Thung
lũng cổ này là một trong những kỳ quan đã mất của trái đất. Nó còn có
một cái tên là “thung lũng tình yêu”, được một chủng tộc bí ẩn sinh sống
tại một vùng đất xa xôi ở Ireland.
Có
rất nhiều những tranh cãi xoay quanh bức tượng người phụ nữ khỏa thân
này. Người ta vẫn tin rằng, thung lũng đã bị một thế lực nào đó che giấu
đi suốt nhiều thế kỷ qua.
Thung
lũng này có tuổi đời hơn 3000 năm so với kim tự tháp Ai Cập. Cấu trúc
còn nguyên vẹn nhất chính là bức tượng người phụ nữ được mệnh danh là
“đài tưởng niệm tình yêu”. Toàn bộ kiến trúc nội thất bên trong khiến ai
cũng trầm trồ kinh ngạc.
Cách
đó không xa thì nơi đây còn nổi tiếng với những bức tượng đá có hình
thù kỳ dị, được tạo ra bởi các hoạt động địa chất kéo dài hàng nghìn
năm. Nhìn từ xa trông chúng như “của quý” của đàn ông, khiến ai cũng
ngượng ngùng khi nhìn nhắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét