Dân
tộc Việt Nam vốn có nền võ học cổ truyền, được sản sinh ngay từ buổi
đầu dựng nước và giữ nước. Các thế hệ nối tiếp đã kế thừa và phát triển
để kho tàng võ học ngày càng thêm phong phú, góp phần không nhỏ trong
lịch sử dụng và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Khi
đề cập đến võ thuật cổ truyền, tôi chỉ có kì vọng là mong những người
có trách nhiệm, có năng lực, cùng nhau nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp hệ
thống một cách khoa học môn võ Việt Nam thành môn Quốc võ, xứng đáng với
hùng khí của dân tộc.
Tuổi
trẻ có ai có chút ít suy tư khi nghĩ đến các võ sư già đã tận tụy
một đời mang sự hiểu biết của mình trao cho thế hệ trẻ. Những chuyến
ra đi không về, mãi mãi nằm sâu trong lòng đất mẹ của các bậc võ sư
chân tài đã làm chúng ta mất đi biết bao vỗn quý báu bởi quy luật
sinh diệt của tạo hóa trong tuần hoàn vũ trụ. Có còn chăng kho tàng võ
học quê hương?
Điều
chắc chắn là những tài hoa, những vốn quý của các bậc tiền bối mà chúng
ta đã có ai tâm đắc được. Thời vàng son của các vị võ sư lão thành đã
trôi qua. Những đường quyền uy hùng như mãnh hổ, những ngọn cước rạt rào
mãnh liệt chỉ còn là âm vang. Tiếng réo của đường roi Tề Mi tấn nhất ồ
ạt, tiếng rít của đường gươm, thanh kiếm chỉ còn là dư hương vô vị đầu
môi trong buổi hàn huyên hay cơn đối thoại âm thầm quyến luyến.
Riêng
ở chúng ta còn lại gì trong kho tàng võ học Việt Nam. Lấy võ ngoại lai
làm Quốc võ ư? Chúng ta giới trẻ Việt Nam, yêu Quê Hương Tổ Quốc, yêu
lịch sử oai hùng của dân tộc. Đừng để võ cổ truyền đi vào quên lãng hay
chỉ còn là hư danh. Đừng để võ học Việt Nam mất vị thế xứng đáng trong
nước và trên trường Quốc Tế.
Chúng
ta hãy chung nhau nối vòng tay lớn, góp phần và kế thừa phát triển bộ
môn võ học Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, rộng khắp. Để nền võ học Việt Nam
mãi mãi là hào khí bất tận của mọi lứa tuổi. Nền võ học Việt Nam sẽ sống
mãi với dân tộc trên quê hương Việt Nam cũng như truyền bá trên khắp
năm châu bốn bể.
Điều
tôi nghĩ vậy và mong sẽ được như vậy. Hy vọng nền Quốc võ Việt Nam sẽ
bừng lên. Sống mãi trong lòng mỗi thanh niên, học sinh sinh viên trong
các học đường. Võ học Việt Nam sẽ là mùa xuân bất tận của mọi lứa tuổi.
Nhà giáo ưu tú Võ sư Nguyễn Thu Vân
Nhà giáo ưu tú - võ sư Thu Vân: Ước mơ đưa võ cổ truyền thành quốc võ
Sinh
năm 1945, theo nghiệp võ thuật từ năm 13 tuổi, đến năm 1988 võ sư Thu
Vân được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phong tặng danh hiệu cao
nhất: cấp Bạch đai 18/18.
Võ sư Thu Vân và một võ sinh nhí
Bà
nổi tiếng trong nước và quốc tế về nhiều đóng góp to lớn cho việc bảo
tồn, phát triển võ cổ truyền và nghệ thuật sân khấu - điện ảnh Việt Nam.
Tháng 11-2011 bà vừa được Bộ VH-TT-DL tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn
hóa và thể thao.
Năm
1959, bà nhập học Trường Ca kịch dân tộc Hà Nội, được học võ và diễn
xuất cải lương rồi trở thành học trò cưng của võ sư - NSND Tám Danh (tức
Nguyễn Phương Danh). Năm 1962, là diễn viên của Đoàn cải lương Nam bộ,
sau đó làm giảng viên môn vũ đạo trình thức cải lương Trường Sân khấu
Việt Nam.
Mang
theo những tinh hoa võ cổ truyền do võ sư - NSND Tám Danh truyền lại từ
năm 16 tuổi, tính đến năm 2009, Nhà giáo ưu tú - võ sư Thu Vân đã
truyền nghề cho các môn sinh trên 40 khóa học về trình thức võ thuật ứng
dụng trong sân khấu và điện ảnh trên cả nước.
Võ sư Thu Vân đã lập nên võ phái “Thu Vân quốc tế võ đạo” lấy nền tảng từ các bài bản võ thuật
được
sư tổ truyền thụ. Gắn bó với nghề võ và công tác giảng dạy, bà luôn
trăn trở làm thế nào để giữ lại chất ngọc cho nghề. Bà đã sáng tạo ra bộ
môn võ thuật mới - võ nghệ thuật ở Việt Nam để đưa vào sân khấu cải
lương và điện ảnh; biên soạn 8 tập tài liệu làm giáo trình giảng dạy cho
học sinh, môn sinh các trường võ thuật, nghệ thuật, sân khấu và điện
ảnh.
Cô
giáo Thu Vân đã nghiên cứu thành công trong việc biến những chiêu thức
võ cổ truyền thành những điệu múa mềm mại, uyển chuyển giúp người xem
cảm nhận được cái hay, cái đẹp của võ cổ truyền dân tộc và trở nên hấp
dẫn, gần gũi như lời ca tiếng hát... Hiện môn phái Nguyễn Phương Danh -
Thu Vân quốc tế võ đạo đã phát triển trên địa bàn TPHCM, ở các chùa, các
trung tâm khuyết tật và làng SOS để giúp các em xoa dịu nỗi đau.
Ngoài
việc dạy võ nghệ thuật cho trường sân khấu - điện ảnh, Trường Văn hóa
Nam Quốc Cang, Đoàn cải lương Trần Hữu Trang, hiện nay, võ sư Thu Vân
còn dạy võ cho học sinh, sinh viên nhiều trường… Bà nói: “Tôi mong từ
các cháu lớp tiểu học cho đến sinh viên đều được học võ cổ truyền Việt
Nam và mơ ước đưa võ cổ truyền Việt Nam thành quốc võ trong giảng
đường”.
Sáng sớm, bà dạy dưỡng sinh cho các cụ ở Lăng ông Võ
Tánh, sau đó chạy quanh TP.HCM với hơn mười địa điểm dạy võ thuật khác
nhau, và rồi lại quay lại lăng để kịp giờ dạy lớp võ tình thương cho các
em cơ nhỡ do một tay bà gây dựng.
Về tới nhà, vội ăn ổ bánh mỳ, bà
lại ngồi vào bàn viết, ngẫm ngợi về cuộc đời, trằn trọc cho bao số phận,
sâu lắng với những chiêu thức quyền cước và thế là các tác phẩm võ học
lần lượt được xuất bản. Sáu mươi tám tuổi đời nhưng nghiệp võ với bà còn
nặng lòng như thủa khai môn. Võ sư Thu Vân khi dạy trẻ khuyết tật. Biến võ thuật thành nghệ thuật Trong
làng võ Việt Nam, nữ võ sư Thu Vân được biết đến như nữ cao thủ hiếm
hoi. Ngoài ra bà còn là một người luôn hết lòng tận tâm với nghiệp
truyền dạy võ học. Sinh năm 1945 tại Hà Nội, theo nghiệp võ thuật từ năm
13 tuổi, đến năm 44 tuổi bà được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam
phong tặng danh hiệu đẳng cấp cao nhất: Bạch đai 18/18. Năm
1997, bà tiếp tục được nhà nước phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú vì những
đóng góp trong ngành giáo dục. Ngoài công việc của một võ sư, một nhà
giáo, võ sư Thu Vân còn là một cascadeur hàng đầu trong ngành điện ảnh,
chuyên đóng thế những cảnh quay gay cấn, nguy hiểm. Bà
cũng là người khai sinh ra một môn võ mới, gọi là Võ Nghệ Thuật được
ứng dụng trong hình thức sân khấu cải lương. Căn cốt của môn võ này đó
là những chiêu thức võ thuật cổ truyền được bà nghiên cứu, sáng tạo và
biến thành những điệu múa mềm mại, uyển chuyển giúp người thưởng thức
cảm nhận được cái hay, cái đẹp của võ Cổ truyền dân tộc. Tôi
được diện kiến nữ võ sư đáng kính này tại một lò võ ở Lăng ông Võ Tánh
(Hẻm số 19 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận). Nhìn thấy tôi, bà bước tới hỏi thăm
bằng cái giọng khàn khàn. Thân hình bà nhỏ bé, tóc ngắn, đã điểm sương,
từng đọn quăn tít, dường như thời gian đã làm dáng bà hơi còng về phía
trước, nhưng bước chân vẫn nhanh lẹ đến lạ thường. Anh
Vũ Xuân Tài, một môn sinh lâu năm của bà cho biết về sư phụ của mình:
"Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy một người thầy nào lại tận tâm,
tận lực với học trò như sư phụ. Cô không chỉ dạy võ
thuật, cách ăn nói mà còn dạy bọn trẻ hát, dạy đàn, dạy tuồng, dạy kể
chuyện. Cô dạy hát cả khi đã khản tiếng, múa võ cho các em học theo cả
lúc ho sặc sụa. Cô chạy tới chạy lui với từng lớp cả khi đang điều trị
(trốn viện) chỉ vì muốn biết hôm nay lớp có vắng đứa nào không, tiến độ
tập luyện thế nào, học trò nào mới đến chưa có đồng phục? Chỉ vậy thôi
ta đã biết tấm lòng quyện với cái nghiệp như thế nào trong con người cô
rồi". Đem chuyện này hỏi Võ sư Thu Vân, bà tủm tỉm
cười rồi bắt đầu kể về nguyên nhân mà vì nó bà đã gắn bó cuộc đời mình
với bọn trẻ. Trong một lần đến Trung tâm trẻ khuyết tật huyện Củ Chi, bà
phát hiện ra khả năng thông minh của những đứa trẻ bị câm điếc. Chính
hình ảnh tàn mà không phế của các em là tấm gương sáng cho mình noi
theo, bà nghẹn ngào nói. Võ sư Thu vân và lớp học tình thương. Trước
đó không lâu bà bị suy sụp, buồn chán khi phát hiện mình đang mang
trong người căn bệnh ung thư hiểm ác. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, bà đã
gạt đi tất cả những lo ngại ấy và lao vào công việc. Võ
sư Thu Vân luôn trăn trở: "Làm sao để cho những đứa bé chưa nhìn thấy
ánh sáng, chưa bao giờ có khái niệm hình tượng về bất cứ động tác hình
thể nào đều có thể học được võ, những đứa chưa từng nghe thấy có thể hát
theo nhạc và đúng tiết tấu, âm điệu. Và rồi từ
những trăn trở đó, hàng loạt các địa điểm dạy cho trẻ khuyết tật, trẻ cơ
nhỡ được bà khai môn ở các chùa, các Trung tâm khuyết tật và làng SOS”.
Ai cũng biết, việc đào tạo cho trẻ khuyết tật quả
không hề đơn giản chút nào. Trẻ khiếm thị hát lên mà không biết lời ca
của mình có đúng với động tác của người múa hay không. Còn những đứa trẻ
múa bị câm điếc lại không nghe được nhưng vẫn phải múa sao cho khớp với
lời ca, tiếng đàn. Điều này đòi hỏi người luyện
tập cho các em phải có kinh nhiệm lâu năm và phải có những sáng tạo và
quyết tâm trong công tác giảng dạy.
Hiện
tại, Võ sư Thu Vân đang có kế hoạch xuất bản cuốn sách thứ 3 với những
tuyệt chiêu mà cô đã nghiên cứu và giữ gìn suốt 50 năm qua. Thế nhưng dự
định này còn gặp nhiều khó khăn vì kinh phí eo hẹp. Cuốn sách mang tựa
đề: "Tuyệt chiêu của Võ cổ truyền Việt Nam ứng dụng trên Sân khấu - Điện
ảnh - Tự vệ ngoài đời. Võ sư Thu Vân hy vọng những nhà hảo tâm, những
Mạnh Thường Quân sẽ hợp tác, hỗ trợ cùng chung sức xuất bản cuốn sách,
nhằm góp phần truyền bá võ học dân tộc trong dân gian và lưu giữ cho hậu
thế”.
Cho đồng nghĩa là nhận Dù
khó khăn chồng chất là thế, nhưng với tấm lòng và tài năng của mình,
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thu Vân đã giúp những đứa trẻ khuyết tật ấy đã và
đang trở thành những nghệ sĩ đích thực của nghệ thuật diễn xướng dân
tộc. Có thể kể đến trường hợp một đội lân ở trường
Khuyết tật Hóc Môn do một mình bà trực tiếp chỉ dạy. Đó là nơi những cậu
bé bị tật chân mà vẫn có thể ngồi xe lăn cầm đầu lân nhún nhảy, phía
sau là người bạn khác bị khiếm thính điều khiển lân di chuyển, lượn
sóng. Khi đi biểu diễn, chỉ một mình bà, một tay
bấm em này, một tay ra tín hiệu cho em khác, đôi khi bà còn ra hiệu cho
các em bằng ánh mắt, bằng nụ cười. Nhìn các em biểu diễn tiết mục đó
nhiều người xem không kìm được nước mắt. Bà hóm hỉnh
kể, không chỉ đầu tư thời gian, công sức, 2 lần bà lấy trộm tiền của
chồng mang đi cho. Một lần bà lấy 100 USD mua quà phát cho bà con nghèo
dưới Tường Đa - Bến Tre. Lần khác bà lấy 50 USD đi mua lân tặng các cụ ở
ấp Tân Long 3 Mỏ Cày Bến Tre. Sau đó, đội lân ấy
đã đoạt giải II trong một cuộc thi múa lân cấp tỉnh. Cả hai lần ông đều
cười xòa trước "kẻ trộm" giàu lòng nhân ái này. Khi
chồng bà còn sống, ông hiểu được nỗi lòng của vợ, nên cả hai ông bà cùng
chung sức, giúp đỡ hết mình cho những số phận hẩm hiu. Bất chấp khi
đang lâm bệnh hay lúc khó khăn phải bán cả nhà, ông bà đều không mảy may
do dự. Bà tâm sự: "Tuy mình khổ, nhưng có rất
nhiều người còn khổ hơn mình. Vì vậy hãy giúp họ khi có thể. Của cho là
của còn, của ăn là của mất. Bà chỉ có một ước mơ cháy bỏng là làm sao
mỗi em đều có một bộ võ phục mặc cho tươm tất, có sàn tập để ngã xuống
cho êm. Nhìn các em ngã, bị đất cát văng vào mặt, thương quá là thương". Võ
sư - nhà giáo ưu tú Nguyễn Thu Vân luôn hướng đạo cho các em trước khi
học võ. Với bà, học đạo là học làm người, có đạo mới là anh hùng, tuấn
kiệt. Vì thế, chính người thầy phải là tấm gương sáng cho môn sinh. Bà
luôn nêu cao ngọn cờ; "Giáo bất nghiêm, sư chi đọa (người thầy không dạy
dỗ nghiêm chỉnh đó là một người thầy xấu xa), để răn dạy chính mình và
học trò. Chính cái tâm này của bà đã làm anh Nguyễn Hoàng Huy Phát (một
võ sư trẻ ẩn dật) cảm phục và xin bái lĩnh theo bà tầm đạo. Với
những đóng góp to lớn cho việc bảo tồn, phát triển võ Cổ truyền và Nghệ
thuật sân khấu điện ảnh Việt Nam, võ sư Thu Vân đã được Bộ VH - TT - DL
trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa và Thể thao. Hiện nay cô đang
đảm nhiệm chức Chủ nhiệm CLB Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Cascadeur
thuộc Trung tâm UNESCO Điện ảnh Đa truyền thông và cố vấn nhiều CLB võ
thuật khác.
Danh xưng “nghệ thuật vị nhân sinh” Giáo
sư Trần Văn Khê từng nhận xét: "Võ sư Thu Vân đã đi đến bước cao nhất
của nghệ thuật đó chính là nghệ thuật vị nhân sinh. Trong đó, Thu Vân
biến thành tiên, đem con mắt cho người không thấy, đem lỗ tai cho người
không nghe. Sức khỏe yếu kém vì bạo bệnh nhưng Thu Vân đã đòi lại sức
sống, không phải cho mình mà cho trẻ khuyết tật. Đối với tôi, Thu Vân có
Hạnh Bồ Tát, Thu Vân là một người toàn vẹn, không chỉ có tài mà còn có
đức, có tâm”.
Đăng Văn
Vĩnh biệt võ sư Thu Vân - người đưa võ nghệ vào sân khấu
Hãy like fanpage của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi duy tri website này.
16/04/2017 7:01:30 CH
36 lượt xem
10h sáng 14-04-2017, Nhà giáo ưu tú - võ sư Thu Vân đã chính thức thanh thản ra đi trong niềm thương yêu của gia đình.
Nhận tin Nhà giáo ưu tú (NGƯT) - từ người
con gái khiến chúng tôi bất ngờ, dù biết rằng trong suốt 2 năm qua cô
là bệnh nhân đặc biệt trong khoa cấp cứu của bệnh viện Nguyễn Trãi.
Nhắc đến bà, là nhắc đến một nhà giáo ưu tú tận tâm, yêu thương học
trò bằng một tình thương bao la. Nhũng ai biết bà đều phải nể phục ở tư
cách của một nữ võ sư từng hai lần sang Pháp để giảng dạy các chiêu thực
võ thuật độc đáo của Việt Nam, khiến giới võ thuật pháp phải nghiêng
mình kính nể ở sự khéo léo và tinh thông thập bát ban binh khí của một
người đàn bà Việt cao chưa tới 1,55m.
Võ sư Thu Vân qua đời vào 10h sáng nay
Ở vai trò đồng sáng lập CLB Cascadeur TPHCM đầu năm 1992, với tư cách
Phó chủ nhiệm CLB, bà như lá cờ đầu xông pha ở các mặt trận, từ việc
xin tài trợ để các bạn được tập luyện, soạn giáo trình với các chiêu
thức ứng dụng cho phim ảnh, cải lương.
Có lúc người ta còn thấy bà bán nhẫn, dây chuyền vàng để lo tiền sân
tập. Và câu chuyện đi vay tiền lãi cao, để in băng dĩa, các tài liệu võ
thuật tặng cho hầu hết các em sinh viên trên toàn quốc, khiến chồng và
các con dở khóc dở cười vì sự đam mê không tưởng đã trở thành những giai
thoại đẹp với hầu hết các đồng nghiêp trong nghề.
Tin võ sư Thu Vân qua đời khiến nhiều thế hệ học trò của bà không khỏi tiếc thương
Trước khi võ sư Thu Vân qua đời hay lâm vào bệnh tật, năm
2005, bà về làm Giám đốc Trung tâm đào tạo Võ thuật–Sân khấu–Điện
ảnh–Cascadeur tại trường Đại học Hồng Bàng. Với sự năng nổ của mình, bà
đã giúp trường phát triển rất mạnh đạt nhiều huy chương, bằng khen của
các bộ môn bóng đá, cầu lông, võ thuật, ca múa toàn quốc.
NGƯT Nguyễn Thu Vân sinh ngày 17/10/1945 trong một gia đình có 11 anh
chị em ở Hà Nội. Bà là một võ sư nổi tiếng đã có nhiều đóng góp to lớn
cho sự phát triển võ thuật cổ truyền và nghệ thuật sân khấu, điện ảnh
Việt Nam.
Năm 1962, là diễn viên của đoàn cải lương Nam bộ và sau này là giảng
viên môn vũ đạo cải lương tại trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh TP.HCM.
Trong suốt quá trình hoạt động, võ sư Thu Vân từng ra mắt sách: Võ
thuật ứng dụng trên sân khấu -điện ảnh, Võ thuật cơ bản môn phái Nguyễn
Phương Danh, Thu Vân quốc tế võ đạo, Sự tuyệt diệu của võ cổ truyền cho
phái nữ, Giữ lại chất ngọc cho nghề… cũng như từng sáng tạo ra Bộ môn Võ nghệ thuật để đưa vào Sân khấu cải lương và điện ảnh.
Võ sư Thu Vân và nghệ sĩ cải lương cải lương Lệ Thủy
Trong số này có đến 8 tập tài liệu là nền tảng như các tư thế đánh
quyền cước, mã tấu, song kiếm, phối hợp giữa múa võ thuật... làm giáo
trình giảng dạy cho học sinh. Biến những chiêu thức Võ cổ truyền thành
những điệu múa mềm mại, uyển chuyển giúp người xem cảm nhận được cái hay
cái đẹp của Võ cổ truyền dân tộc và trở nên gần gũi như lời ca tiếng
hát rất hấp dẫn...
Năm 2002 bà về nghỉ hưu. Bà đã tham gia đào tạo hơn 30 khóa diễn viên
kịch, cải lương, điện ảnh cho các trường nghệ thuật trong Nam, ngoài
Bắc, được C hủ tịch nướcphong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1997.
Võ sư Thu Vân nhận hoa từ đạo diễn cải lương và cũng là võ sư Lý Huỳnh
Nhận xét về bà, Giáo sư Trần Văn Khê từng nói: "Thu Vân đã đi đến
bước cao nhất của nghệ thuật: nghệ thuật vị nhân sinh. Trong đó, Thu Vân
biến thành tiên, đem con mắt cho người không thấy, đem lỗ tai cho người
không nghe. Sức khỏe yếu kém vì bạo bệnh nhưng Thu Vân đã đòi lại sức
sống, không phải cho mình mà cho trẻ khuyết tật. Đối với tôi, Thu Vân có
hạnh Bồ Tát. Thu Vân là một người toàn vẹn, không chỉ có tài mà còn có
đức, có tâm”.
Võ sư Thu Vân từng đóng thế rất nhiều phim và vở cải lương, trong đó nổi bật thế vai Lệ Thủy trong video cải lương: Cát bụi hồng trần, chỉ đạo võ thuật phim Kỳ tích núi Bà Đen. Bà cũng đã tham gia các bộ phim nước ngoài như: Miền Nam xa xăm, Hồng Hải tặc, Kế hoạch 99, Người Mỹ trầm lặng...
Võ sư Thu Vân bên cạnh các bạn bè quốc tế
Hơn 50 năm theo nghiệp, bà gần như cả đời gắn liền với võ thuật và
nghệ thuật. Học trò bà là hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi thành danh như:
Cảnh Đôn, Phương Điền, Lê Bảo Trung, Lý Hùng, Ngọc Hiệp, Mộng Vân… Trước
khi v
õ sư Thu Vân qua đời, trong những ngày trên bệnh viện,
bà vẫn mong muốn nếu có kiếp sau, xin cho bà được làm nhà giáo và hoạt
động trong nghệ thuật...
Hiện linh cữu của NGƯT - Võ sư Thu Vân đang ở nhà Tang lễ Bệnh viện
Thống Nhất Số 1 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình. Lễ nhập quan
diễn ra vào 17h ngày 14/04/2017 còn lễ động quan diễn ra lúc 11h ngày
18/04/2017, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Lữ Đắc Long
Nhà giáo ưu tú - võ sư Thu Vân: Mang hơi ấm từ ngọn lửa nhỏ!
Tin nhà giáo ưu tú, võ sư Nguyễn Thu Vân từ trần làm nhiều người
yêu quý bà không khỏi bàng hoàng, thương tiếc. Ngọn lửa thắp lên trái
tim yêu nghề, yêu đời, yêu người cho biết bao thế hệ đã tắt giữa một
ngày tháng tư.
Nhà giáo ưu tú - võ sư Thu Vân đang dạy võ cho các em khuyết tật. Ảnh: T.L
Tận tâm với nghề
Trước khi qua đời, võ sư Thu Vân đã chiến đấu với bệnh tật một thời
gian dài. Dẫu vậy, nghị lực phi thường trong người phụ nữ bé nhỏ ấy chưa
lúc nào làm bà bi quan, chán nản. Bà lại càng gắng sức nhiều hơn và lấy
việc dạy võ cho trẻ khuyết tật làm động lực tiếp tục sống.
Sinh năm 1945, võ sư Thu Vân có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và
phát triển võ cổ truyền ở Việt Nam. Theo nam cascadeur Quốc Thịnh, bà
Thu Vân là một trong những người đi tiên phong của giới cascadeur Việt
Nam. Năm 1992, bà tham gia sáng lập câu lạc bộ cascadeur đầu tiên. Nữ võ
sư từng góp mặt trong các phim “Tây Sơn hiệp khách”, “Người Mỹ trầm
lặng”, “Hồng hải tặc”, “Bước qua quá khứ”...
Là một võ sư nổi tiếng đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển
võ thuật cổ truyền và nghệ thuật sân khấu, điện ảnh Việt Nam, những ai
từng được võ sư Thu Vân giảng dạy, từng có cơ hội được làm việc chung
với bà dường như lúc nào cũng thấy bà đầy “lửa” với nghề. Năm 1989, võ
sư Thu Vân được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phong tặng danh
hiệu cao nhất của ngành võ và trở thành Trưởng môn võ nghệ thuật cổ
truyền của TP.HCM. Năm 1997, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà
giáo ưu tú. Đây là thành quả cho những nỗ lực, cố gắng bền bỉ suốt những
năm dài của võ sư Thu Vân. Từng là đồng nghiệp với võ sư Thu Vân tại
Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, đạo diễn Lê Văn Tỉnh có nhiều kỷ niệm gắn
bó với võ sư Thu Vân. Trong mắt ông và đồng nghiệp, nữ võ sĩ Thu Vân là
một cô giáo tận tâm với nghề, luôn giúp đỡ học trò từ những bước đi đầu
tiên. “Võ sư Thu Vân chẳng khi nào phiền hà việc giúp đỡ người khác. Tôi
nhớ có lần mình bị đau, bà đến thăm tôi, gửi thuốc để tôi uống mau phục
hồi sức khỏe. Nhiệt tình với những người xung quanh, đam mê với nghề
nghiệp, luôn có mặt trên mọi nẻo đường vì tình yêu với công việc nên dễ
hiểu vì sao, võ sư Thu Vân luôn được nhiều người yêu quý”, đạo diễn Lê
Văn Tỉnh cho biết.
