KIẾP GIANG HỒ*
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chân dung trùm giang hồ Hải “lu” vừa bị bắt
Ngày 7/1, báo Thanh Niên đưa tin, cơ quan CSĐT bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hải “lu” (tức Mai Hồng Hải, 48 tuổi, trú tại H.Lương Sơn, Hòa Bình), Vũ Ngọc Trung (40 tuổi), Lê Văn Phóng (45 tuổi), Đặng Huy Đức (36 tuổi), Lê Ngọc Hà (31 tuổi), Nguyễn Minh Sơn (35 tuổi), Nguyễn Văn Đồng (30 tuổi) và Lưu Hữu Huy (38 tuổi), cùng trú tại Hòa Bình, để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.
Cơ quan này cũng khởi tố, tạm giam Đặng Văn Long (39 tuổi), Phạm Thị Thanh (42 tuổi), Nguyễn Thị Hà (43 tuổi) và Nguyễn Hải Âu (51 tuổi) về hành vi đánh bạc; Mai Phong Hào (21 tuổi) và Nguyễn Văn Biên (35 tuổi) về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.
Từ tháng 7/2020, Hải câu kết với Trung mở sới bạc, hoạt động lưu động trên tuyến địa bàn giáp ranh giữa huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và huyện Lương Sơn (Hòa Bình).
Hai đối tượng này cho dựng lán trại đánh bạc ở những nơi có địa hình hiểm trở và bố trí nhiều người canh gác, cảnh giới, báo động bằng bộ đàm để sới bạc giải tán khi có động.
Sau khi tập hợp được “con bạc”, Hải và Trung điều ô tô che rèm kín, đón về sới và tổ chức cá cược dưới hình thức xóc đĩa. Mỗi ngày, sới này hoạt động 2 ca, từ 14 - 16h và 22 - 24h. Mỗi “con bạc” phải đóng phí từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng, tùy theo cược to hay nhỏ.
Theo thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động, ngày 18/12, phòng Trọng án phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành đột kích, bắt quả tang Hải cũng đồng bọn ngay tại sới bạc.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 200 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 khẩu súng bắn đạn ghém, 4 con dao quắm, 1 búa sắt, 2 xe ôtô cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan (trong đó có nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng).
Được biết, Hải "lu" là đối tượng cộm cán, được xem là trùm giang hồ chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, đấu thầu đất đai. Đáng chú ý, Hải “lu” từng điều trị nhiều lần tại bệnh viện với chẩn đoán “Tâm thần phân liệt thể Paranoid”.
Han (t/h)
Trùm ma túy "El Chapo châu Á" sa lưới, choáng với tội trạng và độ ăn chơi
Không chỉ có móc nối với Hội Tam Hoàng (Trung Quốc) và Yakuza (Nhật Bản), trùm ma túy với biệt danh "El Chapo châu Á" còn có thói ăn chơi sa đọa, từng "nướng" 85 triệu USD vào sòng bạc Macau chỉ trong một đêm.

Tse Chi Lop, trùm ma túy két tiếng ở châu Á. Ảnh: Courier Mail
Theo Daily Mail, Tse Chi Lop, trùm ma túy 57 tuổi người Canada gốc Hoa - còn được gọi là Anh Ba, bị áp giải khỏi máy bay ở Hà Lan sau khi Cảnh sát liên bang Úc (AFP) đưa ra yêu cầu bắt giữ kẻ được mệnh danh là "El Chapo châu Á" thông qua lực lượng Cảnh sát Quốc tế Interpol.
Tse bị cáo buộc là một trong những trùm buôn bán ma túy với quy mô và số lượng lớn nhất thế giới, cầm đầu băng nhóm The Company (hay còn gọi là Sam Gor) - nhóm buôn ma túy chịu trách nhiệm về 70% tổng số ma túy được tuồn trái phép vào Úc.
"El Chapo của châu Á" đang phải đối mặt với khả năng bị dẫn độ về Úc, nơi trùm ma túy này sẽ ra hầu tòa về tội danh buôn bán ma túy.
Tse bị cáo buộc quản lý một liên minh gồm 5 băng đảng thuộc Hội Tam Hoàng, phân phối các loại hàng cấm như ma túy, thuốc lắc, ketamine (hay còn gọi là "ke") thông qua các cơ sở sản xuất bí mật thuộc khu vực "Tam giác Vàng" ở châu Á. Một trong những cộng sự thân cận của Tse là cựu trùm Hội Tam Hoàng, Doãn Quốc Câu (biệt danh Răng Sứt).
Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính, mạng lưới tội phạm của Tse mỗi năm thu về khoảng 10 - 23 tỷ USD từ các hoạt động phạm tội.
Các cơ quan thực thi pháp luật từ hơn 20 nước, trong đó có Mỹ, Canada, Myanmar, Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản, đã truy lùng trùm ma túy Tse kể từ năm 2019.
Tuy nhiên, việc lần ra manh mối của Tse rất phức tạp vì trùm ma túy khét tiếng này rất cẩn thận mỗi lần ra ngoài ăn chơi và luôn được một nhóm võ sĩ Thái Lan hộ tống.
Tse được biết đến với thói tiêu tiền phung phí và thích tiệc tùng. Trùm ma túy này từng "nướng" 85 triệu USD một đêm tại sòng bạc ở Macau. Tse thường di chuyển bằng phi cơ riêng và hay tổ chức các bữa tiệc tại khách sạn 5 sao và các khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Việc Tse bị bắt giữ trong tuần này diễn ra khi trùm ma túy này bị giới chức đảo Đài Loan trục xuất về Canada. Trong quá trình về Canada có tạm nghỉ tại châu Âu, theo The Sunday Mail.
Ủy ban Tình báo Hình sự Úc năm 2012 đã mô tả các thành viên của băng đảng The Company đã tạo dựng mối quan hệ với nhiều quan chức chính phủ cũng như các công ty, giúp băng đảng che giấu và hỗ trợ hoạt động phạm tội.
The Company buôn lậu ma túy bằng cách giấu hàng cấm trong các lô hàng trà, gạo và các mặt hàng tiêu dùng khác. Cảnh sát cho biết, tổ chức tội phạm này hoạt động ở nhiều quốc gia, phân phối trái phép ma túy ở khắp châu Á, Úc, New Zealand, Mỹ, châu Âu và một số khu vực khác trên thế giới.
The Company cũng "móc ngoặc" với các tổ chức tội phạm như Yakuza ở Nhật Bản hay một số băng nhóm ở Úc.
Tse "lọt vào tầm ngắm" của cảnh sát liên bang Úc trong 8 năm, sau khi cảnh sát triệt phá vụ buôn ma túy lớn ở Melbourne, thu giữ 2 kg heroin và ma túy đá, 4 triệu tiền mặt, số trang sức trị giá 10.000 USD, 99 túi xách và ví hàng hiệu, một siêu xe Lamborghini và số chip - tiền dùng trong sòng bạc - trị giá 600.000 USD. Kể từ đó, Tse nhận được "sự quan tâm lớn" của cảnh sát.
Năm 2016, một người Đài Loan bị bắt tại sân bay Yangon, Myanmar vì mang theo lượng lớn ma túy đá. Người này không chịu khai nhận với cảnh sát cho tới khi cảnh sát Myanmar kiểm tra điện thoại và phát hiện 2 video đáng ngờ. Các video quay cảnh một người đàn ông bị tra tấn bằng điện. Chiếc điện thoại cũng có ảnh của Tse. Thông tin này được chuyển ngay tới AFP.
Thông tin trên điện thoại còn cho thấy 1,2 tấn thuốc lắc cũng chuẩn bị được tuồn vào Geraldton, Tây Úc, vào năm 2017.
Nguồn: http://danviet.vn/trum-ma-tuy-el-chapo-chau-a-sa-luoi-choang-voi-toi-trang-va-do-an-choi-5020212...
Trùm ma túy khét tiếng Joaquín Guzmán "El Chapo" được cho là có 4 người vợ và một trong số này là cựu nữ hoàng sắc...
Đánh người rồi trói tay chân đưa đến công an
Ngày 16/11, Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tiến hành di lý Lê Văn Phi (biệt danh Phi "đen", SN 1986, quê Nghệ An) từ cửa khẩu Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về Bình Dương để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Theo hồ sơ của công an, khoảng 9h ngày 2/3/2019, anh Nguyễn Trường Duy (38 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) đến Công ty Bất động sản Cường Phát, thuộc KP.Tây A, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An trao đổi công việc với người có trách nhiệm của công ty này.
Phi "đen" được biết đến là tay giang hồ có máu lạnh. Ảnh: CACC
Lúc 13h30 cùng ngày, anh Duy cùng em ruột của mình Nguyễn Quang Trình (33 tuổi, ngụ phường Tân
Đông Hiệp, TP.Dĩ An) cùng một người bạn tên Nguyễn Văn Bắc (43 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.Dĩ An) đến Công ty Bất động sản Cường Phát để lấy xe. Qua tìm hiểu, anh Duy được biết xe máy của mình đang ở trụ sở Công an phường Dĩ An nên đến xin nhận xe.
Biết anh Duy lên công an phường nhận xe, bà Vũ
Ngọc Lan Anh (43 tuổi), vợ của ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Bất động sản Cường Phát gọi điện thoại cho Duy quay trở lại công ty lấy xe. Khi đến nơi, Trình, Duy bị 1 nhóm thanh niên do Phi "đen" cầm đầu đã dùng tay, chân, gậy gộc đánh gây thương tích.
Sau đó, Phi "đen" dùng dây điện trói tay chân anh Duy và anh Trinh rồi đưa lên xe ô tô, chở đến bỏ trước cổng Công an phường Dĩ An.
Công an TP.Dĩ An đã vào cuộc điều tra và tạm giữ 15 đối tượng có liên quan, riêng Phi "đen" đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 30/9/2019, Công an TP.Dĩ An ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Phi.
Từ một công nhân trở thành trùm giang hồ khét tiếng
Cách đây khoảng 15 năm, Phi "đen" rời quê Nghệ An vào TP.HCM để làm công nhân tại KCN Bình Chiểu (TP.Thủ Đức), được vài năm thì cưới vợ và bắt đầu giao du, kết thân với các băng đảng giang hồ tại khu vực giáp ranh của TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.
Băng giang hồ Phi "đen" còn được giới xã hội đen gọi là băng giang hồ súng ngắn bởi kẻ cầm đầu luôn mang bên mình một khẩu súng ngắn phòng thân. Ai không phục lệnh, y sẵn sàng rút súng và không ngần ngại siết cò. Phi "đen" và Mười Thu (tên thật là Nguyễn Trọng Mười, SN 1978, quê Nghệ An) có một thời gian là anh em thân thiết.
Tuy nhiên, Phi "đen" cho rằng y có nhiều đóng góp
to lớn trong các phi vụ làm ăn của đại ca Mười Thu nhưng không được trả
công chính đáng. Từ đó Phi ủ mưu xây dựng lực lượng, thanh thế để chờ
tách ra làm riêng.
Năm 2009, nhân lúc Mười Thu bị truy sát phải về quê dưỡng thương, Phi "đen" đã tổ chức cuộc "đảo chính", tuyên bố rời khỏi băng đảng của Mười Thu và chiếm luôn một số địa bàn của đại ca.
Vốn nuôi mối thâm thù, nên khi ra hoạt động riêng, Phi "đen" liên tục gây hấn bằng cách lấn chiếm lãnh địa của Mười Thu và thường xuyên xảy ra va chạm giữa 2 băng đảng.
Phi "đen" bị bắt sau 2 năm trốn lệnh truy nã của Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: CACC
Ngày 22/9/2011, Phi "đen" hẹn Mười Thu quyết đấu một trận "huyết chiến" tại khu vực Sóng Thần (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Vốn căm phẫn đứa em láo xược từ lâu, nên khi thấy Phi "đen" thách đấu, Mười Thu đã nhận lời ngay và cho tập hợp hàng chục đàn em với đầy đủ vũ khí đầy đủ như mã tấu, dao kiếm, súng hoa cải,…để tổ chức 1 trận "huyết chiến", nhằm lấy lại thanh thế, địa bàn.
Tuy nhiên, Phi "đen" vốn là kẻ ma mãnh, nên khi thấy Mười Thu "cắn câu", Phi đã tổ chức nghi binh, không ra giáp mặt, đồng thời gọi điện báo công an đến bắt.
Khoảng 19h30 ngày 22/9/2011, Mười Thu cùng với 30 đàn em có "thâm niên chiến đấu" trang bị đầy đủ dao nhọn mã tấu, tuýp sắt, súng hoa cải, súng hơi, súng ngắn… phục kích quanh con hẻm đi vào "lãnh địa" chờ kẻ vong ân mang tên Phi "đen" thì bất ngờ bị Công an TP. Dĩ An chốt chặt các lối thoát bắt gọn.
Sau đó, dân giang hồ đều cho rằng đó là chiêu "mượn dao giết người" của Phi "đen" để loại kẻ thù, giành lấy địa bàn mà không phải động thủ.
Theo hồ sơ công an, băng nhóm của Phi "đen" hoạt động trong lĩnh vực bảo kê và đòi nợ thuê. Không những là kẻ liều lĩnh, máu lạnh, Phi còn là một kẻ ranh ma với trình độ nguỵ trang gần như hoàn hảo, các ngón nghề lách "đòn" của công an thì y có thừa. Sau khi hành động, Phi xóa dấu vết rất nhanh, luôn thận trọng mỗi khi ra mặt.
Vì thế, trong một thời gian dài, cái tên Phi "đen" nổi tiếng trong giới tội phạm vùng "tam giác đen", gây hoang mang trong quần chúng. Ngoài những vụ gây đổ máu táo tợn trên, cơ quan điều tra còn thu thập rất nhiều vụ khác, liên quan đến hình thức đe dọa, chém người khác của băng nhóm Phi "đen".
Cuối năm 2011, Phi "đen" bị Công an truy nã nên hắn lẩn trốn vào trung tâm TP.HCM. Tại đây, Phi tiếp tục hoạt động bảo kê cho các sòng bạc ở quận 1 và ngụy trang bằng nhiều cách rất tinh vi.
Bằng những biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dõi, đêm 14/3/2012, lực lượng cảnh sát của Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ Phi "đen" tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
Sau khi ra tù, Phi tiếp tục con đường cũ, tập hợp đàn em lại để tổ chức hoạt động bảo kê, cho vay, cá độ bóng đá và lô đề.
Đến năm 2019, Phi cầm đầu cùng 15 đàn em tổ chức hành hung, bắt giữ người trái pháp luật rồi sau đó bị bỏ trốn sang nước Lào khi bị công an truy nã.
Tại nước Lào, Phi tiếp tục gây án và bị công an Lào bắt giữ. Sau khi hết thời gian thụ án, công an Lào đưa Phi về cửa khẩu Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), bàn giao lại cho cơ quan công an Việt Nam vì Phi đang có lệnh truy nã.




Nhận xét
Đăng nhận xét