Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
GIAN NAN TÌNH NGƯỜI 27
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
-Thiên nhiên ban cho sinh vật tính luyến ái để duy trì nòi giống, dung dưỡng sự sống. Luyến ái có nguồn gốc bản năng. - Ở động vật, tính luyến ái có phát triển, nhưng ở mức độ vừa phải, đúng mức cần thiết. -Ở
người, vì có tư duy trừu tượng mà tính luyến ái phát triển vượt bậc
thành tình yêu, tình thương, nhiều lúc tăng giảm vượt giới hạn, vô lối,
từ đó mà có những hành động như quỉ dữ, vì danh lợi phi lý trí, mù
quáng, dẫn đến tội ác man rợ. -Có
thể nói, tính luyến ái ở con người chính là tình yêu thương. Ở trong
giới hạn, nó là mặt phải nhân tính, thánh thiện. Vượt giới hạn, nó là
mặt trái nhân tính, trở thành ác quỉ. -Qua đó mà thấy, không phải cứ có tư duy trừu tượng là sáng suốt. Con người tư duy nhiều khi mù quáng hơn con vật bản năng!
---------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Cơn ghen mù quáng
Tội ác của những kẻ mất nhân tính
0
Hà Hoàng
Ngày 14-1-2017, chân tướng kẻ sát hại dã man nữ sinh lớp 9, rồi giấu
xác vào thùng xốp ở chung cư Hà Đô, quận Gò Vấp, TP. HCM đã được lực
lượng Công an sở tại phơi bày ra ánh sáng pháp luật.
Ngày 14-1, dư luận xã hội bàng hoàng hay tin hung thủ sát hại cháu
Nguyễn Thị Thu H (SN 2002), nhà ở quận Gò Vấp, TP. HCM chính là Nguyễn
Phạm Quốc Bình (SN 2001), bạn học cùng trường với nạn nhân. Chiều 13-1,
bảo vệ chung cư Hà Đô phát hiện 2 thanh niên lạ mặt di chuyển 1 thùng
xốp nặng từ tầng 6 tòa chung cư xuống tầng 1 theo lối cầu thang thoát
hiểm, nghi là kẻ gian đã kiểm tra. Lợi dụng lúc bảo vệ tòa chung cư Hà
Đô không để ý, 2 nam thanh niên đã rời khỏi chung cư bỏ lại chiếc thùng
xốp.
Ngay sau đó, các lực lượng nghiệp vụ CATP - HCM và CAQ Gò Vấp đã tới
hiện trường kiểm tra thùng xốp, phát hiện bên trong chứa thi thể cháu H,
nữ sinh lớp 9 nhà ở quận Gò Vấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp
với hình ảnh camera an ninh của chung cư ghi lại, 1 ngày sau khi phát
hiện vụ án mạng, lực lượng công an đã có đủ căn cứ để bắt khẩn cấp
Nguyễn Phạm Quốc Bình, bạn học cùng trường với nạn nhân.
Quá trình đấu tranh, Bình khai nhận có mối quan hệ quen biết cháu H
từ trước và tối 12-1, Bình rủ bạn gái đến khu chung cư Hà Đô chơi. Sau
đó, Bình đã dụ dỗ nạn nhân vào khu vực cầu thang dành cho người đi bộ và
bất ngờ dùng gậy sắt vụt liên tiếp vào đầu cháu H cho đến khi nạn nhân
tử vong. Bình đã lục lọi thi thể nạn nhân lấy 1 chiếc điện thoại di động
và vài trăm nghìn tiền mặt, rồi cho xác vào thùng xốp buộc chặt lại, để
vào vị trí ít ai chú ý tại tầng 6 chung cư rồi về nhà.
Chiều hôm sau, Bình thuê người đến chung cư Hà Đô để vận chuyển thi
thể cháu H đi phi tang và bị bảo vệ tòa chung cư phát hiện đã bỏ trốn,
rồi bị CATP - HCM điều tra, phát hiện, bắt giữ.
Sau khi xem toàn bộ nội dung vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nêu
trên được đăng trên các trang mạng xã hội và trên các báo điện tử, nhiều
bạn đọc đã liên tưởng đến vụ án Nguyễn Đức Nghĩa sát hại bạn gái tại
căn hộ nằm trên tầng 11, của một chung cư ở phường Yên Hòa, quận Cầu
Giấy, Hà Nội.
Giống với vụ án mạng nêu trên, sau khi sát hại bạn gái một cách cực
kỳ dã man và phân xác phi tang, Nguyễn Đức Nghĩa đã mang máy tính xách
tay và xe máy của nạn nhân đi cầm cố ở hiệu cầm đồ lấy tiền tiêu xài.
Mặc dù cho đến thời điểm này, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã bị pháp
luật trừng trị bằng bản án cao nhất, nhưng dư luận vẫn chưa nguôi ngoai
bởi tội lỗi do kẻ sát nhân mất hết nhân tính này gây ra.
Quay trở lại vụ án mạng xảy ra tại chung cư Hà Đô, quận Gò Vấp, TP.
HCM, sau khi gây án, hung thủ Nguyễn Phạm Quốc Bình vẫn ung dung gói xác
nạn nhân cho vào thùng xốp, thản nhiên rời khỏi chung cư với những món
tài sản lấy được của nạn nhân. Thậm chí, kẻ sát nhân máu lạnh này còn đủ
bình tĩnh để ngày hôm sau thuê “xe ôm” quay trở lại hiện trường với
toan tính mang xác nạn nhân đi phi tang. “Tội phạm gây án nghiêm trọng
thường rất manh động, quyết tâm thực hiện đến cùng hành vi phạm tội để
đạt được mục đích cuối cùng là cướp tài sản hoặc vì lý do nào khác như
trả thù tình… Tuy nhiên, trường hợp hung thủ sau một ngày gây án vẫn
quay lại hiện trường và còn thuê người lạ đến để phi tang xác nạn nhân
thì rất hiếm gặp” - Một chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý tội
phạm chia sẻ và đánh giá Nguyễn Phạm Quốc Bình tuy còn đang ở độ tuổi
học sinh, nhưng là kẻ sát nhân máu lạnh và gan lì.
Theo Thượng tá Trương Thọ Toàn, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP
Hà Nội, một cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra xét hỏi
và từng trực tiếp khám phá nhiều chuyên án lớn, phức tạp đánh giá, vụ án
mạng xảy tại chung cư Hà Đô, quận Gò Vấp (TP. HCM) và vụ án mạng xảy
ra tại chung cư ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) có điểm giống
nhau về bản chất tội phạm đều sát hại bạn gái. Vụ án xảy ra tại chung cư
Hà Đô vẫn còn đang trong quá trình điều tra của CATP - HCM để làm rõ
nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của hung thủ.
Nghi can sát hại nữ sinh lớp 9 ở chung cư Hà Đô (áo xanh ngồi giữa xe máy) bị lực lượng CATP - HCM bắt giữ
Tuy nhiên, có thể đánh giá các đối tượng gây án đều ít nhiều bị ảnh
hưởng bởi những tác động xấu từ bên ngoài như những phim ảnh, trò chơi
game mang tính chất bạo lực. Bởi lẽ, các đối tượng gây án một cách quyết
liệt, với cách thức dã man, tàn bạo, rồi sau đó vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ
cách phi tang xác nạn nhân hòng chạy tội.
“Cũng cần phải thấy rõ đối tượng gây ra các vụ án mạng nghiêm trọng
nêu trên đều thiếu sự quan tâm chăm sóc, quản lý giáo dục từ phía gia
đình và xã hội, nên không có ý thức bảo vệ cộng đồng và khi bản chất
“thú tính” của con người trỗi dậy, đối tượng đang tâm sát hại bạn gái là
phái yếu, trong trường hợp không có khả năng tự vệ vì đều bị tấn công
bất ngờ từ phía sau và tỏ ra rất hung hãn, quyết liệt, tàn bạo” - Thượng
tá Trương Thọ Toàn nhấn mạnh và cho rằng những đối tượng dạng này cần
loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội, để tránh gây ra những hệ lụy tương tự
cho cộng đồng.
Tác giả Nobel 2017 tiên tri về sự phi nhân của xã hội văn minh
Giới văn chương trong nước
không lạ với tác giả Kazuo Ishiguro, bởi ông là người viết nên những tác
phẩm dự báo về sự suy thoái nhân tính con người.
Khi Viện Hàn lâm Thụy Điển xướng tên người đạt giải Nobel năm nay
là Kazuo Ishiguro, có thể chưa nhiều người biết tới ông, bởi trong danh
sách cá cược cho giải Nobel, ông không phải cái tên thực sự nổi bật.
Còn trong giới văn chương, nhà văn Anh gốc Nhật Bản này không phải là
cái tên xa lạ.
Nhà văn Kazuo Ishiguro vừa được vinh danh tại giải Nobel 2017.
Tác phẩm xuất bản tại Việt Nam từ 10 năm trước
Ở Việt Nam, tác phẩm của Kazuo Ishiguro đã xuất bản ở Việt Nam từ 10
năm trước. Tới nay, ông có ba cuốn sách đã in tiếng Việt, gồm: Mãi đừng xa tôi (Trần Tiễn Cao Đăng dịch), Dạ khúc: Năm câu chuyện âm nhạc và đêm buông (An Lý dịch, phát hành năm 2015) và Người khổng lồ ngủ quên (Lan Young dịch, phát hành tháng 4/2017).
Bởi vậy, với những người mua bản quyền, dịch và phát hành tác phẩm
của Kazuo Ishiguro tại Việt Nam, thì thông tin ông được giải là một niềm
vui. Ông Xuân Minh - trưởng bộ phận khai thác bản quyền Nhã Nam, đơn vị
xuất bản cả ba cuốn sách của Kazuo Ishiguro - chia sẻ: “Tôi hơi bất
ngờ, nhưng rất vui khi thấy ông được giải. Ông là một tác giả rất lớn
rồi, nhưng trong danh sách các nhà cái cá cược cho Nobel, Kazuo Ishiguro
chưa bao giờ là cái tên nằm ở top”.
Đại diện đơn vị phát hành sách Kazuo Ishiguro tại Việt Nam cho biết
tác phẩm của ông thuộc thể loại văn chương kén người đọc, nên lượng phát
hành không lý tưởng. “Hy vọng say giải thưởng, lượng người biết tới
Ishiguro sẽ nhiều hơn nữa” – ông Xuân Minh nói.
Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, giải Nobel cho Kazuo Ishiguro
là hoàn toàn xứng đáng. Trong các dự đoán, Ishiguro không nổi bật, nhưng
ông thực sự là một tên tuổi lớn, được đánh giá cao trong nền văn chương
Anh ngữ mấy chục năm qua.
Hai tác phẩm của Kazuo Ishiguno đã phát hành ở Việt Nam.
Ông Ngô Thanh Tuấn - một người chơi sách và có bộ sưu tập hàng nghìn
cuốn sách, hiện vật của tác giả được giải Nobel - bình luận việc Kazuo
Ishiguro được giải khiến ông có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không phải
là một cú sốc như khi Bob Dylan được xướng tên vào năm ngoái.
Cảm giác ngạc nhiên này đến từ việc Ishiguro được dịch sang Việt Nam
từ lâu nhưng ông không thực sự nổi bật trong dòng văn học nước ngoài ở
Việt Nam. “Fan của Murakami chắc chắn sẽ buồn, vì Ishiguro cũng là một
tác giả gốc Nhật đang sống tại châu Âu đã được giải. Nhưng dù sao vẫn
chúc mừng Ishiguro” – ông Ngô Thanh Tuấn nói.
Nhà văn Uông Triều bày tỏ sự đồng tình với quyết định của Viện Hàn
lâm Thụy Điển. Anh hài hước: “Năm ngoái, sau khi ‘gặm nhầm’ khúc xương
Bob Dylan, có vẻ ủy ban Nobel đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Kazuo
Ishiguro, một nhà văn cứng cựa”.
Uông Triều cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đơn vị làm sách đã đưa
sách hay về Việt Nam trước khi nó được tôn vinh: “Vấn đề không phải ai
đã ăn giải Nobel, mà là đủ tinh nhạy nhận ra ai sẽ ăn giải để săn sách
trước”.
Mãi đừng xa tôi - tiểu thuyết mang tính tiên tri về sự phi nhân của xã hội văn minh.
Tác phẩm dự cảm chính xác về sự phi nhân trong xã hội văn minh
Nhà phê bình Trần Ngọc Hiếu đã đọc tác phẩm của Kazuo Ishiguro từ khá lâu. Anh ấn tượng nhất với tiểu thuyết Mãi đừng xa tôi.
Cuốn sách viết về những con người được nuôi trong một môi trường riêng
để trở thành nguyên liệu, nơi mà những bộ phận trong cơ thể họ sẽ được
ghép vào cơ thể của những người khác.
Tác phẩm cho thấy những tiến bộ của khoa học công nghệ luôn đi cùng
mặt trái của nó. Xã hội nếu đi tận cùng duy lý sẽ bộc lộ sự phi nhân của
con người, con người thành một thứ công cụ.
Qua câu chuyện, tác giả cho người đọc khái niệm thế nào là sự phi
nhân trong một xã hội văn minh. Sự phi nhân ấy không phải tội ác, không
phải chiến tranh, mà nó song hành với sự tiến bộ.
Theo nhà phê bình Trần Ngọc Hiếu, tác phẩm Never let me go
(Mãi đừng xa tôi) được viết trước khi nhân loại nhân bản thành công cừu
Dolly. Bởi vậy, tác phẩm đã đưa ra những dự cảm chính xác về tương lai
nhân loại. “Tác phẩm đưa ra cái hậu nhân loại, những dự cảm tương lai
nhân loại. Ở đó, nó nhìn thấy những nguy cơ như cấy ghép bộ phận con
người là một sự nhân bản vô tính, đe dọa tính đa dạng của con người” -
Trần Ngọc Hiếu nói.
Đưa ra những dự báo về quá trình cơ giới hóa nhân tính con người trong xã hội hiện đại, Mãi đừng xa tôi
từ rất nhiều năm trước đã trình bày ra một hiện thực diễn ra trong vài
năm gần đây. Nạn buôn người, buôn nội tạng gần là những vấn nạn trong
khoảng hai năm nay, nhưng đã được Kazuo Ishiguro cảnh báo từ trước.
Hình ảnh trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Mãi đừng xa tôi.
Nếu Mãi đừng xa tôi dựng lên một thế giới tưởng tiến bộ
nhưng lại thoái hóa, thì tập truyện ngắn Dạ khúc: Năm câu chuyện về âm
nhạc và đêm buông lại là khúc trữ tình, đi vào những lát cắt ngập ngừng,
mơ hồ trong thế giới tình cảm con người.
Tác phẩm Người khổng lồ ngủ quên là một suy ngẫm u sầu nhưng thấm thía về sự lãng quên, tình yêu, cuộc sống, cùng cả chiến tranh và sự hận thù.
Tội ác man rợ, phi nhân tính!
(PL)- Ngay sau khi đọc thông tin về vụ giết người dã man ở Chơn Thành,
Bình Phước trên Pháp Luật TP.HCM online, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bàng
hoàng, kinh sợ trước tội ác phi nhân tính của những kẻ gây án. Bạn đọc
mong muốn công an sớm tìm ra hung thủ để trừng trị nghiêm khắc.
- Quá dã man và tàn độc. Vụ này là nhiều hung thủ chứ không phải một. Mong cơ quan chức năng sớm bắt sạch bọn này để trừng trị. (Leo)
- Ác thật! Mất cả tính người. Đọc xong rùng mình. Mong gia đình nạn nhân sống khôn thác thiêng để cơ quan chức năng có thể tìm ra hung thủ... (Gió Lạnh)
- Sáng giờ không thể làm gì được, tự nhiên nghe mà run hết cả người. Quá kinh khủng! (Đỗ Đình Dần)
- Sao xã hội ngày càng có những người thú tính, ra tay tàn độc như thế! Phải bắt được chúng và trừng trị thích đáng…(Hữu Trung)
- Thật quá tàn ác! Phải tử hình bọn này, không thể để bọn này tồn tại được! (Nguyễn Thị Tiến)
- Đây là vụ thảm sát kinh hoàng nhất về
mức độ tàn ác, ghê rợn... Các cơ quan nhanh chóng vào cuộc truy tìm,
trừng trị những con người máu lạnh này. (Bé Tâm)
- Quá sốc! Thật là nhẫn tâm, hung thủ không phải là con người nữa rồi...(Nguyễn Chí Thành)
- Quá tàn độc! Công an Việt Nam rất giỏi, sớm muộn gì hung thủ cũng bị bắt! Mong cho cả nhà nạn nhân siêu thoát! (Lưu Quốc Huy)
- Chúng quá tàn bạo, mang tâm hồn của quỷ ác! Mong lãnh đạo tỉnh Bình Phước và công an sớm bắt được những tên này, hoàn thiện hồ sơ, sớm xử tử hình chúng để trấn an lòng dân! (Xuân Nguyên)
- Như những con quỷ từ địa ngục nhổm dậy
và gây án. Không có lời nào đủ để chia sẻ, bởi thảm án này quá sức chịu
đựng đối với người đọc, huống hồ là người thân của nạn nhân. (Minh)
- Đọc bài báo tôi không cầm được nước mắt và cảm thấy lạnh người! Chỉ mong tất cả chiến sĩ công an truy bắt cho bằng được nhóm thủ phạm côn đồ máu lạnh này để trừng trị trước pháp luật! (Nguyễn Hiệp)
- Thật quá dã man! Mong công an mau sớm tìm ra hung thủ để trừng trị thích đáng! Hung thủ thật sự mất hết tính người rồi. (Huỳnh Ngọc Phượng)
- Kinh hoàng! Một gia đình
có sáu người bị sát hại, chỉ một em bé thoát chết. Nếu là con người
không ai nỡ đang tay sát hại đồng loại như vậy. Người dân rất mong vụ án được sáng tỏ. (Nguyễn Song Giang)
Tội ác kinh hoàng của nữ ác nhân giết cả chồng lẫn người tình
Một
phụ nữ ở bang Indiana, Mỹ, giết chồng bằng cách tiêm cho ông một liều
heroin cực nặng. Ngoài ra, ả còn bị tình nghi giết 9 người khác, trong
đó có người tình rồi chặt xác và đãi hàng xóm trong tiệc nướng BBQ.
Kelly M. Cochran, 34 tuổi, sống tại bang Indiana thừa nhận giết chồng
bằng cách tiêm cho ông một liều heroin nguy hiểm trước khi dùng gối đè
lên mặt khiến nạn nhân nghẹt thở. Ả cũng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm
cho 9 vụ giết người khác, giết nhân tình và nướng một phần cơ thể của
anh ta trong bữa tiệc BBQ đãi những người hàng xóm, theo Văn phòng cảnh
sát trưởng hạt Lake.
Tháng trước, người phụ nữ này bị kết án 65 năm tù sau khi thú nhận
giết chồng là Jason Cochran. Nhưng trước đó, ả cũng phải chịu án chung
thân vì tội giết và phi tang xác tình nhân Chris Regan, người mất tích
bí ẩn năm 2014, Indy Star đưa tin.
Chân dung nữ sát nhân Kelly M. Cochran. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Lake
Một bộ phim tài liệu mang tên “Dead North” (tạm dịch Tử thần phương
Bắc) dự kiến lên sóng ngày 28/5 trên kênh Investigation Discovery sẽ đưa
ra một số vụ giết người nhiều khả năng liên quan đến Cochran. Gia đình
người phụ nữ “máu lạnh” này cho biết Cochran có thể đã giết và phi tang 9
cái xác ở khắp vùng Midwest.
Thậm chí, bạn bè của Cochran còn kể lại chi tiết rùng rợn khi người
phụ nữ 34 tuổi này còn chặt xác người tình Regan và sau đó nướng lên cho
hàng xóm ăn.
Cảnh sát trưởng thành phố Iron River, bang Michigan, Laura Frizzo,
người điều tra vụ Regan mất tích, cho biết bà đã tiếp xúc Cochran và
người chồng trong suốt quá trình điều tra. Laura biết Cochran ngoại tình
với Regan nhưng mọi việc chỉ dừng ở đó cho tới khi Jason chết vào tháng
2/2016 với nghi vấn sốc thuốc. Các nhà điều tra sau đó phát hiện nạn
nhân bị vợ sát hại
Cochran thừa nhận mình và chồng đã lừa Regan vào nhà, bắn chết nạn
nhân rồi chặt xác trước khi phi tang một phần thi thể vào rừng. Cặp đôi
máu lạnh đã thỏa thuận sẽ giết bất cứ ai dính dáng đến chuyện ngoại tình
của người phụ nữ 34 tuổi này.
Nhưng Cochran thú nhận bản thân vô cùng tức giận chồng và giết hại
ông như một cách trả thù cho tình nhân. Người phụ nữ máu lạnh bị tuyên
án chung thân vào tháng 5/2017 vì giết nhân tình và bị kết án vào ngày
18/4 vừa qua vì tội giết chồng.
Trong một thông báo của kênh Investigation Discovery, em
trai của Cochran cũng nghĩ rằng chị mình là một kẻ giết người hàng loạt
và có thể có ít nhất chín nạn nhân bị đoạt mạng dưới tay Cochran bị chôn
vùi đâu đó trên khắp các bang Indiana, Michigan, Tennessee và
Minnesota. Những người hàng xóm cũng cho rằng họ có thể đã được Cochran
cho ăn món “thịt người nướng”.
Nếu những điều này được chứng minh, Cochran sẽ trở thành một trong
những kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất trong xã hội Mỹ hiện đại.
Hoa Thái (Theo Fox News)
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Khủng bố chợ Giáng sinh là tội ác kinh tởm
Chọn lựa khu vực chợ Giáng sinh dùng xe tải
gây chết chóc là 1 tội ác kinh tởm. Nó chứng tỏ sự phi nhân tính tới tột
cùng của chủ nghĩa khủng bố.
Ở Đức có truyền thống, gần như phong tục
đã hàng trăm năm nay, trước Lễ Noel- (người Đức gọi là Lễ Weihnachten)
một hoặc hai tháng, tổ chức những chợ ngoài trời gọi là chung là
Weihnachtsmärkte.
Chợ Giáng sinh kéo dài cả 1, 2 tháng, không ngày nghỉ, bắt đầu đón
khách từ 9 giờ tới nửa đêm, có nơi tới 2 giờ đêm mới đóng chợ. Đấy là
nơi thường là trung tâm thành phố hay thị huyện, nơi bày 1 cây thông cực
cao lớn, chăng đèn kết hoa và người buôn bán chuyên nghiệp và không
chuyên, có thể tới đó bán hàng hóa.
Rau hữu cơ là một trong những mặt hàng được bày bán ở chợ Giáng Sinh (ảnh: Nguyễn Văn Thọ)
Hàng hóa chủ yếu phục vụ ăn uống đặc sản của Đức, ví như xúc xích
nướng vùng Muenchen, thơm ngon đậm đà, giòn tan khi cắn. Đó là các quán
bán bánh mì khoai tây có ngay lò nướng than hay chế biến sẵn và cả con
lợn hay bò to vật vã nướng thơm phưng phức, xèo xèo quay trên dàn than
cháy rực hồng... Thức uống cũng la liệt chủ đạo trong nhiều dãy hàng,
chủ yếu là bia Đức, bia tươi và bia chai.
Có một thức uống không bao giờ thiếu, không thể vắng mặt là quầy bán
loại rượu vang, được pha hương liệu đun nóng. Thứ vang này uống rất
thơm, chống lạnh rất tốt, nếu chưa quên, tiếng Đức gọi là Gruenwein. Ai
vào chợ từ 16 tuổi trở lên cũng có trên tay 1 li Gruenwein này để nhâm
nhi bên nhau làm câu chuyện trở nên ấm thêm khi tuyết lạnh rơi đầy trời.
Chợ Giáng Sinh thường thu hút rất đông người tới mua sắm, trò chuyện (ảnh: Nguyễn Văn Thọ)
Người ta cũng mang tới chợ nhiều quán hàng mô hình sản xuất nhỏ, nếu ở
đó có nghề đặc trưng nổi tiếng; ví như quán rèn dao, búa, thậm chí cả
kiếm dao cổ, hay dụng cụ nông nghiệp cầm tay, cho cảnh quang chợ đẹp
mắt. Tại đó, còn có nơi như chợ thành phố Chemnitz, bán những thanh
socola mà nom hệt như hình ốc vít, hay các dụng cụ cơ khí thật, nơi nền
công nghiệp nhẹ và cơ khí Chemnitz vốn là lâu đời và truyền thống.
Rất nhiều nơi, chợ Giáng sinh là chợ bán hàng hóa như băng nhạc, quần
áo, mũ, giày dép, khăn ấm. Các khu chợ nông thôn rất hay bắt gặp các
thợ thủ công Đức mang hàng hóa tới bán, như khăn len, áo len, mũ len đan
tay móc tay, thêu ren đủ loại rất có màu sắc văn hóa bản địa. Chợ còn
là nơi sinh hoạt văn hóa rất phong phú khi cho phép các nghệ nhân tỉnh
lẻ tới biểu diễn; thậm chí họ vẽ, họ tạc tượng ngay tại chợ như ở chợ
thành phố Chemnitz.
Một nghệ sĩ xiếc rong đang biểu diễn tại chợ Giáng Sinh. ảnh: Nguyễn Văn Thọ
Và, không thiếu nơi có các nghệ nhân xiếc toán lẻ vào biểu diễn khi
các gánh xiếc này hành hương từ Italy, từ Nam Mỹ tới tận chợ Giáng sinh
Đức biểu diễn kiếm ăn. Ở các chợ Weihnachten nông thôn cũng là nơi dịp
ấy các nông dân mang tới sản phẩm địa phương bán cho du khách, gồm rau
quả, sản phẩm nông nghiệp như trứng tươi sạch, rau, hoa bio (sinh học)
các loại.
Những quán này rất đắt khách bởi người ta cổ động cho sản phẩm nông
nghiệp sạch mua tận tay người sản xuất. Sinh hoạt chợ Noel, hay có tên
là chợ Weihnachten, vô hình trung đem lại trước Lễ Giáng sinh một sinh
hoạt không hẳn buôn bán mà mang tính văn hóa, có nhiều ý nghĩa ở trong
một đất nước công nghiệp khi cường độ lao động khắc nghiệt.
Chợ Giáng sinh tạo nên sinh hoạt biểu hiện sự hòa mình, lòng bao dung
và nhân ái, sự thư giãn tuyệt vời trong một loại hình kinh doanh ngoài
trời hết sức phong phú, đa dạng và nhân văn. Người Việt Nam tại Đức
những năm 1990 đã bám vào chợ. Dẫu bán chợ Giáng sinh là sự chịu đựng
lạnh giá khắc nghiệt ngài trời có khi âm 15 độ, nhưng là mùa "xúc vàng" ở
chợ Weihnachten. Chúng tôi có thể thu lời từ 500 thậm chí cả 5000 Dmark
mỗi ngày chợ.
Mỗi mùa chợ buôn bán kém, cũng thu được vài chục ngàn USD tiền lời.
Có bạn chợ mỗi mùa chợ đông Giáng sinh thu cả vài trăm ngàn USD. Người
Đức coi chợ Weihnachten là nơi gặp gỡ, vui vẻ một ngày, cả tới nửa đêm,
trước ngày Giáng sinh. Những ngày Chủ Nhật, thứ Bảy người ta tới chợ
đông như nước chảy. Có khi cả gia đình nô nức tới chợ, ăn uống, xem ca
hát, gặp gỡ tâm tình và vấn an, trò chuyện... Có lúc chen chân không
nổi, ăn, uống suốt cả đêm, nhất là phiên chợ ở các vùng tỉnh lẻ hay nông
thôn, thực sự như những ngày hội triền miên tưởng như bất tận.
Sơ đồ nơi vụ khủng bố xảy ra ở chợ Giáng Sinh tại Trung tâm Tây Berlin
Nơi xảy ra vụ một xe tải khủng bố đâm 12 người chết và hơn 50 người
bị thương xảy ra ở Trung tâm Tây Berlin. Đó là 1 vị trí nổi tiếng. Nơi
có nhà thờ cụt, một nhà thờ bị chiến tranh II tàn phá và người Đức vẫn
giữ nguyên, dựng Nhà lục giác tưởng niệm Kaiser Wihelm. Đó là trung tâm
tài chính của Tây Berlin cũ, nơi rất nhiều ngân hàng lớn, những cửa
hiệu, quán ăn sang trọng nhất của Đức cùng thế giới quần tụ quanh nơi
đây. Nơi có đồng hồ nước nổi tiếng. Là vị trí đẹp nhất, đông du khách
nhất, như bên Đông Đức có quảng trường tháp truyền hình.
Thường thường khu chợ xảy ra sự kiện thảm khốc trên, nếu vào ngày Chủ
Nhật thì chen chân không nổi và sự kiện sẽ trở nên một thảm họa ghê gớm
khôn lường. Tại khu chợ xảy ra vụ thảm khốc này có hơn chục quán của
người Việt Nam. Chủ yếu là các quán bán mì xào, lác đác bán nem rán...
Do mặt hàng quần áo thu nhập kém mà giá mua chỗ bán ở chợ không dễ mua
và đắt nên hầu như bấy nay rất vắng lều chõng bán quần áo của người
Việt.
Chọn lựa khu vực chợ Giáng sinh dùng xe tải gây chết chóc là 1 tội ác
kinh tởm. Nó chứng tỏ sự phi nhân tính tới tột cùng của chủ nghĩa khủng
bố. Sự kiện trên làm cả nước Đức cảnh giác nên chợ Giáng sinh theo tôi
được thông tin, sau sự kiện trở nên tẻ nhạt dù ngày Giáng Sinh đã rất
gần kề.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ
Theo Dân Việt
Mải đi chơi bài, mẹ không hề biết điều kinh tởm mà
con gái ở nhà đã phải âm thầm chịu đựng cho đến ngày cảnh sát gõ cửa
Đinh Hương |
1
Điều khiến cho tất cả mọi người đều phẫn nộ chính là
thái độ của gia đình cô bé đáng thương sau khi biết được sự thật, họ
không chỉ không tin tưởng vào lời nạn nhân, thậm chí còn đổ lỗi, trách
móc nạn nhân là đứa trẻ nổi loạn và hư đốn.
Hôm 15/10 vừa qua, tòa án tối cao Singapore đã
buộc tội một nhân viên kỹ thuật 35 tuổi vì đã có hành vi cưỡng bức con
gái ruột nhiều lần vào 4 năm về trước tại chính căn hộ của gia đình đang
sống ở Punggol.
Sự việc diễn ra lần đầu tiên vào tháng 11 năm
2014, trong lúc nạn nhân đang thay đồ trong phòng vệ sinh thì bị người
bố vô nhân tính phá cửa xông vào khống chế và cưỡng hiếp.
Lần
cuối cùng hành vi đáng kinh tởm này diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2015,
đêm đó mẹ của nạn nhân đã bỏ ra ngoài đi chơi mạt chược, gã đàn ông thú
tính lại tiếp tục cưỡng bức con gái trong phòng ngủ của cô bé.
Thời điểm sự việc xảy ra, hai đứa em nhỏ của nạn nhân đang chơi đùa ngay ở phòng kế bên.
Trong vòng 2 tháng, nạn nhân bị bố cưỡng bức đến 8 lần. (Ảnh minh họa)
Theo
lời khai của nạn nhân (nay đã 18 tuổi) trước tòa, trong khoảng 2 tháng
liền, cô đã bị bố cưỡng bức tổng cộng 8 lần. Vì quá sợ hãi, nạn nhân đã
không dám nói, cũng không dám báo cảnh sát vì lo lắng sẽ khiến cho gia
đình xào xáo.
Tuy nhiên sau khi nạn nhân đem chuyện kể lại cho
bạn trai ở trường nghe, cậu bạn đã khuyên cô đến gặp giáo viên tư vấn ở
trường, sau đó sự việc mới được thông báo cho cảnh sát.
Đến
buổi tối cùng ngày, lực lượng điều tra đã gõ cửa, yêu cầu khám xét nhà
và tìm thấy một chiếc quần short nạn nhân đã mặc có dấu vết tinh trùng
được xác định đúng là của người bố. Gã đàn ông tồi tệ ngay lập tức bị
cảnh sát bắt giữ.
Sự việc bị phanh phui, đáng lẽ ra nạn nhân phải
là người nhận được sự bảo vệ, cảm thông và thương yêu từ những người
thân trong gia đình.
Chẳng ngờ rằng cô bé đã bị cả mẹ và ông bà
chỉ trích, mắng chửi thậm tệ vì cho rằng cô bé chỉ dựng chuyện lên khiến
cho bố gặp rắc rối.
Ngay cả mẹ ruột và ông bà cũng đổ lỗi, cho rằng nạn nhân đã thêu dệt nên mọi chuyện.
Ngay
cả khi ra tòa cho lời khai, bố mẹ của nạn nhân vẫn khăng khăng cho rằng
cô con gái của mình là một đứa trẻ nổi loạn, hư hỏng đã thêu dệt lên
câu chuyện hoang đường để có thể thoát khỏi sự quản thúc của gia đình.
Công
tố viên Chee Ee Ling cho biết nạn nhân không có lý do nào để cố tình
đẩy bố mình vào tù, phá hoại cuộc sống vốn rất bình yên của gia đình.
Việc
em phải miễn cưỡng đi báo cảnh sát trong sự thúc giục của bạn trai và
giáo viên đã nhấn mạnh điểm này. Bên cạnh đó, bằng chứng thuyết phục
nhất là dấu tinh dịch của người bố xuất hiện bên trong đũng quần của nạn
nhân.
Thẩm phán Lee Seiu Kin cũng tin rằng người bố đã cưỡng bức
con gái ruột của mình. Ông cho biết "mức độ chi tiết từ lời khai của nạn
nhân chỉ có thể là người đang nói ra sự thật".
Vụ xét xử vẫn đang được tiếp diễn để đưa ra được mức phạt cũng như mức bảo lãnh đối với tên hung thủ.
Bị
cáo bị buộc hai tội hiếp dâm đối với nạn nhân. Được biết mức án cho
hung thủ hiếp dâm cao nhất là 20 năm, cộng thêm hình phạt bằng roi và
tiền.
Hiện tại, nạn nhân đang sống cùng với một gia đình khác. (Nguồn: Straitstimes)
theo Helino
Bệnh viện tâm thần “một đi không trở lại” ở Ý: Nơi
giam giữ 6.000 bệnh nhân, phải đóng cửa vì phương pháp chữa trị vô nhân
tính
BK |
0
Mang danh là bệnh viện nhưng bên trong Ospedale
Psichiatrico di Volterra chẳng khác gì địa ngục khi người ta giam giữ
bệnh nhân và “chữa trị” cho họ bằng những phương pháp cực kỳ tàn nhẫn,
không chút nhân tính.
Nằm trên một ngọn đồi trong khu rừng ở trung tâm thị trấn Volterra, Tuscany, Ý là bệnh viện tâm thần Ospedale Psichiatrico di Volterra.
Nơi
đây từng là khu vực điều trị của hơn 6.000 bệnh nhân mắc vấn đề tâm lý
nhưng bị chính phủ buộc đóng cửa vào năm 1978 vì phương pháp điều trị
tàn nhẫn, không chút nhân đạo.
Tàn bạo nhất trong số những phương pháp chữa trị được các bác sĩ tại đây áp dụng là sốc điện.
Khi
đó, bệnh nhân sẽ bị trói chặt trên một chiếc giường trước khi hứng chịu
nỗi đau đớn tột cùng do dòng điện có mức điện áp lớn chạy qua người.
Một số may mắn hơn thì được nhốt đằng sau song sắt, cả ngày đối diện với
4 bức tường.
Bệnh
viện ra quy định cho y tá không được truyền bất cứ tin tức gì của bệnh
nhân cho gia đình của họ. Và tất nhiên, những lá thư gửi vào đều không
bao giờ đến được tay người nhận. Hầu hết những bệnh nhân đến với bệnh
viện Ospedale Psichiatrico di Volterra đều không có cơ hội trở về.
Đằng sau cái danh bệnh viện tâm thần thì nơi đây không khác gì địa ngục nên người ta thường gọi nó là “nơi một đi không về”.
Nữ
nhiếp ảnh gia Eleonora Castagnozzi từng có cơ hội đến bệnh viện
Ospedale Psichiatrico di Volterra khám phá. “Ngay từ lần đầu tiên đặt
chân vào nơi đây, tâm trạng của tôi đột nhiên chùng xuống.
Tôi có thể hiểu được cảm xúc của những bệnh nhân từng bị nhốt ở đây. Hẳn họ phải cảm thấy đơn độc lắm”.
Dòng chữ được ghi trong một căn phòng mang ý nghĩa “đơn độc”.
“Tất
cả cửa ra vào đều có lỗ quan sát, cửa sổ thì được gắn thanh chắn bằng
sắt chứng tỏ bệnh nhân bị theo dõi cả ngày lẫn đêm. Khi đi dọc hành
lang, tôi cảm thấy hoang mang và đau khổ tột độ” - Eleonora kể về kinh
nghiệm ghé thăm bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang.
Mọi ngõ ngách của bệnh viện đều toát lên không khí lạnh lẽo, ma mị và trầm mặc khiến ai cũng phải rùng mình khi bước vào.
Các chiếc ghế ám ảnh dành cho bệnh nhân nằm rải rác khắp nơi trong bệnh viện bỏ hoang.
Những bức tường của bệnh viện chi chít bức vẽ của những bệnh nhân từng bị giam giữ suốt nhiều thập kỷ.
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Thời sự quốc tế sáng 10/5/2018 TIN TỨC VIỆT NAM MỚI NHẤT TRONG NGÀY 10/5/2018 60 Giây Chiều - Ngày 09/05/2018 - Tin Tức Mới Nhất An ninh ngày mới ngày 09.05.2018 - Tin tức cập nhật TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 10/05 Cận cảnh Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018 Hai Chị Em - Trung Hậu và Thuỵ Vân Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có quyết sách dẹp vấn nạn "cả họ làm quan" (TTXVN/Vietnam+) 09/05/2018 21:06 GMT+7 Bản in Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 7-12/5, tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Giang hồ Sài Gòn trước 1975: Trùm du đãng Mã Thầu Dậu Mã Thầu Dậu nhận tất cả đơn đặt hàng giải quyết ân oán trong đời thường và trong làm ăn. "Tiền nào của ấy" nên mỗi dịch vụ đều có mức giá khác nhau. Trùm du đãng một vùng rộng lớn không hành xử như đám du đãng cắc ké. Chợ Lớn có trùm du đãng ba Tàu Mã Thầu Dậu (Con ngựa đầu gà) nổi tiếng với vai trò đâm thuê chém mướn. Trùm bảo kê Mã Thầu Dậu xuất thân từ một đứa bé con nhà người Hoa gốc Quảng Đông nghèo. Tuổi thơ Mã Thầu Dậu trải qua nhiều cơ cực, từ bửa củi thuê, bưng cà phê, bưng hủ tiếu đến cả rửa chén bát thuê. Mã Thầu Dậu khởi nghiệp trùm du đãng khét tiếng trên hè phố La Kai (đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 ngày nay). Hắn nổi danh nhờ những vụ trừ khử đám du thủ du thực cho các chủ tiệm buôn giàu có người Hoa và dần đi theo con đường đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp. Khu vực chợ Lớn xưa Băng du đãng Mã Thầu Dậu h...
Nhận xét
Đăng nhận xét