-Đã là người thì ai cũng có nhân tính. Nhân tính gồm hai mặt trái, phải của nó.-Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính.
-Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính. -Loài vật đôi khi có những hành vi giống nhân tính, nhưng thực ra chúng chỉ có thú tính. -Bản
chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ
lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung
tính. -Một
hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính.
Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi
là nhân tính. -Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. Chúng đã được phân định dứt khoát bởi tư duy trừu tượng. -Mặt
trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng (ý chí điên loạn),
nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bội phần thú tính. - Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng! -Mặt trái nhân tính xảy ra ít hay nhiều trong xã hội chính là những biểu hiện của mức độ suy đồi xã hội. -Khi suy đồi xã hội nhiều lên một cách bất thường thì phải nghĩ ngay đến sai lầm của chế độ dẫn dắt xã hội.
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thảm kịch từ thí nghiệm tàn ác chưa từng thấy: Thí nghiệm chuyển giới đẩy người đàn ông vào bi kịch
Đại diện đứng sau lá đơn 5.000 nhân viên Trung Nguyên tố cáo bà Lê Hoàng
Diệp Thảo “phá hoại” bị tố ngược lại: Tham lam vô đáy, sẵn sàng hãm hại
người đã cưu mang mình để thao túng công ty
Người này bị tố cáo là một thành phần của các nhóm lợi ích, những người
đang lợi dụng tình hình rối ren trong Trung Nguyên để mưu lợi cho bản
thân.
Ông Trịnh Ty - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Trung Nguyên. Ảnh: gcrmag
Giữa tháng 11, dư luận từng xôn xao trước lá đơn kêu cứu của 5.000
nhân viên Trung Nguyên. Trong lá đơn này, người đại diện của các nhân
viên, ông Trịnh Ty, Chủ tịch công đoàn Trung Nguyên đã tố cáo bà Lê
Hoàng Diệp Thảo "bịa đặt, phá hoại bằng thủ đoạn thâm độc", làm tê liệt
toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kìm hãm sự phát triển của
Tập đoàn. Từ đó, lá đơn kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng can
thiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động tại Trung
Nguyên.
Ngay lập tức, lá đơn đã dấy lên nhiều sự quan tâm từ
phía cộng đồng mạng. Không ít trong số đó bày tỏ thái độ bất ngờ khi lần
đầu tiên tại Việt Nam, chủ tịch công đoàn đứng ra tố cáo một trong
những người chủ doanh nghiệp. Một số khác thì nghi vấn về độ xác thực
của lá đơn bởi "chẳng có nhân viên nào quan tâm chuyện nhà sếp đến mức phải đâm đơn kiện" hay "nhân viên làm không hết việc, thời gian đâu mà kiện cáo".
Trong
bối cảnh vụ ly hôn giữa hai nhân vật đứng đầu Trung Nguyên đang bị tạm
hoãn, mới đây nhất xuất hiện thông tin tố cáo “ông Trịnh Ty chính là
thành viên của nhóm lợi ích”. Dù có thời gian được vợ chồng ông Đặng Lê
Nguyên Vũ cưu mang nhưng ông Trịnh Ty đã sẵn sàng "trở mặt" "hãm hại lại
chính người một thời đã cưu mang mình".