Năm 2005, bà về làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Võ thuật - Sân khấu -
Điện ảnh - Cascadeur tại Trường ĐH Hồng Bàng. Mong muốn truyền lại những
kiến thức về võ thuật và vũ đạo của mình, võ sư Thu Vân đã xuất bản
nhiều cuốn sách có giá trị như: “Võ thuật ứng dụng trên sân khấu - điện
ảnh”, “Võ thuật cơ bản môn phái Nguyễn Phương Danh - Thu Vân quốc tế võ
đạo” và “Sự tuyệt diệu của võ cổ truyền cho phái nữ”... Bà cũng là người
đã sáng tạo ra bộ môn võ nghệ thuật để đưa vào sân khấu cải lương và
điện ảnh.
Đam mê được cống hiến
Võ sư Thu Vân đã ba lần sang Pháp, truyền bá võ thuật cổ truyền Việt
Nam cho tám võ đường ở Paris. Khi mang trong người căn bệnh ung thư
nhưng bà vẫn nhận lời mời mang nét đẹp võ dân tộc truyền bá đến xứ
người.
Năm 2002 khi về nghỉ hưu, bà đã tham gia đào tạo hơn 30 khóa diễn
viên kịch, cải lương, điện ảnh cho các trường nghệ thuật trong Nam,
ngoài Bắc. Tang lễ của Nhà giáo ưu tú - nghệ sĩ - võ sư Thu Vân được tổ
chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất (số 1 Lý Thường Kiệt, P.7,
quận Tân Bình, TP.HCM). Lễ nhập quan lúc 17 giờ ngày 14-4, lễ động quan
11 giờ ngày 18-4, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM.
Được võ sư Thu Vân trực tiếp giảng dạy nhiều năm liền, nhà báo,
cascadeur Lữ Đắc Long luôn xem võ sư Thu Vân như thần tượng của mình.
Anh luôn quan sát, lắng nghe, góp nhặt những bài học về nghề, về kinh
nghiệm sống của người cô mà anh quý mến, trân trọng truyền dạy lại. “Võ
sư Thu Vân là người có ảnh hưởng nhiều đến tôi trên con đường sự nghiệp.
Dường như lúc nào tôi cũng thấy cô trong tâm thế làm việc hăng say, hết
mình, tận tâm truyền cho các môn sinh những thế võ lợi hại, bí kíp độc
đáo mà cô may mắn được tiền bối truyền dạy. Có những chương trình, đáng
lý cô ngồi ở hàng ghế dành cho lãnh đạo nhưng cô luôn lăng xả, hỗ trợ
mọi người hết mình”, nhà báo, cascadeur Lữ Đắc Long chia sẻ.
Biết bao thế hệ học trò đã được võ sư Thu Vân giảng dạy, truyền nghề.
Cuộc đời võ sư Thu Vân đã dành trọn vẹn cho võ thuật. Bà cứ lặng lẽ tận
tụy với nghề, không bận tâm đến sự nổi tiếng. “Khi tham gia đoàn làm
phim Tây Sơn Hào Kiệt, võ sư Thu Vân để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng
mọi người bởi sự nhiệt tình, cần mẫn dẫu khi ấy, bà đang chống chọi với
căn bệnh ung thư. Tôi còn nhớ có những ngày quay phim “Tây Sơn Hào Kiệt”
đến tận 1 giờ sáng nhưng võ sư Thu Vân vẫn không tỏ vẻ mệt mỏi. Cô luôn
cố gắng để làm tốt mọi việc, không phiền hà đến ai”, nghệ sĩ Lý Hùng kể
lại.
Dường như đối với bà không bao giờ có cụm từ “nghỉ ngơi”. Chính vì
vậy, cho dù là thời còn tuổi trẻ, hay khi trên đầu đã hai thứ tóc và cả
khi phải chiến đấu với bệnh tật, võ sư Thu Vân vẫn luôn được những bạn
đồng hành đủ mọi lứa tuổi yêu quý, nể trọng. Ngọn lửa huyền thoại của võ
thuật Việt Nam đã vụt tắt ở tuổi 73 trong niềm tiếc thương của nhiều
người.
Yên Hà Nguồn: cailuongvietnam.com
TTO - Đúng 11h ngày 18-4, tại
Nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM gia đình cùng học trò, đồng
nghiệp, người ái mộ đã tiễn đưa võ sư Thu vân về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Người nhà võ sư Thu Vân đau buồn tiễn đưa người thân về chốn vĩnh hằng - Ảnh: DUYÊN PHAN
Đến nhà tang lễ từ lúc 10h, NSƯT Thành Lộc, học trò võ sư Thu Vân, ngồi lặng lẽ một góc bàn hướng mắt nhìn linh cữu cô giáo.
Anh tâm sự: “Tôi là lứa học trò khóa 3, niên khóa 1978- 1982 Trường
Nghệ thuật sân khấu 2, cô Thu Vân dạy môn vũ đạo cải lương. Mặc dù là
sinh viên kịch nói nhưng tôi thích học môn vũ đạo của cô Thu Vân lắm.
Bởi cô chưa bao giờ nhận mình là thầy của bất kỳ ai.
Cô vừa dạy vừa học những cái hay ở học trò. Cô và trò như những người
bạn cùng trao đổi về vũ đạo chứ không có khoảng cách thầy trò. Tôi và
cô hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, số lần gặp nhau không nhiều.
Tôi nhớ trong một lần gặp mặt, cô lật giở album ảnh “khoe” với tôi
cô vừa đi Pháp biểu diễn về. “Tui cũng có học trò người Pháp á nha”,
cô nói rồi cười tít mắt. Cô Thu Vân lúc nào cũng vậy. Hồn nhiên lắm…”.
Tại tang lễ, người bạn từ
những ngày chập chững vào nghề cùng sinh hoạt chung câu lạc bộ Cascadeur
trực thuộc Hội Điện ảnh TP.HCM những năm 1990, ông Lê Công Thế bày tỏ
cảm xúc: “Hồi đó chị Vân nhiệt tình lắm. Câu lạc bộ đâu có tiền sinh
hoạt định kỳ hằng tuần hằng tháng gì đâu. Chị bỏ tiền túi ra lo cho anh
em để mọi người không nản chí mà vững lòng sinh hoạt.
Cuộc đời chị đi khắp nơi, mang tình yêu nghề võ đi truyền cho bao
người. Nay chị nằm xuống, tôi tiếc thương vô hạn. Nhưng tôi tin chị ra
đi thanh thản, đồng nghiệp và thế hệ học trò vẫn luôn nhớ ơn chị”.
Võ sư Trần Hữu Hoàng tuổi đã ngoài 80 cũng đến thắp nhang tiễn đưa
học trò Thu Vân. “Ngày đó, Thu Vân đã là võ sư, đã đi dạy, đi biểu diễn
khắp nơi và được khán giả biết đến. Nhưng cô vẫn tới gặp tôi “bái sư”
học võ.
Thu Vân thua tôi vài tuổi nhưng vẫn gọi tôi bằng thầy. Cô là học trò
nữ duy nhất của lớp tôi. Thu Vân ham học hỏi, hăng say luyện tập và luôn
tìm hiểu sáng tạo các thế võ. Tôi thật sự tiếc thương và xót xa khi hay
tin Thu Vân mất. Tôi mong Vân lên đường thanh thản…”.
Dòng người viếng tang lễ đứng xếp thành hàng dài đưa tiễn võ sư Thu Vân trong niềm tiếc thương...
Võ sư, Nhà giáo ưu tú Thu vân qua đời lúc 10h30 ngày 14-4 tại bệnh
viện NguyễnTrãi TP.HCM, hưởng thọ 73 tuổi. Linh cữu võ sư Thu Vân được
hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM.
Võ sư Trần Thế Hoàng đứng lặng lẽ một góc - Ảnh: DUYÊN PHAN
NSUT Thành Lộc có mặt từ rất sớm để tiễn đưa võ sư Thu Vân - Ảnh: DUYÊN PHAN
Linh cữu của võ sư Thu Vân được đưa từ nhà tang lễ ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Ảnh: DUYÊN PHAN
Sự ra đi của võ sư Thu Vân để lại niềm tiếc thương cho nhiều người - Ảnh: DUYÊN PHAN
Rất đông bạn bè thân hữu đã đến tiễn đưa võ sư Thu Vân - Ảnh: DUYÊN PHAN
Cascadeur Lê Thế đau buồn trước sựu ra đi của đồng nghiệp - Ảnh: DUYÊN PHAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét