, bên cạnh đó Rooney từng đóng đủ các vai thiện
và ác trong bộ phim chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc tại "Nhà hát
của những giấc mơ".
MU là đội bóng nổi tiếng bậc nhất thế giới. Những ngôi sao đã và
đang khoác áo "Quỷ đỏ" là những người nhận được sự quan tâm, chú ý trên
khắp hành tinh. Những ngôi sao như Ronaldo, Beckham, Ryan Giggs, Rooney
hay mới đây là Ibrahimovic đều là những cầu thủ tài năng. Nhưng bên cạnh
đó, họ vẫn có những mặt trái gây nhiều tranh cãi. Hãy cùng tìm hiểu qua
loạt bài "MU và những ngôi sao tranh cãi", bắt đầu từ 18/3! |
Video Rooney ghi bàn thứ 250 cho MU:
Chân sút vĩ đại nhất lịch sử…
Phút bù giờ thứ 4 hiệp hai giữa Stoke và MU (vòng 22 Ngoại hạng Anh), MU bị dẫn bàn và
Rooney đứng
trước quả đá phạt cuối cùng của trận đấu và…VÀOOOOO… Tất cả vỡ òa trước
siêu phẩm đá phạt của “số 10”, bóng bay như một đường lưỡi liềm găm
thẳng vào góc cao khung thành Stoke City.
Rooney mang về 1 điểm quý giá cho MU ở trận gặp Stoke
Phút giây đó dường như là khoảnh khắc xuất thần của cầu thủ khoác áo
số 10. Ngay sau trận đấu, anh nhận được hàng tá những lời tán dương sau
khi giải cứu đội bóng trong tình cảm nguy khốn nhất. Còn đối với riêng
cá nhân Rooney, anh đã tạo nên kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” với bàn thắng
thứ 250 để chính thức trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử CLB.
“Thật tuyệt vời khi
Wayne Rooney
trở thành tay săn bàn số 1 CLB. Tôi rất mừng cho cậu ấy. Đó là điều lớn
lao, bởi ở Man United có rất nhiều cầu thủ vĩ đại. Nhưng Wayne Rooney
đang ở vị trí số 1." – Ibrahimovic kinh ngạc và thán phục “Gã Sherk”.
250 bàn thắng và một kỷ lục đã bị phá vỡ sau khi đã tồn tại hơn 40
năm của huyền thoại Sir Bobby Charlton, đó là một quãng thời gian đủ
dài để người ta phải cảm thấy ngưỡng mộ với những gì mà Rooney đã đạt
được.
Kể từ khi gia nhập sân Old Trafford năm 2004 đến nay, “Gã Shrek” luôn
từng bước khẳng định giá trị và là biểu tượng số 1 của “Quỷ đỏ” thành
Manchester với tinh thần chiến đấu, những nỗ lực không ngừng nghỉ và cả
những hi sinh thầm lặng.
Không phải chỉ vì 250 bàn thắng, dấu ấn của Rooney đã góp phần không nhỏ giúp MU giành 5 chức vô địch
Premier League, 1 danh hiệu Champions League cùng vô vàn danh hiệu lớn nhỏ khác.
Tuy nhiên, sau tất cả Rooney liệu đã xứng đáng trở thành một huyền
thoại ở “Nhà hát của những giấc mơ”? Hay anh vẫn chỉ là một kẻ đang cố
gắng ngộ nhận về sự vĩ đại của chính bản thân?
Lòng chung thủy hay kẻ hám tiền
Hơn một thập kỷ qua, những đóng góp to lớn của Rooney là điều không
thể bàn cãi. Thậm chí, từng có một số người muốn anh được tạc tượng
trước cửa SVĐ Old Trafford giống như 3 huyền thoại Goerges Best, Denis
Law và Bobby Charlton khoác vai nhau đầy tự hào và kiêu hãnh.
Nhưng với Rooney, tròn 13 năm phục vụ “Quỷ đỏ” có đi đôi với tình yêu
mãnh liệt với đội chủ sân Old Trafford? Nếu nói đúng thì hơi quá, nhưng
nói sai thì cũng không phải.
Rooney từng hành hạ MU để được tăng lương
Thước đo của tình yêu với một CLB đương nhiên được thể hiện qua hành
động. Tuy nhiên, vì sao tất cả lại phán xét anh, chỉ trích anh sau những
đóng góp khá khiêm tốn, thậm chí là rất thấp trong những năm trở lại
đây, đặc biệt là dưới triều đại
Jose Mourinho (5 bàn trên mọi đấu đường)?
Thực ra, với một cầu thủ 31 tuổi và đã qua thời kỳ đỉnh cao như Wayne
Rooney là trường hợp rất kỳ lạ. Anh giống một “người hùng” bị chối bỏ
và đã từng phải nhận rất nhiều sự căm ghét từ người hâm mộ.
Trong quá khứ, Rooney ở thời kỳ đỉnh cao và hay làm mình, làm mẩy.
Ít nhất hai lần "Gã Sherrk" đòi chia tay đội bóng với mục đích đòi...
tăng lương. Lần đầu vào năm 2010 và tiếp theo là sau đó 3 năm, thời điểm
Sir Alex nghỉ hưu.
Ở cả hai lần Rooney đòi ra đi, điểm chung là CLB sau đó đều đặt bút
vào bản hợp đồng với anh. Lần đầu tiên từ 50.000 bảng/tuần lên 160.000
bảng. Sau đó vào năm 2014 là 300.000 bảng/tuần, cao nhất giải đấu.
Suy cho cùng, trong mắt người hâm mộ, tình yêu của Rooney dành cho MU
được đánh đổi bằng tiền. Và cho đến thời điểm hiện tại, Rooney vẫn đang
là cầu thủ đóng góp ít nhất nhưng lại hưởng lương cao nhất CLB, chính
vì thế người ta có cớ để chất vấn Rooney, để săm soi vào những gì anh đã
và đang cống hiến.
Tương lai nào cho Rooney?
Hiện các Manucians đang dấy lên nghi vấn về việc Rooney đã thực sự
hết thời ở tuổi 31 và khó có khả năng trở lại đỉnh cao thêm một lần nữa.
Thời gian qua, Rooney cũng không được Mourinho trọng dụng, anh chỉ là
một cầu thủ dự bị cho đến thời khắc cuối cùng của trận chung kết League
Cup và rồi cũng không thể được vào sân.
HLV Jose Mourinho thì vẫn luôn quả quyết. "100% là tôi muốn cậu ấy ở
lại đội bóng mùa tới”. Nhưng trong thâm tâm, "Người đặc biệt" rất muốn
Rooney quyết định sớm tương lai của mình vì anh giờ đây đã không còn
nhân vật chính của sân Old Trafford nữa rồi.
Lúc này, nước Mỹ đang vẫy gọi Rooney hay gần đây là Trung Quốc với
Chinese Super League mới nổi đang chờ đợi chữ ký của anh cùng những sấp
tiền khổng lồ đặt trên bàn đàm phán.
Mới nhất, MU đã ngỏ ý mời
Rooney làm đại sứ cho CLB. Đây là
điều chưa từng có trong lịch sử MU cũng như trên toàn thế giới. Bởi
thông thường, các danh thủ đảm nhận vai trò này của đội bóng mà họ đã có
nhiều cống hiến sau khi đã giải nghệ. Nhưng Rooney là một chuyện khác.
Bởi vì sau tất cả, đây có lẽ chính là món quà cuối cùng mà "Quỷ đỏ"
muốn tri ân với những đóng góp của tiền đạo sinh năm 1985 này cho MU
trong suốt 13 năm qua.
Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử của MU:
Rooney: 546 trận, 250 bàn
Charlton: 758 trận, 249 bàn
Law: 404 trận, 237 bàn
Rowley: 424 trận, 211 bàn
Best: 470 trận, 179 bàn
Viollet: 293 trận, 179 bàn
Giggs: 963 trận, 168 bàn
Spence: 510 trận, 168 bàn |
Theo G.T (Khám phá
Ông hoàng vật lý Stephen Hawking sẽ bay vào vũ trụ
Nhà vật lý và thiên văn học Stephen Hawking tuyên bố ông sẽ là người bị hội chứng teo cơ đầu tiên bay vào vũ trụ.
|
Ông hoàng vật lý và thiên văn học Stephen Hawking. Ảnh: NASA.
|
Ở tuổi 75, giáo sư Stephen Hawking không phải là phi hành gia lớn tuổi
nhất, nhưng ông sẽ là người bị hội chứng teo cơ bên (ALS) đầu tiên bay
vào không gian. Hôm 20/3, giáo sư Hawking tuyên bố đã sẵn sàng cho hành
trình sắp tới. Chuyến đi của ông cũng giúp các nhà khoa học nghiên cứu
tác động của ALS theo những cách mới, như trong điều kiện không trọng
lực, theo Futurism.
Khi nói về sự kiện này, Hawking phát biểu rằng ông không bao giờ mơ tới
cơ hội như vậy. Khi nhận được đề nghị từ Sir Richard Branson, người
sáng lập hãng Virgin Galactic, giáo sư Hawking đã đồng ý ngay lập tức.
Ông trông đợi chuyến đi, so sánh bay vào không gian như niềm vui mà ba
đứa con đã mang lại cho ông.
Stephen Hawking sẽ lên không gian bằng SpaceShipTwo, mẫu phi thuyền của
Virgin Galactic với khả năng chở tới 8 người. Năm ngoái, Hawking công
bố tên chính thức của tàu vũ trụ SpaceShipTwo, đó là "VSS Unity".
Stephen Hawking là người duy nhất được nhận vé miễn phí lên không gian
của Virgin Galactic, bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ của Sir Richard Branson
với tài năng của "ông hoàng vật lý".
Hawking là người ủng hộ các chuyến bay thương mại vào không gian. Ông
cho biết rất ngưỡng mộ vai trò của Virgin Galactic trong việc giúp nhân
loại trải nghiệm những kỳ quan thực sự của vũ trụ.
Hòa Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét