BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 171
(ĐC sưu tầm trên NET)
Anh xe ôm đưa đi đón về chỉ lấy tiền xăng. Người đi đường, bà con tốt bụng thường xuyên mang đến tặng bà những hộp cơm, những tô cháo ấm lòng. Nhờ vậy mà những ngày cuối đời của bà trôi qua êm đềm và lặng lẽ.
Nhắc
vợ chồng ông T.V.M, người dân ở xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An
ai cũng biết. Chị Thuỷ, hiện 49 tuổi bán quán nước ở ấp 4 nói: ‘Trúng số
xong không chịu đi làm ăn, ăn tiêu hoang phí nên vợ chồng ông ấy đổ nợ.
Từ gia đình có của ăn của để, giờ vợ đi bán vé số, chồng làm bảo vệ’.
Vợ chồng cùng trúng số
Trước đây, vợ chồng ông M có căn nhà cấp bốn, rộng hơn 200 m2 nằm ngay chợ Nhựt Tạo, ở ấp 1/3. Bên cạnh là cây cầu treo đi bộ Danh Biềng bắc qua sông, nối xã Nhựt Ninh và xã An Nhựt Tân. Hiện vợ chồng ông M đã rời xứ.
Người dân ở ấp 1/3 cho biết, vợ chồng ông M trước đây mở đại lý bia. Việc kinh doanh ban đầu rất khấm khá.
Năm 1991, việc mua bán vé số bắt đầu rầm rộ ở chợ Nhựt Tạo. Đã có nhiều người ở ấp 1/3 trúng số, cuộc sống trở nên khá giả.
Vợ chồng ông M cũng mua vé số. Thời gian đầu, ‘thần may mắn’ không gõ cửa nhà ông. Tuy thế, ông vẫn không bỏ cuộc.
Một ngày, ông M mua 30 tờ vé số, trong đó có 10 tờ có dãy số giống nhau. Như thường lệ, 3 giờ chiều ông đến đại lý vé số chờ xem kết quả. Sau khi nhà đài thông báo, ông reo lên vì cả 10 tờ có số giống nhau trúng giải đặc biệt, trị giá mỗi tờ 50 triệu đồng.
Sau khi mở tiệc ăn mừng, mời bà con đến chia vui, vợ chồng ông M dùng tiền trúng số mở thêm các đại lý bia ở địa phương và bên Gò Công (Tiền Giang), mua ghe, xe tải để đi lấy bia và luân chuyển từ đại lý này đến đại lý khác.
Ngoài làm ăn, mỗi ngày, ông cũng bỏ ra 1-2 triệu đồng mua vé số. Vì mua nhiều, ông trúng giải đặc biệt thêm hai lần nữa. Mỗi lần là 10 tờ có dãy số giống nhau.
Liên tiếp nhận khoản tiền lớn mà không phải vất vả làm việc, ông M chi tiêu phung phí, ngày nào cũng tổ chức ăn nhậu tại nhà, việc làm ăn trở nên ngưng trệ. Sau 6 năm trúng số, ông đóng cửa hết các đại lý bia, thành người nghiện rượu, phải cầm nhà trả nợ.
Trong lúc cuộc sống tưởng như bế tắc thì bà Th (vợ ông M) trúng số, giải độc đắc. Nhận giải thưởng xong, bà chuộc lại nhà, dành một phần trả nợ, phần còn lại thì cho vay lãi đen, hi vọng lấy tiền lãi trả nợ. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vợ chồng bà Th bị người ta quỵt nợ. Số nợ cũ chưa trả hết, tài sản trong nhà không còn gì giá trị, vợ chồng bà phải bán nhà, bỏ xứ ra đi.
Vợ đi bán vé số, chồng làm bảo vệ
Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng ông M. Căn nhà cấp 4 bên sông của vợ chồng ông trước đây đã thay chủ mới. Hiện vợ chồng bà A (SN 1956) là người sở hữu căn nhà này.
Bà A cho biết, vợ chồng bà mua căn nhà từ năm 2014, giá 500 triệu đồng. ‘Lúc trước căn nhà này lụp xụp, ẩm thấp, rắn rết nhiều lắm.
Sau khi nhận nhà của vợ chồng ông M, gia đình bà A xây mới lại để làm chỗ ở và làm nơi sinh hoạt cho đại gia đình mỗi khi có tiệc, đám giỗ cha mẹ.
Ông Nguyễn Ngọc Thanh Phương, chủ tịch UBND xã An Nhựt Tân cho biết, những năm 90 kinh tế vợ chồng ông M thuộc hàng khá giả ở địa phương. Lúc đó, ông M làm ăn chăm chỉ.
Từ khi trúng số, ông thay đổi: ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc, mê vé số, việc kinh doanh cũng vì thế đi xuống. Sau đó thì ông phá sản và đổ nợ.
Ông Phương cho biết, hiện nay vợ chồng ông M đã chuyển đến nơi khác sống. ‘Tôi được biết, ông ấy đang đi làm bảo vệ, bà Th thì bán vé số. Hai vợ chồng ở trọ tại Long An’, ông Phương thông tin.
Theo ông Phương, hiện nay, nhiều người dân ở An Nhựt Tân bỏ ra cả triệu mỗi ngày để mua vé số, mong nhận được 'lộc trời', vì thế, ông hy vọng câu chuyện của vợ chồng ông M là bài học cho nhiều người.
Đó là việc tiêu tiền không đúng mục đích và quá ỷ lại vào vận may. Một lần nữa ông mong người dân trong xã hãy ‘cai’ vé số và kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, đừng mong vào lộc ‘trời cho’.

Tú Anh
Và đương nhiên, tiền thuê nhà của quý bà cũng được đại gia trả hộ.
Samantha White, 45 tuổi, một giáo viên Pilates bán thời gian ở London (Anh) tự gọi mình là "quý bà Samantha" và tuyên bố mình là "phiên bản trưởng thành" của các "cô con gái nuôi" được các đại gia bao nuôi, theo báo Anh Daily Star.
Samantha tiết lộ, cách đây 2 năm, bà tham gia trang web Seeking.com - một trang giới thiệu phụ nữ với các quý ông giàu có muốn tìm người hẹn hò.
Quý bà Samantha tuyên bố rất hài lòng với cuộc sống được đại gia bao nuôi
Mặc dù rất thích cuộc sống sang chảnh hiện tại, song Samantha vẫn giấu người thân và hai con trai trưởng thành - một người 25 tuổi và một người 18 tuổi - về việc bà được đại gia bao nuôi. Samantha không muốn giới thiệu các quý ông giàu có mình đang hẹn hò với các con trừ khi bà quyết định đi đến mối quan hệ nghiêm túc với họ.
"Tôi
được ăn trong những nhà hàng tuyệt hảo, đến các quán bar hạng sang, ở
trong các khách sạn 5 sao sang trọng, đi spa cao cấp và nhận tiền mặt từ
những người đàn ông có học thức và đẳng cấp, tại sao tôi lại không
thích chứ?", Samantha mô tả về cuộc sống của mình.
Giáo
viên Pilates cũng khẳng định chỉ hẹn hò với đàn ông độc thân hoặc đã ly
hôn ở độ tuổi từ 30-50 tuổi. Quý bà cho biết, bà cũng nhận được nhiều
lời đề nghị hẹn họ từ những người đàn ông ở tuổi 20 nhưng luôn từ chối.

Theo Dân Việt
Những người trúng số độc đắc sẽ trở nên như thế này đây
Người phụ nữ Sài Gòn một thời giàu có, 94 tuổi sống gầm cầu, bán vé số
22/10/2019
05:15
GMT+7
Bà
tựa lưng vào gốc cây to trong công viên, sát lề đường Nguyễn Chí Thanh
(P.9, Q.5, TP.HCM). Chiếc dù màu xanh nhàu nát là vật che mưa nắng cho
bà. Đôi mắt bà lãng đãng nhìn xa xăm...
Buổi sáng của bà cụ bán vé số
Bà
có mặt tại đây từ 6 giờ sáng do một anh xe ôm chở đến. Gương mặt bà rất
phúc hậu. Da bà nhăn nheo, dấu ấn của thời gian năm tháng. Hỏi thăm về
bà, được biết tên bà là Lê Thị Tuyết, 94 tuổi. Quê bà ở Đồng Tháp nhưng
bà sống tại Sài Gòn từ rất lâu.
![]() |
| Sáng nào cũng vậy, cứ từ 6h bà có mặt tại công viên trên đường Nguyễn Chí Thanh để bán vé số. |
Bà
đi bán vé số và trụ lại đây đã nhiều năm. Hiện tại - theo lời bà - bà
không có bệnh tật gì lớn, chỉ một vài bệnh vặt của người già. Sức khỏe
tốt, hàng ngày bà ngồi từ 6 giờ sáng, bán hết 100 tờ vé số thì về.
Bà
nói với chúng tôi: 'Bà già thì già nhưng không làm buồn lắm. Thôi thì
mỗi ngày ra đây ngồi có đồng ra đồng vào, nhìn thế sự xoay vần cũng
vui'.
Chúng tôi hỏi thăm về cuộc sống của bà, bà cho biết, bà
sống hoàn toàn nhờ vào người dưng. Mỗi ngày bà bán được 100 tờ vé số,
kiếm được 100.000đ.Anh xe ôm đưa đi đón về chỉ lấy tiền xăng. Người đi đường, bà con tốt bụng thường xuyên mang đến tặng bà những hộp cơm, những tô cháo ấm lòng. Nhờ vậy mà những ngày cuối đời của bà trôi qua êm đềm và lặng lẽ.
![]() |
| Khách ghé vào mua vé số giúp bà. |
Ngôi nhà dưới gầm cầu
Gần
trưa, những tờ vé số cuối cùng đã được bán hết, bà xếp gọn đồ đạc để
chuẩn bị về. Anh xe ôm đưa bà đến, giờ đón bà về. Chúng tôi từ biệt
nhau, bà không quên mời tôi ghé lại thăm nơi cư ngụ của bà.
Đó
là căn nhà nằm dưới gầm cầu Him Lam dọc theo sông Ông Lớn (Ấp 4B, Xã
Bình Hưng, H. Bình Chánh). Hôm chúng tôi đến, cửa đóng hờ. Bên trong im
lặng như tờ.
![]() |
| Ngôi nhà của bà dưới gầm cầu Him Lam. |
Căn
nhà chưa được 10m2 xây dựng trên khu đất rộng. Nhà làm bằng vật liệu rẻ
tiền, thậm chí có cả những thứ phế liệu được chắp vá thành nhà. Nhìn bề
ngoài, căn nhà ẩm thấp, bên trong càng bề bộn hơn.
Bà
hỏi chúng tôi: 'Chú vào đây chú có dám nghĩ trước đây tôi là nhà giàu ở
Sài Gòn này không?'. Nhưng không đợi chúng tôi trả lời, bà nói tiếp:
'Ngày trước tôi có ngôi nhà mặt tiền trên đường Trần Hưng Đạo. Gia đình
tôi thuộc loại khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Vậy mà chỉ trong
một thời gian ngắn, tôi trở thành trắng tay'.
![]() |
| Bên trong căn nhà chật hẹp, ẩm thấp và bề bộn. Nơi có mũi tên là chỗ bà dành cho con trai sau khi người con đó hết hạn cai nghiện trở về. |
Bà
có 4 người con nhưng một người đã mất. Ba người còn lại thì 2 người giờ
đây rất khá, công việc ổn định. Chỉ có người con đầu dính vào ma túy
gây ra cảnh nhà tan cửa nát.
Năm nay đã ngoài 50 tuổi, người con này của bà đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện với thời gian 2 năm, nay đã được 1 năm.
Nhắc
đến người con này, giọng bà như đanh lại. 'Chú biết không, thời gian ở
tù có thể hơn nửa tuổi đời của nó. Nó bị bắt rồi ra tù, ra tù rồi vào
lại cứ thế diễn ra liên tục.
Mỗi lần nhìn nó lên cơn
tôi không chịu được. Nó vật vã, đau đớn rồi nó phải tìm cho ra tiền để
cắt cơn. Cứ thế rồi tôi phải bán căn nhà ở đường Trần Hưng Đạo với giá
35 lượng vàng. Chỉ một mình nó xài. Hai đứa em không lấy một đồng. Một
thời gian thì của cải tiêu tan, tay trắng thành trắng tay.
Không
nhà, không nơi cư trú, tôi đến nơi này để sống những ngày cuối của cuộc
đời. Thấm thoát mà đã 6 năm rồi. Tôi không về ở với con mà chỉ muốn ở
đây để chờ đứa cai nghiện trở về. Tôi đã dành cho nó một chỗ ở trên cao
kia, khi nào về nó dọn làm chỗ ngủ'.
| Ở một mình bà đành làm bạn với các pho tượng lượm được ở khắp nơi. |
Bà
Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng thừa nhận, bà Tuyết đã
cư ngụ dưới gầm cầm Him Lam từ 5 năm nay. Bà có 3 con trong đó một người
đang cai nghiện. Bà Tuyết không có hộ khẩu tại địa phương. Bà từng ở
với con trai vốn là dược sĩ tại khu dân cư Trung Sơn được một thời gian
thì tìm đến gầm cầu dựng nhà trú ngụ với lý do sống không thoải mái.
Gia
đình bà Tuyết đủ điều kiện về kinh tế - bà Nga cho biết thêm - nên
chính quyền địa phương chưa có hỗ trợ chăm lo gì cho bà. Sắp tới đây,
UBND xã sẽ vận động bà Tuyết trở về chung sống cùng các con. Nếu bà
không đồng ý, chúng tôi sẽ vận động các con của bà đưa bà vào trung tâm
dưỡng lão để có điều kiện chăm sóc.
Trần Chánh Nghĩa
Trúng đậm vé số, ông chủ đại lý bia không ngờ sống cảnh tha phương
05/09/2019
04:00
GMT+7
Trúng giải độc đắc, vợ chồng ông M (Long An) cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, ông bà bị người ta quỵt nợ, cuối cùng phải bỏ xứ ra đi.
Vợ chồng cùng trúng số
Trước đây, vợ chồng ông M có căn nhà cấp bốn, rộng hơn 200 m2 nằm ngay chợ Nhựt Tạo, ở ấp 1/3. Bên cạnh là cây cầu treo đi bộ Danh Biềng bắc qua sông, nối xã Nhựt Ninh và xã An Nhựt Tân. Hiện vợ chồng ông M đã rời xứ.
Người dân ở ấp 1/3 cho biết, vợ chồng ông M trước đây mở đại lý bia. Việc kinh doanh ban đầu rất khấm khá.
Năm 1991, việc mua bán vé số bắt đầu rầm rộ ở chợ Nhựt Tạo. Đã có nhiều người ở ấp 1/3 trúng số, cuộc sống trở nên khá giả.
Vợ chồng ông M cũng mua vé số. Thời gian đầu, ‘thần may mắn’ không gõ cửa nhà ông. Tuy thế, ông vẫn không bỏ cuộc.
Một ngày, ông M mua 30 tờ vé số, trong đó có 10 tờ có dãy số giống nhau. Như thường lệ, 3 giờ chiều ông đến đại lý vé số chờ xem kết quả. Sau khi nhà đài thông báo, ông reo lên vì cả 10 tờ có số giống nhau trúng giải đặc biệt, trị giá mỗi tờ 50 triệu đồng.
Sau khi mở tiệc ăn mừng, mời bà con đến chia vui, vợ chồng ông M dùng tiền trúng số mở thêm các đại lý bia ở địa phương và bên Gò Công (Tiền Giang), mua ghe, xe tải để đi lấy bia và luân chuyển từ đại lý này đến đại lý khác.
Ngoài làm ăn, mỗi ngày, ông cũng bỏ ra 1-2 triệu đồng mua vé số. Vì mua nhiều, ông trúng giải đặc biệt thêm hai lần nữa. Mỗi lần là 10 tờ có dãy số giống nhau.
Liên tiếp nhận khoản tiền lớn mà không phải vất vả làm việc, ông M chi tiêu phung phí, ngày nào cũng tổ chức ăn nhậu tại nhà, việc làm ăn trở nên ngưng trệ. Sau 6 năm trúng số, ông đóng cửa hết các đại lý bia, thành người nghiện rượu, phải cầm nhà trả nợ.
Trong lúc cuộc sống tưởng như bế tắc thì bà Th (vợ ông M) trúng số, giải độc đắc. Nhận giải thưởng xong, bà chuộc lại nhà, dành một phần trả nợ, phần còn lại thì cho vay lãi đen, hi vọng lấy tiền lãi trả nợ. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vợ chồng bà Th bị người ta quỵt nợ. Số nợ cũ chưa trả hết, tài sản trong nhà không còn gì giá trị, vợ chồng bà phải bán nhà, bỏ xứ ra đi.
| Đã có nhiều người dân ở An Nhựt Tân trúng độc đắc, nhưng sau đó lại rơi vào cảnh nợ nần. |
Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng ông M. Căn nhà cấp 4 bên sông của vợ chồng ông trước đây đã thay chủ mới. Hiện vợ chồng bà A (SN 1956) là người sở hữu căn nhà này.
Bà A cho biết, vợ chồng bà mua căn nhà từ năm 2014, giá 500 triệu đồng. ‘Lúc trước căn nhà này lụp xụp, ẩm thấp, rắn rết nhiều lắm.
Sau khi nhận nhà của vợ chồng ông M, gia đình bà A xây mới lại để làm chỗ ở và làm nơi sinh hoạt cho đại gia đình mỗi khi có tiệc, đám giỗ cha mẹ.
Ông Nguyễn Ngọc Thanh Phương, chủ tịch UBND xã An Nhựt Tân cho biết, những năm 90 kinh tế vợ chồng ông M thuộc hàng khá giả ở địa phương. Lúc đó, ông M làm ăn chăm chỉ.
Từ khi trúng số, ông thay đổi: ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc, mê vé số, việc kinh doanh cũng vì thế đi xuống. Sau đó thì ông phá sản và đổ nợ.
Ông Phương cho biết, hiện nay vợ chồng ông M đã chuyển đến nơi khác sống. ‘Tôi được biết, ông ấy đang đi làm bảo vệ, bà Th thì bán vé số. Hai vợ chồng ở trọ tại Long An’, ông Phương thông tin.
Theo ông Phương, hiện nay, nhiều người dân ở An Nhựt Tân bỏ ra cả triệu mỗi ngày để mua vé số, mong nhận được 'lộc trời', vì thế, ông hy vọng câu chuyện của vợ chồng ông M là bài học cho nhiều người.
Đó là việc tiêu tiền không đúng mục đích và quá ỷ lại vào vận may. Một lần nữa ông mong người dân trong xã hãy ‘cai’ vé số và kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, đừng mong vào lộc ‘trời cho’.

Người đàn ông miền Tây 4 tháng trúng số liên tiếp, tiền tiêu như nước
Hơn 5 năm qua, xã An Nhựt Tân có 15 người trúng số độc đắc, chưa kể người trúng giải nhất, giải nhì, ....
Cô giáo 45 tuổi khoe được đại gia bao nuôi, cho 70 triệu/tháng tiêu vặt
25/07/2019
19:43
GMT+7
Một bà mẹ 2 con 45 tuổi vừa tiết lộ cuộc sống được đại gia bao nuôi, được cho 70 triệu/tháng để tiêu vặt, nghỉ dưỡng ở các khách sạn 5 sao, làm đẹp tại các spa cao cấp.
Samantha White, 45 tuổi, một giáo viên Pilates bán thời gian ở London (Anh) tự gọi mình là "quý bà Samantha" và tuyên bố mình là "phiên bản trưởng thành" của các "cô con gái nuôi" được các đại gia bao nuôi, theo báo Anh Daily Star.
![]() |
Chân dung cô giáo 45 tuổi, mẹ của 2 con trai đã trưởng thành được các quý ông bao nuôi, mỗi tháng cấp 70 triệu đồng tiêu vặt.
Bà
mẹ 2 con cho biết, mình rất hài lòng với cuộc sống được đại gia cấp
dưỡng mỗi tuần 600 bảng Anh (tương đương 17 triệu/tuần). Những người
tình giàu có còn không tiếc tiền cho "quý bà Samantha" nghỉ dưỡng ở các
khách sạn 5 sao và tới các spa cao cấp để làm đẹp.Samantha tiết lộ, cách đây 2 năm, bà tham gia trang web Seeking.com - một trang giới thiệu phụ nữ với các quý ông giàu có muốn tìm người hẹn hò.
![]() |
Mặc dù rất thích cuộc sống sang chảnh hiện tại, song Samantha vẫn giấu người thân và hai con trai trưởng thành - một người 25 tuổi và một người 18 tuổi - về việc bà được đại gia bao nuôi. Samantha không muốn giới thiệu các quý ông giàu có mình đang hẹn hò với các con trừ khi bà quyết định đi đến mối quan hệ nghiêm túc với họ.
![]() |
![]() |
![]() |
Nhan sắc của "quý bà Samantha"
"Những
người đàn ông giàu có thường làm trong ngành tài chính, đầu tư bất động
sản hoặc là doanh nhân. Đó là lý do tôi thường được cấp dưỡng 300-600
bảng/tuần và thậm chí còn được họ trả hộ tiền thuê nhà hàng tháng cũng
như các hóa đơn - điều rất hữu ích ở London đắt đỏ", quý bà 45 tuổi cho
biết.
Cô giáo của con nhắn tin nhạy cảm cho chồng khiến vợ sốc nặng
Chồng tôi ghé vào một quán cà phê ven đường, tôi đi theo. Ở trong quán có vài chỗ khuất hơi tối, chồng ....









Nhận xét
Đăng nhận xét