Cảnh sát nhận định hung thủ
cực kỳ dã man khi chủ động tấn công vào đầu, mặt nạn nhân. Nếu không
phải người quen, khó có thể nhận dạng 2 người đàn ông xấu số.
Thi thể ông Tạ (ở Nội Mông, Trung Quốc) và người hàng xóm được
được tìm thấy dưới căn hầm ẩm thấp. Trên nền nhà, máu vương vãi khắp
nơi.
Hung khí gây án được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường, còn
lớp tro được dùng để xóa vết máu đã vô tình in dấu giày của hung thủ.
Dấu hiệu đáng ngờ trong ngôi nhà khóa cửa
Có
một thị trấn nhỏ giấu mình trong khu khai thác quặng than ở thành phố
Hulunbuir, cao nguyên Nội Mông, Trung Quốc. Trong khoảng thập niên 80
của thế kỉ trước, nơi đây đã từng là một khu công nghiệp nhộn nhịp. Dân
ngoại tỉnh tập trung về đây khai thác quặng kim loại và than, kéo theo
nhiều ngành phụ trợ. Dân số đông và phức tạp, việc kiểm soát nhân khẩu
vì thế cũng trở nên khó khăn. Có lúc, nơi đây là điểm dừng chân của
những kẻ phạm tội lưu vong.
Ngày 23/2/2014, tuyết vẫn rơi đầy,
ông Dư Phong Học cầm túi lạc tươi mang cho người hàng xóm tên Tạ Vĩnh
Huy. Ông Tạ là người ngoại tỉnh tuổi đã 70, ở một mình, không vợ, không
con. Ông làm nghề nhặt phế liệu và mót than. Phần vì thương tình, phần
vì là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nên ông Dư hay qua nhà ông Tạ
thăm nom.
Căn hầm, nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: CCTV.
Căn
nhà thấp lụp xụp của ông Tạ khóa bên ngoài, bên trong chiếc tivi vẫn
đang mở. Sau vài tiếng gọi không có ai trả lời, ông Dư trở về, nghĩ rằng
ông Tạ đi làm quên tắt tivi.
Thấy có gì đó bất an, ngày hôm sau,
mới sáng sớm, ông đã chạy sang nhà hàng xóm. Cửa vẫn khóa, chiếc tivi
vẫn mở kênh giống hôm qua. Ông Dư Phong Học cũng nhận thấy từ ngày hôm
qua, bếp nhà ông Tạ không có dấu hiệu nhóm lửa.
Với thời tiết âm
hơn 20 độ C, nếu không thổi lửa chắc sẽ chết cóng. Đoán ông Tạ có chuyện
chẳng lành, người hàng xóm liền nhấc máy gọi cảnh sát.
"Hung thủ nấp sau cánh cửa"
Cắt
khóa vào bên trong căn nhà, cảnh sát chứng kiến khung cảnh rùng rợn.
Khắp sàn nhà là những vệt máu đã được che lấp sơ sài bằng tro bếp. Trên
chiếc giường đặt ngay phòng khách cũng có vũng máu lớn. Đồ đạc đổ vỡ cho
thấy một cuộc ẩu đả đã diễn ra.
Cảnh sát ban đầu không tìm thấy
ông Tạ. Họ tiếp tục đi vào căn buồng nhỏ bên cạnh, nơi có những vết máu
lớn đã khô bắn lên tường. Bằng kinh nghiệm trong nghề, một cảnh sát nói:
“Chắc chắn hung thủ đã nấp sau cánh cửa, đợi khi nạn nhân đẩy cửa vào
rồi đánh một cú chí mạng ở vùng đầu nên máu mới có thể bắn lên tường ở
vị trí cao như thế".
Đi theo vệt máu dẫn tới chiếc hầm cuối căn
nhà, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, một thi thể hiện ra. Thi thể trong
tư thế đầu chúc xuống, chân vẫn vắt trên chiếc thang bằng gỗ. Pháp y
nhanh chóng được triệu tập, hiện trường được giăng dây bảo vệ.
Tin
về vụ án mạng làm người dân trong trấn nhỏ hoang mang. Lúc này, anh
Vương, hàng xóm cách nhà ông Tạ khoảng 300 m, cho biết cha anh ta đã mất
tích 2 ngày. Anh Vương lo sợ người tử vong dưới căn hầm là cha mình vì
hàng ngày ông hay qua nhà ông Tạ uống trà.
Dấu giày trên lớp tro
Cửa
hầm chỉ rộng 50 cm, dài 70 cm nên việc đưa thi thể đông cứng ra ngoài
gặp khó khăn. Trong không gian nhỏ hẹp của căn hầm ẩm thấp, mùi tử thi
bốc lên gây khó chịu.
Ai nấy đều bàng hoàng khi viên cảnh sát nói
to: "Còn một thi thể nữa bên dưới". Hai thi thể chồng lên nhau đều trong
tư thế chúc đầu xuống đất. Thi thể bên trên là ông Vương và thi thể còn
lại là ông Tạ.
Chiếc búa sắt là hung khí gây án. Ảnh: CCTV.
Theo
kết quả khám nghiệm, 2 người này đều bị vật cứng tác động mạnh vào đầu
làm vỡ xương sọ, chảy máu não. Hung thủ cực kì dã man khi tập trung đánh
vào đầu và mặt. Nếu như không phải người quen, chắc chắn không nhận
dạng được 2 nạn nhân xấu số.
Ông Vương và ông Tạ tử vong cách
nhau khoảng nửa ngày. Điều này làm dấy lên nghi vấn hung thủ sau khi
giết ông Tạ đã ở trong nhà và bị ông Vương bắt gặp nên giết người diệt
khẩu.
Khi khám xét căn nhà, cảnh sát ghi nhận cửa chính không có
dấu hiệu bị phá, trên bàn có 2 chai bia uống dở. Điều này cho thấy hung
thủ quen biết ông Tạ.
Khi rời đi, kẻ gây án đã khóa cửa để sự
việc không bị phát hiện. Trên nền đất, lớp tro in dấu giày của hung thủ,
loại giày cao su người ta hay dùng trong mỏ. Trong góc căn phòng, cảnh
sát tìm được chiếc búa dính máu mà hung thủ dùng để gây án.
Lộ mặt
Khi
cảnh sát điều tra, anh Vương cho hay thời gian gần đây, anh nghe bố kể
về việc ông Tạ có mâu thuẫn với Lý Hải, một gã thợ hàn trong thị trấn, ở
cách hiện trường chừng 600 m. Hai người từng hợp tác làm ăn nhưng sau
đó ông Tạ rút vốn nên họ xảy ra cãi vã.
Mọi manh mối đều chĩa về
Lý Hải, tuy nhiên người này đã sớm đi khỏi địa bàn. Nơi anh ta ở chỉ còn
lại những đống rác và phế liệu.
Tại nhà vệ sinh sau nhà, cảnh sát
tìm thấy dấu giày y hệt dấu vết để lại ở hiện trường. Theo một cán bộ
địa phương, Lý Hải là người ngoại tỉnh, về đây cư trú gần chục năm.
Thường ngày, anh ta làm nghề hàn xì và nhặt phế liệu.
Trước đó
vài tháng, ông Tạ mua chiếc xe ba bánh để Lý Hải nhặt than rơi ra từ
những chiếc xe tải trên đường. Một người bỏ tiền, một người bỏ công, họ
chia đôi thành quả lao động nhưng rồi không biết vì sao lại dừng hợp
tác.
Khi xác định thông tin về hung thủ, cảnh sát phát hiện Lý
Hải là tên giả. Tên thật của người này là Lý Ngũ Hữu, từng có tiền án về
tội cố ý gây thương tích và bị truy nã trong nhiều năm. Nghi phạm đổi
tên để trốn tránh, hàng ngày hắn ít giao tiếp nhằm che đậy thân phận.
Lời khai của kẻ thủ ác
Năm 2020, trong chiến dịch càn quét tội phạm trên toàn quốc, Công an
Nội Mông Cổ quyết tìm ra Lý. Trong hồ sơ, cảnh sát chú ý đến một số điện
thoại được nghi phạm gọi đến trong khoảng thời gian ẩn thân dưới cái
tên Lý Hải. Đó là một người phụ nữ họ Lưu đang ngụ tại tỉnh Quảng Đông.
Người
phụ nữ này cho biết khoảng đầu năm 2014, Lý Ngũ Hữu gọi điện nhờ bà tìm
việc làm. Sau đó, anh ta không đến. Thông tin về Lý được thông báo đến
Sở Công an Quảng Đông.
Hung thủ họ Lý bị bắt tại một nhà ga. Ảnh: CCTV.
Ngày
10/9/2020, hệ thống camera an ninh xuất hiện báo cáo về một người đàn
ông nhặt rác tại khu vực ga tàu có nhận dạng khá giống với nghi phạm.
Xác minh đó chính là Lý, cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ.
Hành
trình lưu vong hơn mười năm của hung thủ kết thúc trong trại giam. Trước
bàn thẩm vấn, Ngũ Hữu cho biết vì xuất thân thấp kém, không được học
hành nên anh ta sớm đi bụi. Tình tình Lý nóng nảy, hơi chút là xô xát
với người khác.
Khi lập gia đình, Lý Ngũ Hữu vẫn chứng nào tật
nấy. Vợ con bỏ đi, tính tình anh ta càng nóng nảy hơn. Trong một lần
chơi bài mạt chược, Lý dùng búa đánh vào đầu người khác rồi bỏ trốn.
Trong
vụ án ở Nội Mông, Lý Ngũ Hữu cho biết anh ta và ông Tạ từng hợp tác làm
ăn rất tốt. Nhưng sau đó, ông Vương nói Lý là kẻ lợi dụng, khuyên ông
Tạ nên chấm dứt làm ăn. Vì chuyện này, nghi phạm lên kế hoạch giết cả 2.
Sau
khi sát hại ông Tạ bằng búa, Lý ở trong nhà nạn nhân từ đêm 21/2 đến
sáng ngày 22/2. Hung thủ biết thế nào ông Vương cũng qua chơi nên thủ
sẵn trong nhà. Khi ông Vương bước vào, Lý dùng búa đập vào đầu khiến nạn
nhân gục tại chỗ.
Nghi án anh 67 tuổi giết em, dìm xác xuống vuông tôm vì mâu thuẫn chuyện chăm sóc mẹ
15/04/2022 22:20 GMT+7
TTO - Theo công an, do mâu thuẫn chuyện chăm
sóc mẹ già, Phạm Văn Tròn đã dùng cây, dao giết chết em trai rồi dìm thi
thể xuống vuông tôm.
Người dân đến xem hiện trường vụ án - Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Tối
15-4, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho
biết đơn vị đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tròn (67 tuổi, ngụ phường Tân
Xuyên, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi "giết người".
Theo
điều tra ban đầu của công an, ông Phạm Văn Nhỏ (em ruột ông Tròn, 45
tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) nuôi dưỡng mẹ già 90 tuổi và
người chị gái bị bệnh.
Trong quá trình nuôi mẹ già, giữa ông Tròn
và ông Nhỏ xảy ra mâu thuẫn. Do vậy, ông Tròn lên kế hoạch giết em trai.
Ông Tròn bỏ sẵn cây trên bờ, gần chòi giữ vuông tôm của ông Nhỏ, chờ cơ
hội ra tay.
Sáng
11-4, khi thấy em trai đi giữ vuông tôm, ông Tròn bất ngờ dùng cây đập
ông Nhỏ ngã xuống vuông tôm rồi tiếp tục dùng dao chém vào người nạn
nhân.
Khi xác định em trai đã tử vong, nghi phạm kéo thi thể nạn
nhân rời khỏi hiện trường một đoạn ngắn rồi dùng cây, sắt dìm thi thể
xuống vuông tôm. Đồng thời, mang hung khí đi cất giấu và đẩy xe của nạn
nhân xuống con sông trước nhà.
Sau đó, ông Tròn đến TP Cà Mau nuôi vợ tại bệnh viện nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm cho đến khi bị công an bắt.
TTO
- Do nhiều lần mâu thuẫn với cha trong quá trình chia đất của gia đình,
Vềnh đã đưa em trai vào rừng sát hại và chôn xác phi tang để lấy phần
đất mà cha chia cho em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét