Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 669
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây 24 giờ ngày 10/5/2017
Thời sự Let's cà phê sáng 11/5/2017
Tin quân sự
Thắng 'hủy diệt', HLV Argentina vẫn dành lời có cánh cho U20 Việt Nam
8 điều "đau não" trên những con đường- phường- quận, mà chỉ ai sống ở Sài Gòn lâu năm mới "ngộ" ra được!
Quỳnh Trân - Ảnh: Nguyễn Đạt, Theo Trí Thức Trẻ00:05 11/05/2017
Hiệp Bình Chánh nhưng không phải ở Bình Chánh, Phan Văn Trị không chỉ
nằm ở quận Gò Vấp và Bình Thạnh. Đường Hoàng Sa chạy dọc bờ kè trải dài
qua đến 4 quận... Và còn những điều thú vị nhưng cũng "đau não" khác chỉ
những ai sống ở Sài Gòn lâu năm mới "ngộ" ra được.
Hỏi đường nhớ hỏi quận, vì Sài Gòn có hơn 200 con đường trùng tên nhau
Vậy
nên mới xảy ra những tình huống oái oăm nhất là đối với những người mới
đặt chân lên Sài Gòn. Và nếu bạn không rành rẽ đường phố ở đây, tốt
nhất đừng nên hành nghề shipper. Đã có nhiều anh chàng shipper dõng dạc a
lô khách ơi em đến số xxx đường Bạch Đằng rồi nhưng đây là công trường
mà và 5 phút sau các chàng trai mới ớ ớ địa chỉ giao hàng là Bạch Đằng ở
Tân Bình chứ hổng phải Bình Thạnh ư...?!
Nằm
trên hai quận đều có chữ "Bình" là Bình Thạnh và Tân Bình, lại trùng
cái tên Bạch Đằng nên đây là con đường khiến nhiều người khốn khổ vì dễ
nhầm lẫn.
Cũng ở Bình Thạnh,
bà con mặc định đường Phan Văn Trị chắc chắn nằm ở quận mình rồi, nếu
nối dài theo hướng ra Phạm Văn Đồng thì một phần con đường này sẽ thuộc
quận Gò Vấp nữa. Tuy nhiên ít ai biết rằng, ở quận 5 xa tít kia cũng có
một con đường mang tên Phan Văn Trị. Ngặt một nỗi, đường Phan Văn Trị ở
quận 5 lại bị "cắt" thành 2 đoạn, 1 đoạn bắt đầu từ Nguyễn Văn Cừ thuộc
phường 2. Một đoạn bắt đầu từ Lê Hồng Phong, thuộc phường 7, cả hai đoạn
"nhỏ xinh" này đều là... đường cụt. Vậy nên nếu bạn tìm đến địa chỉ nhà
nào ở con đường này thì chắc chắn không chỉ phải nhìn quận, mà cần ngó
luôn số phường nữa kìa.
Tự dưng có cái đường bị cắt đôi thế này thì tìm địa chỉ như nào cơ chứ! - Trả lời: Nhìn số phường nhé!
Trong một lần trò chuyện cùng chúng tôi, PGS.TS Lê Trung Hoa cũng cho biết: "Trước năm 2005 thì thành phố có hơn 100 đường trùng tên, giờ thì con số ấy đã hơn 200".
Sở
dĩ thành phố có nhiều đường bị trùng tên như vậy là vì trước 1975 có
đến 3 đơn vị hành chính với 3 Hội đồng đặt tên đường khác nhau gồm: Chợ
Lớn, Sài Gòn và Gia Định. Sau này, 3 đơn vị hành chính này nhập thành
TP. HCM nên rất nhiều tên đường bị trùng ở tất cả các quận huyện.
Tân Sơn Nhì và Tân Sơn Nhất không nằm cạnh nhau
Nhiều
người nhà ở Tân Sơn Nhì mà hổng dám nói, nói ra sợ người ta hỏi có gần
sân bay Tân Sơn Nhất không? Sự thật thì: Tân Sơn Nhì là một con đường ở
quận Tân Phú, nằm cách nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình đến
hơn 7km.
Ngày
nay, từ đường Tân Sơn Nhì đi đến sân bay Tân Sơn Nhất phải qua rất
nhiều điểm nóng kẹt xe, nên đừng ai lầm tưởng có nhà ở Tân Sơn Nhì thì
đi bộ cũng ra được sân bay nhé!
Nói về Tân Sơn Nhất thì đó là tên của một ngôi làng từ trước năm 1919, ngày xưa gọi là Tân Sơn Nhứt (Theo
cuốn Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ). Về địa giới hành chính,
làng thuộc phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định và giáp các thôn Tân Sơn Nhì,
Hạnh Thông Tây, Phú Nhuận.
Đến năm 1920, khi thành
lập phi đội Nam kỳ, chính quyền thực dân Pháp lấy phần lớn diện tích
của làng Tân Sơn Nhứt để xây dựng sân bay. Tên của làng cũng thành tên
sân bay từ đó.
"Ủa địa chỉ này là số cũ hay số mới?"
Nếu
phải hỏi câu này thì chúc mừng bạn đã đi vào con đường "loạn số". Theo
quy luật số đường thì một con đường sẽ phân hai bên chẵn lẻ, nếu bên
phải đường là số chẵn thì bên trái là số lẻ và ngược lại. Ngặt một nỗi,
khi cấp địa chỉ mới thì nhiều con đường lại đổi hai bên chẳn lẽ, số thì
nhảy từ mười mấy đến một trăm mấy. Rồi 1km đường nhưng có tới 2 địa chỉ y
hệt như nhau chỉ khác mỗi số phường.
"Mỗi
lần gọi đồ ăn hay đặt taxi đúng là cực hình. Nhà thì số là 419/xx đường
Phan Xích Long nhưng lại nằm trong hẻm 88. Mà cái hẻm 88 thì lại nằm
giữa hai số nhà 257 và 255. Cũng may là hẻm không hiểm hóc, chứ không
người ta tìm được cái hẻm rồi mò thêm số nhà nữa thì có mà... ngất!", một người dân "đau khổ" sống trên con đường số cũ số mới loạn xạ này chia sẻ.
Có những con đường, ngõ hẻm, khu phố trông thật yên bình cho đến khi bạn phải đi tìm... địa chỉ nhà ở đó!
Cùng
chung cảnh ngộ với đường Phan Xích Long, đường Chu Văn An ở quận Bình
Thạnh cũng khiến nhiều người khốn đốn vì địa chỉ nhà "nhảy" loạn xạ. Lưu
ý nè: Đi đâu thì đi, cẩn thận khi đi vào hẻm 334 Chu Văn An, hẻm "mê
cung" này được mệnh danh là vào dễ ra khó. Theo kinh nghiệm của người
dân, nếu lạc đường thì nên nhìn vào đường dây điện chính, rồi theo đường
dây điện này ra đường lớn, rồi...gọi điện thoại cho người nhà đến rước.
Mời bà con vào khám phá hẻm 334, một tuần sau gặp lại!
"Từ quận 1 sang quận 10 phải chạy qua 9 cái quận?"
Không
biết quy luật đặt tên quận ở Sài Gòn như thế nào, nhưng chắc chắn để đi
từ quận 1 sang quận 10 thì bạn không phải đi qua 9 quận còn lại đâu.
Hai quận này chỉ cách nhau chưa đến 5km.
Quận 1 nằm sát
quận 3, nhưng lại cách quận 2 đến 8km về phía Đông. Quận 4,5 cũng như
quận 6,7 hay 7,8... đều nằm ở các huớng "vô duyên", nếu không muốn nói
là cách nhau khá xa, nhất là quận 8 và quận 9 (hơn 32km). Vậy nên, nếu
muốn đi hết Sài Gòn này thì có lẽ bạn phải đi từ quận 9 về quận 12 bằng
nhiều con đường khác nhau.
Một con đường nằm ở quận 10, chỉ cách quận 1 chưa đến 5km.
Đừng sợ, chỉ là biển chỉ đường thôi mà!
Có
một nỗi ám ảnh không chỉ người xứ khác mới sợ, mà cả người dân Sài Gòn
cũng "chịu thua", đó là những con đường hoa và đường số. Có tất cả 13
loài hoa được đặt cho 13 con đường nhỏ giao nhau ở khu Phan Xích Long,
đó là các đường: Hoa Hồng, Hoa Lan, Hoa Phượng, Hoa Mai, Hoa Đào, Hoa
Cau, Hoa Cúc, Hoa Sứ, Hoa Huệ, Hoa Sữa, Hoa Lài, Hoa Trà, Hoa Thị... Các
tên đường đặt ngẫu hứng, không theo thứ tự nên rất khó để những người
dân khu khác tìm nhà ở đây.
Ok... Đường nào rồi cũng về với Huệ!
Đường
số thì đỡ nhức đầu hơn đường hoa, nhưng nhiều khu vực cũng lắm con
đường số đánh đố người dân. Khu cá sấu Hoa Cà ở quận Thủ Đức là một ví
dụ. Vì khó tìm nên ngay trước khi vào khu phố 5, hàng loạt biển ghi địa
chỉ, tên cơ sở kinh doanh, dịch vụ được treo ngay trên vỉa hè đường Phạm
Văn Đồng cho người dân dễ tìm kiếm.
Những biển ghi địa chỉ các cơ sở, trường học, chùa được đặt trên đường Phạm Văn Đồng.
Có những con đường trải dài qua 4 quận
Kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè dài khoảng 8,7km chảy qua quận 1, 3, Tân Bình, Phú
Nhuận và Bình Thạnh. Hai con đường chạy dọc bờ kè của con kênh được đặt
tên là Hoàng Sa, Trường Sa và được xem là tuyến đường ven kênh đẹp nhất
của Sài Gòn.
Trên 2 con đường ven kênh đẹp và xanh này, người Sài Gòn có thể dạo bộ, tập thể dục và vui chơi dưới những hàng cây xanh ngát.
Đường
Trường Sa chạy qua 4 quận. Bắt đầu từ quận 3 - Bình Thạnh - Phú Nhuận
và kết thúc ở quận Tân Bình. Trong khi đó, đường Hoàng Sa nằm ở phía bên
kia bờ kênh Nhiêu Lộc, tưởng như chạy song hành cùng đường Trường Sa
thì nó cũng chỉ đi qua 3 quận: 1, 3 và Tân Bình.
Nếu
không tính các đại lộ, xa lộ... thì Trường Sa cũng không phải là con
đường nội đô duy nhất nằm trên 4 quận khác nhau. Có những con đường ở
Sài Gòn tuy không dài nhưng vẫn thuộc nhiều quận, đơn cử như đường Cách
mạng tháng 8, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo (thuộc 4 quận), Nguyễn Trãi,
Lê Văn Sỹ (thuộc 3 quận).
Đường Lê Văn Sỹ thuộc 3 quận khác nhau nhưng số nhà không được liền mạch như các con đường khác.
Hiệp Bình Chánh cách Bình Chánh gần 30km
Những
cái tên gây hiểu lầm nhất quả đất: ngã ba Vũng Tàu, Hiệp Bình Phước,
Hiệp Bình Chánh, ngã tư Bình Phước vì nó làm người ta hiểu lầm rằng ngã
ba Vũng Tàu chắc... gần gần Vũng Tàu, Hiệp Bình Phước hay ngã tư Bình
Phước thì ở tỉnh Bình Phước còn Hiệp Bình Chánh ở huyện Bình Chánh.
Thật ra thì, Hiệp Bình Chánh hay Hiệp Bình Phước, Bình Chiểu, Bình Thọ... chỉ là tên những phường ở quận Thủ Đức.
Hiệp Bình Chánh cũng như Hiệp Bình Phước, là một tên phường ở quận Thủ Đức, cách huyện Bình Chánh gần 30km.
Còn
ngã ba Vũng Tàu thì cách Vũng Tàu cũng gần 80km, sở dĩ người ta gọi là
ngã ba Vũng Tàu vì đến ngã ba ý thì có đường rẽ về hướng Bà Rịa - Vũng
Tàu. Ở ngã ba này có một siêu thị lớn tên Cora, nhiều người "mù huớng"
thì phải nhẩm câu thần chú: Tới siêu thị Cora là tới ngã ba Vũng Tàu.
Những
ngã ba, ngã năm ở Sài Gòn còn có tên gọi truyền miệng từ hàng chục năm
trước. Cụ tỉ như có cái tên ngã năm Chuồng Chó (nút giao thông lớn thuộc
phường 3, Q. Gò Vấp nay có tên gọi khác là ngã sáu Gò Vấp) là vì sau
1954, chính quyền cũ cho xây trường huấn luyện quân khuyển tại đây. Hay
tên ngã ba Ông Tạ vì khu vực này vốn nổi tiếng bởi từng tồn tại phòng
khám của lương y Nguyễn Văn Bi, thường được người dân gọi là ông Tạ. Ngã
năm Bình Hòa thì dễ lý giải: có một cái đình Bình Hòa và trường tiểu
học Bình Hòa ở khu vực đó.
"Hầm Thủ Thiêm có nằm bên dưới cầu Thủ Thiêm không?"
Cầu
Thủ Thiêm là một cây cầu nối hai bờ sông Sài Gòn thuộc quận 2 và quận
Bình Thạnh. Còn đường hầm sông Sài Gòn (thường được gọi là hầm Thủ
Thiêm) là một phần trong dự án Đại lộ Đông Tây, quận 1 với Khu đô thị
mới Thủ Thiêm.
Nhiều người lầm tưởng hai địa
điểm này là một nhưng thực ra chúng cách nhau khoảng 3km. Đây cũng là
tuyến đường được giới trẻ lựa chọn để vi vu dạo phố về đêm. Thông thường
họ sẽ đi từ quận 1, qua hầm Thủ Thiêm sau đó chạy về quận 2, Bình Thạnh
bằng cách đi cầu Thủ Thiêm.
Đây là hai địa điểm khác nhau nhưng cũng là tuyến đường vi vu xe máy dạo phố về đêm được nhiều giới trẻ ưa thích.
Hàng rong ung dung tái chiếm vỉa hè
(PLO)- Sau một thời gian chính quyền các quận, huyện ở TP.HCM ra
quân thực hiện chiến dịch dẹp hàng rong, lập lại trật tự lòng lề đường,
hiện nay tại một số khu vực lại bắt đầu xuất hiện tình trạng hàng rong
tái chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến tình trạng
giao thông.
Đầu năm 2017, chính quyền các quận, huyện tại TP.HCM ra sức thực
hiện chiến dịch dẹp hàng rong, lập lại trật tự lòng lề đường. Sau một
thời gian thực hiện, nhiều tuyến đường (bao gồm cả các tuyến đường không
nằm trong danh sách các tuyến đường kiểu mẫu) đã trở nên thông thoáng,
người đi bộ có thể sử dụng vỉa hè.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay một số tuyến đường
đã bắt đầu xuất hiện tình trạng tái buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng
lề đường. Cụ thể, nhiều khu vực như đường Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo,
Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng... (quận 1) đã xuất hiện tình trạng
buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè.
Trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, vào giờ trưa nhiều xe hủ tiếu di
động với những chiếc ghế nhựa chủ quán bày sẵn cho khách ngồi ăn tại chỗ
đã chiếm dụng hết vỉa hè vốn dành cho người đi bộ.
Dọc một số tuyến đường như Võ Văn Tần, Lý Chính Thắng, Cách Mạng
Tháng Tám (quận 3), tình trạng buôn bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè vẫn
ngang nhiên xảy ra.
Đặc biệt, dọc khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) mọc
lên hàng chục xe hàng rong bán nước giải khát. Nhiều người đi xe máy tấp
vào lề để mua hàng khiến con đường vốn đông đúc xe cộ trở nên chật hẹp
hơn. Chủ của các xe đẩy này vừa bán vừa trông chừng cơ quan chức năng.
Được biết khu vực này giờ cao điểm thường xuyên ùn tắc vì lưu lượng
phương tiện di chuyển qua khu vực Lăng Cha Cả và đường Trường Sơn rất
đông. Việc hàng chục xe hàng rong mọc lên như vậy sẽ khiến giao thông
tại khu vực trở nên phức tạp hơn và mất mỹ quan đô thị.
Một số hình ảnh ghi nhận tình trạng hàng rong tái chiếm vỉa hè:
Hàng rong trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1.
Xe hàng rong bán nón bảo hiểm chiếm vỉa hè, lấn cả lòng đường tại giao lộ Võ Thi Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3.
Hàng rong gây ảnh hưởng giao thông trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.
Khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình
mọc lên hàng chục xe bán nước giải khát chiếm phần lớn vỉa hè dành cho
người đi bộ.
HỒNG TRÂM
Cảnh sát vào cuộc vụ bà lão 80 tuổi ở Sài Gòn báo bị lừa 6,6 tỷ
Khánh Trung, Theo Zing 22:47 10/05/2017
Bà Trân khai báo với cảnh sát, do đã làm theo hướng dẫn của một người đàn ông tên Nhật qua điện thoại nên mất 6,6 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ
(PC46), Công an TP.HCM đang thụ lý vụ án của bà Nguyễn Nam Trân (80
tuổi, ở quận 5) tố một băng nhóm lừa đảo bà 6,6 tỷ đồng.
Theo cơ
quan điều tra, chiều 19/10/2016, bà Trân ở nhà thì nhận được điện thoại
từ một phụ nữ xưng là nhân viên tổng đài VNPT. Người trong điện thoại
nói bà đăng ký sử dụng thuê bao cố định tại Hà Nội, đang thiếu số tiền
cước là 893.000 đồng.
Sau khi cung cấp các thông tin cá nhân, bà
Trân được chuyển máy gặp người đàn ông xưng là thiếu úy Trần Quốc Tuấn,
cán bộ Công an Hà Nội.
Qua điện thoại, người đàn ông nói bà Trân
liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền rất phức tạp. Người này hướng
dẫn bà bấm số 04.3896... để báo án.
Các băng nhóm tội phạm lừa đảo từng bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Sau
khi bấm số điện thoại trên, bà Trân gặp một người xưng là trung tá
Nguyễn Văn Nhật, cán bộ Công an Hà Nội. Người này nói bà đang có 2 tài
khoản ngân hàng tại Hà Nội, trong đó một lượng tiền lớn đang bị khóa để
theo dõi.
Người đầu dây yêu cầu bà Trân cung cấp thông tin về tài sản hiện có. Bà lão 80 tuổi đã tiết lộ có hơn 6 tỷ đang gửi tiết kiệm.
Người
xưng tên Nhật yêu cầu bà Trân chuyển hết số tiền trên vào các tài khoản
do cơ quan điều tra cung cấp để kiểm tra và sẽ trả lại sau 2 giờ.
Sợ
dính líu đến pháp luật, ngày 19-21/10/2016, bà lão đến ngân hàng chuyển
tổng cộng 6,6 tỷ đồng vào hơn 40 tài khoản do Nhật cung cấp.
Cơ
quan điều tra xác minh bà Trân đã chuyển tiền vào 10 tài khoản ngân hàng
BIDV, 11 tài khoản ngân hàng Vietcombank, 11 tài khoản ngân hàng
Sacombank, 4 tài khoản ngân hàng Agribank, 4 tài khoản ngân hàng
Techcombank, 2 tài khoản ngân hàng Vietinbank.
**Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về U20
Argentina. Các bàn thắng của đội khách thuộc về Ponce (29’), Mansilla
(48’), Aveiro Mendez (63’, 88’). Hà Đức Chinh ghi bàn danh dự cho U20
Việt Nam ở phút 90.
Phút 90+3: Dù rất nỗ lực, nhưng U20 Việt Nam không thể tìm kiếm thêm bàn thắng.
U20 Việt Nam 1-4 U20 Argentina: Phút thứ 90, Đức Chinh ghi bàn danh dự
Phút 90 - Bàn thắng: Trần Thành nỗ lực đi bóng ở trung lộ rồi
chuyền vào để Đức Chinh băng xuống dứt điểm vào góc xa hạ thủ thành
Franco, rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho U20 Việt Nam.
U20 Việt Nam 0-4 U20 Argentina: Phút thứ 88, Aveiro Mendez ghi bàn thứ tư cho đội khách
Phút 88 - Bàn thắng: Hàng thủ U20 Việt Nam cản phá thiếu
quyết liệt để Aveiro Mendez đi bóng vào vòng cấm rồi bình tĩnh hạ Sỹ
Huy, đào sâu cách biệt lên 4-0 cho U20 Argentina.
Phút 82: Quang Hải có cơ hội đẹp, nhưng cú đá phạt bên ngoài vòng cấm của tiền vệ Hà Nội FC lại không đi qua được hàng rào.
U20 Việt Nam bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng
Phút 80: U20 Argentina đang chơi chậm để giữ sức, trong khi thầy trò
HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào.
Phút 74: Senesi Nicolas tung cú sút từ khá xa, rất may là bóng đi chệch cột dọc khung thành của Sỹ Huy.
U20 Việt Nam - U20 Argentina: Phút thứ 71, Quang Hải sút phạt vọt xà
Phút 71: Quang Hải sút phạt ở bên góc trái, nhưng bóng đi quá bổng so với khung thành U20 Argentina.
Phút 70; U20 Argentina nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ vấp phải đối thủ phòng ngự quá kín kẽ.
U20 Việt Nam 0-3 U20 Argentina: Phút 63, Aveiro Mendez nới rộng cách biệt
Phút 63 - Bàn thắng: U20 Argentina tăng tốc và từ tình huống
tạt bóng bên cánh phải, thủ thành Sỹ Huy đấm bóng thiếu an toàn và
Aveiro Mendez dễ dàng đánh đầu vào gôn trống, 3-0 quá dễ dàng cho U20
Argentina.
U20 Việt Nam - U20 Argentina: Phút 58, bóng đi chệch cột dọc đội chủ nhà
Phút 58: Tomas Belmonte đánh đầu ở tư thế thuận lợi, thủ môn Sỹ Huy đã đứng nhìn nhưng rất may là bóng đi vọt xà ngang.
Phút 55: HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định tung cả Trần Thành và Trọng
Đại vào sân, đây là hai trụ cột vô cùng quan trọng của U20 Việt Nam.
Cầu thủ U20 Việt Nam cố gắng truy cản Ponce
Phút 53: Mansilla ra chân khá nhanh trong vòng cấm, nhưng Sỹ Huy đã dùng chân cản phá thành công.
Phút 51: Marcelo Torres xoay người rồi dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành U20 Việt Nam.
U20 Việt Nam 0-2 U20 Argentina: Phút 48, Mansilla nhân đôi cách biệt
Phút 48 - Bàn thắng: Marcelo Torres chơi khá nổi bật và anh
có đường tạt bóng như đặt để Mansilla đánh đầu vào góc xa hạ thủ thành
Sỹ Huy, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho U20 Argentina.
Phút 46: U20 Argentina đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng, trong khi U20 Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U20 Argentina.
U20 Việt Nam - U20 Argentina: Phút thứ 45+2, Đức Chinh dứt điểm hụt trong vòng cấm
Phút 45: U20 Việt Nam được hưởng quả đá phạt, nhưng cú đá của Quang Hải vào trong quá thiếu chính xác.
Phút 41: Hồ Tấn Tài quyết định tung cú dứt điểm từ cự ly 25m, nhưng bóng đi quá cao so với khung thành U20 Argentina.
U20 Việt Nam - U20 Argentina: Phút thứ 37, Minh Dĩ sút vọt xà
Phút 37: U20 Việt Nam tấn công có nét và Minh Dĩ dứt điểm nhanh ở góc trái, nhưng bóng đi không trúng khung thành.
Cầu thủ U20 Argentina có trình độ kỹ thuật khá cao
Phút 33: HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định tung Đức Chinh vào sân thay Thanh Thịnh và U20 Việt Nam sẽ đá với hai tiền đạo.
Phút 32: Ponce tạt bóng khá dẻo vào trong cho Belmonte, nhưng sự lăn
xả của hậu vệ U20 Việt Nam khiến cầu thủ U20 Argentina không thể dứt
điểm.
U20 Việt Nam 0-1 U20 Argentina: Phút thứ 29, Ponce mở tỉ số
Phút 29 - Bàn thắng: U20 Argentina tấn công nhanh và Torres
căng ngang để Ponce dễ dàng đệm lòng vào gôn trống, mở tỷ số 1-0 cho U20
Argentina.
U20 Việt Nam - U20 Argentina: Phút thứ 25, Torres sút dội xà ngang
Phút 25: Marcelo Torres có tình huống xử lý bóng khéo léo rồi tung cú
vô lê đẹp mắt, nhưng xà ngang đã cứu thua cho U20 Việt Nam.
U20 Việt Nam - U20 Argentina: Phút thứ 20, thủ thành Tiến Dũng cứu thua
Phút 20: Marcelo Torres băng xuống trống trải vượt qua Thanh Thịnh,
nhưng anh không hạ được thủ môn Tiến Dũng ở tình huống đối mặt.
Minh Dĩ chơi khá xông xáo ở giữa sân
Phút 18: U20 Việt Nam đang bọc lót tốt trong phòng ngự, khiến U20 Argentina có quá ít cơ hội.
Phút 15: Quang Hải đột phá bị phạm lỗi ngoài vòng cấm, tuy nhiên cú
sút phạt sau đó của cầu thủ Hà Nội T&T lại tìm đúng hàng rào U20
Argentina.
U20 Việt Nam 0-0 U20 Argentina: Phút thứ 10, Torres tâng bóng vọt xà
Phút thứ 10: Marcelo Torres có cơ hội khá đẹp, nhưng cầu thủ Boco Juniors lại đệm lòng vọt xà ở cự ly gần.
Phút thứ 7: U20 Việt Nam có tình huống tấn công có nét và Minh Dĩ bấm
bóng để Thanh Bình băng xuống, nhưng thủ môn Franco đã lao ra kịp thời.
Cả hai đội khởi đầu khá quyết tâm
Phút thứ 5: U20 Argentina chơi có phần ép sân hơn, nhưng họ chưa thực sự tạo nên được pha bóng tấn công sắc nét nào.
Phút thứ 2: Hai đội bước vào trận đấu với sự quyết tâm rất cao, U20
Việt Nam bất ngờ dâng cao đội hình và áp sát ngay từ khu vực giữa sân. Hiệp 1 trận đấu bắt đầu
HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng sơ đồ 4-5-1 quen thuộc với Thanh Bình đá
tiền đạo cắm, Minh Dĩ và Quang Hải hoạt động ở hai cánh, bộ ba tiền vệ
là Văn Hào, Văn Hậu và Hoàng Nam. Đội hình xuất phát U20 Việt Nam: Tiến Dũng, Đình Trọng, Tấn Tài, Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Văn Hào, Văn Hậu, Hoàng Nam, Quang Hải, Minh Dĩ, Thanh Bình. U20 Argentina: Petroli Franco, Juan Marcos,
Valenzuela Nahuel, Gonzalo Ariel, Senesi Nicolas, Marcelo Torres,
Exequiel Palacios, Ezequiel Mansilla, Santiago Colombatto, Tomas
Belmonte, Ezequiel Ponce.
Sân Thống Nhất chưa thật sự chật kín khán giả tới xem
Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Đá với đối
thủ mạnh như Argentina thì một đội bóng yếu như U20 Việt Nam chỉ có được
chứ không có mất, nên chúng tôi chẳng chịu áp lực nào cả. Dù vậy, chúng
tôi sẽ cố gắng mang đến cho khán giả một trận đấu hay.
Đây là trận cầu mang ý nghĩa học hỏi, và tôi cũng không quá chú tâm
vào kết quả của trận đấu này. Mục tiêu của chúng tôi là World Cup. Tôi
chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề tâm lý cho các cầu thủ trong trận
đấu với U20 Argentina.
Chúng tôi tập để đá World Cup sau đây chục ngày, chứ không phải tập
để đá với Argentina. Riêng chuyện một số cầu thủ của tôi bị chấn thương
cũng là điều không hiếm trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.
Tôi luôn lắng nghe tất cả các ý kiến và xem đó như tài liệu để tham
khảo, nhưng cũng nên biết rằng thể lực là điều rất quan trọng đối với
bóng đá Việt Nam, và chúng ta cần phải tập để có thể lực tốt”.
Trong khi đó, HLV Ubeda của U20 Argentina lại dành những lời có cánh
cho U20 Việt Nam: “Trước khi đến đây chúng tôi đã xem các trận đấu của
U20 Việt Nam, chúng tôi tôn trọng các bạn. Không phải ngẫu nhiên mà U20
Việt Nam giành được vé đến VCK World Cup U20.
Hai trận đấu tại Việt Nam rất quan trọng đối với chúng tôi, trước khi chúng tôi sang Hàn Quốc dự giải thế giới”.
Thùy Linh
Ảnh: Kim Điền
Trump gây sốc khi bất ngờ sa thải giám đốc FBI
06:01 10/05/2017
Giám đốc FBI James Comey, người từng tạo ra "bất ngờ tháng 10" bị
Hillary Clinton cáo buộc góp phần khiến bà thất bại trong bầu cử Mỹ, đã
bị sa thải.
Nhà Trắng hôm 9/5 đã gây sốc toàn Washington khi tuyên bố ông James
Comey, giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bị "cách chức" do
liên quan tới vụ điều tra email của bà Clinton.
Nhà Trắng cho hay việc sa thải ông Comey được thực hiện dựa trên đề
nghị của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Tổng thống Donald Trump gửi
thư cho ông Comey, nói ông "không đủ khả năng lãnh đạo FBI".
Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: Getty
Đánh lạc hướng dư luận?
Việc sa thải ông Comey, theo New York Times, là động thái
"gây bất ngờ" của Tổng thống Donald Trump, người được hưởng lợi từ cuộc
điều tra của FBI đối với bà Clinton trong chiến dịch tranh cử 2016.
FBI đang điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch của ông Trump và tình
báo Nga. Do đó, quyết định đột ngột đã làm dấy lên nghi ngờ liệu có phải
Tổng thống Trump đang muốn gây sức ép cho FBI về cuộc điều tra Nga. Đã
có một loạt chỉ trích từ các nghị sĩ ở Washington rằng đây là hành động
can thiệp vào sự độc lập của lực lượng tư pháp.
Ngoài ra, động thái cũng đặt dấu hỏi về việc liệu ông Trump có đang
đánh lạc hướng dư luận sau những tiết lộ mới nhất cho thấy chính ông đã
được cựu Tổng thống Obama cảnh báo về việc tướng Michael Flynn, cựu cố
vấn an ninh quốc gia bị Trump sa thải chỉ sau 24 ngày nhậm chức, bị Nga
chi phối.
Những tiết lộ mới nhất về các cảnh báo này trong hai ngày qua khiến
ông Trump chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tuyên bố
ông nghe theo đề nghị của Bộ Tư pháp vốn chỉ trích cách ông Comey điều
tra vụ bà Clinton.
"Dù tôi vô cùng đánh giá cao việc anh đã thông báo cho tôi, trong 3
lần khác nhau, rằng tôi không nằm trong diện điều tra, tôi vẫn đồng tình
với kết luận của Bộ Tư pháp rằng anh không đủ khả năng để lãnh đạo
Cục", ông Trump nói trong thư gửi ông Comey hôm 9/5.
Biết tin sa thải qua báo chí
Ông Comey biết tin bị sa thải qua báo chí khi ông đang nói chuyện với
nhân viên của mình tại Los Angeles. Ông đang trong năm thứ 3 của 10 năm
nhiệm kỳ.
Việc sa thải Comey được coi là bất lợi cho phe Dân chủ, những người
hy vọng cách hành xử độc lập của Comey có thể giúp kiểm soát chính quyền
mới của Trump.
"Bất cứ kế hoạch nào ngăn chặn hay cản trở điều tra của FBI đều là vi
phạm hiến pháp nghiêm trọng", Thượng nghị sĩ Richard J. Durbin của phe
Dân chủ nói. "Chúng tôi chờ thông báo giải thích của Nhà Trắng càng sớm
càng tốt về việc liệu cuộc điều tra có tiếp tục và liệu nó có nhân vật
lãnh đạo đáng tin tưởng để có thể có những kết quả công tâm".
Theo Time, kết luận của Bộ Tư pháp xoay quanh việc ông Comey
khi không xử lý thỏa đáng cuộc điều tra bê bối email của bà Clinton,
cho rằng ông đã vượt quá giới hạn thẩm quyền khi "qua mặt" bộ trưởng Tư
pháp khi đó là Loretta Lynch.
Bộ Tư pháp cho rằng ông Comey lẽ ra nên chuyển giao vụ việc cho công
tố viên liên bang sau khi hoàn tất điều tra. "Giám đốc FBI không có
quyền hất cẳng công tố viên liên bang và đảm nhiệm vai trò của Bộ Tư
pháp", đề nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein gửi Tổng thống
Trump viết.
Ông Comey từng phá vỡ truyền thống và chính sách lâu đời của FBI bằng
việc công khai thảo luận về bê bối email cá nhân của bà Clinton hồi
tháng 7 năm ngoái và kết luận bà đã "bất cẩn" trong việc xử lý thông tin
mật. Sau đó, ngay trong những ngày cuối của cuộc bầu cử tổng thống, ông
bất ngờ thông báo FBI đang mở lại cuộc điều tra về vụ việc, khiến ông
bị chỉ trích kịch liệt.
Tổng thống Trump nhậm chức đã quyết định để ông Comey tiếp tục giữ
chức giám đốc FBI sau 3 năm trong nhiệm kỳ 10 năm. Trước đó, ông Trump
ca ngợi Comey "cam đảm" và "lấy lại danh dự của mình" khi tái điều tra
vụ bà Clinton.
Tóm tắt 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Trump qua 100 từ
Tổng thống thứ 45 của Mỹ trải qua 100 ngày đầu sóng gió với các thách
thức trong và ngoài nước, từ Triều Tiên, Syria... đến cuộc chiến với báo
chí và nỗ lực xóa bỏ di sản Obama.
Đông Phong
Triều Tiên công bố ảnh vệ tinh lá chắn tên lửa Mỹ ở Hàn Quốc
Ảnh vệ tinh được cho là chụp lại vị trí triển khai THAAD. (Ảnh:Yonhap)
Theo Yonhap, hãng thông tấn Triều Tiên KCTV ngày 8/5 đã
đăng 2 ảnh vệ tinh được cho là hình ảnh các bộ phận của hệ thống tên
lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được triển khai ở Hàn Quốc.
“Ảnh vệ tinh cho thấy bệ phóng tên lửa THAAD đang được triển khai gần
rìa sân golf Seongju trong khi radar X-band và các thiết bị phụ trợ
khác được lắp đặt gần khu vực phía Tây”, KCTV cho biết. KCTV cũng bình luận thêm, “THAAD là nguồn gốc của một thảm họa
hạt nhân” và việc triển khai nó sẽ “biến bán đảo Triều Tiên thành chiến
trường cho một cuộc chiến hạt nhân giữa các cường quốc”. Đài này cáo
buộc Mỹ đang đẩy nhanh quá trình triển khai THAAD trước thời điểm chuyển
giao chính quyền ở Hàn Quốc sau cuộc bầu cử tổng thống cuối tuần qua.
Tuy nhiên KCTV không nêu rõ các bức ảnh trên được chụp khi nào
và bằng cách gì. Giới quan sát cho rằng, Triều Tiên công bố những bức
ảnh này có thể nhằm gây sức ép quân sự với Hàn Quốc bằng việc “phô” năng
lực thu thập thông tin tình báo.
Cách đây 2 tuần, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã chuyển các bộ phận của
THAAD, trong đó có radar X-band và các bệ phóng đến vị trí triển khai ở
thị trấn Seongju, ngoại ô Seoul. Mỹ và Hàn Quốc nói rằng, việc triển
khai THAAD là nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.
Việc triển khai THAAD có thể gặp trở ngại trong thời gian tới khi tân
Tổng thống Moon Jae-in, người vừa tuyên thệ nhậm chức hôm nay, cho rằng
đó là quyết định sai lầm của chính quyền tiền nhiệm trong chính sách
tiếp cận Triều Tiên.
Minh Phương
Chuyện về cậu bé có trái tim tiếp tục đập 21 năm sau khi qua đời
“Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nguy hiểm là khi một chiếc xe tối màu
đi lên ngay sát phía sau chúng tôi và giữ khoảng cách đó một lúc,” Reg
Green, bố của Nicholas, hiện 88 tuổi, kể lại những gì xảy ra trong cái
đêm con trai ông bị những kẻ lạ mặt bắn vô cớ ở miền Nam Italy. “Không
lâu sau, chiếc xe bắt đầu vượt lên. Tôi cảm thấy thoải mái hơn vì nghĩ
rằng rốt cục cũng không có chuyện gì cả.”
Nhưng thay vì vượt lên trên, chiếc xe lại đi song song với xe ông.
Reg và Maggie, mẹ của Nicholas, nghe thấy những tiếng la hét lớn, đầy
giận dữ. Họ nghĩ rằng những người đàn ông trong xe muốn họ dừng lại.
“Tôi đã nghĩ nếu dừng lại, chúng tôi sẽ hoàn toàn bị họ kiểm soát.
Vậy nên tôi đã tăng tốc. Họ cũng làm vậy, 2 chiếc xe chạy đua với nhau
trong đêm. Một viên đạn làm vỡ cửa kính sau. Maggie quay lại và thấy cả
hai đứa trẻ có vẻ đều đang ngủ say.”
Thực ra, Nicholas đã bị bắn vào đầu, còn em gái Eleanor của cậu bé
vẫn đang ngủ yên. Vài giây sau, cửa kính ở ghế lái cũng bị đập vỡ và
chiếc xe nọ biến mất.
“Tôi dừng xe và bước ra. Đèn trong xe sáng lên nhưng Nicholas không
động đậy. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy lưỡi thằng bé hơi đưa ra và có vết nôn
trên cằm nó,” ông kể lại.
“Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhận ra điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Cú
sốc khi nhìn thấy thằng bé như vậy là khoảnh khắc u ám nhất trong đời
tôi.”
Kỳ nghỉ của một gia đình Mỹ biến thành cơn ác mộng. Nicholas đã qua
đời trong bệnh viện vài ngày sau đó sau khi hôn mê. Nhưng trước đó, cha
mẹ cậu bé đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời của 7 gia đình
trên khắp nước Italy - họ đã quyết định hiến tặng nội tạng của Nicholas.
Những người được Nicholas hiến tạng. (Nguồn: BBC)
Cái chết của Nicholas là một bi kịch đối với cha mẹ cậu bé, nhưng
việc họ quyết định hiến tặng nội tạng của con trai đã khiến tỷ lệ hiến
tạng ở Italy tăng gấp 3 lần trong 10 năm - một kết quả được gọi bằng
cái tên “Hiệu ứng Nicholas."
Cuốn sách của ông Reg Green kể về câu chuyện này, mang tên “Hiệu ứng Nicholas,” là nền tảng cho bộ phim “Món quà của Nicholas” (“Nicholas’ Gift”) sản xuất năm 1998 với sự tham gia của Jamie Lee Curtis và Alan Bates.
“Ở thời điểm đó, những người nhận tạng chỉ là điều gì đó rất trừu
tượng. Bạn không thể biết được họ là loại người gì. Điều đó giống như
đem tiền đi làm từ thiện nhưng bạn không hiểu số tiền đó sẽ giúp ích
bằng cách nào. Bốn tháng sau, chúng tôi được mời quay trở lại và gặp tất
cả họ ở Sicili, nơi có 4 người nhận tạng đang sống,” ông Green cho
biết.
Ông cũng cho biết tội phạm ở Italy hiếm khi giết hại trẻ em, vì điều
đó khiến cảnh sát rất quyết tâm bắt giữ kẻ phạm tội. Đó là những gì đã
xảy ra trong trường hợp của Nicholas. Một cuộc điều tra triệt để của
cảnh sát đã dẫn tới việc bắt giữ và kết tội 2 người đàn ông, Francesco
Mesiano và Michele Iannello.
Hiện vẫn chưa rõ những người này là kẻ cướp hay những kẻ ám sát đã
tấn công nhầm xe, nhưng việc một trong số 2 tên đã thuê một trong số
những luật sư hàng đầu Italy đã khiến ông Green nghi ngờ rằng chúng có
liên hệ với mafia.
“Việc giết hại một cậu bé 7 tuổi người Mỹ ở một quốc gia nơi những
cái chết đầy bạo lực là điều bình thường đã khiến Italy lao vào một
cuộc tìm kiếm chính tâm hồn họ,” tờ Times viết. Ông Green cho rằng việc
một đứa trẻ vô tội bị bắn khi đang đi nghỉ ở Italy khiến nhiều người
Italy cảm thấy xấu hổ và khiến họ tiếp nhận ý tưởng hiến tạng như một
cách bù đắp.
“Công việc chúng tôi đã làm để gợi nhớ cho họ rằng rất nhiều điều tốt
đẹp có thể được thực hiện sau bi kịch này đã có một tác động kinh ngạc
mà chúng tôi không thể đoán trước được. Một quốc gia gần như ít hiến
tạng nhất châu Âu đã có thể ngay lập tức vươn gần tới vị trí dẫn đầu.
Chưa có quốc gia nào khác từng tăng gấp 3 số người hiến tạng.”
Nicolas cùng bố và em. (Nguồn: BBC)
Năm 1993, 1 năm trước khi Nicholas bị bắn, đã có 6,2 trên 1 triệu
người hiến tạng, trong khi đến năm 2006, con số này đã đạt tới 20 trên 1
triệu. Trong thời kỳ đó, vào năm 1999, Italy đã chuyển sang hệ thống
đăng ký ngược, tức là khi chết đi, mọi người đều được coi là sẵn sàng
hiến tạng trừ phi trước đó họ đã đăng ký rút tên ra khỏi hệ thống.
Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng sử dụng hệ thống rút tên
này, còn Mỹ và Anh (ngoại trừ xứ Wales) vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống
đăng ký thông thường.
“Nicholas là một cậu bé tốt bụng luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp
nhất trong mọi sự việc, do vậy khi ở cạnh Nicholas, bạn luôn muốn là
‘phiên bản’ tốt nhất của bản thân,” cha cậu bé giải thích.
“Tôi hiểu rằng mới 7 tuổi thì thằng bé có lẽ không thể hiểu được,
nhưng tôi biết rằng khi nó lớn lên, đây sẽ là điều nó muốn chúng tôi làm
- không còn nghi ngờ gì nữa.
“Nếu phải chọn giữa việc tỏ ra giận dữ với những người đã làm điều
này và việc muốn giúp đỡ người khác như ưu tiên hàng đầu, thằng bé chắc
chắn sẽ chọn cách giúp đỡ ai đó.”
Ông Green từng là một nhà báo trong nhiều năm trước khi chuyển tới Mỹ
sống. Ông cho biết cậu con trai Nicholas đã dạy cho ông nhiều điều về
sự chịu đựng. “Tôi luôn nôn nóng và khi mọi việc đi sai hướng, tôi cảm
thấy tức giận,” ông nói. “Nicholas mang lại cảm giác bình thản và sự tha
thứ khiến bạn muốn làm theo thằng bé.”
Ông Green không thể tưởng tượng nổi cảm giác khi ông đứng đối diện với những người đã được cứu mạng bởi nội tạng của Nicholas.
“Khi cánh cửa mở ra, 6 người họ bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi
cảm xúc,” ông cho biết và nói thêm rằng đã có 1 người vắng mặt vì bệnh
tật.
“Có người mỉm cười, có người rưng rưng nước mắt, có người rụt rè,
nhưng họ đều đang sống. Hầu hết những người này đều đã từng đứng đối
diện với tử thần. Đó là lần đầu tiên bạn biết được điều đó có ý nghĩa to
lớn đến đâu.
“Bên cạnh đó là cảm giác về nỗi đau của cha mẹ và ông bà của họ nếu
họ không được cho tạng. Bạn cảm giác rằng còn rất nhiều người khác nữa
mà cuộc sống của họ hẳn đã tồi tệ hơn rất nhiều nếu chúng ta không giúp
đỡ họ.”
Ông Green và vợ là bà Maggie kết hôn vào tháng 4/1986. Họ đã không để
cho Eleanor phải lớn lên một mình, khi có thêm 1 cặp sinh đôi là Laura
và Martin, sẽ tròn 21 tuổi vào tháng 5 này.
Cái chết của con trai ông Green đã tác động như thế nào tới cuộc sống
của ông? “Có một nỗi buồn chưa từng có ở đó trước đây. Tôi không còn
cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn nữa,” Green nói. “Ngay cả khi hạnh phúc
nhất, tôi vẫn nghĩ: ‘Giá mà Nicholas có ở đây thì chẳng phải sẽ còn vui
hơn sao?'"
Nhưng l’effetto Nicholas - Hiệu ứng Nicholas - là tia hy vọng cuối
đường hầm. “Tôi cảm thấy mỗi khi có một bài báo, một chương trình truyền
hình hay phát thanh, sẽ có một khán thính giả nào đó phải đưa ra quyết
định này. Nếu họ chưa từng nghe tới hay nghĩ tới hiến tạng, có nhiều khả
năng họ sẽ nói ‘không’.”
Ông Green trở lại Italy 2 lần mỗi năm để nâng cao nhận thức về hiến
tạng. Trong lần gần đây nhất, ông đã gặp Maria Pia Pedala, người đã hôn
mê do suy gan vào ngày Nicholas chết, nhưng đã nhanh chóng phục hồi sau
khi được ghép gan của cậu bé. Pedala đã kết hôn sau đó 2 năm, và 2 năm
sau đó cô đã sinh một bé trai -được đặt tên là Nicholas - và tiếp đó 2
năm là một bé gái tên là Alessia.
Ba mẹ con đã đi từ Sicily, nơi mà theo lời ông Green việc hiến tạng
gần như hoàn toàn xa lạ vào năm 1994, để tham gia cùng ông trong một
chương trình truyền hình ở Milan.
Ông Green còn cho biết người nhận tim của Nicholas, Andrea Mongiardo,
dù đã qua đời vào đầu năm nay nhưng đã giữ trái tim đó đập trong thời
gian dài gấp 3 lần bản thân Nicholas.
Nhưng ông cho rằng di sản của con trai mình vượt xa việc hiến tạng
cho 7 người. Ông cho biết tỷ lệ hiến tạng đã tăng mạnh sau cái chết của
Nicholas, do vậy nếu không có Nicholas, hàng nghìn người đang sống khỏe
mạnh ngày nay có thể đã phải từ giã cõi đời này./.
Theo My Nguyễn (Vietnam+)
Giang hồ ở Sài Gòn chém gục nhân viên shop thời trang
14:31 10/05/2017
Nam 9X trong lúc dọn hàng bất ngờ bị nhóm giang hồ cầm hung khí truy
đuổi, ép vào tường chém tới tấp. Nhóm gây án lên xe máy rời đi khi nạn
nhân đã gục tại chỗ.
Giang hồ cầm mã tấu chém gục nhân viên shop quần áo ở Sài Gòn
“Một nhóm phụ nữ đến bệnh viện nói là do chém nhầm, xin được bồi thường
thiệt hại nhưng tôi không đồng ý", chủ shop thời trang chia sẻ.
Ngày 10/5, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra, truy xét
nhóm giang hồ cầm hung khí xông vào chém người trong một shop quần áo
xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Chung (19 tuổi, quê
Thanh Hoá) đang điều trị tại bệnh viện.
Tối 3 hôm trước (7/5), nhiều nhân viên shop quần áo trên đường Lộ Tẻ,
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, đang dọn hàng thì bị nhóm giang hồ
khoảng 8 người cầm theo hung khí ập vào đập chém tới tấp.
Các nhân viên hốt hoảng, tháo chạy vào trong. Anh Chung không thoát
kịp đã bị nhóm giang hồ bao vây chém tới tấp. Gây án xong, nhóm thanh
niên lên xe máy rời đi.
Vụ việc khiến anh Chung gục tại chỗ, thương nặng ở đầu, vai và đứt gân tay.
Anh Dương Doãn Tuấn (25 tuổi, quê Nam Định, chủ shop quần áo) cho biết bản thân anh không có mâu thuẫn với ai.
“Một nhóm phụ nữ đến bệnh viện nói là do chém nhầm, xin được bồi
thường thiệt hại nhưng tôi không đồng ý. Mọi việc cứ để công an điều
tra, bây giờ chúng tôi chỉ lo chăm sóc tốt cho Chung”, anh Tuấn nói.
Lực lượng chức năng quận Bình Tân đã khám nghiệm hiện trường, xem camera an ninh để truy xét nhóm gây án.
Tuyến đường xảy ra vụ truy sát (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.
Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ vũ trang cho người Kurd ở Syria là “sai trái”
Thùy Linh |
0
Xe chở
những chiến binh YPG xuất hiện cùng xe quân sự của Mỹ ở thị trấn
Darbasiya gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)
Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Mỹ vũ trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là điều không thể chấp nhận được.
Thổ Nhĩ Kỳ
hy vọng Mỹ sẽ chấm dứt chính sách hỗ trợ lực lượng Các đơn vị bảo vệ
nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria và coi việc Mỹ vũ trang cho các tay
súng người Kurd ở Syria là điều không thể chấp nhận được.
Trong
một phát biểu trên truyền hình, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin
Canikli nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thể chấp nhận sự hiện diện của các
nhóm khủng bố đe dọa tương lai của Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc vũ
trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là điều không thể
chấp nhận được. Một chính sách như vậy sẽ không có lợi cho ai. Thổ Nhĩ
Kỳ hy vọng Mỹ sẽ chấm dứt chính sách sai trái này.
Thổ Nhĩ Kỳ xem
Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria là nhánh của Đảng
Công nhân người Kurd (PKK) - đảng bị cả Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu liệt
vào danh sách các nhóm khủng bố. Tuy nhiên gần đây, Tổng thống Mỹ Donald
Trump đã chấp thuận cung cấp vũ khí cho YPG để hỗ trợ họ trong cuộc
chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria./.
theo VOV
Bị 113 Sài Gòn truy đuổi, giang hồ Hải Phòng định rút súng chống trả
Nguyễn Song |
5
Đối tượng Phạm Đức Anh Tuấn khi bị khống chế (Ảnh: Người lao động)
Thấy lực lượng 113 truy đuổi, tên giang hồ Hải Phòng định rút khẩu súng đã lên nòng trong túi ra để chống trả.
Khoảng 22h30 hôm qua ngày 9/5, tổ công tác của đội
4, phònng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh, Cảnh sát 113, Công an TP.HCM
ra đường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự. Khi đi đến địa bàn phường Tân
Định, quận 1, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe
gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu chặn đường
để kiểm tra hành chính.
Tuy nhiên, đối tượng này không
chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng quận Bình Thạnh. Thấy dấu hiệu
bất thường, tổ công tác đã dùng mô tô đặc chủng để truy đuổi, chặn đối
tượng lại.
Truy đuổi đến đường Nguyễn Lâm (thuộc phường 3, quận
Bình Thạnh) thì lực lượng công an áp sát đối tượng, chặn đầu xe. Lúc
này, hắn thọc tay vào túi định rút vật gì đó nhưng bị các chiến sĩ 113
nhanh chóng khống chế.
Hai khẩu súng và 3 viên đạn (Ảnh: CA PTHCM)
Khám
xét nhanh trong người đối tượng, Cảnh sát 113 thu giữ 1 khẩu súng tự
chế dạng bút, 1 khẩu súng tự chế bắn bằng đạn của súng K59, 3 viên đạn
và 1 tép ma túy. Đặc biệt là cả 2 khẩu súng đều đã có sẵn đạn, lên nòng.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Phạm Đức Anh Tuấn (SN 1977, quê TP.Hải Phòng).
Công an tình nghi đây là đối tượng giang hồ có liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp khác nên tiếp tục mở rộng điều tra.
Hôm
nay, 10/5, Công an đã bàn giao nghi can Anh Tuấn cùng tang vật cho cơ
quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
theo Trí Thức Trẻ
Vụ công an xã đánh chết học sinh: Mức án nhẹ hơn so đề nghị
13:41 10/05/2017
Sáng nay, HĐXX tuyên Phát 8 năm 3 tháng tù cho 2 tội cố ý gây thương
tích và bắt giữ người trái pháp luật. Mức án này nhẹ hơn VKSND đề nghị
và bản án sơ thẩm lần 2.
Sáng 10/9, TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tuyên Lê Minh Phát (nguyên
công an viên xã Vạn Long) 7 năm 3 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương
tích, 1 năm tù về tội Bắt người trái pháp luật. Liên quan vụ án, bị cáo
Lê Tấn Khỏe (18 tuổi, ở xã Vạn Long) lĩnh 2 năm 8 tháng 7 ngày tù về tội
Cố ý gây thương tích. Mức án của Khỏe bằng đúng thời gian bắt tạm giam
nên được trả tự do tại tòa.
Phát, Khỏe cùng một người khác tham gia vụ án từng gây chấn động dư luận. Nạn nhân là Tu Ngọc Thạch (học sinh lớp 9).
Bị cáo Lê Minh Phát được tuyên bản án nhẹ hơn mức đề nghị. Ảnh: An Bình.
Trước khi vụ án sơ thẩm diễn ra lần 3, ở phiên xử lần 2, Lê Ngọc Tâm
(34 tuổi, nguyên công an viên xã Vạn Long) bị tuyên 9 tháng tù về tội
Bắt người trái pháp luật, cho hưởng án treo. Do bản án đã có hiệu lực,
nên tại phiên sơ thẩm lần 3, Tâm có mặt với tư cách người làm chứng.
Trước đó, ngày 12/11/2014, tại phiên sơ thẩm lần 1, tòa tuyên Lê Minh
Phát 6 năm 9 tháng tù về 2 tội Cố ý gây thương tích, Bắt người trái
pháp luật; Lê Tấn Khỏe 3 năm tù tội Cố ý gây thương tích; Lê Ngọc Tâm 1
năm tù về tội Bắt người trái pháp luật.
Ngày 23/3/2015, tòa phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa lần 1 tuyên hủy án
để điều tra lại. Ngày 21/3/2016, phiên sơ thẩm lần 2, tòa tuyên Phát 8
năm 6 tháng tù về 2 tội như trên. Khỏe 3 năm tù, Tâm 1 năm tù.
Ngày 26/7/2016, phiên sơ thẩm lần 2, HĐXX tiếp tục hủy án với tội Cố ý
gây thương tích đối với Lê Minh Phát và Lê Tấn Khỏe, vì còn nhiều mâu
thuẫn, không thể làm rõ tại phiên tòa.
Tại phiên sơ thẩm lần 3, cha của Tu Ngọc Thạch cho rằng, vụ án kéo dài quá lâu, mong tòa xử dứt điểm, đúng người đúng tội.
Về trách nhiệm bồi thường, ông Tu Ngọc Hoài (cha của Thạch) cho biết
Phát đã đưa cho gia đình ông tổng cộng 105 triệu đồng và gia đình đã có
đơn bãi nại. Còn bị cáo Lê Tấn Khỏe chưa bồi thường, nên yêu cầu tòa
phải có biện pháp để bị cáo bồi thường cho mất mát, thiệt hại của gia
đình.
“Sự việc kéo dài, tòa xử nhiều lần khiến gia đình mệt mỏi. Mỗi lần
đến tòa chúng tôi không cầm nổi nước mắt vì lại nhớ đến đứa con đã bị
đánh chết”, ông Hoài nói.
Như vậy, bản án được tuyên với Phát lần này nhẹ hơn 3 tháng so với đề
nghị của đại diện VKSND huyện Vạn Ninh. Ngoài ra, bản án này cũng nhẹ
hơn so với bản án được tuyên ở phiên sơ thẩm lần 2.
Theo nội dung vụ án, tối 28/12/2013, tại xã Vạn Khánh (huyện Vạn Ninh) nhóm của Thạch và nhóm của Khỏe đánh nhau.
Chiều một ngày sau, Khỏe thấy Thạch đi trên đường nên đuổi theo và
ném chai thủy tinh trúng đầu đối thủ. 16h cùng ngày, Thạch được bạn chở
đến gặp Khỏe để hòa giải.
Đến 17h30, Phát nhận tin báo nên truy bắt và đánh Thạch. Tâm chở Phát
và Thạch về phòng làm việc Công an xã Vạn Long. Tại đây Phát tiếp tục
đánh nam sinh lớp 9. Tối cùng ngày, Thạch được bảo lãnh về nhà.
Rạng sáng 30/12, Thạch ói mửa, ngất phải đi cấp cứu. 8h15 ngày hôm sau, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.
Ngày 1/1/2014 vụ án được khởi tố, công an bắt tạm giam 3 bị cáo.
Tòa án Nha dan huyện Vạn Ninh (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps
Dân trí Vụ việc 3 người đàn ông bị sét đánh tử vong khi
đang đào huyệt tại nghĩa trang của xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch vào
trưa ngày 9/5 đang khiến vùng quê nghèo chìm trong không khí tang thương
với những tiếng khóc đầy ai oán của gia đình người gặp nạn. >> 3 người bị sét đánh tử vong khi đang đào huyệt
Clip: Anh Trần Văn Thái bàng hoàng kể lại giây phút bị sét đánh
Tia sét cướp đi 3 mạng người
Đến với xã Hưng Trạch, một ngày sau khi xảy ra sự việc 3 người dân
tại địa phương này bị sét đánh tử vong khi đang đào huyệt tại nghĩa
trang, chúng tôi chứng kiến không khí tang tóc đang bao trùm lên cả một
vùng quê nghèo, vợ mất chồng, cha mẹ mất con, những đứa con thơ mất đi
người bố thân yêu...
Vào ngày 9/5, tại xã Hưng Trạch có người mất nên nhiều người dân ở
đây đã đến giúp đỡ gia đình lo việc tang gia, trong đó một nhóm người
phụ trách việc đào huyệt tại nghĩa trang thôn Khương Hà 2. Khi việc đào
huyệt hoàn thành, một số người được cắt cử ở lại trông coi, họ đều là
anh em, họ hàng với nhau.
Nghĩa trang tại thôn Khương Hà 2, xã Hưng Trạch, nơi xảy ra sự việc đau lòng
Đến 13h cùng ngày, trời bỗng đổ cơn giông kèm theo sấm chớp. Lúc này
tại nghĩa trang có 5 người là anh Trần Xuân Thiên (SN 1976), anh Trần
Xuân Diệu (SN 1973), anh Trần Xuân Vĩnh (SN 1988), Lê Đức Anh (SN 1992)
và anh Trần Văn Thái (SN 1990). Trong lúc đang dùng bạt che chắn tránh
nước chảy vào huyệt, nhóm người này bất ngờ bị sét đánh trúng.
Vụ việc đã khiến anh Thiên và anh Vĩnh tử vong tại chỗ, anh Diệu cũng
tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Lê Đức Anh và anh Trần Văn Thái bị
sét đánh văng ra xa và bị thương.
Anh Trần Văn Thái vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra
“Khi đó tui và anh Đức Anh đang cầm hai đầu bạt để giữ tránh gió lùa,
3 người còn lại ở giữa bạt để đẩy nước ra ngoài và đắp bờ không cho
nước chảy vô huyệt thì tự nhiên tui thấy mình như bị điện giật rồi lịm
đi, khi tỉnh lại tui thấy mọi người nằm gục hết rồi, tui hoảng quá chạy
về thông báo với mọi người rồi tiếp tục ngất đi”, anh Trần Văn Thái bàng
hoàng nhớ lại. Nỗi đau của người ở lại
Chúng tôi đến với gia đình anh Trần Văn Thiên, tại thôn Khương Hà 3,
một trong ba người đã bị sét đánh tử vong, bên cạnh chiếc quan tài của
người cha, người chồng quá cố, chị Trần Thị Lý (SN 1981) cùng hai đứa
con thơ đang gào khóc gọi tên anh rồi ngất lịm đi trong đau đớn.
Chị Trần Thị Lý ngất lịm vì quá đau đớn trước sự ra đi của anh Thiên
Ông Lê Xuân Uyển, Trưởng thôn Khương Hà 3 cho biết, gia đình anh
Thiên thuộc diện khó khăn của thôn, bản thân anh mồ côi mẹ từ lúc còn
nhỏ nên lớn lên trong nhiều vất vả, hằng ngày anh làm thợ hồ để nuôi gia
đình và trang trải cuộc sống, chăm lo cho hai đứa con đang còn tuổi ăn
tuổi học, anh ra đi thực sự đã để lại một khoảng trống lớn và khó khăn
càng chồng chất hơn đối với vợ con.
Thắp lên bàn thờ người đàn ông xấu số một nén hương để anh yên nghỉ
cũng như chia sẻ những nỗi đau cùng gia đình, chúng tôi tiếp tục đến
thăm gia đình anh Trần Xuân Diệu tại thôn Khương Hà 2, rất đông người
dân cũng đang có mặt tại đây để chia buồn với gia đình anh.
Những tiếng gào khóc ai oán của người vợ và những đứa con, của bố mẹ già trước bàn thờ anh Diệu
Anh Diệu là cán bộ y tế thôn, vợ chồng anh có đến 4 người con, người
con trai đầu của anh hiện đang đi làm ăn xa chẳng thể về chịu tang, 3
đứa con còn lại của anh đều đang đi học. Con út của anh Diệu chỉ vừa mới
tròn 4 tuổi và chưa cảm nhận được hết nỗi đau mà người mẹ, người chị
mình đang chịu đựng.
Những tiếng gào khóc ai oán của người vợ, của những đứa con, của bố
mẹ già trước bàn thờ của người đàn ông bất hạnh khiến những người dân có
mặt tại đây đều rơm rớm nước mắt, xót xa. “Anh đi rồi mẹ con tui biết
mần răng đây, biết ai lo cho con, cho bố mẹ già nữa đây. Anh nói đi phụ
giúp đám tang rứa mà anh bỏ vợ con đi luôn rồi”, chị Nguyễn Thị Hồng (SN
1973), vợ anh Diệu đau đớn.
Không khí tang thương đang bao trùm lên cả một vùng quê
Cũng như gia đình anh Thiên, anh Diệu, gia đình và họ hàng, xóm chòm
cũng đang vô cùng đau đớn, xót xa trước sự ra đi đột ngột của anh Trần
Xuân Vĩnh, anh Vĩnh trước đó làm công nhân tại Đồng Nai. Vừa qua anh về
nhà để giúp mẹ làm mùa, và đang có ý định sau khi xong việc sẽ tiếp tục
vào Nam làm việc. Thế nhưng tia sét trong cơn giông đã cướp đi mạng sống
của anh cũng như người chú ruột và thúc bá của anh.
Giờ đây, cạnh ngôi mộ vừa đắp của ông Trần Văn Hạnh (người mất trước
đó), lại có thêm ba ngôi mộ nữa mọc lên, tất cả đều là con cháu trong
một dòng họ, là anh em với nhau không may gặp nạn và ra đi, để lại trong
lòng người thân một nỗi đau chưa biết lúc nào mới nguôi ngoai.
TTO - Theo hình ảnh camera an
nình, nhóm thanh niên xách mã tấu xông vào truy sát các nhân viên cửa
hàng. Dù họ đã van xin giải thích nhưng nhóm này vẫn chém khiến anh
Nguyễn Văn Chung gục xuống.
Nhân viên cửa hàng van xin nhóm chém người xin tha nhưng không được - Ảnh: Cắt từ clip do cửa hàng cung cấp
Ngày 10-5, Công an quận Bình Tân TP.HCM cho
biết đang tiếp tục khẩn trương truy xét nhóm thanh niên tham gia vụ chém
hai nhân viên cửa hàng bán quần áo trên đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A.
Theo nhân viên Danh Ngọc Quý (16 tuổi, quê Sóc Trăng), vào khoảng
22h30 đêm 7-5, em cùng nhân viên Nguyễn Văn Chung (19 tuổi, quê Thanh
Hoá) đứng chờ đón khách trong cửa hàng.
Lúc này, bất ngờ xuất hiện hai nhóm thanh niên với nhiều loại hung
khí trong tay đâm chém loạn xạ trước cửa hàng. Một nhóm yếu thế hơn nên
bỏ chạy. Nhóm thắng thế cũng xách hung khí rời đi.
Thấy tình hình trước cửa hàng bất an nên các nhân viên ở đây dọn
hàng, chuẩn bị đóng cửa. Khoảng 15 phút sau, nhóm bị yếu thế khoảng 8
người quay lại, xông vào cửa hàng đuổi chém hai nhân viên.
00:00
00:00
Share
Clip nhóm côn đồ xông vào cửa hàng quần áo chém gục nam nhân viên
Quý cho biết, thời điểm nhóm này xông vào thái độ rất hung hăng. Các nhân viên ở đây đều hoảng hốt vùng chạy.
“Em chạy không kịp thì bị nhóm kia ép vào tường, em giải thích van
xin nhóm kia tha nhưng không được. Em may mắn bị chém bằng sống dao vào
đầu nên chỉ bị bầm tím. Còn anh Chung bị hai ba người đuổi chém liên
tiếp đến khi gục xuống”, Quý nhớ lại.
Nhân viên cửa hàng van xin nhóm chém người tha cho - Ảnh: Cắt từ clip do cửa hàng cung cấp
Anh Chung được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị đứt gân tay, vết chém dài gần 10 cm ở đầu và vai.
Gây án xong, nhóm đối tượng tiếp tục đập phá một số đồ đạc của cửa
hàng rồi mới bỏ đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của cửa hàng ghi
lại.
Theo anh Dương Doãn Tuấn - chủ cửa hàng, sau vụ việc xảy ra có một
người phụ nữ đến bệnh viện thăm hỏi và cho biết nhóm thanh niên nhầm
nhân viên cửa hàng là đối thủ trước đó. Bà này hứa sẽ lo chi phí điều
trị và đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân.
HẢI HIẾU
Xe tang cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1A
Chiếc xe tang cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1A khi đang chở linh cữu
Chiếc xe tang đang chở linh cữu một người dân từ huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến thành phố Thanh Hóa để hỏa táng thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1A.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 10.5, trên quốc lộ
1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).
Chiếc xe bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn Ảnh Minh Hải
Người dân cho biết, khi chiếc xe đang lưu thông hướng Nam – Bắc
(hướng huyện Tĩnh Gia – thành phố Thanh Hóa) thì lửa bốc cháy từ khu vực
cabin, tài xế phát hiện liền dừng xe tri hô người dân cùng dập lửa nhưng không được. Người thân của người mất và người dân địa phương đã phải nhanh chóng đưa linh cữu ra khỏi xe.
Chiếc mô tô BMW phân khối lớn bốc cháy khi chạy lên
dốc cầu Bến Lức. Tài xế bị lửa bén vào người, phải nhảy xuống sông
trong tình trạng bị bỏng nặng.
Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa có
mặt tiến hành dập lửa. Sau 15 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
nhưng phần lớn chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi. Được biết, chiếc xe tang
thuộc Công ty Tâm Đức (Thanh Hóa), chuyên phục vụ tang lễ.
Giao thông ách tắc hàng giờ đồng hồ Ảnh Minh Hải
Do vụ hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 A đông đã gây ách tắc giao thông hơn 1 giờ đồng hồ, kéo dài khoảng 1km. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
Minh Hải
Heo hơi tại Đồng Nai tăng giá 4.000 đồng một kg sau đợt ‘giải cứu’
20:27 10/05/2017
Sau nhiều ngày “giải cứu”, giá heo hơi tại Đồng Nai đã tăng 4.000 đồng
mỗi kg. Trong khi đó, giá thịt ở các chợ, siêu thị của tỉnh giảm mạnh để
chung tay giải cứu nông dân.
Theo người chăn nuôi, giá heo hơi tại tỉnh Đồng Nai đang có sự biến
động tích cực. Đến ngày 10/5, giá đã nhỉnh lên 2.000-4.000 đồng/kg so
với hồi đầu tháng.
Ông Trần Đức Quang Vinh, một hộ nuôi tại xã Gia Kiệm, huyện Thống
Nhất, cho biết gia đình ông đang bán heo hơi cho thương lái với giá
24.000-26.000 đồng/kg.
“Giá này cao hơn trước nhưng chưa mang lại lợi nhuận cho người chăn
nuôi. Ở mức này, chúng tôi vẫn chịu lỗ 12.000 đồng/kg heo hơi so với giá
thành”, ông Vinh nói.
Sau đợt "giải cứu", giá heo hơi tại Đồng Nai bắt đầu tăng trở lại. Ảnh: N.An.
Cũng theo nông dân này, giá đã nhích lên nhưng trước tình trạng heo
cần xuất chuồng nhiều, thương lái vẫn ép giá. Cụ thể, những con heo được
cho là “đẹp” về ngoại hình, đảm bảo cân nặng sẽ được mua với giá 26.000
đồng/kg, trong khi con xấu chỉ 20.000-23.000 đồng/kg.
Tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), bà Bùi Thị Nhị cũng đang bán
heo hơi cho thương lái với giá 26.000 đồng/kg. Bà nói rằng giá này bà đã
chốt với người mua từ tuần trước, trong khi giá thực tế ở địa phương
đang cao hơn mức này.
Bà cho hay: “Con trai tôi đang bán với giá 28.000 đồng/kg. Giá cao
hơn hồi đầu tháng, nhưng để hòa vốn thì heo hơi phải đạt 35.000-36.000
đồng/kg”.
Theo bà Nhị, gần 20 năm chăn nuôi heo, bà chưa bao giờ trải qua thất
bại về giá như đợt này. Bà phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất của gia đình cho ngân hàng để vay tiền duy trì chăn nuôi.
“Tính từ đầu năm đến nay tôi lỗ trên 1 tỷ đồng. Những ngày tới đây,
nếu giá heo không vực lên thì tình trạng càng thảm hại”, bà buồn rầu.
Người dân mua thịt heo giải cứu giá rẻ tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Ngọc An.
Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, cho
biết hiệp hội này phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh đã mở tổng
cộng 11 điểm bán thịt heo “giải cứu”. Chương trình giải cứu bắt đầu từ
ngày 30/4 và có tác động kích giá thị trường heo hơi, giảm giá thịt ở
chợ và siêu thị.
Ông nói giá heo hơi đã có biến động nhẹ, trong khi thịt ở thị trường
Đồng Nai đã giảm 30% hoặc thấp hơn nữa so với hồi đầu tháng.
Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, trong thời gian một tuần, các điểm
giải cứu đã bán ra thị trường tổng cộng gần 140 tấn thịt heo.
Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết thêm mỗi tháng tỉnh có khoảng
300.000 heo thịt xuất chuồng. Nếu con số này không được tiêu thụ hết sẽ
dẫn đến tình trạng ùn ứ.
Một con heo còng lưng ‘cõng’ 51 khoản thuế, phí
Từ lúc sinh ra đến khi xuất chuồng, mỗi con heo gánh hơn 50 loại thuế,
phí chiếm tổng cộng cả trăm nghìn đồng. Trong khi đó, giá heo hơi hiện
tại chỉ 20.000-30.000 đồng/kg.
Bình Định bắt đầu mở điểm bán thịt giải cứu heo tồn
Huyện Hoài Ân (Bình Định) trong ngày 10/5 cũng tổ chức hai điểm bán
thịt heo bình ổn giá tại chợ Mộc Bài (thị trấn Tăng Bạt Hổ) nhằm hỗ trợ
người chăn nuôi trong bối cảnh giá heo hơi giảm mạnh.
Địa phương này cho biết sẽ mở thêm hai điểm bán và đang kêu gọi tiêu
dùng thịt heo giúp người chăn nuôi sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện
nay.
Giá heo hơi tại Bình Định đang ở mức 18.000-22.000 đồng/kg. Huyện
Hoài Ân đang tồn gần 1.000 con heo thịt khiến người chăn nuôi lao đao.
Thống kê của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định, đến
cuối năm 2016, đàn heo của tỉnh hơn 850.000 con, đứng thứ 5 toàn quốc.
Ngân hàng Nhà nước Bình Định thống kê sơ bộ, dư nợ của các hộ chăn nuôi ở
địa phương này là 603 tỷ đồng.
Giá heo hơi rất thấp nhưng giá heo thịt bán cho người tiêu dùng không
giảm, tại các chợ trên địa bàn tỉnh dao động 70.000-90.000 đồng/kg.
Vạch trần sự giả dối trong clip xin lỗi 13 phút của Minh Béo
Dũng Phan |
139
Những câu nói giả dối, đổ lỗi liên tục đã chứng minh rằng clip xin
lỗi của Minh Béo hoàn toàn không thật lòng, và chỉ sử dụng cho mục
đích... xin diễn trở lại.
Khi clip Minh Béoxin
lỗi được lan truyền trên cộng đồng mạng, rất nhiều người không thể chịu
nổi cảm giác xem hết 13 phút của clip ấy. Suốt clip, Minh Béo chỉ toàn
nói ra những lời đổ lỗi, vòng vo và kể khổ.
Clip
xin lỗi nhưng lại được dựng lên giống như thể một MV ca nhạc, khuôn mặt
cố rặn vài giọt nước mắt, tiếng nhạc xen vào để tăng tiết tấu và độ ủy
mị. Clip xin lỗi nhưng lại được thực hiện theo phương pháp đổ lỗi.
Toàn bộ lời xin lỗi của Minh Béo được đăng tải trên Youtube.
Đầu
tiên, anh đổ lỗi cho luật sư Mia - người biện luận cho anh trong các
phiên tòa ở Mỹ. Lý do luật sư không cho anh xin lỗi nên anh mới không
xin lỗi mọi người ngày về Việt Nam. Bây giờ vì anh yêu nước, yêu đồng
bào, yêu từ thiện nên anh mới … quyết định xin lỗi.
Thứ hai,
Minh Béo đi đổ lỗi cho tài khoản facebook đã giả mạo anh, đăng các
status mạo danh chứ anh không hay biết gì hết. Nhưng gượm đã, ở bên trên
anh vừa nói: "Bà Mia không muốn tôi xin lỗi vì thực tế tôi không có
tội.
Xin lỗi nghĩa là tôi có tội" và "cần chứng minh cho người ta
thấy Minh Béo vui vẻ, không bị Mỹ cấm nhập cư suốt đời". Trong khi các
status ấy được viết ra, chính là để làm điều đó, để chứng minh sự "trong
sạch", "vui vẻ" của Minh Béo khi về Việt Nam.
Có nghĩa là nếu như
điều 1 đúng, là bà Mia yêu cầu anh không xin lỗi, thì điều thứ 2 xác
nhận các status đó có thật, anh cần đăng các status kia để làm đúng yêu
cầu của bà luật sư, thế mà bây giờ anh lại phủi tay.
Minh Béo và luật sư Mia.
Còn
nếu như điều 2 là đúng, đó là sự giả mạo, rằng anh không viết các
status kia, thì lại chứng minh điều 1 sai, đó là bà Mia không yêu cầu
anh xin lỗi, không yêu cầu anh chứng minh "Minh Béo vui vẻ, trong sáng",
chỉ có anh là trơ tráo về Việt Nam mà không xin lỗi thôi.
Minh Béo đã giả dối ngay những câu đầu tiên.
Thứ
ba, anh đi đổ lỗi cho một thế lực ngầm nào đó, anh cho rằng mình bị hãm
hại, dù biết người đó là ai nhưng anh không muốn công bố.
"Ngày
23/3/2016, Minh Béo bị cáo buộc quan hệ bằng miệng với một bé trai. Nạn
nhân tố cáo vụ việc với Sở Cảnh sát Garden Grove (GGPD) tại quận Cam,
bang California (Mỹ).
Ngày 24/3/2016, một thanh tra GGPD đã đóng
giả thiếu niên 14 tuổi và liên lạc với Minh Béo. Sau đó, Minh Béo đi gặp
thiếu niên này (thực tế do cảnh sát đóng giả) với ý định thực hiện hành
động dâm ô. Cảnh sát đã bắt giữ Minh Béo."
Đấy chính là nội dung về thông cáo của cảnh sát Mỹ. Vậy ai hãm hại anh vậy Minh Béo? FBI, CIA hay pháp luật Mỹ?
Cần
nhớ một điều, trước khi Minh béo bị bắt ở Mỹ, trong vòng 2 năm, Minh
Béo đã đối mặt với 6 lời cáo buộc công khai về việc lạm dụng và quấy rối
tình dục, chưa kể các câu chuyện trong bóng tối mà giới showbiz vẫn rỉ
tai cho nhau nghe.
Thế nhưng anh ta hoàn toàn an lành ở Việt Nam, và chỉ bị bắt ở bên Mỹ trong một kế hoạch bảo vệ trẻ em của cảnh sát Mỹ.
Những
sự giả dối liên tục, đổ lỗi liên tục đã chứng minh rằng clip xin lỗi
của Minh Béo hoàn toàn không thật lòng, và chỉ sử dụng cho mục đích...
xin diễn trở lại.
Nếu thật lòng, vậy Minh Béo có xứng đáng tha thứ hay không? Và có xứng để đi diễn lại hay không?
Những lời xin lỗi giả dối của Minh Béo chỉ nhằm mục đích muốn đi diễn trở lại?
Nếu tha thứ, đấy sẽ là lời tha thứ nguy hiểm nhất. Bởi một kẻ ấu dâm
còn được hoan hô như người hùng, thì còn điều gì ngăn cản con người
bước chân vào tội ác? Xã hội sẽ "lờn" trước hành vi phạm pháp.
Người
Việt Nam đa số không ý thức được sự nguy hiểm của tội phạm ấu dâm, tội
ấu dâm xếp ngang cùng tội giết người, bởi lẽ tác động tâm lý của của kẻ
tội phạm tình dục lên một đứa trẻ giống như giết cuộc đời của chúng vậy,
nó gây ám ảnh cả đời và đẩy thân phận của chúng đi về hướng tiêu cực.
Trong
"Công ước quyền trẻ em" do Liên hợp quốc lập năm 1989, trẻ em chính là
những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Công ước nêu
rõ trong điều 6 đảm bảo quyền sinh tồn và phát triển của trẻ em, điều 8
đảm bảo tính tự chủ của trẻ em, và điều 19 là bảo vệ trẻ em khỏi sự
ngược đãi. Tội phạm ấu dâm bởi thế được xem là tội phạm nguy hiểm nhất
và bẩn thỉu nhất trong quy định pháp luật của nhiều nước tiên tiến trên
thế giới.
Minh Béo là người của công chúng, quanh một "celebrity"
sẽ luôn có hàng ngàn người theo dõi cả tốt lẫn xấu. Người ta hoàn toàn
có thể đặt câu hỏi về chuyện: một tội phạm đã khiến nước Mỹ cách li, lại
dễ dàng cười hớn hở và diễn hài ở nước Việt Nam?
Hãy nhớ một
điều, vị tha và khoan dung là tốt đẹp, nhưng dễ dãi với tội phạm nguy
hiểm sẽ biến một xã hội có kỷ cương phép nước thành một xã hội đảo lộn,
và phán tội nhau bằng cảm xúc.
Tôi rất thích một câu thơ của thi
sĩ Trương Trào của Trung Quốc thế kỷ 17: "Một chữ tình duy trì thế giới;
một chữ tài tô điểm càn khôn."
Nhưng bên cạnh một chữ "tài", chữ "tình" ta cần thêm một chữ "lý". Đấy là chữ "lý" dùng để bảo vệ xã hội. *Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
theo Trí Thức Trẻ
'Cuồng nhân' MMA Từ Hiểu Đông bị cảnh sát triệu tập
Sau chiến tích hạ Ngụy Lôi, “MMA cuồng nhân” trở nên nổi tiếng. Ngày
nào Từ Hiểu Đông cũng đăng trên trang weibo cá nhân những lời lẽ đánh
giá Wushu hiện đại, thách thức các môn phái võ thuật truyền thống, trở
thành nhân vật “hot” nhất trên mạng suốt nhiều ngày qua.
Từ
Hiểu Đông và trang weibo cá nhân khi chưa bị chặn
“MMA cuồng nhân” Từ Hiểu Đông sau khi đánh bại
“quyền sư” Thái Cực Quyền Ngụy Lôi sau 10s tỉ thí, tiếp tục giương
ngọn cờ “đả giả” (đả kích, vạch trần hiện tượng giả dối, lừa đảo
trong làng Wushu Trung Quốc), sử dụng trang weibo cá nhân lớn tiếng
thách thức các cao nhân võ lâm, đưa ra những bình luận phủ định võ
thuật truyền thống, gây thù chuốc oán với cả làng võ.
Trận
tỉ thí 10s giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi
Ngày 6/5, Từ Hiểu Đông khi livestream đã chỉ trích nhà chức
trách và dư luận gây sức ép rất lớn với ông, khiến ông trở thành
“đối tượng đả kích” từ các phía, có thể trở nên trắng tay… Ngày hôm
sau (7/5), trang mạng xã hội weibo chính thức trên nền tảng mạng
Sinaweibo mang tên “MMA徐晓冬” (MMA Từ Hiểu Đông) đã bị chặn.
Hiện nay không những địa chỉ này không mở được, thanh công cụ
của weibo khi tìm kiếm chỉ cho kết quả: “Theo quy định pháp luật và
chính sách liên quan, kết quả tìm kiếm “Từ Hiểu Đông” không thể
hiển thị”.
Thái
độ ngông nghênh cùng những phát ngôn ngông cuồng đã khiến Từ Hiểu
Đông thất bại.
Cùng với việc weibo bị chặn, cuộc “họp báo toàn cầu” Từ Hiểu
Đông dự định tổ chức sáng ngày 7/5 cũng đã bị hủy bỏ vào phút chót.
Tuy sau đó Từ Hiểu Đông lên tiếng giải thích “do nguyên nhân sức
khỏe có vấn đề”, nhưng cộng đồng mạng không tin, cho rằng ông bị
gây sức ép, buộc phải hủy bỏ.
Có ý kiến phân tích: tài khoản weibo của Từ Hiểu Đông bị phong
tỏa, nguyên nhân là do ông “khẩu xuất cuồng ngôn”, thái độ ngông
cuồng; mặt khác, quá hăng hái “bóc phốt”, lật tẩy những mặt trái
trong làng võ thuật truyền thống.
Theo thông tin công khai, hôm 5/5, Từ Hiểu Đông khi nhận lời làm
khách trên trang “Đằng Tấn tân văn” (Tencent News) đã lật tẩy
chuyện ban tổ chức trận đấu võ Trung-Nhật đã chi 600 ngàn NDT (2 tỷ
VND) để mời một võ sĩ Nhật vô danh lên sàn đấu chịu đòn chỉ để thỏa
mãn tâm lý “tự tôn dân tộc”; bịa đặt người đó là “nhà vô địch Nhật
Bản”, nhưng thực ra đó chỉ là một du học sinh bình thường.
Trước đó mấy hôm, trong một lần livestream, Từ Hiểu Đông đã khóc
lóc kể khổ việc ông bị vu khống là “gián điệp” rồi kế hoạch sang
Đài Loan giao lưu bị bãi bỏ. Ông từng thẳng thắn: “Có quá nhiều các
môn phái làm mưa làm gió với đủ các giải thi đấu, nhưng họ đều
“đánh quyền giả”.
Trước đây không ai dám lên tiếng bởi vì quyền thủ không dám đắc
tội với ban tổ chức, không dám đắc tội đơn vị chủ quản, nguồn sống
của võ sĩ phụ thuộc vào thi đấu, không thi đấu thì mất bát cơm.
Chính điều này đã khiến những người gọi là “cao thủ võ lâm” cứ tiếp
tục trò lừa đảo công chúng”.
Từ
Hiểu Đông khóc lóc kể khổ vì bị gây sức ép khi livestream
Từ Hiểu Đông cũng bị tới tấp tố cáo “đả giả nhưng bản thân lại
giả”. Khi livestream, Từ Hiểu Đông oán trách Trường thể thao Thích
Sát Hải Bắc Kinh gạch tên ông; nhưng nhà trường này lại tuyên bố:
Từ Hiểu Đông không phải học viên chính thức của trường.
Họ nói, Từ Hiểu Đông chỉ tập huấn tại Trung tâm tập huấn của nhà
trường trong 2 năm; kiểu tập huấn đó là nộp tiền vào tập, không qua
thi tuyển; Từ Hiểu Đông chưa hề được chọn vào đội chuyên nghiệp của
nhà trường, càng không phải giáo luyện viên của nhà trường như ông
nói.
Trong lý lịch, Từ Hiểu Đông ghi ông là “Vận động viên cấp 1 quốc
gia”, nhưng những người liên quan cho rằng số vận động viên được
nhận danh hiệu này qua đấm đá rất ít. Trường Thích Sát Hải thì nói
“hỏi Cục thể thao quốc gia mới biết được”.
Từ Hiểu Đông cũng khai ông là “Giáo luyện viên cấp đặc biệt quốc
gia”, nhưng đại diện Hiệp hội võ thuật Trung Quốc nói trước nay
chưa hề có chức danh này; còn trường Thích Sát Hải thì cho biết:
nhà trường chỉ có 2 giáo luyện viên cấp quốc gia là những người đã
đào tạo được nhà vô địch thế giới và vô địch Olimpic. Từ Hiểu Đông
sau đó không lên tiếng về những thông tin này trên báo chí!
Sau chiến tích hạ Ngụy Lôi, “MMA cuồng nhân” trở nên nổi tiếng. Ngày
nào Từ Hiểu Đông cũng đăng trên trang weibo cá nhân những lời lẽ đánh
giá Wushu hiện đại, thách thức các môn phái võ thuật truyền thống, trở
thành nhân vật “hot” nhất trên mạng suốt nhiều ngày qua.
Việc trang weibo của Từ Hiểu Đông bị chặn đã gây nên phản ứng
mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Có người cho rằng: “Nhất định đằng
sau Từ Hiểu Đông có ai đó. Đây là một vở kịch được hoạch định từ
trước, mục đích không chỉ là ‘đả giả’ ”.
Có người suy đoán: “Từ Hiểu Đông quá cao giọng, đắc tội những
người không nên đắc tội nên bị chỉnh trị”. Có người hài hước xót
xa: “Từ Hiểu Đông được tung hô do ‘đả giả’, không ngờ lại bại trận
vì cái miệng của mình; cuối cùng ‘Anh hùng biến Cẩu hùng’, thật bi
hài”.
Lại có người phân tích: “Mấy hôm trước vừa thách thức cả làng
Thái Cực Quyền thì nay trang weibo của Từ Hiểu Đông bị chặn, chứng
tỏ những điều ông ấy nói là sự thật”. Vương Chí An, một chuyên gia
truyền thông nổi tiếng viết trên trang cá nhân: “Từ Hiểu Đông đã
ngã gục! Ông đã thắng một trận đấu, nhưng đã nhân đó vạch trần quy
tắc ngầm tồn tại đã lâu trong làng võ rồi bị nhanh chóng hạ gục bởi
sự thô lỗ của bản thân.
Ông đã ngã gục khi chưa kịp đội vương miện chiến thắng để thượng
đài trận đấu thứ hai. Ông tuy đã thắng được một trận, nhưng đã đi
đứt cả sự nghiệp ‘đả giả’ ”.
Từ sau khi trang weibo của Từ Hiểu Đông bị chặn, người ta không
còn liên lạc được với ông. Tuy nhiên, trên mạng lan truyền tin nhắn
được cho là của ông với nội dung: “Các bạn phóng viên! Bản thân Từ
Hiểu Đông tôi đã nhận được tin cảnh sát Thành Đô đã triệu tập tôi;
tôi bị nghi ngờ phạm tội đánh lộn nên tôi phải về Thành Đô gấp. Tôi
sẽ hết sức phối hợp công tác điều tra của cảnh sát!”.
Có phóng viên cố tìm cách liên lạc với Từ Hiểu Đông để
xác nhận tin ông bị cảnh sát Thành Đô triệu tập, nhưng điện thoại
luôn để chế độ nhận tin nhắn. Còn người trợ lý của Từ Hiểu Đông khi
được hỏi đã trả lời: “Hiện nay lan truyền những tin đồn không chính
xác, tất cả đề nghị lấy thông báo của chúng tôi làm chuẩn. Từ Hiểu
Đông hiện đang ở Bắc Kinh”. Anh ta từ chối trả lời thêm mọi câu
hỏi.
TTO - Học sinh ở ngôi trường này
không chỉ học vật lý bằng lý thuyết mà còn được thực hành những định
luật, quy tắc qua các trò chơi thú vị...
Các em học sinh trải nghiệm trò chơi “tên lửa nước” - Ảnh: L.T.NHÃ
Đó là phương pháp dạy môn vật lý của thầy
Nguyễn Phúc Hậu và thầy Lê Thành Nhiệm, giáo viên Trường THPT Trần Văn
Kiết (Chợ Lách, Bến Tre).
Các thầy nhận thấy trò chơi ngoại khóa về môn vật lý không nhiều
(thường là hái hoa học tập, chơi ô chữ, rung chuông vàng...), tuy có
giúp học sinh củng cố kiến thức đã học nhưng lại thiếu tính sáng tạo, dễ
gây nhàm chán với người chơi.
Băn khoăn trước điều này, thầy Hậu và thầy Nhiệm đã nghiên cứu, tìm
ra trò chơi mới giúp học sinh vận dụng kiến thức vật lý đã học vào đời
sống. Đó là các trò chơi “tên lửa nước”, “robot thủy lực” và “thả
trứng”.
Để có thể tham gia các trò chơi này, học sinh buộc phải rèn luyện kỹ
năng tự học, tự sáng tạo, tìm kiếm thông tin và kiến thức trên mạng
Internet. Nhà trường còn tổ chức hội thi có thưởng, thu hút học sinh
tham gia các trò chơi sáng tạo.
“Tên lửa nước” được học sinh tận dụng phế liệu dễ tìm như vỏ chai
nước ngọt dung tích 1,5 lít và các nguyên liệu khác như ống nước nhựa,
giấy bìa cứng, giấy màu, keo dán... Cơ chế hoạt động của tên lửa nước là
chuyển động bằng phản lực.
Các đội dự thi đổ nước vào tên lửa, rồi bơm không khí vào trong ống
cho đầy, rồi mở khóa, tên lửa lao đi. Thầy giám khảo dựa vào tầm bay cao
của tên lửa nước, đúng mục tiêu nhắm bắn để chấm điểm cho các đội.
Còn với “robot thủy lực”, các học sinh có thể chế tạo dễ dàng bằng
những vật dụng y tế dễ tìm như: que đè lưỡi, dây truyền nước, ống
tiêm... Hình thức chơi khá đơn giản: các đội dự thi điều khiển cánh tay
robot bằng lực ném thủy lực (qua ống tiêm), đẩy ngã đối thủ.
Trò chơi “thả trứng” được mô phỏng chuyến khám phá của con người lên
hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Các đội chơi phải thiết kế mô hình khoang
đổ bộ của tàu vũ trụ sao cho các quả trứng (ví như phi hành gia) khi
được thả từ trên cao xuống mặt đất (bề mặt hành tinh) được an toàn sẽ
được điểm. Nếu trứng rơi xuống bị bể, điểm 0.
Vì vậy các đội chơi cần phải vận dụng các định luật, quy tắc vật lý
để thiết kế khoang đổ bộ: định luật Newton, tổng hợp và phân tích lực
đàn hồi, lực ma sát...
Thầy Hậu cho biết: qua các cuộc thi, học sinh có nhiều mẫu sáng tạo
rất độc đáo, đẹp mắt khiến các thầy giật mình, vì sự sáng tạo của trò đã
vượt khỏi sức tưởng tượng của thầy.
LƯ THẾ NHÃ
5 hiện tượng không tưởng có thể xảy ra dưới góc nhìn vật lý
Nhiều hiện tượng kỳ dị vẫn có thể xảy ra mà không đi ngược lại với các quy luật vật lý hiện đại.
Máy vĩnh cửu
Nhiều nhà khoa học vĩ đại đã dành cả đời theo đuổi ý tưởng về một
thiết bị có thể chuyển động và làm được những việc có ích mà không sử
dụng năng lượng bên ngoài, trong đó có Leonardo da Vinci, Robert Boyle,
và Blaise Pascal, theo New Scientist.
Mô tả tinh thể thời gian. (Ảnh: iStock).
Trong khi những thiết kế về cỗ máy vĩnh cửu cho đến giờ vẫn chưa thực
sự thỏa mãn các định luật vật lý thì "tinh thể thời gian" của nhà khoa
học đoạt giải Nobel Frank Wilczek lại hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về
cỗ máy vĩnh cửu.
"Tinh thể thời gian" là một loại vật chất có thể lập lại vĩnh viễn
trong không-thời gian bốn chiều. Chúng chuyển động liên tục mãi mãi và
không bao giờ đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Mặc dù những thí nghiệm về
loại vật chất này trong khuôn khổ phòng thí nghiệm không đem lại bất cứ
điều gì hữu ích, nhưng sự tồn tại của chúng đã chứng minh được dạng
chuyển động vĩnh cửu hoàn toàn có thể xảy ra. Máy viễn tải
Viễn tải là một cỗ máy không tưởng, có thể trong tích tắc phân chia
bạn thành nhiều hạt nhỏ, rồi tập hợp các hạt lại thành chính bạn ở phía
bên kia của Trái Đất. Dù điều này rất kỳ dị, nhưng thực tế không có một
định luật vật lý nào cấm nó xảy ra. Năm 2008, trong cuốn "Vật lý của
những điều không thể", nhà vật lý Michio Kaku đã xếp viễn tải vào dạng
công nghệ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Máy viễn tải trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Trek. (Ảnh: Outer Places).
Thực tế nguyên lý viễn tải đã được các nhà khoa học chứng mình ở mức
độ các hạt hạ nguyên tử bằng cách sử dụng hiện tượng rối lượng tử - một
hiện tượng cho phép thông tin và trạng thái lượng tử có thể được truyền
đi gần như tức thời trong không gian.
Thí nghiệm viễn tải lượng tử đầu tiên được thực hiện năm 1997, cho
phép trạng thái lượng tử của một hạt ánh sáng được tái tạo lại ở khoảng
cách vài chục centimet. Hiện nay, kỷ lục viễn tải lượng tử có thể dịch
chuyển các hạt tới khoảng cách hơn 100 km. Nhiệt độ âm
Chúng ta phải làm quen với những điều hiển nhiên khi sống trên Trái
Đất. Không gì có thể nhanh hơn ánh sáng, không thể chia được cho số 0,
và không có vật nào có nhiệt độ thấp hơn 0 độ tuyệt đối (Kelvin).
0 độ tuyệt đối, tương ứng với khoảng 273 độ C, là nhiệt độ tại đó các
nguyên tử ngừng chuyển động. Điều này dường như họp lý khi chúng ta
không thể có nhiệt độ thấp hơn. Thực tế gần đây các nhà vật lý đã chứng
minh chúng ta thậm chí không thể đạt tới 0 độ tuyệt đối. Tuy nhiên, về
nguyên tắc nhiệt độ được phản ánh qua sự chuyển động và trật tự của vật
chất. Khi các vật chất đã ngừng chuyển động, ta có thể hạ nhiệt độ của
chúng xuống bằng cách làm chúng có "trật tự" hơn.
Năm 2013, các nhà vật lý tại Đại học Ludwig Maximilian đã làm lạnh
một tập hợp các nguyên tử tới gần 0 độ tuyệt đối và sắp xếp chúng một
cách "ngăn nắp" hơn, tạo ra một nhiệt độ về mặt kỹ thuật thấp hơn 0 độ
tuyệt đối. Hôn nhân giữa vật chất và phản vật chất
Theo các định luật vật lý, cuộc hôn nhân giữa vật chất và phản vật
chất là hiện tượng khi các vật chất gặp phản vật chất của chúng, cả hai
sẽ bị triệt tiêu và sinh ra năng lượng. Như vậy hoặc là chúng ta đang
may mắn sống trong một vũ trụ với rất ít phản vật chất hoặc giả chúng có
quá ít cơ hội để gặp nhau.
Tuy nhiên, một số vật chất lại cùng tồn tại với chính phản vật chất
của chúng, ví dụ như hạt Majorana. Những hạt này có khả năng tự triệt
tiêu trong những điều kiện nhất định. Trong thực tế, khi một điện tử
được kích thích trong chất bán dẫn, chúng sẽ để lại một lỗ trống mang
điện tích dương, được xem như phản vật chất của điện tử.
Nếu bằng cách nào đó, chúng ta cho điện tử tái hợp với lỗ trống, hiện
tượng tương tự như vật chất gặp phản vật chất, chúng sẽ tan biến giống
như một hạt Majorana vậy. Áo khoác tàng hình
Nhiều người cho rằng áo khoác tàng hình của Harry Portter chỉ là một
sản phẩm của phim viễn tưởng về một tấm vải thần kỳ có khả năng biến mọi
thứ bên trong nó trở nên trong suốt. Nhưng thực tế có một loại vật liệu
nhân tạo có khả năng làm được điều này, đó là siêu vật liệu metamaterials.
Áo khoác tàng hình có khả năng trở thành sự thực trong tương lai. (Ảnh: CNN).
Nguyên lý đằng sau khả năng kỳ diệu này của metamaterials rất đơn
giản. Sóng ánh sáng bị bẻ cong xung quanh vật thể khi chúng được phủ lớp
siêu vật liệu này, khiến cho hình ảnh về vật thể không phản xạ lại mắt
bạn giống như hiện tượng nước chảy xung quanh một viên sỏi giữa dòng
sông.
Áo khoác tàng hình đã được chế tạo thành công để làm "tàng hình" các
vật thể ở vùng bước sóng dài như sóng radar. Khả năng "tàng hình" của
vật liệu metamaterials cũng có tác dụng đối với sóng âm, giúp cho chúng
có thể được sử dụng như những chiếc khiên uốn các chấn động cơ học đi
vòng qua, bảo vệ các thành phố, khu dân cư khỏi động đất.
Tuy nhiên, chế tạo ra chiếc áo khoác tàng hình thực sự ở vùng ánh
sáng nhìn thấy với những vật thể lớn như con người vẫn còn là một thách
thức lớn đối với công nghệ chế tạo vật liệu nano hiện nay.
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Thời sự quốc tế sáng 10/5/2018 TIN TỨC VIỆT NAM MỚI NHẤT TRONG NGÀY 10/5/2018 60 Giây Chiều - Ngày 09/05/2018 - Tin Tức Mới Nhất An ninh ngày mới ngày 09.05.2018 - Tin tức cập nhật TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 10/05 Cận cảnh Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018 Hai Chị Em - Trung Hậu và Thuỵ Vân Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có quyết sách dẹp vấn nạn "cả họ làm quan" (TTXVN/Vietnam+) 09/05/2018 21:06 GMT+7 Bản in Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 7-12/5, tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Giang hồ Sài Gòn trước 1975: Trùm du đãng Mã Thầu Dậu Mã Thầu Dậu nhận tất cả đơn đặt hàng giải quyết ân oán trong đời thường và trong làm ăn. "Tiền nào của ấy" nên mỗi dịch vụ đều có mức giá khác nhau. Trùm du đãng một vùng rộng lớn không hành xử như đám du đãng cắc ké. Chợ Lớn có trùm du đãng ba Tàu Mã Thầu Dậu (Con ngựa đầu gà) nổi tiếng với vai trò đâm thuê chém mướn. Trùm bảo kê Mã Thầu Dậu xuất thân từ một đứa bé con nhà người Hoa gốc Quảng Đông nghèo. Tuổi thơ Mã Thầu Dậu trải qua nhiều cơ cực, từ bửa củi thuê, bưng cà phê, bưng hủ tiếu đến cả rửa chén bát thuê. Mã Thầu Dậu khởi nghiệp trùm du đãng khét tiếng trên hè phố La Kai (đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 ngày nay). Hắn nổi danh nhờ những vụ trừ khử đám du thủ du thực cho các chủ tiệm buôn giàu có người Hoa và dần đi theo con đường đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp. Khu vực chợ Lớn xưa Băng du đãng Mã Thầu Dậu h...
Nhận xét
Đăng nhận xét