Thông tin được đưa bởi ra
bởi một người thân của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và được fanpage chính thức
của bà Thảo chia sẻ lại. Nội dung đầy đủ như sau: "Trịnh Ty là ai? Người
vừa ký với chức danh Chủ tịch Công đoàn Trung Nguyên trong một thông
báo chống lại cô Thảo đăng công khai trên website công ty là bạn học
thời niên thiếu của Vũ . Trước khi về làm cho Trung Nguyên, Trịnh Ty mới
học xong lớp 9 thì lấy vợ và chạy xe ôm ở Sài Gòn. Đến năm
1997 Trịnh Ty về để đi cùng Vũ mở đường cho Trung Nguyên ra Long Xuyên,
sau 8 tháng thì Trung Nguyên phá sản. Vũ Thảo đưa cả gia đình cậu ta đi
cùng, nên khi khó khăn thì mấy gia đình cùng ở chung một nhà. Thuở cơ
hàn thì cơm cháo có nhau, vậy mà giờ đây Trịnh Ty biết rất rõ Vũ bị
bệnh, nhưng vì điều gì khiến cậu ta biến chất? Hãm hại gia đình bạn để
hòng cướp cả Trung Nguyên. Bao năm khó khăn vợ chồng Trịnh
Ty ở nhờ nhà với anh chị. Thấy vậy vợ chồng Vũ Thảo cũng đã giúp đỡ mua
dc nhà riêng cho gia đình cậu ta ở khu Trung Sơn và còn cấp cả xe hơi
đầy đủ. Bây giờ khi mà có căn nhà để ở, nhà cho thuê, rồi nhà nghỉ mát,
xe cộ đủ các loại xe Porches, Prado... con cái cũng được cho đi học nước
ngoài thì lòng tham trở nên vô đáy, hãm hại lại chính người 1 thời đã
cưu mang mình! Trịnh Ty làm Trưởng phòng R&D, rồi lên
chức Giám đốc R&D và Chủ tịch Công đoàn, cậu ta biết rất rõ anh Vũ
bệnh và có về quê Vũ ở Đà Nẵng để nói với các cô chú bác ngoài đó là Vũ
bệnh rồi, cần giúp đỡ. Thế mà sau 3-4 năm nay thì lại là người cùng một
nhóm với Huỳnh Vạn Cẩm Tú và Nguyễn Văn Đông để thao túng quyền điều
hành Trung Nguyên.
Năm
2017 Trịnh Ty và 3 người nữa gửi Đơn khởi kiện cô Thảo ở Tòa án TP.HCM,
nhưng bị Tòa bác bỏ vì không có chứng cứ. Nay thì công khai lên website
của Trung Nguyên để thông báo chống lại chủ của mình. Chẳng còn nhớ ân
nghĩa ngày xưa, không còn tình nghĩa gì nữa rồi. Chủ tịch Công đoàn ở một công ty tư nhân có quyền hành như thế nào mà có thể tố cáo ngay chủ sở hữu? Trước
đây tôi cũng từng làm chung với Trịnh Ty và cũng đã từng làm bạn với
cậu ta. Tôi thấy cậu ta tính tình cũng hiền lành, chất phác... đến hôm
nay tôi và nhiều anh em đã từng làm TN chung với cậu ta thật sự rất ngỡ
ngàng về sự trở mặt này... vì đâu nên nỗi ngày nay vì tiền vì bạc mà anh
ta lại thay đổi như thế này?! Haizzz Cũng mong anh Trịnh
Ty đọc được những lời này và suy ngẫm lại những hành động của mình. Hạn
chế làm những chuyện thất đức cho đời sau".
Fanpage của bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ lại phần thông tin này.
Kết
thúc phần tố cáo phía trên, người viết một lần nữa nhắn nhủ ông Trịnh
Ty nên "tu thân tích đức" bởi "cuộc sống là vô thường, tiền bạc là phù
du". "Chuyện gia đình người ta ly tan là nỗi đau lớn của gia
đình họ rồi. Chúng ta đều là người ngoài cuộc, không nên vì tư lợi riêng
mà phát ngôn bậy bạ, "đổ dầu vào lửa" cho gia đình ngta nữa anh à".
Tin cùng Sự kiện: Tranh chấp vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên
Clip cô gái vô gia cư bị bắn chết vì xin tiền mua bánh mì khiến dân mạng sốc và phẫn nộ
Dân trí Đoạn clip ghi lại
khoảnh khắc cô gái vô gia cư đã bị một gã đàn ông dùng súng bắn chết
ngay trên đường phố giữa ban ngày chỉ vì cô này xin ít tiền để mua bánh
mì, khiến nhiều cư dân mạng sốc và phẫn nộ.
Sự việc xảy ra tại thành phố Rio de
Janeiro (Brazil) và được camera giám sát ghi lại được, cho thấy khoảnh
khắc Zilda Henrique dos Santos Leandro, 31 tuổi và hiện đang sống vô gia
cư, đã cố gắng đuổi theo Aderbal Ramos de Castro, 39 tuổi, đang đi trên
đường để xin 25 xu (khoảng 6.000 đồng) để mua một ổ bánh mì.
Ban đầu Aderbal vẫn bước đi trên đường và cố gắng phớt lờ Zilda, cho
đến khi cô đuổi kịp tên này và cả hai đã có những trao đổi với nhau.
Đoạn clip cho thấy sau khi cả hai nói chuyện với nhau vài lời, Aderbal
đã bất ngờ rút ra một khẩu súng ổ quay rồi bất ngờ bắn thẳng vào cô gái
vô gia cư.
Sau khi nổ súng, Aderbal đã lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, trong
khi đó nhiều người có mặt ở gần đó nghe thấy tiếng súng nổ đã lập tức
chạy đến và đưa Zilda đến bệnh viện nhưng đã bị tử vong sau đó.
Aderbal Ramos de Castro đã tìm cách lẩn trốn nhưng cũng đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó không lâu.
Daniela Lopes, luật sư của Aderbal đã giải thích cho hành vi nổ súng
của thân chủ mình là một hành động tự vệ. Lopes cho biết Aderbal đang
trên đường đến nhà hàng của mình và khi nhìn thấy Zilda đuổi theo,
Aderbal tưởng rằng cô đang cố gắng cướp tiền của mình, khi mà trước đó
Aderbal đã từng bị cướp nhiều lần cũng ở khu vực xảy ra sự việc.
Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.
Thời gian hiện tại 0:15
/
Độ dài 0:15
1x
Đoạn clip về hành động nổ súng của Aderbal đã “gây sốt” sau khi được
đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và
khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ về hành động dã man của người
này.
“Thật là bất công. Cô ấy không có vũ khí, đứng cách xa hung thủ một
đoạn và chỉ xin ít tiền để mua bánh mì. Dựa vào đâu mà hung thủ có thể
nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng cướp tiền của mình?”, một cư dân mạng bình
luận.
“Cô ấy đã hoảng sợ và tìm cách bỏ chạy khi thấy Aderbal rút súng ra.
Không hiểu hắn nghĩ gì mà vẫn có thể nổ súng vào cô gái trong hoàn cảnh
như vậy?”, một cư dân mạng khác nhận xét sau khi xem đoạn clip.
“Nếu không muốn cho tiền, anh ấy hoàn toàn có thể từ chối hoặc rút
súng ra để đe dọa và đuổi cô ấy đi, đâu nhất thiết phải nổ súng và cướp
đi một mạng người?”, một cư dân mạng bình luận.
“Thật đáng thương cho cô gái. Có lẽ vì cô ấy là một người vô gia cư
nên tiếng nói của mình không hề có giá trị và đã mạng sống cũng bị xem
thường”, một người dùng mạng xã hội bình luận.
Còn bạn, bạn nghĩ gì về hành động của Aderbal trong đoạn clip? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới.
T.Thủy
Theo RN
“Phi công trẻ” dùng thanh sắt đâm vào vùng kín của người tình khai gì tại CQĐT?
Anh Ngọcbmdtk30@gmail.com
Thứ 2, 02/12/2019 | 21:17
Nghi
ngờ người tình lớn hơn mình 13 tuổi không chung thủy, Nguyễn Tài Khôi
đã hành hung dã man, dùng thanh sắt đâm vào vùng kín của nạn nhân.
Ngày 2/12, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An,
vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tài Khôi (SN 1981, trú thị trấn Nam
Đàn) để tiếp tục điều tra làm rõ liên quan đến vụ việc kẻ này đã đánh
đập một phụ nữ vào đêm 29/10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị M. (SN 1968).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Khôi
thừa nhận đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Thường ngày, Khôi làm lao
động tự do. Thời điểm này, Khôi quen và có quan hệ tình cảm với người
phụ nữ lớn hơn tuổi mình là bà Nguyễn Thị M.
Tuy nhiên, thời gian gần đây do nghi ngờ
bà M. có người khác nên Khôi đã gọi người phụ nữ này về chợ Sa Nam, thị
trấn Nam Đàn để nói chuyện.
Khoảng 21h ngày 29/10, đang đứng nói
chuyện thì Khôi đã đánh đập, đấm vào mặt bà M. Chưa dừng lại ở đó, Khôi
còn dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều lần vào vùng kín của bà M. khiến nạn
nhân chảy nhiều máu.
Sau khi gây án, Khôi bỏ đi khỏi hiện
trường. Bà M. bị thương và hoảng sợ nên ngồi ở ven đường. Người dân đi
đường phát hiện bà M. bị thương chảy nhiều máu nên lập tức báo công an
đồng thời đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Qua kiểm tra, các bác sĩ bệnh viện đa
khoa huyện Nam Đàn cho biết, nạn nhân bị đa chấn thương. Nạn nhân bị gãy
răng, tay và chân bị đánh bầm, vùng kín cũng bị đánh chảy nhiều máu.
Hiện, cơ quan chức năng đang giám định thương tích của nạn nhân để đủ cơ
sở xử lý đối tượng.
Công
an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nguyễn Phước Châu - kẻ đâm 10 nhát khiến
người tình tử vong rồi cướp tài sản, phi tang thi thể nạn nhân ở rẫy cà
phê.
Sau
khi xuống tay sát hại mẹ vợ và phi tang trong bể nước mưa, nghi phạm Vũ
Đức Bộ bình tĩnh đi vào nhà mẹ vợ lấy ổi trên ban thờ ăn. Ăn xong, Bộ
đi taxi lên TP.Thái Bình thuê nhà nghỉ tắm rửa sạch sẽ rồi trở về nhà
như không có chuyện gì xảy ra.
Dù
chung sống cùng lúc với hai người vợ, ông Mết vẫn có nhân tình bên
ngoài. Do ghen tuông, Mết đã gây án giết chết nhân tình kém hơn mình 20
tuổi.
Ăn nhậu trong quán xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, nam thanh niên bị trúng dao tử vong tại hiện trường
Hoàng Việtbangvietbaokt@gmail.com
Thứ 2, 02/12/2019 | 16:44
Trong lúc 2 nhóm thanh niên ăn nhậu đã xảy ra xô xát đánh nhau, một người đã bị dao đâm gây thương tích nặng, mất máu tử vong.
Ngày 2/12, công an Huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào chiều 1/12 trước đó.
Theo đó, vào thời gian trên, tại một
quán nhậu trên đường Phan Văn Hớn, thuộc ấp 7, xã Xuân Thới Thượng,
huyện Hóc Môn có 2 nhóm khách đang ăn nhậu tại đây đã xảy ra mâu thuẫn.
Sau đó 2 nhóm này xảy ra xô
xát, đuổi đánh nhau chạy ra ngoài đường. Nam thanh niên trong một nhóm
bị trúng dao, gây thương tích mất nhiều máu rồi gục xuống bên đường,
cạnh cây cột điện.
Người dân sau đó đã đưa thanh niên bị thương đi cấp cứu, nhưng do vết thương hiểm, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong.
Ngay sau đó,Công an huyện Hóc Môn đã có
mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM
tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm
rõ vụ việc.
Trong
lúc uống bia, khi đã ngà ngà say, giữa anh H. và Ủy đã xảy ra mâu thuẫn
bột phát, cả 2 lao vào nhau quyết ăn thua đủ. Ủy đã dùng dao đâm anh H.
trọng thương và tử vong tại bệnh viện.
Cho
rằng một thanh niên trong tiệc nhậu nhiều lần có ý thách thức, gây
chuyện khi muốn giành chỗ ngồi gần cô gái, Sáng liền chạy đi tìm Bảo rủ
đến đánh dằn mặt thanh niên này. Sau khi chuẩn bị sẵn hung khí, cả hai
quay lại nơi nhậu tìm đối phương để “nói chuyện” khiến một người tử
vong.