Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

CHUYỆN TÌNH THẾ GIỚI 17

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Chuyện tình - Mỹ Linh

Chuyện tình của Marilyn Monroe và Joe DiMaggio

Thứ hai, 17/01/2011 09:16

(DVT.vn) - Dù hôn nhân của 2 ngôi sao này đã kết thúc trong thời gian rất ngắn nhưng tình sử lãng mạn của họ vẫn còn là tâm điểm hay được nói đến.

Ngày 13/5/1944, ngôi sao đội bóng chày Yankees của thành phố New York, "Joltin' Joe" DiMaggio xuất hiện trở lại trên sân đấu sau cuộc ly hôn với người vợ đầu tiên của mình, nữ diễn viên Dorothy Arnold. Lúc này khó ai có thể đoán được rằng chỉ vài năm sau đó, một ngôi sao đang lên khác ở Hollywood sẽ lại hút hồn anh.

Năm 1951, vẻ đẹp đầy sức hút của một người phụ nữ trong một tấm ảnh chụp chung với đội bóng chày White Sox Chicago đã khiến DiMaggio bị thu hút ngay từ những giây đầu tiên. Người phụ nữ đó chính là Marilyn Monroe, khi đó đang là ngôi sao mới nổi của Hollywood. 1 năm sau đó, DiMaggio đã nhờ một người quen sắp xếp cho mình một cuộc hẹn với Marilyn.

 nhung-thien-tinh-su-noi-tieng-bi-tham-trong-lich-su
Marilyn Monroe và Joe DiMaggio - cặp đôi hoàn hảo.

Lúc này, Marilyn cũng đã ly dị người chồng của mình, vì vậy cô đồng ý cuộc hẹn ăn tối với Joe - cuộc hẹn mà cô đã đến muộn tới 2 tiếng. Theo người viết tiểu sử của DiMaggio, ông Richard Ben Cramer, lúc đầu, Marilyn thấy DiMaggio khá thờ ơ và có đôi chút dè dặt nhưng rất lại đầy bí ẩn và thú vị. Ngày 13/3/1952 là lần hẹn hò đầu tiên của 2 người. Trong ảnh là một bữa tối khác của đôi tình nhân tại New York vào năm 1954.

Không lâu sau đó, Marilyn và Joe Elope chính thức trở thành cặp đôi rất nổi tiếng. Ngày 14/1/1954, 2 người đã vui vẻ cùng dự lễ kỷ niệm tại hội trường lớn của thành phố San Francisco.

Mặc dù dành hẳn 1 tháng tới tham quan châu Á nhưng họ lại có rất ít thời gian được ở cùng nhau. DiMaggio làm huấn luyện viên tại Nhật Bản còn Monroe có nhiệm vụ tới động viên tinh thần quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc cặp vợ chồng mới cưới cùng nhìn ra phía biển trong chuyến du lịch trăng mật của họ ở Nhật vào tháng 2/1954.

Theo yêu cầu của tổng chỉ huy quân đội Hoa Kỳ, Monroe rời kỳ nghỉ trăng mật của mình để tới thăm đội quân G.I.s đóng tại Hàn Quốc vào ngày 17/2/1954. Sau này, cô từng kể lại với DiMaggio về cảm xúc của mình: “Anh chưa bao giờ được thấy sự chào đón nồng nhiệt đến như vậy đâu".

Ngày 14/9 năm 1954, đạo diễn Billy Wilder đã hướng dẫn cho Marilyn trong cảnh quay mà sau đó đã trở thành biểu tượng trong sự nghiệp diễn xuất của cô ấy: trong bộ phim The Seven Year Itch¸một cơn gió mạnh từ đường hầm phía dưới đã thổi tung chiếc váy cô đang mặc. Bức hình này ghi lại khoảnh khắc kì diệu trong sự nghiệp của cô, nhưng nó lại là cơn ác mộng đối với DiMaggio, càng ngày ông càng trở nên tức giận vì giới truyền thông cứ tập trung vào cảnh quay sexy này của vợ mình.

Sau khi chứng kiến các phóng viên liếc mắt về phía vợ mình khi chiếc váy bị thổi bay, DiMaggio đã bỏ về. Sau này, đạo diễn Billy Wilder đã miêu tả ánh nhìn trên gương mặt ông ấy khi đó là “cái nhìn của thần chết”.

Ngày 1/10/1954, Marilyn tuyên bố ly hôn không lâu sau khi bộ phim được công chiếu. Cô xuất hiện với gương mặt khóc nức nở và thông báo cho các phóng viên rằng mình sẽ ly hôn với DiMaggio khi cuộc hôn nhân của họ chỉ mới chưa đầy 1 năm.

1 năm sau khi chia tay, DiMaggio đi 1 mình tới giải đấu Game 3 tại sân vận động Yankee. Trong những năm sau đó, giới truyền thông đưa tin ngôi sao bóng bầu dục đã có quan hệ tình cảm với rất nhiều phụ nữ, trong số đó có các diễn viên nổi tiếng như Lee Meriwether và Marlene Dietrich nhưng ông chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ với bất kỳ một ai.

Ngày 29/6 năm 1956, Marilyn kết hôn với nhà soạn kịch Arthur Miller, tuy vậy cuộc hôn nhân lần này của cô cũng tan vỡ sau 5 năm.

Năm 1961 là khoảng thời gian đầy khó khăn và mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác đối với Marilyn. Cô trở nên tuyệt vọng và phải dựa vào rượu hay các đơn thuốc từ sau khi ly hôn với Miller, Marilyn phải tới kiểm tra tại bệnh viện tâm thần Payne Whitney. Đây là khoảng thời gian mà sau này cô gọi đó là một cơn ác mộng. Marilyn đã gọi cho DiMaggio và ông đã bay về từ Florida để đưa cô tới giáo hội Columbia ở New York. Không lâu sau, cô phải trải qua các cuộc phẫu thuật ống dẫn trứng và túi mật và tránh xa mọi công việc hay rắc rối để hồi sức. 

nhung-thien-tinh-su-noi-tieng-bi-tham-trong-lich-su
Những khoảnh khắc khi hai người còn mặn nồng, say đắm.

Sau những tháng ngày khó khăn, Monroe và DiMaggio trở thành lại bạn thân của nhau, họ đã cùng tới xem giải thi đấu Yankees mở rộng vào ngày 1/5/1961. Cũng trong năm nay, huyền thoại Bob Hope, người từng đoạt nhiều giải Oscar đã dành tặng bài hát hay nhất có tên Second Time Around cho 2 người.

Ngày 19/5/1962, Marilyn xuất hiện đầy sexy trong một bộ váy mỏng và bó chặt và hát vang những lời chúc mừng sinh nhật của mình dành tặng tổng thống John F.Kennedy. Màn trình diễn này của cô đã làm rộ lên những tin đồn vốn đã rất dai dẳng vào thời đó về việc 2 người có mối quan hệ tình cảm đặc biệt sâu sắc, và rằng gia đình Kenney cần làm điều gì đó trước khi bi kịch này lộ ra.

Năm 1962, cảm thấy lo lắng về sức khỏe và những mối quan hệ không tốt đối với Marilyn, DiMaggio đã cầu hôn cô một lần nữa. Bức ảnh này là một món quà được chạm khắc tỉ mỉ mà DiMaggio đã tặng Marilyn .

Ngày 5/8/1962, Marilyn Monroe được phát hiện đã chết 1 cách đầy bí ẩn tại căn nhà của mình ở khu Brentwood gần Los Angeles. Nguyên nhân cái chết được cho là do sử dụng thuốc an thần quá liều.

DiMaggio tổ chức lễ tang cho Monroe vào ngày 13/8. Trong lễ tang này, DiMaggio gần như phát điên, khóc suốt buổi lễ và tại công viên tưởng Westwood ở Hollywood. Trước khi Marilyn được chôn cất, ông đã đặt 3 bông hồng vào trong quan tài của cô.

Trong suốt 20 năm sau cái chết của người vợ cũ, DiMaggio luôn đều đặn gửi hoa hồng tới hầm mộ của Monroe 2 lần 1 tuần. Sau khi ông qua đời vàm năm 1999, vài kỉ vật của ông trong thời gian ở bên Marilyn, gồm cả những bức thư tình của họ, được công khai với công chúng và sau này được bán đấu giá. 

nhung-thien-tinh-su-noi-tieng-bi-tham-trong-lich-su
Mộ của Marilyn không bao giờ thiếu những bông hoa hồng của người chồng cũ.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét