Nổi tiếng với tài cầm quân đánh trận, Hoàng đế Napoleon của Pháp được ca ngợi là một trong những danh tướng tài ba nhất lịch sử quân sự.
Khi không dẫn binh chinh chiến khắp nơi, Hoàng đế
Napoleon có một sở thích là săn bắn. Biết được điều này, năm 1807, một
cận thần nghĩ ra trò tiêu khiển cho Napoleon trong lúc rảnh rỗi là săn
thỏ.
Người cận thần này lên ý tưởng thả khoảng 3.000 con thỏ vào trong một công viên để
Napoleoncó chuyến đi săn vui vẻ.
Napoleoncó chuyến đi săn vui vẻ.
Kế hoạch này được Napoleon chấp nhận. Theo đó, người cận thần bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi săn thỏ của nhà vua.
Thế nhưng, khi bắt tay vào làm thì người cận thần không thể tìm được đủ số thỏ hoang dã theo kế hoạch ban đầu.
Người này chỉ tìm được 1.000 con thỏ do người dân nuôi rồi nhanh chóng thả chúng vào công viên.
Vào
ngày đi săn, Napoleon vô cùng hào hứng và phấn khích. Thế nhưng, niềm
vui của ông hoàng này ông kéo dài được bao lâu bởi những con thỏ không
chạy khắp nơi để Napoleon săn đuổi.
Trên
thực tế, cả đàn thỏ tụ tập vào một nơi tạo nên cảnh tượng giống như một
đội quân. Bất ngờ, đàn thỏ chạy về phía Napoleon và "tấn công" hoàng đế
Pháp.
Trước
cảnh tượng này, Napoleon hoảng sợ và ra lệnh cho thuộc hạ đuổi đàn thỏ
đi. Thế nhưng, những con thỏ vô cùng hung hăng, lao về phía Napoleon và
tấn công khiến ông ngã xuống đất.
May
mắn là về sau đàn thỏ được binh sĩ đi theo hầu Napoleon đuổi đi. Ông
hoàng danh tiếng của nước Pháp không bị thương nghiêm trọng nhưng đã
trải qua một phen hoảng loạn, lo lắng. Một số chuyên gia cho rằng sở dĩ
đàn thỏ lao vào "tấn công" Napoleon là vì có thể chúng hiểu nhầm ông là
người cho ăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét